Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

...::Stronger::... Reply

1 - 5 of 48 First | < Prev | Next > | Last

Mập's Blog Full Post View | List View

...::I just wanna be free::...

Wởn...!!!

Chẳng biết từ bao giờ mình đã chẳng còn thiết tha với cái kiểu viết ra những gì trong đầu. Có lẽ vì giờ đây làm gì còn ai đọc những cái mình viết, nghe mình nói hay...thắc mắc mình nghĩ gì!!!

Hôm qua biết môn thi, thật là mừng quá khi thoát khỏi môn Sử. Ừ thì ít ra trời còn thương con Mai, cho cái cuộc sống của nó chút nắng, ko thi Sử, nó cũng đỡ khổ hơn!!! Mà nào có một mình nó, dường như đứa nào năm nay học 12 đều thấy thế cả!!!

Bỏ cái Blog hoang tàn đến tội nhưng mình làm gì còn thời gian với lại xem ra nghĩ trong đầu ko viết ra hoặc ko nói cho ai nghe thì lại chóng quên hơn. Giờ mới thấy đầu người có hạn, chứa công thức ko cũng đủ mệt rồi!

Dạo này đi học ngày càng lắm chuyện, mình đã cố gắng phớt lờ nhưng xem ra mình ko đc yên thật rồi! Hết cà khịa rồi móc máy...toàn những trò buồn cười và chỉ càng làm nhiễu sự thêm thôi...RỐI QUÁ!!! Biết bao giờ những con người đó mới nhận ra những trò mình làm là nhảm nhí nhỉ? Muốn chọc tức mình à? Thử học giỏi hơn mình xem nào!!!

Thời gian gần đây chẳng biết mình bị gì nữa! Tất cả những chuyện trong quá khứ cứ ùa về trong những giấc mơ vừa thực, vừa ảo, vừa có những tình tiết ko có thật...Có lẽ ý muốn có thể thay đổi tất cả đã ngấm sâu vào tâm trí mình rồi!!! =.="

CHỈ CÒN MỘT KHOẢNG THỜI GIAN NỮA THÔI LÀ MÌNH SẼ THOÁT KHỎI CÁI ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN ĐÃ VẤY BẨN CUỘC ĐỜI MÌNH!CHỈ CẦN ĐẬU ĐẠI HỌC THÔI LÀ MỘT CHƯƠNG MỚI SẼ ĐC MỞ RA - CHƯƠNG MỚI CHO MÌNH!!!

Saturday March 28, 2009 - 01:08am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Hoa Thủy Tinh
...Dành cho những người thực sự biết yêu thương...

Mỗi người đều có cho mình một bông hoa thủy tinh trong tâm hồn nhưng ít ai giữ được nguyên vẹn. Cuộc sống này vẫn còn đầy rẫy những con người đan tâm tự tay làm vỡ nát bông hoa thủy tinh mỏng manh của chính mình.

Tất cả mọi thứ của một con người đều phải xuất phát từ tâm hồn. Bông hoa thủy tinh là tất cả những điều đẹp đẽ thực sự xuất phát trong mỗi người. Mọi người thường đánh giá người khác qua hành động nhưng liệu như thế có thực sự chính xác? Bởi hành động của mỗi người phải phù hợp với từng hoàn cảnh khác nhau. Có thể có một con người với hàng tá hành động tệ hại nhưng điều đó vẫn chưa thể chứng tỏ rằng cậu ta hay cô ta là thứ bỏ đi. Còn có những con người khi người ngoài nhìn vào thì luôn nghĩ rằng "Thật là một con người đáng tin cậy và biết suy nghĩ" nhưng bản chất thực sự thì lại hoàn toàn ngược lại, đó lại là một con người ko hề có suy nghĩ trước sau, thậm chí là ngu ngốc, vô duyên, sống và ko hề có chút tự trọng nào. Một con người có thể vứt bỏ tất cả những điều tốt đẹp, chà đạp lên luân lí để sống cho riêng mình, xem bản thân là trung tâm. Đó cũng chính là sự ngu dốt nhất ở một con người! Bởi bản thân sẽ chẳng là gì khi ko con ai ở bên để mà tôn vinh và hết lời khen ngợi(!). Lại có những con người luôn cho rằng cái kiểu sống "Free Style" mới là sống đúng với bản thân mình, sẵn sàng vứt bỏ sự khôn ngoan để chạy theo những điều phù phiếm và với sự cao ngạo cao vợi, trề môi phán xét những con người luôn muốn vươn lên sống tốt là thứ đạo đức giả(!)

