Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

A.

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

Add

A. is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Jun 07, 2009 Member since May 2006

Quo vadis?

1 - 5 of 26 First | < Prev | Next > | Last

Andy Full Post View | List View

Don Ten

Luyện chữ

Trời vẫn đầy nắng, cái nắng hoe hoe chớm đầu hạ, kèm theo một vài cơn gió vi vu làm lá cứ cuộn thành từng vòng rồi đáp xuống. Khác hẳn những gì đài báo dự đoán hôm qua, tiếp theo sẽ là những ngày mưa gió rét. Đã lâu lắm rồi mới có một chiều chủ nhật đẹp đến thế, dài đằng đẵng sau những ngày dài mưa phùn, gió bấc, rồi lại đến cái nồm cứ làm mọi thứ toát hết cả mồ hôi. Ừ mà hôi thật, ngay cả đến những bộ quần áo cũng mong được những ngày nắng mát như thế này để hong hóng.

Cái quán cà phê ven đường vừa mới hửng sáng vẫn còn ồn ã tiếng người, ấy thế mà đến giữa trưa đã chỉ còn lác đác vài cậu choai đang ngồi hì hụi, cố kỉnh bên cái máy tính, thi thoảng lại quay sang nhau xầm xì, rồi lại cười phá lên, cũng có thể các đồng chí ấy đang đánh cược nhau về một cô chân dài đang ngồi thu lu ở góc trong của quán xem đến khi nào thì cô ả đứng dậy. Tóc ép thẳng tuột, mi dài cong vút, váy ngắn lụa đen, giày cao gót thướt tha, một mình...

Nó vẫn ngồi, đảo cặp mắt một vòng quanh từ đầu cho tới cuối con phố nhỏ như thể đang cố gắng ngẫm ra được một điều gì đó, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, rồi lại dán mắt vào cái rubik, vặn vặn một lúc rồi lại quay sang quyển sách đang đọc dở, cũng chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, nó đọc hoài cái trang sách mở sẵn.

Hôm nay là ngày thứ 2 vợ nó đi công tác, ấy thế mà hôm kia, trước khi vợ nó đi, nó lại quên khuấy mất cái điều quan trọng đó, là phải về nhà sớm, đón vợ rồi đưa ả ra sân bay. Mãi đến khi nó chịu ngước hai cái gọng kính dày cộp của nó về phía cái đồng hồ treo tường thì cái máy bay mà sẽ chở vợ nó đi chỉ còn 45 phút nữa là cất cánh. Nó cuống cuồng gọi điện, hẹn hò, xin lỗi rồi phi như bay về nhà.

Thế là vợ nó giận nó, mà ả lại đi công tác 1 tuần, có nghĩa là trong 7 ngày tiếp theo, nó sẽ chẳng có cơ hội xin lỗi vợ nó . Nó ngồi nghĩ mãi chẳng biết nên làm gì trong khoảng thời gian đó. Ở nhà một mình.

Hai vợ chồng nó lấy nhau cũng được hơn một năm, chưa con cái gì cả, cũng là vì công việc của vợ nó, khi thuận buồm xuôi gió thì vợ nó cũng cứ cuốn hết vào công việc, về đến nhà, thay bộ quần áo tranh thủ nấu nướng qua loa là lăn vào bàn làm việc, đến đêm mới chịu chui vào ngủ, còn khi khó khăn mệt mỏi thì vừa về đến nhà là chui ngay lên giường, rên rỉ một hồi, rồi ngủ luôn cho tới sáng. Thứ 7, chủ nhật chẳng bao giờ thiết tha ra ngoài, hôm nào cũng ngủ cho tới xế trưa, dây ăn qua loa rồi lại ngủ đến tận chiều tối, khuya lại máy tính hì hụi. Vợ nó già đi trông thấy, mà một khi đã già rồi thì các ả lại ngại chuyện đẻ đái, ôi thì một loạt lý do, phá dáng, nhăn bụng, ngực xệ…

chưa nghĩ ra tiếp
Saturday March 28, 2009 - 10:13am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for March 07, 2009

Tháng 3 lại về, nếu anh vẫn lanh quanh ở trong phòng thì anh sẽ lại nhớ,

Nhưng mà bây giờ thì cũng chẳng còn thời gian để nghĩ đến những điều đó nữa,

đến những cái đìu hiu của tiết trời se lạnh, khi mà chỉ có một mình anh nằm ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thời gian cứ đằng đẵng biết làm sao.

Bên cạnh anh, trẻ con vui đùa, người người nói chuyện rôm rả, chắc họ cũng như anh, chẳng nhớ là đã làm gì vào những ngày tháng 3 xưa cũ. Ừ thì chẳng sao cả. ai cũng sống vì hôm nay cả thôi mà.

