Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Greeny Charous

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • School: Dai Hoc Ngoai Thuong

Add

Greeny Charous is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri May 29, 2009 Member since June 2006

Qua con đường mới không phải để quên đi kỷ niệm. Hãy tiến lên phía trước! Reply

1 - 5 of 69 First | < Prev | Next > | Last

Confidental blog Full Post View | List View

NOTHING IS IMPOSSIPLE!

4/7/2009
CÓ NHỮNG THỨ ĐI RỒI SẼ KHÔNG QUAY TRỞ LẠI

Tạm biệt bloggers thân yêu

Tạm biệt blog Minh Uyên nhé

Tạm biệt entry xinh xinh

Mai là đóng cửa blog rồi

Nhớ lắm, quên sao được, 360 thân yêu!

CAO VŨ MINH UYÊN - GREENYCHAROUS !

Saturday July 4, 2009 - 09:31pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Tháng 3 năm 2009
Angkor Thom

CAMBODIA HIỀN HẬU

Sau bao lần bị cho leo cây mà không được đi đâu vì bận thi cử, cuối cùng trời cũng cho xuất ngoại lần thứ 2, điểm đến lần này là đất nước chùa tháp Cambodia.

Dự định lúc đầu đi 22 xe (thiết nghĩ xe 1 ở Cambodia thì xe 22 còn ở chợ Sài Gòn), mình không được đi vì hết chỗ! Còn 2 ngày nữa đoàn đi, danh sách còn 9 xe vì qua đông quá chính trị không an toàn (vì đi theo đoàn từ thiện có sự đồng ý của Chính phủ Cambodia). Lúc này có 1 bà trong 9 xe còn lại mất hộ chiếu, hi vọng phập phều là mình được thay vào. Một lúc sau lại báo bả đã tìm được hộ chiếu. Phù! Thế là dập tắt hi vọng.

1 tin sét đánh đến, nhưng mà lần này là đánh trúng tin vui. Danh sách cuối cùng chỉ còn 7 xe (2 xe bác sĩ đi khám bệnh cũng ở nhà vì thiếu nhiều vật chất để có thể mổ mắt cho dân Cambodia, họ sẽ đi lần sau hoành tránh hơn). Bà tìm được hộ chiếu lại gặp cái eo, hộ chiếu còn hiệu lực có 3 tháng. Hehe. Lần này là thở phào nhẹ nhõm được rồi. Kết luận 1 câu: Bà đó cái số ở nhà, còn mình trời cho đi, trong khi 22 xe không còn chỗ, thì 7xe còn 1 chiếc ghế chờ mình.

Đi 5 ngày, ngồi xe hết 1 ngày, mệt lắm. Mệt vì phải chờ đợi làm thủ tục xuất cảnh ở cửa khẩu Mộc bài, trời lại nắng oi bức, đất Cambodia (đất Phật) lại nóng ghê gớm hơn Việt Nam. Đi từ thiện đừng nghĩ là đi rẻ, mà qua cuộc hành trình này, đích mục sở thị, mình mới biết đi tour rẻ và sướng hơn. Đi từ thiện đóng tiền “cứng” ít hơn, nhưng mà phải dành tiền ra đóng góp cho cái chung, cái tốt, cái ăn, cái uống, cái sinh hoạt phí, kể cả xe “tút tút” để đi dạo vòng quanh… Hơn nữa, cái ở có người lo, nhưng không phải là khách sạn *** sao. Cuối cùng tính ra đắt hơn đi tour mà không phải đi hưởng thụ. Tuy nhiên đáng vì mình biết mục đích chuyến đi này là để làm gì!

Xe tut tut noi tieng o Thailand va Cambodia

Được ngồi trên xe đi dạo vòng quanh đất nước chùa tháp trước khi đến khách sạn,ấn tượng đầu tiên là “bụi đường”. Nói VN là đường xá cấp thấp, Cambodia cũng không khác gì, cũng muốn sửa chỗ nào là sửa, lô cốt giữa đường, lề đường chỗ vỡ chỗ lành, có điều dân ít hơn nên ít kẹt xe. Tuy nhiên có một số điểm rất khác biệt, không biết là ưu hay nhược, MU xin kể cho mọi người nghe những cái lạ nhất mà 1 người VN nhận ra ở Cambodia:

