Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

tHiÊn tHầN

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Groups

Add

tHiÊn tHầN is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Jun 14, 2009 Member since February 2008

Tag Cloud

:) close blog đc 1 năm! chính thức open :) Reply

1 - 5 of 9 First | < Prev | Next > | Last

tHiÊn tHầN Full Post View | List View

..AnGiang.. •♥•kO xjnh,kO Giàu,kO tÔ't•♥• •♥•Nhưng là Nguyên•♥•

Dear my friends...
Dear my friends... magnify

mến gửi cả nhà... lớp 11C thân yêu

Tuesday November 25, 2008 - 06:13am (EST) Permanent Link | 7 Comments
Như đã hứa...... xin up video clip nhảy :D

trước khi xem xin tự giới thiệu.... em mặc quần vàng, bìa bên phải đó!!!

em nhảy xí lắm, cả nhà xem xong đừng có chê nhá , chê là em bùn đó

Tuesday November 25, 2008 - 02:30am (EST) Permanent Link | 1 Comment
tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn...
tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn... magnify

Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn

Tuổi học trò cắp sách còn đâu

Áo trắng nhường cho những chiếc áo màu

Nỗi buồn sẽ đong đầy trên khoé mắt

Tôi rất sợ ngày mai buồn hiu hắt
Rồi nhìn đời bằng con mắt đâm chiêu
Tuổi thơ ngây sẽ mất mát nhiều dần
Tìm đâu được những ngày thơ mộng ấy

Tôi rất sợ ngày mai tìm không thấy
Nét hồn nhiên áo trắng hôm nay
Tuổi vô tư chìm đóng với tháng ngày
Hồn lạc lõng trong vòng nặng trĩu

Tôi sẽ hết bên mẹ hiền phũng phịu

Nũng nịu đòi xin mẹ đi chơi

Ngày mai ơi xin đừng đến trong đời

Vì tôi sợ...ngày mai tôi sẽ lớn...

Tags: thơ
Friday September 26, 2008 - 01:24am (EDT) Permanent Link | 14 Comments
album vol1 Bảo Thy
album vol1 Bảo Thy magnify
[Kênh14] - Album "Có bao giờ... em sai" và clip "Get out" đều được các fan "mổ xẻ"...

"Đụng" hình ảnh


Hình ảnh được in trên đĩa CD và DVD cũng giống với 2 hình poster
phim Geisha, nhất là ở đặc điểm gương mặt trắng bệt và đôi môi làm chủ đạo
.


Bìa album Bravo của JLo và Bảo Thy

"Đụng" clip

Clip Thức Tỉnh


Thức Tỉnh

Theo phần đông ý kiến từ cư dân mạng, clip "Thức tỉnh" được xem là “phiên bản 2” của MV "It's raining" do Bi Rain thể hiện. Ngoài ra, một số chi tiết nhỏ trong clip “Thức tỉnh” cũng có những cảnh khá giống với những clip nổi tiếng khác như He said she said (Ashley Tisdale), Buttons (Pussycat dolls), Muốn nói với anh (Hồ Ngọc Hà). Các bạn có thể xem loạt ảnh bên dưới để thấy mức độ “giống” giữa các clip này như thế nào nhé!




Bảo Thy "đụng" Ashley Tisdale




Hình ảnh trong "It's raining" và "Thức Tỉnh"


Thy "đụng" cả Buttons nhá!

[img]http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/vinhduy/2008/09/080917bai2anh1.jpg
[/img]
Có cả chị Hà Hồ nữa nè, hix

Clip Get Out

Hình tượng “cô gái xấu xí” Huyền Diệu đã quá quen thuộc với khán giả, và chúng ta dễ dàng nhận thấy "em gái song sinh" của Huyền Diệu trong "Get Out". Nhưng giữa hai “cô gái xấu xí” này cũng có một số điểm khác nhau đấy nhé, ví dụ như Bảo Thy có một nốt ruổi bự trên má và mặc đồ cực kỳ xì tin thì Huyền Diệu trong phim lại phải niềng răng và style thì “chuối cả nải”.


Chị Diệu và Bảo Thy nè!

Mà không chỉ thế đâu nhá! Nội dung "Get Out" của Bảo Thy còn hơi giống "Get Out" của Jill Vidal, chỉ khác ở chỗ trong clip của Jill Vidal là chị mập và một anh chàng mảnh mai còn clip của Bảo Thy là Lona và Tý Đô "mập".
Clip Em Sai

Ngay từ đầu clip Em Sai, Bảo Thy đã chạy ra ôm hộp quà rồi tiến đến ghế ngồi, sau đó từ từ mở ra và nhận được chiếc nhẫn đính kèm bên trong. Thật là trùng hợp khi những chi tiết này cũng giống với clip “Tại sao” trong album vol.5 của Ưng Hoàng Phúc, và điểm khác biệt giữa hai video clip này chính là ngoài chiếc nhẫn ra, hộp quà của Ưng Hoàng Phúc còn có thêm những thứ linh tinh khác như hình ảnh,… còn của Bảo Thy thì được tặng kèm 1 chú gấu bông bự thật bự, hehe, như vậy quà của Bảo Thy lời hơn Út Phúc quá rồi.






