THIS IS THE LEGENDARY MR KRAZIE SEXY BLOG. NICKUREY. It's all about...
Ôh, hôm nay mình check mail, và nhận đc email thông báo yêu cầu kết bạn qua hi5. Cái này mình có lâu rùi mà, mà thấy lạ lạ. Click vào, ồh, nó bảo lâu quá ko vào account nên cần reset pass, thì reset pass, sau khi vào rồi click click accept mấy cái friend requests. Xong bấm ra cái profile coi, ủa lạ, có phải của mình đâu, nhớ là cái hi5 của ta đẹp lắm cơ mà [cũng bình thường thôi nhưng mà nó có màu mè có theme đàng hoàng]. Mà cái avatar cũng ko phải hình mình, nhìn vô là biết hình ca sĩ diễn viên HongKong [đoán thế].
Mấy trang social network thì mình ko có thiếu, dưng mà vẫn có người hào phóng tặng thêm à, thanks anyway. Cảm ơn vì đã biết rõ ngày sinh [đúng ngày đúng tháng mà sai năm: 1981, thành ra nhìn trên cái profile mình tới 27 tuổi lận =)) ], cảm ơn vì đã biết rõ tên luôn, vân vân và vân vân, có điều cái mục edu nó lạ, ghi là Location: Vietnam mà sao lại có học ở Newton High School from 1996-2000, năm 2000 ta mới bước vào Secondary Schl cơ à.
Nói tới mấy dzụ chuyển nhà, dạo này ngta cứ thi nhau xây xây xây, rủ rủ rủ, giống như phong trào vậy đó, mình thấy mình cứ ở với yahoo 360 thôi, mặc dù chỗ nào mình cũng có nhà, mà xây lâu rùi chứ ko đợi tới "phong trào" nhé. Yahoo's the best. Mà ngay cả cái 360 plus cũng ko thích. Sau này nó sập thì thôi, cứ ở tới khi nào nó sập cũng đc. Hồi đó làm blog cho có vậy thui, lâu lâu vào post ba cái nhăng nhít, từ ngày qua Sing gặp đc bạn Nguyên aka LA, Vicky khơi dậy "niềm đam mê" blog hehe, thấy yêu blog nhiều hơn.
testing
_________________
Hôm qua tui đã coi Slumdog Millionaire, bên Vn mình dịch ra là Triệu phú khu ổ chuột.
Tình cờ do tui kết Jai Ho mấy mèo hát quá nên đi kiếm phim coi thử ra sao thì đc biết phim này đc tới 8 giải Oscar, vậy là ko tầm thường rùi. Với nghe bảo ngta khen hay lắm nên down về coi thử ra sao. Phim hay, và ý nghĩa.
Đầu tiên là cái cách dẫn truyện, nó rất khác, và đặc biệt.
Jamal Malik, lớn lên từ khu phố ổ chuột ở Mumbai, tham gia chương trình Who wants to be a millionaire, còn một câu hỏi nữa là sẽ nhận được phần thưởng dành cho người thắng cuộc trị giá 20 triệu rupees.
Nhưng, cuộc thi tạm dừng do hết giờ, và, tất nhiên câu hỏi cuối cùng sẽ đc để lại vào buổi ghi hình hôm sau, Jamal bị cảnh sát bắt do nghi ngờ gian lận, vì họ cho rằng một thanh niên bình thg như vậy thì làm sao đủ trình độ trả lời đúng hết các câu hỏi như vậy đc.
Để chứng minh sự trong sạch của mình, Jamal lần lượt kể lại câu chuyện về cuộc đời đầy những khó khăn của mình từ những ngày mà Mumbai còn sơ khai. Mỗi câu chuyện là một mắc xích đưa đến câu trả lời, phải nói là ngta sẽ rất khâm phục trí nhớ của Jamal khi xem phim này.
Phim phản ánh hiện thực xã hội Ấn Độ xưa và nay, nạn phân biệt tôn giáo, bạo lực, nhân quyền… đến những ước mơ nhỏ bé của con người. Jamal tham gia chtrình ko phải để làm giàu mà vì anh biết rằng người mà anh ta yêu sẽ xem chtrình ấy.
Xem phim để học, thấy, và biết rằng có những con người đầy lòng chân thành, tình yêu, và nghị lực … Định mệnh ư, yes, you’re my destiny, Jai Ho ….
Download here
http://www.mediafire.com/?zcz4thwbzed
http://www.mediafire.com/?dwzfiwjill0
http://www.mediafire.com/?2my4mmozq9g
http://www.mediafire.com/?qpjktjnoily
http://www.mediafire.com/?v7mcnjhybhx
http://www.mediafire.com/?dmdbatntlyl
http://www.mediafire.com/?tzjhogvmmyg
http://www.mediafire.com/?mmy0td2w3os
Rename *.vnw to *.rar and extract
Vietsub đây, chuẩn theo phim lun
Noel đến rùi, nhanh thật, vậy là gần tròn một năm từ khi qua đây, mấy hôm nay đi làm về buổi tối thấy đường Orchard trang hoàng lộng lẫy, lại nhớ tới năm ngoái cũng vào dịp này, lúc đó mới sang chưa biết gì hết, thấy cái gì cũng lạ, cũng đẹp. Mà công nhận đẹp thiệt, đèn điện sáng rực cả một con đường dài, từ cây cỏ mọc dưới đất cho tới cả mấy cái cây cao cao 2 bên đường cứ long lanh lóng lánh ánh đèn hehe.