Tháng 3 năm nay, anh dường như hiểu được gần hết những gì của con người mình hiện tại,

anh chẳng dành thời gian để mà thắc mắc tại sao mình thế này, hay thế kia nữa.

một ngày 24 giờ anh cũng đã sống trọn vẹn hơn, trừ những lúc phải ngủ, vấn đề còn lại chỉ là làm cái gì trước, làm cái gì sau.

anh cũng muốn sống nhiều hơn một chút, nếu như ngày xưa anh vẫn nói với 1 cô gái là anh chỉ có 60 năm trên cuộc đời, thì anh lại muốn thêm 10 năm nữa.

Để được đặt bước chân đến nhiều nơi hơn nữa trên trái đất này, mà có thể trong 60 năm trước anh chưa đi đủ.

Để còn những năm cuối đời anh phải sống để sám hối cho những gì tội lỗi do anh nếu anh kịp nhận ra.

Saturday March 7, 2009 - 10:13am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Entry for February 13, 2009

Tôi có một vài người bạn hơn tuổi mà tôi rất quý. Họ rất tuyệt.

Tôi cũng có một vài người bạn cùng tuổi mà tôi rất quý. Họ cũng rất tuyệt.

Tôi cũng có một vài người bạn ít tuổi hơn mà tôi rất quý. Cũng chưa đủ thân thiết, nhưng tôi tin họ sau này cũng sẽ rất tuyệt.

Rồi thì tôi phát hiện ra, tôi cũng không thích một vài người hơn tôi một vài tuổi.

Rồi thì tôi cũng có cảm giác cũng không thích một vài người hơn tôi rất nhiều tuổi.

Cái cảm giác này thật lạ, mặc dù họ chẳng liên quan gì tới tôi. Chỉ đơn giản tôi chẳng thích nói chuyện với họ, chẳng thích nghe cái giọng ồm ồm hay nheo nhéo của họ. Thậm chí chẳng thích họ gọi tên tôi. Tôi chẳng thích trả lời họ. Tôi chẳng thích nghe ai đó kể về họ, khi ai đó nói điều gì liên quan tới họ, nếu không bỏ đi chỗ khác được vì lịch sự, tôi lơ đãng nghĩ cái gì đó khác hơn, hoặc có chẳng may tôi bỗng dưng có ý nghĩ về họ thì quả thật ngay sau đó tôi rất tức giận bản thân, thời gian dành cho ý nghĩ đó thật lãng phí. Và nếu họ có lúc nào đó khó chịu vì cách hành xử của tôi thì tôi cũng chẳng thích phải biết cái điều đó.

Thế giới này có nên hay không tiếp tục tồn tại một vài người mà tôi không thích? tôi cũng chẳng buồn nghĩ.

tôi nhỏ mọn ??

Friday February 13, 2009 - 01:40am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Thành đạt

Quay về những năm cuối của thế kỷ trước, tôi nhớ mỗi lần nói về chữ này, các anh chị tôi thường miêu tả đến là một người rất thành công trong sự nghiệp, có địa vị, phong thái đĩnh đạc, luôn kể những câu chuyện mang tính chất đúc kết về sự nghiệp, sự đời. Tóm lại là nếu nghề nghiệp của anh ta là sạch, và anh ta hiểu biết sâu sắc cuộc sống, và có nhiều tiền thì anh ấy thành đạt.

Gần đây, người ta lại thêm vào chữ thành đạt một vài ý nghĩa nữa là hai từ hạnh phúc, và cân bằng. Một người thành đạt đúng nghĩa thì ngoài một sự nghiệp thật vững chãi ra, cũng cần phải có một cuộc sống hạnh phúc, trong một gia đình hạnh phúc để tạo sự cân bằng cho sự nhiệp hiện tại, và may mắn thay, chính sự cân bằng đó lại quay lại giúp ích cho cái gọi là sự thành đạt của họ luôn vững bền.

Để trở thành người có thật nhiều tiền thật khó, nhất là trong thời kỳ suy thoái này điều đó thực sự không còn nằm trong suy nghĩ của phần rất lớn loài người, tuy nhiên ngay cả khi có rất nhiều tiền rồi thì cũng là bình thường, vì đã có nhiều hơn hàng triệu người làm được điều đó từ khi con người biết ghi chép lại lịch sử.

Vậy thì, một người năng động "chưa thành đạt" nên chọn con đường để "thành đạt" bằng cách nào thật khác đây ?

- Là người có nhiều vợ ??!!

- Lấy vợ rồi thì là có nhiều con nhất ??!!

- Hay là để thành đạt thì họ phải làm một điều gì đó mà nhân loại chưa bao giờ làm --> An táng trên Mặt trăng ?

