the beauty of our love paints rainbows everywhere we go...




















ngày này tháng trước mình đang ở Huế đây
muốn vào lại quá nhưng có lẽ phải để vài tháng nữa mới xin tiếp được...có thể là thi tốt nghiệp xong nhỉ? khi đó sẽ đi cả Hội An nữa.
Điều tiếc nhất ko kể đâu cho hết đấy là quên mang máy ảnh
, đi thăm quan chỗ nào, gặp cảnh nào đẹp là thấy tiếc hùi hụi, lần sau vào lại sẽ chụp lại ---> sẽ tốn thêm tiền để mua vé thăm quan đây, nhưng ko sao nhờ, tiền đấy để trùng tu di tích mà![]()
Huế nhiều món ngon lắm, rẻ lắm, về HN vẫn thấy thèm các món ăn Huế
, liệt kê 1 tí, có 1 số món mặc dù đặc sản ở Huế nhưng nghe ny bảo k ngon nên k ăn thử(cơm hến chẳng hạn) hoặc món cháo bò ny bảo ngon nhưng có vẻ k hợp khẩu vị mình nên mình cũng chưa thử
-Xoài xanh chấm mắm gì ý, món này làm mình mất công mang từ Huế ra, lúc đầu k nghĩ ra chỉ mua nước chấm thôi nên xách gần chục quả xoài về hichic, món này đặc biệt ở khoản nước chấm, k hiểu gọi là mắm gì, lạ lắm, cay xè ( thế mà mình mang cho Loan,Loan ăn hết cả bát nước chấm mà kêu k thấy cay, kinh thật!), chị bán hàng đáng yêu lắm, nhìn mình biết khách nơi khác tới, chị ý cứ hỏi mình là "có ăn được k e? có cay lắm k?", vì mình vừa ăn mà cứ kêu "cay quá" nhưg tay thì vừa bốc liên tục,1 lúc sau đĩa xoài sạch trơn
, chị ý bảo" các e ăn giỏi thật đấy, chị cứ nghĩ ăn k quen"
. chị ý bán ở cổng trường cấp 1 Ng Tri Phương nhé hehe,10k/đĩa thôi, mà 2 quả xoài liền. Món này báo hại mình mọc mụn tùm lum, vì 1 tuần ở đấy hầu như ngày nào cũng ăn, rồi đến khi ra HN ny lại nhờ bạn gửi cho mình nước chấm nữa
--->ăn tiếp, mình gặp các bạn đều chia sẻ món này vì mình tâm đắc món này lắm!!!!nghĩ mà vẫn thèm hehe, các bạn đều khen ngon cả
-Cơm tấm Sài Gòn, rẻ k chịu được, cơm sườn mỗi 12k( thế mà cLinh bảo ở SG chỉ 8k thôi
)mình hay gọi cơm sườn + trứng+ măng xào.Ngon ngon ngon, sườn to đùng, nạc, tẩm ướp kiểu gì ý, ngon hơn ở cơm tấm Tràng Thi nhiều. Mà gần nhà mình hình như mới mở cơm tấm SG, hôm nào ra ăn thử.Mình thích ăn món này đến nỗi 5h lên xe về HN rồi mà ny phải mua cho 1 hộp để khi nghỉ thì ăn( chưa kể trưa hôm đấy đã ăn rồi đấy)![]()
-các loại bánh: bánh khọt,bánh lọc, bánh nậm, nem cuốn,bánh xèo...cũng ngon nhưng chỉ ăn hương ăn hoa thôi, vì 1 cửa hàng có nhiều loại bánh mà.Bọn ĐH đòi mình mang bánh lọc về, kể cả hỏng cũng phải mang( giống bài của mình mỗi lần ny ra HN mình đòi mua nhưng ny k đồng ý sợ lên xe hỏng hehe).Cũng muốn mang về lắm nhnưg nghĩ k gặp được luôn, hỏng thật ý chứ, mà mấy hôm đấy trời nóng rồi còn gì
-chè bưởi, mình k ăn chè cung đình Huế vì nghe nói ngọt lắm, hôm ăn lẩu chay ăn món chè gì tráng miệng mà mình kêu ngọt nên ny dẫn đi ăn chè bưởi, công nhận ngon thật, mà3,5k hay 4k gì đấy, nhưng xét cho cùng vẫn thích ăn chè chị Liên ở phố Huế nhất hehe
-bún Huế lạ, nh mà ngon, tầm 10-15k/bát, nhưng công nhận cay thật, mình ăn 2 quán đều cay![]()
- xôi hon, hihi món này mình cũng thích lắm
, k nhớ giá nhưng ở Huế có gì đắt đâu
, lúc nào mình cũng gọi thêm 1 đĩa xôi, xôi để chấm nước & ăn kèm thịt.ngon lắm!!!
