Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Honganh_mytam (I'm rongcon^^)

Top Page  |  Blog  |  Friends

  • Work: KFC (da Ve Huu:" )
  • School: Thương Mại

Add

Honganh_mytam (I'm rongcon^^) is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Apr 04, 2009 Member since September 2006

Tag Cloud

Đóng cửa blog, chuyển qua xài FB:D--> Click here Reply

1 - 5 of 49 First | < Prev | Next > | Last

Rongcon's Blog Full Post View | List View

Em mai yeu TAM,se mai yeu Tam....^^

[24/4]&[26/4]: Nhớ !
[24/4]&[26/4]: Nhớ ! magnify
Lần đtiên viết 2 entry trog 1 ngày, bức xúc thì cũng đã viết rồi, đã giải toả dc phần nào rồi, còn bây h là n~ xúc cảm còn đọng lại cho đến bây h này;)), viết xong mới yên tâm đi học bài đc:))




[24/4]:Một ngày thật đặc biệt với FCHN khi mà chờ mãi mới có dc buổi giao lưu này, hồi hộp k có j diễn tả dc, từ khi nghe dc tin, đến khi chờ xem có suất để tham dự k, rồi tới khi thấy tên trong dsách, tất cả đều dc hoà quyện theo nhịp đập từng h, từng phút một.




Cô ý mặc váy trắng áo hồng, giản dị nhưng xinh k tả dc,hehe. Cô ý trò chuyện về DVD, về sữa tắm, ...ký đĩa,trả lời câu hỏi giao lưu, và hát duy nhất 1 bài "Bèo dạt mây trôi"-giọng ngọt như mía lùi;))




(Nó có hỏi cô ý 1 câu và cũng đã dc cô ý trả lời,hi`hi`!)





My photo:




Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket


[26/4]:Lại là 1 ngày khó có thể quên dc, về HP 2l nhưng lần này thấy zui hơn vì có đông ng` đi hơn, đi xe cũng hok bị say nữa nhá:D



18h bđầu đi, 21h tới nơi, ăn bát bánh đa...chả lá lốt "ngon" cứ gọi là thôi rồi=)),15k/bát, ai ăn xong cũng chả dám rờ tới lần thứ 2 luôn:)), đến Sound club dc gần 1 tiếng thì cô ý tới, hát cũng khưa khứa và nhảy đẹp thì thôi rồi, phê như con tê tê:x. Kết thúc ở bar là 24h, sau đó đi....đoạn này gay cấn nà, đi biển đêmmmmm;)), chưa bao h nó đi biển đêm, đây là lần đầu tiên nhá, lúc xuống xe rét run cầm cập, nhưng vẫn thik, biển đêm có 1 cái j đó thật đặc biệt, sóng vỗ rất nhẽ, êm dịu, mùi mặn của biển làm nó hít hà mãi mà k thấy chán mới sợ chứ, khoái vô cùng:xxx, ....Về tới nhà là 3h30 sáng, lúc về sợ thế chứ lại, gặp ngay thằng trộm mèo, ghê vãi, quả đấy nó mà cho cái vợt vào người mình chắc mình xỉu luôn, tim đập thình thịch, may mà nó thấy bóng ng` nên chuồn ngay, chắc nó cũng sợ mình đi=)), kết quả của hôm đi chơi đó là đi học muộn và k dc điểm danh, củ chuối!!!


Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket



Tuesday April 28, 2009 - 10:20pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Khốn nạn!
Khốn nạn! magnify
-Khốn nạn cái thằng ăn trộm biển xe của nó để rồi bây h nó k dám lượn lờ nhiều, đi học cũng lo nơm nớp, chỉ sợ cơ động nó bắt cho thì ...k còn j =

-Khốn nạn cho nó vì bị thủng lốp xe máy, mà xe gas nữa chứ, mie, thà thủng xe số sửa nó còn dễ, đằng này....

-Khốn nạn vì đi xin xác nhận của công an phường để rồi bị nói chả ra làm sao, nó được "tiếp" bởi 1ông tên Phúc, tên j mà chả hợp với ng` là sao, thương thay cho cái tên Phúc bị đặt nhầm chỗ...,đứng dậy đi về mà ức phát khóc, rốt cuộc cũng là con số O...,

-Khốn nạn vì đọc dc 1 cái comment chả tử tế j cho cam, nản,...