- Hay là trở thành thủ lĩnh tinh thần của một thế giới tâm linh khác?

...

Đó là chưa kể đến còn hạnh phúc và cân bằng, cứ cho là bằng cách nào đó mình đã có được 1/3 điều kiện để trở thành thành đạt, thế thì làm thế nào để hoàn thiện?

Theo quan điểm của tôi, trong giai đoạn này, cách để trở thành "thành đạt" theo các ý nghĩa trên, chỉ có cách khả thi sau:

1. Kiếm nhiều tiền thỏa mãn nhu cầu sống hằng ngày --> cái này là bản ngã, không có giới hạn cho cái gọi là đủ, mặt khác kiếm tiền rất khó --> thay vì vậy hãy sống một thế giới không đua tranh, không doanh số, không lợi nhuận, không bụi trần. Sẽ không còn tiêu chí nào trở thành chỉ tiêu nữa.

2. Hạnh phúc --> thay vì những nỗ lực vun vén hạnh phúc cho cuộc sống hiện tại, cho gia đình, cho bản thân --> hãy dành thời gian để tìm hiểu thiên nhiên, vũ trụ. Vì xét cho cùng, cát bụi sinh ra rồi cũng về với cát bụi. Vũ trụ nở ra, co lại rồi lại nở ra. Sự sống cũng theo đó mà luân hồi. Thêm sự hiểu biết sẽ thấy, mỗi bước phát triển của nhân loại chẳng đóng góp được gì trong vũ trụ rộng lớn, cái gì là quy luật, mãi là quy luật.

3. Cân bằng --> thay vì những lo toan, đong đếm, tính toán, phân chia thời gian giữa những sự việc để giành giật từng ngày cái gọi là cân bằng cho tâm hồn. Hãy sống một cuộc đời không hỉ, nộ, ái, ố, cả cuộc đời với tự nhiên. Coi chim thú là bầu bạn, coi không khí là nguồn sống. Sẽ chẳng có hối tiếc. Sống thiên nhiên, cân bằng tự tại.

Vậy tôi đi tu?

Hỏi rằng tôi đã sai?

A.

Tuesday February 10, 2009 - 01:24am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Thời gian

Đầu tiên nhắc tới từ này, làm liên tưởng tới cái đồng hồ, rồi những chuỗi sự kiện nối đuôi nhau mà mỗi sự kiện lại gắn liền với một thời lượng được đo bởi các đơn vị thời gian, có khi nhớ rõ, có lúc cũng chẳng nhớ là bao nhiêu.

Nói về thời gian của bản thân một cá thể thì còn có thể, nhưng mà để kết hợp thời gian của nhiều hơn một sự việc thì đó hoàn toàn là một điều khó khăn mà không phải mấy khi có thể làm được trọn vẹn.

Tôi làm việc, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải gắn bó với công việc đang làm trong một khoảng thời gian? câu hỏi thời gian đặt ra là - Làm công việc hiện tại trong bao lâu?

Tôi vừa làm việc, vừa có dự định thu xếp chỗ ở ổn định cho gia đình, có nghĩa là tôi sẽ phải có 1 thời gian tích lũy và chuẩn bị? câu hỏi thời gian dành cho tôi là - Bao giờ thì tôi có thể sắp xếp xong việc này?

Tôi có một cô bạn gái, và tôi dự định sẽ cưới cô ấy, chắc chắn là vẫn song song vừa làm việc, vừa thu xếp việc gia đình, vì không thể kết hôn trong tình trạng thất nghiệp được? câu hỏi thời gian của tôi là - Cô ấy sẽ chờ đợi tôi trong bao nhiêu lâu?

Bản thân tôi cũng phải có một kế hoạch cho sự nghiệp của chính mình, cũng phải đủ to tát theo cách hiểu của tôi cho một gia đình - Khi nào tôi có được sự đầy đủ có thể gọi là cân bằng như thế?

Cứ cho là tôi cưới được vợ, có nghĩa là sẽ có một khoảng thời gian vợ chồng tôi sống với nhau, rồi con cái, cháu chắt - vậy thì gia đình tôi sẽ duy trì được thịnh vượng, hạnh phúc và sự khỏe mạnh đến khi nào?

Phải tính toán đến hạnh phúc trọn vẹn là cả các cụ thân sinh của chúng tôi cũng còn khỏe mạnh cùng con cháu - Các cụ sẽ sống đến bao tuổi?

Câu hỏi cuối cùng là, tôi sống đến bao nhiêu tuổi?...

00.00, 00.01, 00.02... 23.58, 23.59, 00.00...

Saturday February 7, 2009 - 12:35am (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add Andy to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 26 First | < Prev | Next > | Last