BẠN MẠNH MẼ...khi bạn biết lôi nỗi đau của mình ra và dạy nó biết cách mỉm cười...
Cát
Một câu chuyện kể rằng, có 2
người bạn thân cùng bị
lạc đường trong sa mạc.
Họ cứ đi đi mãi, cho tới
một thời điểm trong cuộc
hành trình, họ bắt đầu tranh
cãi với nhau xem đi hướng nào
để thoát ra. Không kiềm chế
được sự bức xúc và
tuyệt vọng, một người
đã tát vào mặt người kia.
Người bị đánh rất đau
nhưng không nói gì, chỉ viết
một dòng chữ lên trên cát: “Hôm nay
người bạn thân nhất đã tát
tôi.”
Họ lại đi tiếp và
đến một ốc đảo
với một hồ nước
lớn. Người bạn lúc nãy bị
đánh vì vội vàng uống nước
và tắm rửa nên bị trượt
chân, chìm dần vào một hố sâu.
Người bạn kia thấy vậy
liền nhảy xuống cứu anh ta
lên. Khi mọi sự đã qua,
người bạn lúc nãy bị đánh
đã khắc một dòng chữ lên
một phiến đá: “Hôm nay
người bạn thân nhất đã
cứu tôi”.
Người bạn đã đánh và
cũng đã cứu anh ta thực sự
ngạc nhiên hỏi: “Tại sao khi
tớ đánh cậu, cậu viết lên
cát, còn khi tớ cứu cậu cậu
lại khắc lên phiến đá?”
Người kia mỉm cười
đáp: “Khi một người bạn
làm ta đau, hãy viết nỗi đau
đó lên cát để ngọn gió của
sự tha thứ thổi qua cuốn nó
đi cùng. Con khi điều tốt lành
đến từ những người
bạn, chúng ta hãy khắc nó lên đá
như khắc thành kỉ niệm trong
tim vậy, không cơn gió nào có thể
cuốn đi được!”.

Trung Quoc
Lang Son...

Cua khau Huu Nghi.....

Bang Tuong-Trung Quoc......
Lau lau ko co anh moi.....hanh trinh Trung Quoc duoc bat dau lan luot the do....Vat va ra di va rui vat va tro ve.....
Sự khởi đầu mới.....
Một sự khởi đầu mới.....ko biết rồi sẽ ra sao.... đón chờ, buông xuôi để cho mọi thứ tự nhiên, nhưng rồi bất chợt nhận ra bản thân có những khuyết điểm rất lớn,có lẽ xen chút ăn năn chút day dứt và.....thương.
Nhưng nếu cho tôi quay ngược thời gian để sửa lại mọi thứ, tôi vẫn chọn cho mình cách xử sự đó, biết như thế là sai, là tàn nhẫn, là quá đáng nhưng.....
Bản thân ko cho phép mình được quan tâm như thế, nuông chiều như thế, chăm sóc như thế, có lẽ hơi trẻ con....sợ rằng mình sẽ hư mất.
Phải chăng đang trốn tránh sự quan tâm đó, thể hiện cái tôi của mình, ko từ chối vì nó quá chân thành khiến tôi ko có một lí do để chối bỏ nó.Chấp nhận nó và cảm nhận từng ngày một nhưng ko đáp lại. Ko cho phép mình được dựa dẫm nhưng phải làm sao khi vẫn kiên trì vẫn lẳng lặng....
Bớt quan tâm một chút bớt chăm sóc bớt chịu đựng một chút có lẽ tôi sẽ thấy thanh thản hơn, vẫn biết mình sai nhưng vẫn ko thay đổi được gì.....đừng để bản thân dựa dẫm hay yếu đuối hay được nuông chiều quá là được tốt nhất cứ tránh xa ra vì ko muốn làm tổn thương đến ai........
Lang thang 1 minh, lan thu 3 di rui nhung chua thich nghi han....moi thu van deu that moi la, 2 lan di 1 minh lang thang Bang Tuong, lan thu nhat lang thang 1 minh kham pha ra duoc 1 cua hang luu niem mua duoc 1 cuon so va 1 chiec but cung mau chuan bi cho chuyen di rat ung y, con kham pha duoc mon an hinh nhu la bun nhung vi rat khac la voi do an Viet.......
Lan thu 2 di 1 minh, lai lang thang 1 minh, biet them 1 mon bun bo an rat ngon, rat cay nen rat hop khau vi, con biet them 1 cua hang internet nua vay la tu nay ko lo buon moi khi o Bang Tuong co the ol noi chuyen voi moi nguoi......7h 30 rui con 1h nua moi di tiep.....ko lien lac ve duoc co ti buon.......co gang chon do chuan ko can chinh....sap tet rui....................