Còn bao nhiêu cái khốn nạn nữa đây ta???:))
P/S:Cái title chả có j liên quan với cái ảnh ý, nó muốn đưa ảnh đó lên vì muốn cảm nhận sự thanh thản, yên bình mà thôi!


Tuesday April 28, 2009 - 04:39pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
5/4: Bao Son's heaven!!!
5/4: Bao Son's heaven!!! magnify
Sau n~ ngày sửa nhà mệt mỏi, sống chung với bụi, muỗi, đồ đạc ngổn ngang, ... Hnay cả nhà nó đã quyết định đi xả hơi phát, dự định ban đầu là đi Ao Vua, nhưng khổ nỗi mama nghe dự báo thời tiết là hnay gió mùa zề, trời mưa nữa, thế nên quyết định là đi nơi nào gần gần thui ("chạy" gió mùa cho dễ;)) ), và thiên đường Bảo Sơn là sự lựa chọn của 2 chị e nó (căn bản nghe TV quảng cáo rầm rộ quá, nhan nhản bên tai nhiều quá nên k đi k đc;)) ). Chỗ đó cũng k xa HN lắm, cách có tầm chục cây k ah. Công nhận là bọn chủ thầu biết tính toán thiệt, chọn mua đc khu đất rộng rãi, lại ngay gần trung tâm như thế nên rất tiện cho việc đi lại. Mỗi tội cái chỗ đó còn đang xây dựng, bừa bộn ngổn ngang kinh, đúng là theo kiểu "cầm đèn chạy trc ô tô", cứ phải quảng cáo rầm rộ đã, để thu hút khách đến, xong vừa câu khách vừa sửa chữa dần dần,thời đại mới quá cơ:)). Đi ô tô đến đó còn đỡ thấy lầy lội vì dc vào đến cổng luôn, còn đi xe máy thì phải qua 1 làn đất bùn mới tới dc, chẹp chẹp. Nhìn từ xa thấy con rồng to tổ chảng trông oai vệ ra fết đấy (ảnh ở entry). Được mỗi cái đó là trông nổi bật, nhưng khổ nỗi là rồng... đểu:)), nghĩa là đầu rồng đó dc nằm trên ngọn núi làm =thạch cao chứ k fải là tự nhiên:D. Nhìn chung thì BS's heaven kha khá giống Tản Đà, rộng rãi, thoáng mát, thích hợp với gia đình hơn-giá vé vào cổng là 50k/ng`. Ở đó có các làng nghề để giới thiệu sản phẩm, có khu trò chơi, có sân nhạc nước, múa rối, nghe hát chèo, khu phố cổ, khu ẩm thực, hồ Tâm Linh, vườn thượng uyển, vườn chim....Nhận xét về từng khu như sau:
-Khu làng nghề: nchung cũng ok, vì ý tưởng mới mẻ, cho 8 điểm:D
-Khu trò chơi: tàm tạm, thik mỗi cái tàu lượn trên cao-giá vé30k/ng`, cảm giác mạnh(nhưng k =rồng thép TL ở cv nước), nhà ma-giá vé20k/ng`thì như để doạ trẻ con ý, nó nhát ma đến thế mà vào trong đó chỉ thấy buồn cười, ma thì toàn làm =thạch cao xong sơn xanh đỏ tím vàng lên=)), nhìn là biết hàng lởm:)), có mỗi 1 chú ma thật đứng bên trong đó để sờ tay mọi ng` cho sợ:)), cho 7 điểm:D
-Khu hát chèo: cũng bt, cho 6điểm;)) (căn bản k thik nghe nên zậy=)) )
-Khu múa rối nước: ngày thường k mất xiền nhưng t7 & cnhật thì mất 10k mới dc vô coi, chán, cóc vào nữa, cho 4điểm vì kiểu câu khách để móc túi=))
-Khu ẩm thực: ý tưởng cũng khá mới mẻ là khi vào sẽ phải đổi thành tiền xu để mua(cho giống ngày xưa khi mua đồ) nhưng khá là phức tạp, đông đúc, chen lấn nhau xếp hàng đổi tiền nên n` ng` đã k vào, thế nên cho 6điểm thui:D
-Hồ Tâm Linh: nuôi rất n` cá vàng, nhưng nuôi mà k cho ăn j cả, vứt 1 miếng bánh xuống đó thôi mà cả đàn cá tranh nhau tơi tả để ăn, e hèm, cho 6điểm:D
-Khu phố cổ: khá hay ho, đến thì biết, k bít dtả sao, nchung khu này ổn nhất, cho 9điểm nhá^^
.....
(Cảm nhận của riêng tui)