RSVP cũng chuyển tông sang Xmas season rùi, ngay cửa đặt cây thông Noel nhỏ nhỏ xinh xinh chỉ có 480 SGD mà thui. Main courses thì thêm mấy món mới, bên deserts thì có thêm Xmas cookie với lại mấy cái bánh đẹp đẹp chỉ dám nhìn mà hổng dám ăn, có cái bánh gì hok nhớ tên nữa rẻ rề, 58 SGD. Có cái Xmas pudding nhìn vào y hệt shit [captain cũng nói thía ;)) ] ko dám chụp lại.
Mùa giáng sinh là mùa holiday của người ta và là mùa đi làm của mình, mà hình như cũng là mùa đám cưới nữa. CN tuần trc có một cái đám cưới ở RSVP, hôm đó vui thiệt, cô dâu chú rể còn trẻ kinh. Hôm đó cô dâu diện mấy cái đầm rất chi là xinh, cô dâu cũng rất dễ thương nữa, ai cũng có tip và có quà haha.
Hôm nay Circus releases ở Sing, mèn ôi bà faci bả giảng khiếp quá làm rễ cả giờ làm, may sao HVM stores nó nằm gần ngay Park hotel nên tạt vào coi thử, có cả Deluxe edition lun rùi, mà ko kịp để mua, thui để mai mua vậy, điên vì Britney mất thôi. Mà quả thật là Britney bị nhiều người ghét thế ko biết, ai cũng chỉ chăm chăm vào "bad profile" của quá khứ, có ai nhìn thấy Britney đang thay đổi đâu, cứ thử coi cái For The Record coi, công nhận documentary mà sao đắt khách thế ko bít, dân tình các forum cứ thế mà gào thét đòi up cái FTR lên, khi nào có sẽ down rùi share. Mấy hôm nay tối nào cũng thức khuya để canh coi Britney perform live, hơn một năm rùi từ hồi VMA năm ngoái.
Đúng là người ta luôn chú ý đến những chuyện xấu nhiều hơn những chuyện tốt, cứ thấy Britney có gì xấu thì bới móc, còn cái gì tốt thì IDC, kiểu như tiếng lành đồn gần mà tiếng dữ thì đồn xa vậy.
Noel, một năm trôi qua, just all about gaining and losing, people say gettin failure makes you become sucessful and stronger, and I say losing something is actually gaining some things. Yes, it's true. Now I've just reached my first target, and been doing well to reach another one. Lại sắp Tết rùi, Tết năm ngoái ở bên này thiệt là chán, ko nơi nào đc như ở nhà, năm nay sẽ đc ăn Tết ở Việt Nam. Cũng ko còn lâu nữa nhỉ, tgian trôi qua nhanh thật.
Có mấy đứa láo thật, nhào vô blog cmt mấy câu rùi xin nick chat, ghét nhất những hạng người ko quen ko biết nhào vô xin nick chat, với cả webcam, so so ridiculous. Xin nick yahoo hả, xin đc là một chuyện mà chat đc hay ko lại là chuện khác, mà sao bọn nó ngu thế nhỉ, nick yahoo mình rất dễ tìm cơ mà ;)). Con người mình dễ gần mà khó gần, dễ hiểu mà khó hiểu. Có 1 người hiểu mình nhất.
Yêu cái laptop quá, yêu cả cái đt nữa. nhà mình nuôi đc mấy con chó khôn lắm mà sao con thì die con thì bỏ đi thế ko bít. Ước gì nói đc tiếng Anh như người Mỹ [có mấy người ở Mỹ gần cả chục năm mà tiếng Anh như lớp 7 là sao mèn ơi]. Đói bụng. Entry thật lộn xộn ko ra đâu cả. Hôm nay điên nên re-open blog.
Tháng mười hai, mùa noel, ta nghe nhạc Giáng sinh nào, ko up link từng bài nữa, yahoo dạo này điên lắm, up lên mỗi evilshare, mediafire phải cắt xén, mệt. I just cant imagine how it's gonna be if RSVP plays these song instead of those classical songs.
Tracklist
1. Last Christmas - Ashley Tisdale Preview Track
2. Greatest Time Of Year - Aly & AJ
3. My Only Wish (This Year) - Britney Spears Preview Track
4. All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey Preview Track
5. Rockin' Around The Christmas Tree - Miley Cyrus
6. Winter Wonderland - Jesse McCartney
7. My Christmas Wish - Raven Symone
8. A Very Merry Christmas - Elliott Yamin
9. Do You Hear What I Hear? - Carrie Underwood
10. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Michael Bublé
11. Sleigh Ride - Kristin Chenoweth & John Pizzarelli Preview Track
12. Have Yourself A Merry Little Christmas - Christina Aguilera
13. My Grown Up Christmas List - Kelly Clarkson
14. Little Drummer Boy - Josh Groban
15. Where Are You Christmas - Faith Hill
16. Santa Baby - Kellie Pickler
17. Christmas When You Were Mine - Taylor Swift
18. Mistletoe - Colbie Caillat
19. Merry Christmas, Happy Holidays - *NSYNC
20. Christmas Wrapping - Spice Girls
21. Jingle Bell Rock - Girls Aloud
22. Merry Christmas Baby - Hanson
23. Home For Christmas - Danity Kane
24. 8 Days Of Christmas - Destiny's Child
25. Dear Santa, Gimme! Gimme! Gimme! - Willa Ford
Have a great Christmas season. Have a rocking Xmas.
Add SilverSun Media–De Legendary MR KS–Nickurey’s Blog to your personalized My Yahoo! page: