Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Judichi

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: Nanyang Technological University

Add

Judichi is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu May 07, 2009 Member since April 2006

Đã định cư ở fb:P Bà con tìm bạn Justin Nguyen Dinh Duy đệp chai, học giỏi bên fb nhé:--> Click here

1 - 5 of 184 First | < Prev | Next > | Last

Judichi's Blog Full Post View | List View

Go Go Go ahead!!!!

Lại một mùa thi đến...
Lại một mùa thi đến... magnify
Mỗi mùa thi mình đều tìm cho mình một thú vui để xả ...Kỳ rồi là phim của họ Vũ " Bỗng dưng muốn khóc". Kỳ trước nữa là em Phương Vy với "Lúc mới yêu"," Leave me alone"... và chuyến phiêu lưu ngủ lang liên hall 9-10-11:P Còn nhớ những ngày này năm ngóai, số phận đưa đẩy, đêm đêm mình được uống ké milô của hall 11 JCRC^^. Ngày đó định cư ở reading room hall 11, đến 2 am thì đèn phụt tắt, lọ mọ pack em lappy với một chồng note tut past year rồi băng cầu...thang vượt căn 11 về an...ngủ tại phòng em Béo:D
Trở về với hiện tại, ngày qua ngày vẫn hành trang ấy, mình bôn ba khắp North Spine:D Cứ chiều về thì ra trước cửa SCE ngắm hoàng hôn. Tối tối lại đứng bên lan can lộng gió mà vươn tấm thân tàn than lên hai tiếng..."Lịn Lịn" (-Lạnh lạnh). Lâu lâu lại nhớ cảnh cũ người xưa mà băng đèo vượt dốc về hall 9 reading room hùng cứ một cái bàn và một ...ổ cắm điện, để rồi nhận bao ánh mắt hận thù chan chứa nơi cánh đồng lắm bò nhiều trâu...Vài lần nổi cơn hứng, lại xắn tay áo, mặc quần đùi qua tận bên kia thế giới học bài. Reading room hall 4,... nơi ấy có đại ca Teng Hui và thần tượng D đê-tê.:))
Mấy ngày này tự nhiên thấy mình ốm yếu lắm...Hay là....:">
Cả học kỳ đã chăm chỉ tập luyện cho ngực nở bụng thon:D Nhưng không hiểu sao, càng về phía cuối kỳ càng thấy mệt mỏi. Sigh...
Đã đăng ký FYP(Final year project) và nhận project từ thầy Vitali. Thế là kỳ sau mình sẽ mang danh sinh viên năm cuối, được quyền khoác trên mình tấm áo xì trét, được thoải mái chửi bới dân tình mà ko sợ mất lòng, tại vì ai nỡ trách thằng đang làm FYP nhỉ? nhỉ???:P keke
Ở một mình nó cũng có cái sướng...trừ việc mỗi tối đi về thấy cái phòng trống trơn và tối thui lại thấy buồn buồn. Hình như chưa có mùa thi nào mình ở một mình như vầy:P Kỳ đầu có đến 2 rummie suốt ngày đánh nhau bằng... cái gối:P Kỳ hai thì ở phố Việt Nam cả ngày hóng hớt. Kỳ ba yên tâm ngủ nghỉ vì đã có rummie Paul đúng giờ như đồng hồ kêu dậy đi thi:D Còn mùa thi này, đồng chí sẽ ngủ trong sợ hãi và sẽ luôn mơ thấy đi thi trễ giờ...@_@
Anw, life is still beautiful^^ Enjoy and jia you;) 3 more to go^^ but a long life to enjoy:D
Ps. Tấm ảnh mới nhất chụp bạn Justin Nguyễn Đình Duy đẹp trai học giỏi cùng thần tượng Ted Hong iu quý trong ngày "thắng thầu" software Public Bus Simulator của công ty Squawmish Ltd...

Thursday April 9, 2009 - 07:24pm (SGT) Permanent Link | 5 Comments
Tháng giêng
Tháng giêng magnify
Ông bà dạy : "Tháng giêng là tháng ăn chơi..."
Thầy mình nói: "You have been deducted a lot of mark you know..."
Mình nghĩ:" That's a trade-off"...

Ðời mình thế là đã qua những ngày ăn sung mặc sướng. Qua lại một tuần mà thấy tàn tạ thê thảm...
Tuần qua đã làm mất bình nước yêu quý mới chiếm đọat của thằng em đem qua. Càng nghĩ càng thấy buồn...
Bài vở...haizz
Quan hệ...nghiệm thấy câu này càng ngày càng đúng:
" Vạn người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa..."