Hình ảnh minh hoạ này( cũng chụp có ít thui vì trời mưa mà, chụp hok đẹp lém)

1.Mỏi chân quá nên nó ngồi tạm lên ng` con trâu này (đúng hơn là ngồi lên sừng), lúc đứng dậy thì....eo ôi ngứa hết cả ....mông=)) =)),why?

Photobucket
2.Khu hát chèo này

Photobucket
3.Các làng nghề này

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Photobucket 4.Khu vườn thượng uyển;))
Photobucket Bướm xếp theo hình bản đồ VN nè, độc đáo và đẹp fết, mỗi tội giá k đẹp tí o Photobucket Photobucket
Photobucket 6.Khu phố cổ

Photobucket 7.Khu thủy cung và sân nhạc nước:)
Photobucket
Photobucket
THE END!!!^^

Monday April 6, 2009 - 12:11am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
17/4: DVD sẽ về tay ta, kakaka;))
17/4: DVD sẽ về tay ta, kakaka;)) magnify
Nhân ngày cô ý ra cái trailer mình làm cái entry này fát, cho ai muốn coi thì coi, k coi đừng tiếc đó nha

Hiện cờ líp roài, hoan hỉ quá, keke, mình thiệt là giỏi

Wednesday April 1, 2009 - 11:34pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Ai ăn bánh trôi bánh chay nào ;;)
Bỏ cục gạch để viết nào:D, mặc dù có cả đống việc cần phải giải quyết nhưng vẫn fải cố mà viết cho xong cái entry này mới ytâm dc:">.
Chẳng là hnay là 1 ngày như bao ngày:)), mấy đứa nổi hứng làm bánh trôi bánh chay nhân ngày lễ Hàn thực (sắp tới) ;)).Đúng là ăn thì dễ mà làm thì vất vả kinh, đi mua đồ có sẵn thì đơn giản quá, phải tự làm chứ lại, và ng` nhận trách nhiệm làm các thứ k ai khác ngoài nó:"> ( kinh chưa=)) ), rất nhiều thứ cần làm nhá.

@Đầu tiên là vo gạo này, vo gạo xong thì đem đi xay thành bột nước này,thành bột nước rồi thì phải để cho bột ráo nước này.

Photobucket
Photobucket @Thứ hai là rang vừng và xát vỏ.
Photobucket @Thứ 3 là ngâm đỗ, đãi đỗ, nấu đỗ.
Photobucket @Thứ 4 là nạo dừa.
Photobucket Có 4 việc như zậy thôi mà làm lâu và phức tạp ra fết đấy, (khổ nỗi là nó thì chỉ làm dc co 20% thôi còn lại là... nhờ bà với bác giúp việc làm:">,nhưng h thì nó có 1 đống kinh nghiệm rùi nhá;)) )
Và đây là những bức hình của buổi đánh chén;))
***Bánh trôi đây:
Photobucket
***Bánh chay đây:
Photobucket ***Bánh rán đây:
Photobucket
Photobucket
Ngạc nhiên chưa khi mà làm thì nhiều và ăn thì ít=))( căn bản là món này chỉ thik làm thôi còn ăn n` thì đứa nào chả ngán=)) )
Trước khi ăn:D
Photobucket Và sau khi ăn (chả khác nhau mấy=)) )
Photobucket
Bonus thêm mấy tấm hình nó tự nặn bánh này, đẹp mê li cúc cu luôn nhá;;). Mấy cái bánh của nó dc mọi ng` ăn đtiên, chuyện, ngon mà lại, nó mà đã ra tay thì cứ phải gọi là..;))
Trước khi rán:X
Photobucket Photobucket Sau khi rán:X
Photobucket
Photobucket
Mọi người vỗ tay khen nó đi nào;;) =))
Tuesday March 17, 2009 - 04:21pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
1 - 5 of 49 First | < Prev | Next > | Last