Thân tặng những người bạn sắp ra trường của tôi
Con người luôn luôn tồn tại song hành với các cuộc đấu tranh.
Lúc các bạn chưa thành hình đó là cuộc đấu tranh của hàng triệu tinh binh "nòng nọc" với hy vọng duy nhất là tìm đến .... Và chỉ duy nhất 1 chú có thể lọt vào mà thôi. Thử hỏi nếu không phải là chú "nòng nọc" đó mà là một chú "nòng nọc" khác thì liệu bạn có tồn tại hay không :-? Với cà triệu chú "nòng nọc" như vậy thì việc có bạn trên đời quả là một kỳ tích của xác suất học.
Đó mới chỉ là sự khởi đầu của cuộc đấu tranh liên tục và dai dẳng để bạn tồn tại hoặc khônng tồn tại. Sau khi bạn là nghiệm duy nhất của phương trình xác suất với vài triệu ẩn bạn liền phải đối mặt với rất nhiều thử thách mà bạn sẽ phải vượt qua. Tấn công bạn ngay lập tức sẽ là một loạt kẻ ký sinh đáng ghét( vâng đó là vi khuẩn và virus đấy ạ) như bạch hầu ho gà uốn ván sởi viêm não NB viêm màng não mủ.... ôi giời ơi. Rất may bây h chúng ta đã có đội quân tiếp viện sung sức ( kính thưa các thể loại vacxin mà tôi cũng không biết là tôi đã được tiêm bao nhiêu loại rồi sặc sặc).
Giai đoạn khó khăn nhất đã qua lúc bạn yếu nhất bao nhiêu kẻ thù vây quanh, có thể bạn bị một vài vết thương nhưng không sao, bạn vẫn còn tồn tại để tiếp tục đấu tranh.
Sau đó bạn sẽ được tiếp xúc với xã hội loài người rất phức tạp ( đi học lớp mầm, chồi rồi đến lớp lá)
Khà khà lúc này bạn sẽ phải đấu tranh để không bị cướp đồ chơi, không bị cướp bữa trưa, không bị cướp mất cô bạn răng sún hay cho bạn kẹo.
Lớn hơn nữa có vẻ cuộc đấu tranh của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn. Vì tất cả đã có bố mẹ thân yêu của chúng ta đấu tranh hộ rồi. Nào là vào trường điểm lớp chọn, mặc dù nó cũng chẳng khác gì các lớp khác là mấy. Ngoài ra bạn cũng sẽ gặp 1 vài rủi ro nho nhỏ, như quên uống thuốc tẩy giun, thế là bạn lại vào viện nằm an dưỡng vài tuần, chẳng may bị thuỷ đậu, quai bị, cái này thì mệt hơn đây. Tuy nhiên tất cả chỉ là muỗi, hãn hữu lắm và đen đủi lắm thì bạn mới phải kết thúc cuộc đấu tranh sớm hơn dự kiến.
Những năm cuối cấp II và cấp III bạn sẽ quay lại với cuộc đấu tranh tàn khốc. Trong lớp bạn sẽ phải vươn lên là người số 1 để thu hút sự chú ý của các bạn gái ( nam ) cuộc đấu tranh này trong giới trẻ rất chi là ác liệt thậm chí còn có đổ máu. Hơn thế nữa bạn sẽ có 1 cuộc sát hạch gọi là thi đại học. Lúc này không còn có tình bạn tình đồng chí gì hết, phải dẵm đạp lên nhau mà tiến thôi. Một mình bạn phải chiến đấu với vài chục mạng nữa để là người duy nhất thắng cuộc. Bạn phải không từ một thủ đoạn nào giả vớ mất lái đâm thẳng xe vào thằng thi cùng phòng, bỏ thuốc sổ vào cốc nước của thằng ngồi bên cạnh, lén xé bài thi của thằng ngồi đằng sau, ném phao đểu vào ngăn bàn thằng đằng trước rồi báo giám thị. Nói chung là trong bạn không còn tồn tại sĩ diện nhân tính.
Sau khi vượt qua kỳ sát hạch bạn sẽ dễ thở hơn, chỉ còn việc vượt qua 5 năm đẹp đẽ một cách nhẹ nhàng ta đẩy xe hàng.
Khi kết thúc 5 năm toàn màu hồng bạn sẽ lại bắt tay vào cuộc chiến mới, tìm chỗ làm nào ngon lành nhất lương lậu cao nhất. Lúc này phần con trong bạn lấn át phần người, bạn sẽ phải giở thêm nhiều thủ đoạn tinh vi hơn tàn khốc hơn độc ác hơn, để loại bỏ những kẻ ngáng đường.
Khi đã có một công việc ổn định, bạn sẽ phải xây dựng mối quan hệ phức tạp giữa tình bằng hữu và sự thù địchvới các đồng nghiệp. Khi có cơ hội thăng tiến ngay lập tức bạn phải loại bỏ hết những kẻ xung quanh, tiêu diệt không sót 1 ai. Sự nghiệp của bạn đã hòm hòm rồi, bây giờ đã đến lúc bạn làm nghĩa vụ với xã hội loài người đó là duy trì nòi giống.
Phần này trong cuộc đấu tranh suốt đời thấm đẫm những giây phút lãng mạn của phim Hàn Quốc, những pha hành động nghẹt thở của phim Mỹ, những đoạn thoại củ chuối của phim Việt Nam, có khi bạn sẽ phải hy sinh sương máu để đạt đựơc mục đích cao cả.
Phù thời gian thấm thoắt thoi đưa con cái của bạn đã đến tuổi đi học, bạn sẽ lao vào cuộc đấu tranh mà bố mẹ bạn đã từng thực hiện khi các bạn còn nhỏ. Bạn sẽ phải lao vào cuộc đấu tranh về "trí" và " lực" bạn phải huy động mạng lưới tình báo thu thập tin tức về các trường điểm lớp chọn và phải tiếp "lực" không tiếc tay để con bạn được vào học những lớp mà chẳng khác gì các lớp bình thường khác cả.
Cuộc đời thật nhiều sóng gió, đợt này chưa qua đợt khác đã đến. Sau khi dồn hết trí lực cho con bạn, bạn chợt phát hiện vợ mình đã già đi nhiều quá. Bạn lại có cuộc đấu tranh nội tâm mãnh liệt giữa ngoại tình hay không ngoại tình. Bạn đã trót ăn phở, ngay lấp tức phải lập hàng chắn tên lửa từ xa MND lúc này bạn như một điệp viên thực thụ, với những hành động bất ngờ thần không biết quỉ không hay, bạn vượt qua hàng loạt vụ tra khảo gắt gao, qua mặt hàng loạt máy phát hiện nói dối.
Bạn đã mệt mỏi đã đếnlúc bạn cần nghỉ ngơi, nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng đến thế, lúc này là lúc bạn phải dẹp nội loạn, chống lại những âm mưu thủ đoạn thâm hiểm của lũ con cái mất dạy nhằm đẩy bạn ra khỏi ngôi nhà mặt đường của bạn. Cuộc đấu tranh này chỉ kết thúc khi bạn thua trong cuộc đấu tranh với qui luật tự nhiên, khi đó nếu bạn chỉ có duy nhất một đứa con thì đơn giản rồi, còn nếu bạn có 1 đống con thì cuộc đấu tranh giành tài sản của bạn sẽ diễn ra tưng bừng hơn bao giờ hết ngay khi bạn nhắm mắt xuôi chân!!!!!!
Kazarl's Blog
P/S: Thế mới biết "Đời là bể khổ - Life is Ocean of Suffering "