Nhật nguyệt í a trên cao, ta ngồi ối àh dưới thấp
Một dòng í a trong veo, sao lòng ối a còn đục
Bầy vạc í a bay qua, kêu mòn í a tịch lặng
Đường đời í a không xa, sao chồn í àh gối chân
..... ............. ......................
Haizzz ... có nhiều lúc sao thấy mình thật là tệ. Không làm được gì nên hồn cả. Cơm áo gạo tiền, ngày qua ngày chẳng có gì hay ho. Thấy mình hèn đi nhiều khi chẳng còn bao nhiêu lý tưởng và hoài bão, chẳng còn bao nhiêu lửa nữa. Là tại sao vậy? Mình già rồi nên thế chăng? Mình vẫn nhớ câu nói, chẳng ra gì nếu chỉ biết phê phán những điều mình không ưa mà không tìm cách thay đổi nó. Vậy mà mình vẫn chỉ biết chung sống với cái đống mình chẳng còn ưa đó nữa. Những điều vẫn nung nấu trong lòng, càng ngày càng thấy xa vời vợi...
Bạn ròm nói, khi bà còn trăn trở, tức là bà vẫn là bà, bà chưa có bị thay đổi. Thế nhưng mà nhiều lúc thấy chỉ trăn trở không mà không làm được gì, thấy mệt, ước gì khỏi trăn trở luôn cho khỏe :D - Thế nhưng mà làm người lớn là một cái gì đó thật là phức tạp, không còn chỉ cần biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan nữa rồi. Haizzz...
Anyway, cám ơn các bà bạn, ông bạn, các anh bạn, chị bạn của mình. Lâu lâu bắt mọi người nghe một đống những suy nghĩ ngổn ngang, không trật tự, không hàng lối của mình. Nhẹ lòng nhiều lắm. Và cám ơn nữa là nhắc mình nhớ ra một số thứ mình đã quên. Uh, điều lớn chưa làm được thì làm điều nhỏ. Ít ra, cũng mua được chút vui qua ngày. Thế đã nhỉ. Hì :p
Bữa nào nhậu nhé các đồng bọn :)
P.S: Con gián nhỏ, bà nhớ tui book bà cho một số chuyện nếu phát sinh rồi đó nha. Tiện thể, tìm giùm tui mấy chuyện đó luôn. Hehe
Giờ thì bác đã biết ngày T6 đen tối nhất là T6 ngày 27 chứ không phải là T6 ngày 13. Hic hic
Not much talking or playing joke like before. Just simply quiet but I'm so happy to see you guys are happy together, all of you 
And again, late happy birthday, Linh 
Cái ngày định mệnh ấy :) -- Thật là ... định mệnh :*
One more time, you’re surrounded by the feel of lost. Special thing that you cared and love so much is more and more getting far from your hands. The feeling of losing something that you adore ... it's so hurt. But that's the matter of fact. Getting old also means getting lost somehow.