Xã hội thay đổi, tính cá nhân ngày càng mạnh hơn, nhưng ko có nghĩa là có quyền muốn làm gì cũng đc, ko thèm quan tâm xem người khác nghĩ gì, cảm thấy gì hay tự ngây thơ hóa bản thân hòng níu đc chút quan tâm của kẻ khác. Thế hệ 9x ngày càng đi xuống trầm trọng với những thanh thiếu niên thiếu suy nghĩ hay suy nghĩ quá giản đơn, phù phiếm về cuộc sống. Lẽ tất nhiên, cuộc sống sao có thể thiếu đi sự lãng mạn nhưng dường như 9x nay đã biến "lãng mạn" thành "lãng đãng" mất rồi! Điều đáng buồn là dường như tất cả 9x đều có một cái nhìn ko thực về cuộc sống thực. Những bạn gái 9x chỉ chăm chú đến việc anh chàng kia trông thế nào? làm sao để cưa "hot boy"? hay ai đá ai? và đá bằng cách nào(!) vân vân và vân vân...Còn những cậu chàng thì quay quắt đau khổ với những mối tình đã tan vỡ, hay "biết yêu ai bây giờ khi có tình cảm với cả hai người?"...Dám cá rằng họ chưa bao giờ nghĩ khi họ 20 thì họ sẽ ở đâu? làm gì? sống thế nào?. Họ chỉ biết rằng cứ sống cho hôm nay đã, tận hưởng những "món quà" trên trời rơi xuống đã, cứ thử mùi vị của mối tình chợt đến đã vì vội gì? đời còn dài và họ luôn luôn có "bóng cả" chở che, lo cho chỗ ở, miếng cơm bỏ mồm(!), mặc xác người khác nghĩ gì, cảm thấy gì. Thế là họ cứ tự làm tổn thương nhau, tự làm nhau đau khổ rồi tiếp tục quay cuồng với những đau khổ mới đang chờ phía trước. Trông họ chẳng khác nào một lũ sinh vật kí sinh nhầy nhụa, ăn thịt sinh vật khác và ăn thịt lẫn nhau để sống!!!

Xã hội ngày càng đi lên, cuộc sống ngày càng khấm khá và đi với nó là những cậu ấm cô chiêu "biết cách sống đúng điệu", "đào thải" những ý nghĩ cổ hủ xa xưa, vươn lên cuộc sống văn minh với khẩu hiệu "cuộc sống của em chả là gì khi ko có anh"và "anh chẳng còn thiết sống khi em ra đi khỏi cuộc đời anh". Sau đó thì "em" và "anh" vẫn lao vào những cuộc tình mới. "Em" ko biết phải làm sao để có anh còn "Anh" thì xin lỗi em vì anh xem em là em gái và vì anh đã có bồ rồi em à!!!...Rồi tương lai sẽ đi về đâu khi mà 9x - thế hệ đc đặt nhiều niềm tin từ gia đình và rộng hơn là đất nước lại yếu về trí lực đến như vậy???

Trong cái rủi luôn có cái may. Nhưng cái may ở đây mong manh quá! bên cạnh "những hình tượng 9x" tiêu biểu ở trên thì một số ít 9x vẫn còn giữ đc nguyên vẹn bông hoa thủy tinh trong tâm hồn như ngày nào. Những con người ấy biết sống và nghĩ cho tương lai, hướng tâm hồn đến những điều tốt đẹp, biết nghĩ thực và sống cuộc sống thực bởi sâu thẳm trong họ, họ biết thương yêu gia đình dù cho gia đình có chưa đc hoàn hảo, họ có trong mình một ước mơ, một khát khao và hi vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn

...::"Hoa thủy tinh là gì? Nó có tồn tại ko? Câu trả lời là nó luôn tồn tại trong những tính cách tốt đẹp, những điều dung dị và trong tâm hồn của những con người sống đúng nghĩa!"::...
Monday October 6, 2008 - 01:00am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
You're never understand...

...Chợt buồn...

...Có lẽ bản thân đã tốn quá nhiều thời gian...Mong ước có đc một nơi thực sự bình yên trong tâm trí...nhưng biết tìm đâu???

...Bản thân đã quá nóng vội và thực sự muốn ôm đồm tất cả, muốn thành công tất cả...

...Giống như "Thằn lằn xám", bản thân luôn giữ nọc độc trong người tự làm hại mình...Cuối cùng đc gì??? Hay chỉ còn lại một cái xác trơ trọi, lạnh lẽo, vô hồn???...

...Quặn lại...Chỉ có thế...

...Coi như đã chết...Coi như là một thứ ghê tởm nhất...Kinh sợ mỗi khi nghe đến hay chỉ vô tình thấy...Tổn thương...Độc ác...Thực sự ko thể hiểu...

...Tan...vỡ...vụn...nát...mây khói...NOTHING!!!

...Bị lừa...Khờ...Ngu...Nhẹ dạ...Đúng là ếch ngồi đáy giếng!!! Tưởng mình là thông minh à???

...Vô giá bằng Phù du...Đảo lộn...