Clip intro mở đầu album

Nếu thường xuyên theo dõi American's next top model, mọi người cũng có thể phát hiện ra phần intro giới thiệu album Bảo Thy cũng "đụng" đoạn soundtrack của chương trình này. Ngoài ra, sự xuất hiện của những đoạn hát bè “na na na” trong clip intro cũng khá trùng khớp với giai điệu trong American's next top model.

Theo mình đấy...Thy đúng là có bắt trước đấy...bắt trước quá giỏi...ca sỹ Việt Nam có ai làm được như Thy chưa...có thể nói clip thức tỉnh đã lên tầm quốc tế...

đây là nguyên gốc bài viết trên kênh 14.tiếp theo sau là lời bình luận của một member trong forum www.baothy.vn

Sự việc này đáng lẽ ko lên tiếng vì thấy... quá nhảm...
nhưng mà cũng có nhiều bạn post bài lên đây, vì vậy J cũng bình luận vài lời luôn ^ ^

Quả thật phải công nhận là cái bạn Buri này giỏi thật... giỏi bới móc ghê luôn ^ ^ Và còn Kênh 14 thì quả là 1 trang xứng đáng với danh hiệu cao quí "lá cải" vì toàn đăng những bài... "siêu nhảm". Thêm 1 điều nữa là member comment thì phải wa kiểm duyệt, mà kiểm duyệt khác với ý của bài viết là... xoá liền :)

Thứ 1:

Trích:
"Đụng" hình ảnh


Hình ảnh được in trên đĩa CD và DVD cũng giống với 2 hình poster
phim Geisha, nhất là ở đặc điểm gương mặt trắng bệt và đôi môi làm chủ đạo.



Về vụ này, công nhận bạn Buri có mắt thẩm mĩ cực tốt. Cái bìa của Bảo Thy rõ ràng theo phong cách Pop Art, còn của Geisha là phong cách trong tranh hoạ của Nhật, vậy mà cũng ko phân biệt dc, mà còn dám post lên :)

Thứ 2: Đụng bìa...

Trích:
Bìa album Bravo của JLo và Bảo Thy

Nhìn đi nhìn lại thấy cái bìa nó chỉ hao hao giống cái kính, mà cái kính này xưa nay khá nhiều ca sĩ, diễn viên đã mang, và ko còn xa lạ gì nữa với đa số mọi người. Chỉ vậy thôi mà gọi là đụng bìa... :D vậy thì ca sĩ nào mang kiểu kính này chăc cũng đụng hàng với JLo đó ^ ^

Thứ 3: Đụng Clip...
Clip it's raining của Bi rain quay vậy mà nói là clip Thức Tỉnh là phiên bản 2 :D Về góc độ nghệ thuật và quay phim thì ánh sáng đã khác nhau rất rõ rồi, cảnh vật cũng khác nhau. Còn về mặt vũ đạo thì nhìn dzô cũng biết là khác nhau :D

Hơn nữa từ đó đến giờ trong các video clip cũng đã xuất hiện khá nhiều cảnh way dưới mưa, điển hình gần đây nhất là clip của Big Bang, clip của Nam Quyền Ma Ma do Jay Chou đạo diễn, nổi hơn là Step up 2....
Nếu chỉ vì... way dưới mưa mà nói là phiên bản 2 thì quả thật chắc phải thêm dzô là mấy clip của Big Bang hay tất cả các clip way dưới mưa là phiên bản 4,5,6...100000000 ^ ^


Thứ 4: những chi tiết linh tinh khác:
Cái này thì ai cũng công nhận là bới móc wá kĩ nên miễn bình luận :D Chỉ hao hao nhau 1, 2 cảnh đã nói đi "sao chép" clip :) Mà thật ra đó là những cảnh bình thường như mở quà, nói chuyện với nhau... Quả là bạn Buri này có mắt thẩm mĩ quá cao :D J ko thể nào theo kịp ^ ^

Xong, và tiếp theo bonus thêm vài lời bình luận mà J thấy đúng ngay chính trên Kênh 14 (chắc là chưa kịp xoá đây mà )