Những lúc thế này, ước chi về được nhà, ngủ một giấc qua bữa luôn, rồi đến lúc dậy xuống bếp mở lồng bàn, chất một tô lên nhà vừa ăn vừa hóng hớt... Nhưng mà đời thì...No pain No gain...
Hoa vẫn nở đầy trước hiên...Chậu hoa Búng nước cũng nở tràn, hồng rực một góc. Giá như có máy ảnh xịn chụp một buổi cái hiên tràn ngập hoa trước cửa phòng mình.
Nghe đồn là sắp có rummie mới! Ngươi mau đến để ta còn mau thích nghi nào...Có đứa bảo số mình long đong phận rummie:)) Bởi chẳng ai ở với mình quá một năm.:P
Đời mình vẫn phấn đấu miệt mài...
Saturday February 7, 2009 - 01:29pm (SGT) Permanent Link | 5 Comments
Mở hàng kỳ mới
Bây giờ là 9 giờ 9 phút ngày 8/1...mình đang viết entry mới. Hôm nay kiếm được 14$...vị chi là tuần này đã làm được khoản tiền là 63$. Mình xuống Bất-diệt Tẹc mí nan là ngày 3/1, vị chi đến nay là 5 ngày. Vậy là còn một tuần một ngày nữa là lại được ra Changi, và lần này không thèm ghé "Bất Diệt" nữa, mà đáp tàu điện ra Tẹc-mí- na`n 2. Vị chi là hai lần trong đời cho đến nay được đi Tẹc-mí-nàn 2...Không biết đến lúc nào đời mới lên hương để đi Tẹc-mí-nàn 3 nhỉ???? Àh mà hông đủ, phải là ra Tẹc-mí-nàn 3 đón A380...^_^...
Thôi đếm lại tiền cái đã, mình là mình cứ nghĩ đơn giản thế này thôi. Mỗi ngày mình ăn nhịn lại vài đô, một năm mình có thể để dành được cả ngàn đô$$$. Thế nào đến năm mình 90 tuổi mình cũng có đủ tiền để thuê nguyên chiếc A380 về sân bay Chu Lai.^_^...Nhưng mình lại nghĩ, có khi nào mình làm được thế??? Ăn mà cũng nhịn thì làm sao thọ đến 90 được, vả lại đến lúc đó mình có cần đi máy bay về nhà nữa đâu..Thế là mình lại thôi không nghĩ nữa vấn đề đó.
Mình là mình thích ăn đồ mình tự nấu. Mình tự nhủ với lòng mình là, dù mặn dù nhạt, dù dở dù ngon, thì đồ ăn mình nấu vẫn cứ là ngon nhất:@_@ Thế nhưng khổ thân mình là, dù mình có cố gắng để nấu nướng lắm, nhưng trời không chiều ý mình đâu. Cái bếp nó ở tận giữa quả đồi, còn trời cho mình ở tận tít đỉnh đồi cao chất ngất...Mình là mình khoái xài cái tủ lạnh chùa của thằng rum mếch nhất, nhưng lỗi cũng tại ông trời, rum mếch của mình đã cao chạy xa bay cùng với cái tủ đầy giá trị lợi dụng của nó rồi...
Mình là mình thấy dù gì thì đời mình ngoài những chuyện buồn, còn lại toàn chuyện vui cả. Mà không phải vui thường thường đâu, mà là vui lắm lắm cơ. Này nhé, chẳng hạn như chập tối nay, mình tắm táp vội vàng rồi mặc quần, mặc áo đi ăn tối cho kịp cuộc họp. Trong lúc vội vàng mình đã kết hợp một cái quần lửng màu nâu và một cái áo thun màu hồng cánh sen:D Mình thầm nghĩ, cái thằng mình mà mặc hai cái thứ này vào thì thể nào đi ra đường cũng được để ý, thế là mình định quay vào cái tủ, đổi thứ khác. Nhưng mình lại thấy đồng hồ đã gần tới giờ họp, mà cái bụng lại chưa có gì...Thời thế thế thôi thời phải thế thôi...Mình là mình ko thích mặc thế đâu:">
Ai dè mình vừa khóa cửa chạy ra đầu ngõ, thì một cái cánh sen đi giáp mặt với mình.:D Cánh sen quần lửng nâu cười với mình...:"> Mình cũng cười lại...Mình lại nghĩ, hai cái cánh sen này mà vào chung một căn teen một lần, thì người ta lại tưởng đang Valentine mất... Nên mình vòng lên ăn căn A.
Hôm này đi họp, mình thu hoạch lắm:D Ngoài việc nghe thằng main comm vừa đần vừa lười khuyên bảo những việc đại loại như đi toilet phải nhớ chùi thì còn lại tòan thứ vui vẻ cả. Vui nhất là mình đã tìm ra giải pháp để chuồn về nhà mà không mất lab nào cả:D
Thôi thế là đủ vui cả kỳ rồi:P Mình là mình cứ thích vui vẻ thế này cơ, đăm đăm chiêu chiêu, lo lo nghĩ nghĩ, khổ lắm! Mình vừa đi vừa cười...

