Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Sâm Cầm

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends

  • Work: Phan Thi.TECHCo,. Ldt
  • School: ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

Add

Sâm Cầm is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Nov 26, 2008 Member since December 2005

vẫn cố đến nơi bình yên/ giang hai tay nằm trên cát/ hát khẽ hát câu nào nhớ/ như nằm mê mà thôi... (QB) Reply

1 - 5 of 102 First | < Prev | Next > | Last

Cúc's blog Full Post View | List View

Giản dị như em nắm một bàn tay...

Entry for June 27, 2009
Entry for June 27, 2009 magnify



Đó chỉ là một ngày cuối tuần. Nếu ngay trong ngày đó, mình tạt vào quán cafe có wife để mặc cho những dòng nghĩ của mình tuôn ra thì có lẽ, nó sẽ tuôn ra những lời bi thương lắm, và nhiều người đọc sẽ cảm thấy cạn kiệt theo mình.
Nhưng rồi, mình học được cách của Scarlet, cố dằn lòng: "Mình đừng nghĩ nữa, mình không thể nghĩ chuyện đó vào hôm nay. Ngày mai, mình sẽ nghĩ đến nó..." Và quả thật, sau một giấc ngủ, mọi cảm xúc của mình đã dịu đi rất nhiều.

Đó chỉ là một ngày cuối tuần. Buổi sáng, mình đọc blog của em, những lời lẽ nặng trĩu, u ám. Em lúc nào cũng vậy. Em chẳng thân thiết với mình, nhưng cứ mỗi lần những con chữ của em đập vào mắt mình, mình sụm xuống như có hàng dãy núi đè nặng từ đỉnh đầu. Sáng ấy, entry của em làm mình nghĩ đến những cô gái - những cô gái luôn có "tâm tư buồn trĩu". Những cô gái ấy thân thiết với mình quá đỗi, rồi mình nghĩ tới họ, nghĩ đến mình, cứ mãi luấn quấn với những điều xưa cũ, mình ứa nước mắt, rồi mình gõ. Gõ rất nhanh. Chỉ mất vài phút.

Trưa, khi nghe mình nói rằng, mình viết những lời ấy lúc đang nghĩ đến họ, mình đã nhận được một nụ cười - nụ cười của sự hoài nghi. Mình biết và mình im lặng, nhưng thật tình là xót lòng.

Trưa ấy, mình về nhà, một ba lô chỉ vỏn vẹn 1 laptop + 1 bộ quần áo sơ cua (mình thường phòng khi lọt cầu, lọt ao, té mương, bị tạt nước...). À, còn có một cuốn sách Nhóc Nicolas màu rất đẹp bạn mua tặng mình. Chỉ thế thôi. Cái ba lô ấy hình như đã tố cáo mình làm chuyện gì đó mờ ám. Và mình bị kết tội. À, không, có lẽ sự giả dối của mình đang lồ lộ ra trên mặt chăng? Hay đã lộ ra từ lâu lắm? Mình cảm tưởng như vậy khi bắt gặp ánh nhìn của bạn, khi nghe bạn nói. Và tim mình tan nát.

Mình hiểu cảm giác của bạn, nó là sự lặp lại cảm giác của mình, cách đây hơn 1 năm, ngày bạn lên xe đi về phía ấy. Nhưng bạn thực sự đi về phía ấy, còn mình? Mỗi lần nghĩ lại cái ngày bạn rời Sg mà đi ấy, mình lại thương bạn, và có phần trách mình, dù ngày ấy mình đã khóc như mưa như gió. Mình trách mình, vì sao lại để sự yêu thương của mình làm bạn phải dằn vặt, phải nặng lòng nhiều. Mình biết, bạn đã rất khổ sở khi vòng tay qua ôm mình trong đêm trở lại Sg. Và mình lạnh lùng nằm im, nước mắt lăn dài. Nếu lúc đó mình quay qua ôm bạn, cái ôm ấy có thể xoa dịu sự khổ sở của bạn biết bao nhiêu. Tới giờ, mình vẫn trách mình vì điều ấy.

Chỉ là một ngày cuối tuần. À không, có lẽ là rất nhiều ngày cuối tuần, mình đã từng bị kết tội thầm. Mình biết, có những tổn thương đến từ yêu thương. Nhưng ngày cuối tuần này, mình cảm thấy một sự mất mát. Hóa ra, không phải tình yêu là sự phù phiếm như mình nghĩ, mà chính là lòng tin. "Hãy tin và hãy yêu..." Mình không có cả hai.




Sunday June 28, 2009 - 12:58pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Những tâm tư buồn trĩu
Những tâm tư buồn trĩu magnify

NHỮNG TÂM TƯ BUỒN TRĨU

Những tâm tư buồn trĩu

Rơi rụng cánh hoa bay

Sáng nay hương luấn quấn

Ủ ê theo gót giày


Những tâm tư buồn trĩu

Rũ mặt giữa hồ sen

Có cánh nào đang thắm

Có cánh nào không lem?