-đồ chay, vào đấy mình đi ăn lẩu chay cùng bạn ny,7ng hết hơn 200k thì phải, mà nhiều món lạ lắm, mình mới đi ăn đồ chay ở HN vài lần nhưng k thấy giống ở đây, xơ mít ngta xào giòn lên, có khi còn nấu canh, rồi quả vả thì phải, nói chung là lạ mà ngon, nhà hàng chay nhưng đông lắm,ngồi bàn ghế tre nứa gì đấy đúng kiểu cổ xưa.
-đồ uống thì rẻ đừng hỏi. Uống nứơc dừa, đầy cùi dừa mà đứng lên thanh toán 3k/cốc, mình quay ra nhìn ny, ny bảo" rẻ quá chán chẳng buồn giả tiền đúng k?"
công nhận rẻ thật, nghĩ đến công ngta chặt dừa rồi nạo dừa đã thấy chẳng bõ rồi.Mình được đưa đi khá nh quán nước, ở đây quán nước đầy rẫy, dọc bờ sông Hương, các quán vỉa hè chứ ít quán kiểu phong cách đẹp đẹp như ở HN, mình chỉ hay gọi nước chanh, vừa rẻ vừa ngon, tầm 6k, mà nước chanh ở đây lạ vì ngta toàn cho thêm 1 quả ômai &1,2 lát cam thảo, bạc sỉu pha cũng ngon, tầm 12k( align 22k nhỉ) Ng Huế ngồi quán nước nh lắm, toàn quán bt thôi nhưg lúc nào cũng đông,cảm tưởng ngta k có việc gì làm, mà kể cả có thì cũng phải bắt đầu ngày mới = việc uống cafe đọc báo, tán gẫu đã . Có lẽ vì thế mà Huế k phát triển như các nơi #, k lo kiếm tiền thì sao phát triển được, chắc đa số ng dân sống bằng nghề bán hàng. Huế theo nh ng nhận định là buồn, nhưng mình lại thích sự yên bình như thế, k lo toan tính toán gì nh,có thể k giàu có nhưng vẫn đủ cafe mỗi ngày, vẫn có thời gian thư giãn, chẳng cần bon chen... ( nhưng ở thêm vài tuần chắc mình chán cũng nên
)
k biết còn sót món nào k, nhưng nói chung mình quá hợp món ăn ở Huế, ny cứ trêu vào mTrung nắng nóng, đồ ăn cay, chắc mẹ nghĩ con gái mình về gầy đi ai ngờ béo ra vì ăn cái gì cũng vừa miệng
thậm chí ăn cơm bình dân nhà 1 cô chú mà mình cứ khen ngon, mọi ng ở đấy ăn có vẻ bt, mình thì cứ ngon và ăn liên tục, mặc dù chỉ là cơm bình dân thôi nhé!
Huế nh cảnh đẹp, nh nơi thăm quan lắm, ở đâu cũng có cây xanh, ngta trồng mai vàng đầy ra nhưng chắc cũng chẳng bị bẻ trộm vì nh nhà có lắm.Mình đi thăm được Đại nội nè, đàn tế Nam Giao nè, lăng vua Tự Đức nè, đền Huyền Trân công chúa nè, lăng vua Thiệu Trị nè, à khoe luôn với mọi ng là tớ & ny đi chùa Thiên Mụ rồi nhé!
