TÔI XIN LÀM QUÁN ĐỢI ,BUỒN CHÂN EM GHÉ CHƠI .....
KHI TA CƯỜI AI BIẾT LÒNG TA KHÓC . KHI TA VUI AI BIẾT DẠ TA BUỒN .
_Tại một làng nọ,có một anh gù lưng ,tốt bụng ,chăm làm ,quá tuổi thanh niên vẫn còn độc thân .Nơi thôn xa kia ,có một cô gái sứt môi hiền lành,đã quá xuân thì còn lẻ loi chiếc bóng .Một hôm cô sứt môi tìm thấy trong mục "tìm bạn bốn phương "thông tin : "Thanh niên 30 tuổi ,giỏi lao động ,tìm bạn gái biết nội trợ ,nhan sắc trung bình để tiến tới hôn nhân " . Cô liền viết thư làm quen ,Khi tình cảm đôi bên đã mặn mà ,chàng trai ngỏ lời xin cô gái một tấm hình .Phân vân mãi ,cuối cùng nàng bèn lấy hình của chị bạn đem tặng chàng và cũng không quên xin người iêu một tấm hình .Người iêu của cô chính là anh gù lưng ở làng bên ,nhận được hình ,lấy làm thích lắm ,thầm nhủ : "Nếu biết mình gù lưng ,chắc gì nàng còn iêu ,thôi để ta lấy hình của anh bạn tặng nàng vậy ". Cô nàng nhìn hình chàng ,thầm tiếc ,giá mình không sứt môi thì hay biết mấy .Chàng trai thì cứ hờn trách trời xanh bắt mình gù lưng chi để phải lỡ duyên với người đẹp .Tuy đã nặng tình ước hẹn ,song vì mặc cảm bởi diện mạo bên ngoài ,cả hai không dám gặp nhau ,để rồi lặng lẽ chia tay mà lòng ấp ủ một bóng hình .
Gần hai làng trên ,có một bà mai đã khôn khéo dàn xếp để có một cuộc hôn nhân tốt đẹp giữa anh gù ở làng bên và chị sứt môi dưới thôn xa .Họ sống êm thắm thuận hòa .Song thỉnh thoảng gặp cảnh "cơm không lành ,canh không ngọt ",mổi bên đều lén đem hình của "người iêu củ " ra để than thở nuối tiếc .Một hôm ,trong lúc cải nhau ,chị vợ bù lu bù loa :
_ Bộ tưởng ông ngon sao ???? Tui cũng có người iêu đẹp trai hết chổ chê .Bởi lấy phải người chồng tệ bạc như ông mới khổ thân tui .
Đoạn chị chạy vào lục dưới đáy rương lấy tấm hình đã dấu kỉ ra ,dí vào mặt chồng :
_Đây ,xem ông với người iêu của tui , ai "ngon "hơn !!!
Anh chồng tủm tỉm cười ,lặng lẽ quay vào trong rồi trở ra đưa bức ảnh ngày trước cho vợ ,thản nhiên nói :
_ Bộ tưởng bà "ngon" hả ????? Nói cho biết gặp được tui là phúc đức lắm ,thử so bà với người trong mộng của tui xem ai hơn ???? !!!!
Vỡ lẻ ra ,chị vợ thẹn thùng cười làm hòa với chồng ,từ đó ,họ sống hạnh phúc bên nhau đến răng long ,đầu bạc ......!!!!!!
_ĐÓNG CỬA TRÁI TIM THỀ CÔ ĐỘC .
_ĐÀO MỘ CHÔN CHẶT GIẤT MƠ IÊU .
_DỰNG BIA KHẮC CHỬ ĐỪNG AI ĐẾN '
_TRỌN KIẾP XIN THỀ CHẲNG IÊU AI .