- 16/04/2009
-
Già thêm 1 tuổi ^^!
- 13/04/2009
-
Hehe, con người đúng thật là "hay" nhé!
Vấn đề của bản thân bao giờ cũng to nhất :)) !!
Giả dụ chuyện bấm còi nhá. Cái còi sinh ra chắc để báo hiệu cho người đi trước rằng "Chú ý nè, có người đang ở sau đấy!". Cơ mà có lẽ phần lớn nó được dùng để "Chúng mày tránh hết ra! Tao đang vội! Chỉ có tao đang vội! Chỉ có việc của tao quan trọng thôi!". Thế nên thay vì nhấn 1 2 cái người ta nhấn cả tràng, nhấn đã tay sướng tai thì (chưa) thôi =)). Những thằng (gọi chung là "thằng", bất kể giai gái lớn bé nhé) này mình ghét (tiếng còi thì mình cực ghét =)) ) nên mình có trò mới. Vượt lên, đi chầm chậm trước mặt. Tránh sang trái mình cũng đi sang trái, tránh sang phải mình đi sang phải =)). Còi bấm tít mù. Nhưng mình đếk để ý, vì mình lấy tay bịt tai =)). Gần đây chắc có không ít thằng phát rồ vì mình =)).
Hay ví dụ khác, vẫn đang đà đi đường thì nói nốt nhá. Xe thì vẫn lái, chân thì vẫn bước, nhưng mắt thì nghếch lên (từ "nghếch" kia đúng chính tả không ta 8-|). Đường đông đường thưa gì cũng mặc, đằng trước có người không quan tâm. Hôhô, việc của ta là đang ngắm (cái gì đó thì chỉ có nó mới biết). Kệ xác chúng mày, cứ liệu đường mà tránh. Không thì chịu khó đợi tao nhận ra rồi tao tránh. Còn cả 2 đều không thì đành đâm nhau vậy =)). Những thằng này mình cũng ghét. Mình không bao giờ tránh trước. Toàn đứng lườm cho đến lúc nó nhận ra rồi tự tránh =)). Trước giờ thấy không ít thằng giật mình vì mình =)).
Thôi nói cái khác, hai cái kia chả liên quan mấy nhưng sẵn đà hôm nay đi đường gặp đủ nên kể cho đỡ chán =)).
Nhiều "khi cần thanh niên có, khi khó có thanh niên".
Thế mà khi thanh niên cần lại chả thấy ai có :D (có lẽ tại thanh niên chọn nhầm "ai" =)) ).
Khó chịu thì không hẳn khó chịu, vì thanh niên đã chọn kiểu sống như vậy, vì sống như vậy thỏa mãn tinh thần thanh niên.
Nhưng bảo chả thấy gì thì là nói dối! Vẫn có chút gờn gờn, có chút khó diễn tả ấy ;)).
Thế là thanh niên buồn cười. Buồn cười thanh niên, buồn cười "ai đó".
Nhưng kết quả thanh niên vẫn sống kiểu kia thôi. Đã bảo nó thỏa mãn yếu tố tinh thần mà =)).
Ấy nên rút cục. Bất mãn nhưng vẫn làm theo kiểu của mình.
Cũng là vì vấn đề của bản thân là to nhất =)) !!!!!
--------------------
Bỏ xừ, buồn nôn quá! Sắp nôn rồi!!
Bị mắng... ờ hay là chửi nhỉ... ờ... hay gọi là gì đó nhỉ... àh... được yêu cầu một cách lịch sự, vừa có "let" vừa có "please" mà :)).
Lúc này chưa thấy gì lắm, mới nôn nao thôi. Máu lên não chậm mà, từ từ mới thấm :)).
- 12/04/2009- Đáng ghét!
-
Có những kẻ rất đáng ghét!
Nói không gặp là không gặp.
Nói biến mất là biến mất.
Nói nghỉ chơi là nghỉ chơi.
Nói không thích là người khác không được thích.
Nói chờ đợi là người khác phải chờ đợi.
...
Mình cũng là một trong những kẻ đáng ghét đấy!
- 19/03/2009- Cho người không cần nói nhiều...
-
Xin lỗi!
Hôm nay đến nhà nhưng không nhìn mặt, cũng không nói chuyện.
Không phải đang giận dỗi gì.
Chỉ không hiểu sao đột nhiên cảm xúc biến mất...
Cũng không biết phải làm thế nào, đến bao giờ mới có lại cảm xúc...
Có điều, nếu bây giờ cố gắng một cách giả tạo rằng vẫn như cũ thì sẽ nổ tung mất...
Thông cảm nhé!
Nếu có thể thì chờ đợi được không?
Xin lỗi!
- 09/03/2009- =))
-
Hehe, Chúc mừng sinh nhật cậu nhá, DT :x !!
Năm nay chả biết nên mừng hay nên buồn ;)), chả mất tí nước mắt nào, cơ mà năm tới lại không có tích mới để kể :)).
Cơ mà thôi, mừng, các cậu còn tỉnh táo để uống trà chắc năm nay bác không phải dọn dẹp gì rồi :)).
--------
Sao lại cười lăn lộn thế kia =)) ??
Đây, cười là thế này.
Về đến chân cầu thang, định ra ngoài hàng tạp hóa mua mấy thứ, vừa đi vừa rút đt ra gọi về nhà xem đã ai mua chưa.
Cái điện thoại của tớ ý, thì vốn treo cái túi thơm ở đuôi, mà theo thói quen thì lúc gọi điện tớ sẽ vừa cầm điện thoại, vừa nắm cái dây của cái túi thơm đấy (thói quen tốt B-), các bạn nên học tập nhá ;)) ).
Ây dà, đang lúc nói chuyện, đột nhiên thấy có người giằng điện thoại khỏi tay tớ, điện thoại thì đi rồi, cơ mà cái dây vẫn nằm trong tay vì cuối sợi dây là cái túi thơm mắc lại =)). Trong lúc tớ đang ngỡ ngàng thì cái điện thoại tự dưng lại "được" buông ra, thế nên ý nghĩ đầu tiên trong đầu tớ là "Đứa nào trêu mình thế nhỉ??" =)).
Đến khi nó chạy được cả chục m rồi tớ mới nghĩ ra là nó định giật đt =)) (độ rày máu lên não chậm quá =)) ) mới cắm đầu... đuổi theo =)) (bạn DT bảo tớ ko nên đuổi, nhỡ nó đánh, cơ mà hình như tớ có dòng máu iêng hùng trong người, đuổi mà ko nghĩ gì cả =)) ).
Thằng giật đồ (ko thành ;)) ), chắc chạy được mấy chục m thấy khuất đường mới cả nghĩ tớ con gái nên ko dám đuổi nên dừng lại đi bộ, rồi chắc lúc sau thấy tiếng chân bình bịch đuổi theo mới co giò chạy tiếp, nên đến lúc tớ qua chỗ khuất lại thấy nó vẫn cách tớ có đôi chục m =)). Cơ mà thấy nó gần ra đến đường to rồi nên tớ thôi, ko đuổi nữa =)).
Giờ về nhà tớ lại nghĩ ra, chả hiểu lúc đấy đuổi để làm gì =))=)) (Hình như trong đầu nghĩ là túm được thì... đánh được nó =)) ).
Chết mất!! Vẫn đang buồn cười =)), thấy như truyện cười =)).
Cảm ơn bạn Maichan nhá, cái túi thơm của bạn tặng tớ đấy =)).
Lần này là lần thứ 2, lần đầu thì suýt bị móc, cơ mà lúc đấy còn uýnh được thằng kia 1 phát =)).
Ôi =)) !!