Thursday January 8, 2009 - 09:43pm (SGT) Permanent Link | 4 Comments
Học thi...
Học thi... magnify
Nhàn nhã, đủng đỉnh, ung dung...Không biết sao mà mình nhiễm mấy cái chết người này giữa lúc nước sôi lửa bỏng này cơ chứ?
Tuần rồi thi 1 môn, tành tành đã đành, tuần này sắp thi 4 môn, một ngày 2 môn=(( thế cơ mà điên+rảnh+học ko vô.
Vì đâu nên nỗi này nhỉ?
Thực ra thì cái đầu nó cũng có dung lượng mà, cả main memory, ram, rom, cache các thứ đều quá tải rồi...Bây h chỉ còn nhờ " Bỗng dưng muốn khóc" thanh toán giùm vài Gb thôi... Hehe cho nên trong lúc chờ đợi, phải đi chọc phá bà con, để bà con ko thi được, chứ không là mai mốt bà con A hết, ...Gian ngoa xảo trá quá đi thôi...haizz
Hôm nay đi ăn cháo căn 1. Hình như qua căn 1 mình chỉ ăn được mỗi cháo hay sao áh, dù trong đầu nói đi ăn cái khác thì vào đến đó cũng lại ghé hàng cháo:|
Nhớ lần đầu tiên đi order ở hàng này, vui dã man.Chẳng là chị chủ quán chỉ biết tiếng Tàu, nhưng mà cái Chinese 1 của mình chưa đủ tầm ứng đáp=)) Cho nên là gọi nửa Anh nửa Tàu:" Wo yao "Porridge" zhu rou ah " nghĩa là " em muốn ăn cháo, thịt heo"=)) Rồi sau kinh nghiệm lần đó, các lần qua căn 1 tiếp sau, cứ thế là mình áp dụng, bữa thì "niu rou" (thịt bò), bữa "ji rou"( Thịt gà)...Rồi đến hôm nay, chán nản trước các con vật mà mình biết cách gọi tên, nên quyết định gọi bằng phpháp loại trừ=)). Này nhé:" Bu shi zhu rou, bu shi ji rou, niu rou...". Và sau đó là bước luyện phản xạ ghi âm, sau tràng menu như điện bằng tiếng Tàu của nhà hàng, mình đành bấm bụng làm mặt ngu=)) vì không nghe được cái gì cả:"> Cuối cùng cho lệnh random() thế là được ăn cháo trứng muối:P
Thế mới thấy đi ăn ở xứ Nam Dương quả là khó vãi lều:P
Về lại reading room, thấy cái máy tính còn nguyên, sướng gì đâu..
Lại tiếp tục chặng đường chinh phục các "đỉnh" A:D

Saturday November 15, 2008 - 07:33pm (SGT) Permanent Link | 4 Comments
Phải làm sao đây...
Phải làm sao đây... magnify
Buồn nhưng không dám nói...Lâu nay vẫn sống mà giả vờ như nó không tồn tại! Lâu nay vẫn cười vẫn vui đến mức quên đi nó. Khủng hoảng đường lối nó nghiêm trọng lắm! Nỗi niềm cứ như khi bạn biết phía trước chẳng có gì tốt đẹp chờ mình cả...
Người ta nói khi bạn còn trẻ, mọi thứ đều dễ dàng chấp nhận...Mình cũng dễ dàng chấp nhận điều đó. Nhưng rồi, mình lại nghĩ! Có khi nào mình đang tạo ra một sai lầm, mà cả đời mình sẽ phải hối hận?
Mình lại nghĩ...Có hối hận hay không thì phải biết là ta lựa chọn con đường đời mình bằng tiêu chuẩn nào. Tiêu chuẩn thì cũng lại do mình đặt ra, hoặc do mình chọn lựa mà. Nào có ai cho mình một tiêu chuẩn và chịu trách nhiệm về nó đâu? Nếu có mình cũng muốn trả tiền để giải thoát khỏi những suy nghĩ này...
Thôi đành để số phận đưa ta đi vậy...Ô hay! Số phận là gì nếu không là thứ mà ta tự tạo nên bằng những quyết định. Nhưng nhiều khi không tự quyết định được, và cũng chả có ai quyết định cho mình...Vậy thì đợi thôi! Đợi đến lúc chín muồi của nó, quyết định sẽ ra đời và sẽ làm thay đổi cuộc đời mình.
Chợt nhớ đến phim "Lôla run Lola" của Đức...Cuộc đời nhiều lúc như một sự sắp đặt tỉ mỉ mà mỗi sự kiện sẽ tác động đến cái khác một cách chính xác như cách nó diễn ra, không hơn và không kém...
Rối rắm lắm!
Rồi mọi người sẽ nghĩ...
Và ta cũng phải suy nghĩ, suy nghĩ còn nhiều hơn mọi người...
Tuesday November 11, 2008 - 05:53pm (SGT) Permanent Link | 4 Comments

Add Judichi's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 184 First | < Prev | Next > | Last