, bạn bè ny hỏi dẫn được mình đi đâu rồi, ny bảo " chùa Thiên Mụ" , ng thì "trời ơi, sao lại dẫn e ý đến đấy" , ng thì " thôi k sao, k biết là k có tôị". chắc nh ng k biết nguyên do đâu nhỉ, ngta bảo yêu nhau mà đi chùa Thiên Mụ là chia tay đấy
. Nghe cũng hơi sợ nhỉ, nhưng ngẫm nghĩ thì cái chính là ở mình thôi, đã muốn chia tay thì chẳg cần lên Thiên Mụ cũng chia tay
. Cảnh đẹp lắm, chùa Thiên Mụ và đàn Nam Giao đều rất nh cây thông, lần đầu tiên mình nhìn thấy nh thông như thế, thích mê, nghe nói thông ở đây k đẹp bằng Đà Lạt nhưng đã bao h mình nhìn thấy đâu, thế nên vẫn thấy đẹp, Đại Nội cũng đẹp lắm, giống trong mấy phim TQ, nh chỗ rộng đầy cỏ cây xanh mướt như trong "Đẹp từng centimét" ôi!!!!!!!! nghĩ đến mà vẫn tiếc vì k có máy ảnh![]()
mình có nh kỷ niệm nơi đấy quá, đang nghĩ đến 1 hôm giao lưu hát chỉ điểm với các cô chú lớn tuổi ở đấy, có mỗi mình và 1 anh nữa là thanh niên ( ny lấy cớ phải ghi đĩa trốn luôn trong nhà k ra để khỏi phải hát
), mình cứ nghĩ miình là khách nơi xa + trẻ tuổi nên được tha, ai ngờ các chú còn nhấm nháy nhau chỉ mình hát, các cô chú muốn nghe giọng hát HN, các cô chú ý bảo nh bài về HN hay lắm! thế mà sau buổi đó mình mới phát hiện ra mình k thuộc bài nào về HN, hic mang tiếng ng HN!!!
toàn hát karaoke yêu đương mà hehe, cuối cùng hát bài "mẹ yêu" ( lúc đấy nghĩ nát óc xem có bài nào ng lớn, tử tế 1 tí ko
)
nhớ con Milo này
, nghe Milo tức mình, mình đến toàn gọi nó là Ovantine
, chó gì mà béo núc ních, chó con thôi, toàn thấy sáng ra nó đươc ăn bún, môĩ lần quẫy đuôi là nửa ng sau cũng quẫy tít mù, h ngồi tưởng tương cảnh đấy mà mình vẫn thấy buồn cười
vào đấy ng lớn toàn gọi mình là "bé/ nhỏ ơi", đi mua hàng gọi "dì" xưng "con" nhưng mình k quen nên k gọi, nhưng nghe dễ thương nhỉ, bt mình k thích kiểu " bé/nhóc/nhỏ" gì đấy nhưng ở đây toàn ng lớn gọi nên mình thích
Huế chẳng có gì mua sắm ngoại trừ các loại túi, ví thổ cẩm, rẻ mà đẹp, về đây chắc phải gấp 2,3 lần, mình đi xem đủ các hàng luôn, thích cả mắt
, đúng là lạ thì thích chứ ở đấy ng dân ít mua mà cũng ít dùng thì phải, toàn khách du lịch mua là chính.
cầu Trường Tiền tối t6,t7, CN mới bật đèn, thế mà mình tưởng ngày nào cũng bật, nhưng công nhận đẹp, cầu đổi màu liên tục
Kể thì sao kể hết được đây, dĩ nhiên dù Huế có buồn chán hay ntn nhưng có ny mình ở đấy nên kiểu gì chẳng vui đúg k?
hihi. cố gắng chờ 1 dịp nào đó rồi mình sẽ quay lại![]()
thành quả sau 1 ngày ko chịu ôn thi của mình đấy, mọi ng thấy giống thật ko?,lúc đầu nhìn cũng sợ ko biết có làm nổi ko, đến khi làm thì ko khó mấy ^^, chỉ tốn công sức thời gian thui. Trong số bánh này có cái sandwich và bánh bagette là có vẻ ko giống mấy, nhìn cái bagette mà mọi ng bảo xúc xích mới lạ chứ lại!!!nhưng mà nhìn tổng thể thì đẹp, nhỉ! ...![]()