1 Thời tiết nóng nên ai cũng đen, do đó nhìn ngoài đường tưởng như có cát, nhưng thực ra là bụi đường bay mù mịt

2. Người đi xe không cần đội nón bảo hiểm, hay cái nữa là muốn chở bao nhiêu người ngồi đằng sau thì chở, xe chạy nổi, đủ chỗ nhét thì cứ chở (Xe ôm chắc lời vụ này)

3. Dễ thương nhất là con gái nếu được chở đằng sau xe motobike thì ngồi 1 bên, cho dù mặc quần hay váy. Ngộ nhất là mặc quần vẫn ngồi 1 bên! Ai ngồi 2 bên cũng được nhưng chỉ 1 số ít. Lúc đầu nhìn tưởng họ điệu, nhưng nhìn lâu thấy họ rất nữ tính và 1 chút dè dặt.

4. Con người Cambodia hiền hậu và thật thà. Phải nói 90% là vậy. Vẫn có trường hợp luồn lách, ma lanh nhưng mà không thể vì mấy người đó mà đánh giá đổ đồng. Đa số họ không nói thách, cũng không hội đồng để ép du khách, cũng không láu cá nhưng anh Thái chỉ đường sai cho ta đi lạc để thuê taxi chở về. Đặc biệt họ luôn cười, lộ hàm răng trắng trên khuôn mặt đen đậm. Họ thân thiện, cũng không quá vồn vã. Họ xưng hô rất tử tế và tôn trọng đối phương. Một anh hướng dẫn viên xưng hô với mình là « Tôi » và « Cô » chứ không dẻo mồm dẻo miệng « Anh » và « Em » như chúng ta thường nghe và chấp nhận.

5. Như đã nói, họ có xe « tút tút », phân khối rất mạnh nên kéo như cái ba gác đằng sau cũng dư sức. Được biết họ sản xuất xe rẻ, phân khối nhỏ nhất là 125cc nên tha hồ mà thồ, mà kéo, mà chở, mà dồn, mà tống. Nếu mà mua xe ở đây, đem về được thì tốt và tiết kiệm hơn được mớ tiền.

6. Đất nước của họ có Casino. Nếu để ý, bạn có thể thấy vừa qua cửa khẩu, phải nói là Casino mall chạy liên tiếp và cực kỳ đẹp sang trọng suốt 2 bên đường. Nào là Casino Macau, Hoàng gia, VIP… Đơn giãn để đáp ứng nhu cầu của các đại gia (đi bộ mấy bước là tìm được chỗ đánh bài) và tạo công ăn việc làm cho người sống sát biên giới. Tiếp sau dãy nhà hàng khách sạn đó mới là những căn nhà lụp xụp, bình thường của người dân.

Casino hop diem!

Nếu như ta lên Đà Lạt ít thấy đèn đỏ, thì ở Cambodia đèn đỏ lâu lắm. Có thể nói « Không lâu vì quá lâu ». Nếu dính đèn đỏ thì không cần sốt ruột, cũng không cần tiếc nuối mà hãy ngừng và nghỉ ngơi, vì có cố vượt thì đi đâu cũng gặp đèn đỏ lâu vậy thôi (hổng lẽ đầu óc suốt ngày canh me vượt đèn vàng). Cái này hay vì có thể giải quyết được lưu lượng xe giờ cao điểm. Trung bình thời gian dừng là 41s (lúc đầu thấy đã choáng), rồi gặp chỗ 61s (tính ra bằng 1 phút), tưởng hết rồi, ai ngờ có chỗ thấy số 89s. Hình như 100s thì chưa thấy nhưng 99s thì có thể có đó.

8. Ai cũng nói phụ nữ Việt trắng hơn Thái, Cambodia, Malai… nhưng mà nếu so sánh nam thì dân Cambodia tuy đen nhưng rất manly. Hình như là ai cũng có nét đẹp và nam tính giống nhau, chứ không giống như người Việt Nam, có người cao, thấp, có người đen, trắng, có người mặt gãy, mũi thẳng, có người mặt vuông. Còn nam ở nước này thì đa số là cao to, đen và manly. Họ không tỏ ra quá cứng nhắc mà đôi khi cũng nhỏ nhẹ và âm thầm như con gái, không phải họ bêdê mà là đức tính hiền hậu làm cho cách cư xử của họ cũng nhẹ nhàng đi.