Trích:
n0rul3s (17/09/2008 1453)
ak ... ak ... Bảo Thy cầm chiếc nhẫn vậy lấy kím đại clip nào của mí người nổi tiếng cầm nhẫn là nói Bảo Thy sao chép hết ah? Cứ có cảnh hao hao là bảo người ta sao chép. So sánh kiểu này Đan Trường, Cẩm Ly , ... bất kì ca sĩ nào đưa tui clip đi, tui sẽ tìm 1 cái clip có những chi tiết trùng hợp vậy cho coi.
Trích:
mjmj (17/09/2008 1414)
her kệ ng ta, Album đụng tùm lum jậy mà hay hơn mấy clip mà mí ng nói là ok rồi. Mí ng thử làm album koi có hay hơn ngta hok thì hãy nói. Tui thấy mấy ca sĩ VN khác làm album cứ gọi là sến thấy ớn, nhảm nhí vô cùng. còn BT làm album mà khiến cho ngta thik, làm cho ngta vui là tốt quá rồi, wá tiến bộ rồi
Trích:
phuonghip (17/09/2008 1424)
mình thấy chẳng có gì là sao chép cả, clip hay đó chứ...cùng lắm là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi....sao lại cứ đi bới lông tìm vết thế nhỉ

mickey (17/09/2008 14:07:35)
mình ko phải là fan của BT nhưng ma thấy các bạn moi móc ng khác thì thiệt là quá đáng! Đâu phải ai muốn đụng hàng đâu,cho rằng hình đụng hàng còn ok chứ hình ảnh trong clip thi thiếu gì ng đụng!

Vớ vẩn , nếu muốn moi móc thì không chỉ có Bảo Thy mà thậm chí rất nhiều sao đụng nhau đấy , kể cả sao thế giới . Mấy cái chi tiết nhỏ nhặt như thế này có giống nhau cũng chỉ là chiện bình thường . 1 video của BT = 1 đống clip khác , vậy thì chẳng có gì gọi là đụng cả . Do đạo diễn thôi

Và cuối cùng, J xin close topic này lại luôn :) vì đề tài này ko đáng để bình luận ^ ^ Và thiết nghĩ Bảo Thy cũng nên cám ơn Buri vì đã quảng cáo album giùm mình :)

Tags: bảothylona
Sunday September 21, 2008 - 05:08am (EDT) Permanent Link | 5 Comments
Cố gắng làm một điều gì đó
Cố gắng làm một điều gì đó magnify

Đã bao giờ có những điều làm bạn hào hứng hoặc phấn khích đến độ bạn ngay lập tức phải nói ra? Tôi cũng có một điều như thế - một điều mà một người khác nói.

Tôi rất thích show “American Idol”, một cuộc thi để tìm những ca sỷ chuyên nghiệp tương lai trong những bạn trẻ, một cuộc thi rất thú vị, và người ta luôn hào hứng theo dõi xem rút cục, ai sẽ là người chiến thắng.

Nhưng có một người thất bại đã làm tôi lục tung cả trang web của “American Idol” chỉ để tìm tên cậu ta – đó là một việc tôi chưa từng làm.

Có hang nghìn bức ảnh nhưng tôi chưa tìm dc người mà mình cần tìm. Cuối cùng, tôi phải viết lên diễn đàn và có ai đó trả lời: “Tên cậu ta là Micheal Luizza”.

Micheal Luizza nói với Ban Giám Khảo:

- Tôi sẽ cố gắng để làm một điều gì đó…

Nhưng phần biểu diễn của cậu ta cũng thường thường. Và Ban Giám Khảo chỉ nói đơn giản: “Không dc”.

Với câu trả lời như thế của Ban Giám Khảo, tôi đã chứng kiến phản ứng của các thý sinh khác: Một số người khóc, một số người tức tối khó chịu, còn một số người thì chết lặng đi.

Nhưng Micheal Luizza thì rất bình tĩnh. Cậu ấy dừng một chút, như để đánh giá lại vấn đề, học them một chút từ kinh nghiệm, rồi mỉm cười và đáp:

- Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng làm tốt một điều gì đó khác.

Tinh thần của Micheal Luizza có phải là điều bạn nên nhớ đến mỗi khi bạn chán nãn hoặc thất vọng? Micheal có thể là người thua trong cuộc thi “American Idol”, nhưng chắc chắn cậu ấy dc sinh ra để trở thành một người chiến thằng khác trong cuộc đời.

Written by: BOB PERKS

P/S:đây là câu truyện mà tớ rất rất rất thích...nó luôn là động lực cùng tớ đi suốt con đường bấy lâu nay...hy vọng những người đọc dc nó cũng thích!

Friday September 5, 2008 - 01:14am (EDT) Permanent Link | 16 Comments

Add tHiÊn tHầN to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 9 First | < Prev | Next > | Last