...Muốn thấy đau đớn...Muốn thấy xót...Muốn thấy sự tiếc nuối, ân hận...Muốn thấy bị dằn vặt...Nhiều...Nhiều...Nhiều...Nhiều...Muốn thấy chết một cách đau đớn nhất, ghê sợ nhất...Nước mắt...Vật vã...Muốn thấy bị lừa...Muốn cười khinh bỉ...Muốn phỉ nhổ...

...Để rồi...Better...Nhẹ nhõm...

...Hahaha!!! SO WHAT!!!...

Tags: sowhat
Sunday September 21, 2008 - 12:36am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Ngứa Tay...

tự nhiên lại cứ muốn viết kinh khủng...lâu ròi chẳng đả động văn chương nên giờ ngứa tay và ngứa cả miệng nữa...

ngứa miệng vì lâu rồi chưa đc chửi đời còn ngứa tay vì đã chẳng còn thời gian lên võ đường nữa. đành nghỉ dù trong lòng chẳng muốn tẹo nào...

giờ mới biết mình đã thực sự dành cho võ một thứ tình cảm đặc biệt. học karate rồi qua aikido, võ nào cũng hay cả. võ nào cũng cho con người ta một bài học trong cuộc sống. Karate thể hiện sự tự tin, mạnh mẽ và cương quyết. Aikido là một vòng luân hồi của cuộc sống, nên nhìn bao quát về cuộc sống và tất nhiên là "dục tốc bất đạt". tưởng chừng trái ngược nhưng khi cùng kết tinh vào một con người, mới thấy rõ sự ẩn chứa bên trong nó...tiềm tàng...vô tận...

khả năng con người là vô hạn, muốn chạm tới vinh quang cần phải có một quá trình...

...::KEEP TRYING::...
Tags: ngứatay
Wednesday September 10, 2008 - 02:22pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
I'm Mai...not God

Đến Chúa còn có luật của Chúa nữa là...

Cuộc sống gắn kết những con người theo nhiều cách khác nhau. Nhiều khi là mang đến hạnh phúc cho nhau, nhiều khi sống để làm khổ nhau. Một duyên hai nợ ba tình...cấm có sai!

Tôi kêu ca cũng nhiều rồi, than thở cũng khiếp hãi lắm rồi. Cuối cùng thì cuộc sống cũng ko khá hơn là mấy! Chẳng bao giờ thoát khỏi hai chữ "CHỊU ĐỰNG"! Đức Chúa dù nhân từ đến đâu cũng phải nổi giận trước những lỗi lầm của con người nữa là con nhóc tì như tôi...

"Nhịn đi mà!"..."Bỏ qua đi mà!"..."Tha thứ đi mà!"..."Chấp nhận đi mà!"..."Sống phải khoan dung mới sung sướng đc!"...Đúng! Nhưng ko có nghĩa là sẽ biến thành cục đất ko cảm giác, ko biết đau khổ, ko biết nhục nhã, vứt đâu nằm đấy, thế nào cũng chịu cấm có nói một lời!

Tôi ko phải cục đất! Tôi là con người có suy nghĩ hẳn hoi, biết đúng sai hẳn hoi, biết thế nào là công bằng, thiệt hơn! Chúa có luật của Chúa! Tôi có luật của tôi! Thế thôi!...

Ừ thì ngông nghênh, dở người!. Thế kỉ 21 rồi mà cứ sống như "khốt-ta-bít" thì khổ chứ làm gì! Đời bây giờ là phải linh động, khéo thích nghi..."Mai à! Phải biết chấp nhận mọi sự một cách nhẹ nhàng! Rồi mọi thứ sẽ lại ổn! Đừng quá bi quan hay thất vọng Mai nhé!"...TẠI SAO LẠI PHẢI CHẤP NHẬN CÁI KIỂU VÔ DUYÊN THẾ??? TẠI SAO KO PHẢI LÀ TÌM MỌI CÁCH ĐỂ KẾT THÚC NHỮNG "TRÒ BỢM" TRƯỚC MẮT TÔI???

Câu trả lời là vô cùng khó! Dù muốn hay ko thì Tôi cũng chỉ là một con nhóc, đầu vẫn xanh thế kia! Sống đã đc bao nhiêu năm??? Trải đc bao nhiêu chuyện??? Muốn thoát ra cũng ko đc. Hai chữ "CHẤP NHẬN" nó to thật đấy!!!

Cuối cùng thì cũng chỉ là sự bế tắc mà thôi! Bi kịch cho những đứa có cái "TÔI" to đùng như Tôi! Mải miết đi tìm cho mình một chỗ đứng để cuối cùng đc gì???

Tags: tạisao???
Wednesday July 16, 2008 - 10:19am (ICT) Permanent Link | 3 Comments

Add Mập's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 48 First | < Prev | Next > | Last