Những tâm tư buồn trĩu

Đợi mưa ở góc đường

Đỉnh đầu loang vài giọt

Đã thấy mình thê lương


Những tâm tư buồn trĩu

Rách ngất một cài khuy

Cầm kim khâu điên dại

Máu nhỏ cười ri ri


Những tâm tư buồn trĩu

Bước mà như không đi…



Sg, 27.06.09

Thơ ẩm ướt cho ngày oi nồng.





Saturday June 27, 2009 - 10:19am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Gối
Gối magnify


Mỗi lần nhắc đến gối là nhớ câu hát: "Cho tôi xin em như gối mộng... " Ừ, thì em là gối. Gối có được cưng chiều, có được ôm vào lòng không? Có chứ! Có phải vậy nên em thích gối (và thích làm gối)?

Một mình em sở hữu 6 chiếc gối đủ kích cỡ, nên em cũng không cần ai ôm. Em chỉ ôm gối cho giấc ngủ mềm mại thôi. Và những giấc mơ nữa, lỡ có kinh khủng thế nào thì khi tỉnh dậy, em vẫn có gối bao quanh, che chắn, bảo vệ.

Phòng của em bé xíu, đồ đạc cũng nhiều mà sao em cứ muốn lấp đầy một khoảng trống vô hình nào đó bằng gối. Để khi em bất giác quờ tay hay lăn qua lăn lại, em vẫn thấy mình đủ đầy và không cô đơn.

Em thương gối khi mùa mưa tới. Gối quàng cho em những hơi ấm không rõ từ đâu (cũng có thể là của em từ mùa hạ trước). Gối giấu giùm em những giây phút bâng quơ, trăn trở. Gối dìm giúp em những lần tâm tư dậy sóng. Mùa mưa, mùa dễ làm em lên cơn buồn tủi hơn bao giờ hết. May thay, nhờ gối dỗ dành, em cũng bơn bớt ưu tư.

Thương gối, vì gối luôn là nơi nương náu cho ai đó khi họ mệt mỏi, khi họ cô đơn, khi họ không còn nơi bấu víu. Họ muốn trở về với giấc ngủ bình yên và an toàn, bên gối. Gối hiền ngoan thế, dịu dàng thế nên yêu lắm cái cảm giác được ai đó kéo vào lòng, rồi gối cùng người chìm sâu trong tiếng thở đều đặn.




Monday June 22, 2009 - 08:50pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Cửa sổ hoa
Cửa sổ hoa magnify
2 năm trước, tóc dài. photo by Matita


Một thời múa tay cho "những vần điệu nghịch ngợm" của MT. Một thời bị tưởng lầm là... anh (vì luôn đóng vai các chàng nịnh nọt và chọc ghẹo mấy cô nàng trong đám vần vèo nhí nhố). Ôi, cái thời sến khủng khiếp! Nhớ bài này, vì có hoa cúc, có cửa sổ mình thích.


Cửa sổ hoa

Cửa sổ... vàng hoa cúc
Cửa sổ... xanh xương rồng
Nhóc là hoa cúc nhé
Ta, xương rồng chịu không?

Những cánh hoa nhỏ xíu
Hiền ngoan suốt những mùa
Ta vờ đi qua ngõ
Cúc là "người lớn" chưa?

Mỗi ngày tung cửa sổ
Thấy hoa cúc đang cười
Xương rồng gai nhiều thế
Cũng nghe lòng chơi vơi

Mơ về nơi hoa cúc
Xương rồng rũ hết gai
Chợt giật mình tỉnh giấc
Cửa sổ... nghiêng tóc dài





Thursday June 11, 2009 - 08:48pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Nhà em đấy....
Nhà em đấy.... magnify



Đánh thức mình buổi sáng là một cơn mưa, ùa vào khung cửa. Hihi, mưa tạt.

Đã hoàn tất một cuộc xê dịch. Tối hôm qua, ngủ trong căn phòng be bé, có ô cửa sổ hứng gió trời, dễ thương ghê. Ở đấy, mọi thứ đều cũ. Ở đấy, là ngôi nhà “hai lúa” lọt giữa phố thị. Mình xí phần một phòng, vậy mà thích.

Góc nhỏ của mình có chỗ cho chuông gió hoa cúc đung đưa. Từ hôm nay, mình cũng không cần bắng nhắng chạy đua với thời gian mỗi sáng nữa. Nhà gần công ty mà (đủ để đi bộ không mỏi chân, hì).

Sáng nay, mưa. Giờ vẫn còn sớm lắm. Hy vọng chút nữa mưa sẽ dịu lại, mình sẽ che dù đi làm. Mèng, đi bộ dưới trời mưa cơ đấy.




--------

P.S: Nghe nói nhà có wifi "chùa", nhưng sáng giờ mò mãi vẫn chưa thấy. Hì, lên cty post vậy.






Monday May 25, 2009 - 09:32am (ICT) Permanent Link | 6 Comments

Add Cúc's blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 102 First | < Prev | Next > | Last