....Vẫn yêu Trường cho dù Trường nhớ hay quên em !...dù bao nhiu đổi thay vẫn luôn yêu người! anh Trường ơi ^_^
Ngay từ bây giờ hầu hết các pà con đã xục xạo dọn dẹp hoặc hoạt động entry bên nhà mới roài ! Mà 360 là phổ biến nhất vì ai ai cũng có 1 cái nick Yh! vậy mà đùng cái nó ngỏm củ tỏi làm bà con chạy loạn tứ tung
Giờ muốn updat thông tin của 1 pác nào đó thì lại fải xem pác đó dùng mạng cộng đồng gì để zô
thật là phiền phức gì đâu à
Giờ pà kon mỗi ng` 1 nơi , mỗi ng` 1 nhà làm loạn cào cào cả lên , update thiệt mệt
Theo khảo sát cá nhân thì Kụt iem thấy Facebook và Yume là 2 mạng cộng đồng đc bà kon hưởng ứng hơn cả nên ....mỗi nơi em lập 1 nhà
lập thì lập đấy chứ cũng lười update lắm vì bước đầu còn " bỡ ngỡ , ngỡ ngàng"
Ahhhhh thứ 6 này em thi môn cuối cùng , thi xong chưa kịp thở thì chủ nhật đã fải chui vào trại học quân sự nửa tháng rồi
Trời nóng như thế này mà phải học quân sự ngoài thao trường chắc em thành cá nướng mất , ko thì cũng thành tóp mỡ
Cầu trời toàn học trong giảng đường
Học quân sự xong mình sẽ đi chơi tẹt ga mới đc
Co' le~ minh ko gioi trong viec an ui ng` khac
....Neu su im lang la` vang` thi` nhung khi ban be` ng` tha^n cua minh gap chuyen buon co le luc do la luc minh` ...giau` nhat
Sr TY....
Mai thi roi , lay troi con gap may ![]()
Mấy ngày hôm nay hết chết đói rồi chết no
Tối hôm trước thì mẹ ko có nhà ăn vớ ăn vẩn =>2h đêm đói wá dậy lục tủ lạnh ăn tạm ...quả cam
cồn hết cả ...cõi lòng
nhưng vẫn đủ để sống sót đến sáng
Hôm sau sinh nhật Bác Hồ ko thể nào ko đi ăn mừng sinh nhật Bác
thế là mấy CC lại rủ nhau đi đập fá mấy món "thân wen" : chân gà nướng,cánh gà nướng, xôi gà và cuối cùng là trà sữa (may mà ko gọi thêm gà rán) về suýt thành ...gà luôn
hãi gà luôn
Còn bị 2 bà chằn kia hành hạ ...vãi hết cả mồ hôi
cứ thấy người ta hiền bắt nạt hoài ko à
........Hôm nay trước lúc Út bay còn đc gặp út ở HP
mặc dù thời gian ko có nhìu nhưng gặp đc út nói chuyện cũng vui
Tối wa tiễn bạn Trang lên đường mà cứ như chạy giặc
Sát giờ bay rồi bả mới cuống cuồng lao từ ...tiệm cắt tóc về
Pó tay bả luôn ! Thế là vào đến sân bay cuống lên lao vào làm thủ tục , ko kịp nói với nhau tiếng nào
Thôi thì vẫn còn nhờ vả đc cái đt ! MISS MISS ![]()
Tối về lại tất tả lên nhà chị Thuỷ để 4h sáng mấy chị em kéo nhau lên tận Hải Dương nhờ bà Nguyệt ( cùng đội với Phan Thị Bích Hằng) nhờ gọi bố về
Má ơi đường xa tít tắp mà mình fải lai cái mụ dì .....
bám vào đâu ko bám cứ bám vào vai mình điều khiển mình này nọ, ghét đek chịu đc >.< xong yên dài cứ ngồi tớn lên trên dồn mình gần tụt xuống cái thảm xe
Đi đường với mụ ấy ức chế éo chịu đc >.< 5h sáng lên đến nơi mà má ơi có những .....bảy mươi mấy người trầu trực trước cửa nhà bà ý
có người còn fục mấy ngày ở đó luôn mới ghê chứ
Đợi 1 lúc thì con số chờ đợi đã lên đến trên 100 người
Đã thế còn bị mấy người " thân wen, họ hàng" với bà Nguyệt này chen ngang nên mãi đến 11h trưa mà người STT 01 ...vẫn chưa đc vào
thế thì con vái cả nón , mấy chị em rủ nhau về cho lành , chứ chờ đến số 74 hay gần 100 thì có mà vỡ mồm
Bà này còn có cả giấy chứng nhận " nhà ngoại cảm" và chỉ xoi vào mùng 1, ngày rằm nữa chứ
Lần sau em cạch đến già , nhường các chị đi
Về tay + vai đau mỏi dã dời, mệt gần chết nhưng vẫn cố lết đi ăn ốc cùng các CC
tinh thần ăn uống là fải trên hết mà ![]()
Tối hôm wa vợ chồng Ly khởi xướng đi ăn lẩu. Thế là cả nhóm 4 đứa thêm thằng Công trĩ và chồng + con của Ly là vừa xinh 6 người lên Mạnh Hoạch ăn lẩu gà, vui wá trời là vui luôn ấy
Ăn muộn nên lúc đứng dậy cũng là lúc nhà hàng người ta ko còn ai, thế mà mấy mẹ còn định đi cafe nữa chứ , vái hồn
Đúng là chẳng mấy khi bạn Trang về HP nên mới tụ tập đc đông đủ như vậy
Nhóm 4 đứa thân với nhau thì 3 đứa lớp mình rồi thêm thằng Công trĩ - người iu Thuý nữa là 4, còn pà Thuý - lớp bên cạnh, ngoại đạo nhưng tán bạn Công nên cũng như " đăng ký tạm trú" bên lớp mình lun rồi => nhìu chuyện để nói
Nói lại mấy chuyện ngày xưa cũng vui nữa ![]()