Nhắc đến đất nước này, người ta luôn nhớ tới 2 điều nổi bật : 1 là chế độ Diệt chủng Pônpốt và kỳ quan Angkor Đoàn của mình đi cũng gần như đủ hết các món ăn chơi. Ngày thứ 2 (sau 1 ngày đi đường và pass phố) đoàn đi nhà tù Tomsleng, tội ác chiến tranh nổi tiếng của Cambodia.

Đây chỉ là 1 ngôi trường THCS bình thường, nằm ngay trong thủ đô Phnômpênh. Chuyện kể rằng, 4 tên cầm đầu (nay chỉ còn 1) tràn vào đây, tuyên truyền có, ép buộc có, bắt giữ có, giết hại có, ghê thay trước khi chết họ bị hành hạ thảm thiết, mà những người này toàn là tầng lớp trí thức, vì không phục tùng chúng, nên một đêm định mênh, chúng « gõ cửa » và bắt cả gia đình vào địa ngục này và đương nhiên, một đi không trở lại, không mồ mả, không tung tích, không nắm xương. Từ năm 1972 đến 1979, chỉ có hơn 5 năm nhưng dân số Cambodia từ 7 triệu còn 5 triệu. 2 triệu người đã bỏ mạng nơi đây !

Chi la 1 ngoi truong THCS!

Nhìn từ xa, những màn kẻm gai rào bao bọc khuôn viên trường, thấp thôi nhưng khó ai hòng thoát thân, bởi đơn giãn là họ bị hành hạ như 1 con gà đem lên bàn mổ, thí nghiệm, là nơi mà những sáng kiến tàn nhẫn của bọn Pôn pốt (PP) nảy mầm. Họ không còn sức để trốn nữa, mà nếu leo qua được hàng rào này, thì hơi sức họ càng « mỏng » hơn, bị hành hạ khủng khiếp hơn !

Vừa bước vào địa phận của ngôi trường, bên ngoài là 14 tấm mộ của 14 người cuối cùng bỏ mạng ở nơi đây. Tuy cũng là nạn nhân trực tiếp của chế độ PP, nhưng họ được xem như 14 người may mắn nhất vì họ là những người được mai táng đàng hoàng, tên tuổi còn được lưu lại đến ngày nay.

14 nguoi may man nhat trong nhung nguoi xau so!

Được kể lại, bước vào mỗi 1 căn phòng (là 1 căn phòng học có diện tích nhỏ vì cho học sinh học mà), nhưng phảng phất hơi « lạnh ». Mỗi căn phòng có 1 cái giường, trên đó là những dụng cụ rất thô sơ, thô sơ đến mức không thể gọi tên. Vật dụng càng thô sơ thì khi chạm vào con người càng gây cảm giác đau hơn. Muốn biết người ta đã từng bị hành hạ thế nào thì nhìn lên tấm ảnh còn chụp/vẽ lại trên tường (Có chụp lại nhưng không tiện đưa lên, vì sẽ có người không dám coi). Nói chung là người xen lẫn với kim loại. Từng phòng có tên riêng nữa chứ, có phòng lột da, phòng bẻ răng, phòng nhấn nước, phòng treo người, phòng giam còn để lại vết máu…Đặc biệt người ta có vẽ lại « phương pháp » giết phụ nữ ra sao, giết đàn ông ra sao, giết trẻ em ra sao. Nhưng suy cho cùng là cả người ra lệnh và người thực hiện lệnh đều là « dân máu lạnh » và « say máu ». Nổi tiếng nhất là 1 tấm bản đồ của đất nước Cambodia bằng sọ người (sọ người nào cũng mang điểm tương đồng là có 1 lỗ trên đỉnh đầu – bị đóng đinh). Trước đây người ta treo lên để làm minh chứng cho lịch sử, nhưng gây cảm giác sợ và ghê tởm, nên người ta đã lộng kính sọ người và chụp lại tấm bản đồ đó treo lên tường.

Rời ngôi trường chiến tích chiến tranh đó (để thấy cảnh thanh bình hơn), mình đến Hoàng cung. Hoàng cung Thái giống Cambodia, rất lộng lẫy. Nhưng trong hoàng cung có Chùa vàng – chùa bạc. Không phải chùa vàng, chùa bạc là 2 chùa mà là ngôi chùa có tượng phật bằng vàng/kim cương/ngọc thạch và gạch lát hoàn toàn bằng bạc. Tất cả những nơi đây đều cấm chụp hình, nhưng ai vào mới thấy kỳ công của con người Cambodia. Nhìn những pho tượng thật huyền bí và linh nghiệm. Thảo nào mà người ta nói Cambodia là đất nước chùa tháp, đa số dân đều mang đạo Phật, tất cả những biểu tượng uy nghi truyền thống và hiện đại đều có kiến trúc hình tháp.

Vong cung cua hoang cung Hoang cung Chua vang - Chua bac

Kỳ quan thứ 2 của Cambodia là dãy di tích Angkor Vat – Angkor Thom ở Siem Riep. Không biết là Angkor Vát hay Angkor Wát mà mình nghe người ta đọc là Angkor Wát nhiều hơn. Tất cả quần thể di tích này đều bằng đá, xây dựng rất lâu rồi, không biết là họ dùng cái gì để kết dính đá lại với nhau, vì hồi xưa không có xi măng. Hehe !

Angkor Thom huyen thoai Tat ca toan bang da

Angkor Thơm nổi tiếng với biểu tượng « Phật/thần ba mặt », tổng cộng có hay 56 quần thể đá tượng trưng cho 56 dân tộc anh em của người Cambodia. Ở đây chụp hình nghệ thuật thì khỏi phải chê !

Để phân biệt Angkor Wat và Angkor Thom, thì Angkor Wat có 3 cái chóp, hình tháp, còn Angkor Thơm hoàn toàn là biểu tượng « Phật/thần ba mặt ». Trước Angkor Wat là 1 cái hồ non xanh nước biếc, đi hết cái hồ có 1 dãy quần thể gồm nhiều phòng trải ngang, trong đây có thờ nhiều vị không biết gọi là Phật hay Thần nữa. Điểm khó hiểu là đa số họ bị « cụt tay » hoặc « mất đầu ». Hỏi thì mình biết là 1 số tượng này bị Thái lan chặt đi vài bộ phận đem về nước của họ lúc chiến tranh. Vì dân Cambodia ít biết nói tiếng Anh nên không hỏi nhiều được. Nước Cambodia lạ lắm, ngôn ngữ mẹ là tiếng Cambodian rồi, tiếng thứ 2 là tiếng Việt (nhất là mấy người sống gần biên giới), tới tiếng Hoa rồi mới lắp bắp nói tiếng Anh, vì vậy có lúc nói chuyện rất dễ (vì họ nói tiếng Việt), có lúc không thể nghe họ nói gì.

Photobucket

Đây vẫn chưa phải là « con mắt » của Angkor Wat, đi qua cây cầu 1500m nữa mới vào tâm điểm. Đây là nơi có 3 cái tháp đặc trưng của Cambodia.

Được ngồi ghe ra Biển Hồ cũng là 1 vui thú. Tại đây tận mắt thấy người ta đánh cá, nuôi con, chèo ghe… Được biết người VN sống ở đây rất nhiều, họ vì hoàn cảnh gia đình, trốn nợ, buồn đời, tuyệt vọng và chạy sang đây sinh sống bằng nghề chài lưới, đủ thứ mảnh đời. Vì thế trên sông có « Trường học Việt Nam » dành cho con em người Việt (nhưng cũng phải có tiền đóng học phí). Có hai thầy giáo, một thầy già thì không có gì để nói, điều ngạc nhiên là 1 thầy rất trẻ, nói đúng hơn là không phải thầy, chỉ là 1 thanh niên tình nguyện, nhưng sự hi sinh và cống hiến của thầy trẻ này làm người ta phải suy nghĩ. Không biết thầy thật sự cao cả - rời bỏ quê hương Tây Ninh để sáng chèo ghe đi dạy trên Biển Hồ, chiều về nhà 1 người bác cũng ở trên sông nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục công việc đó - hay là thầy cũng là một mảnh đời có tâm sự riêng ?

Truong hoc VN tren Bien ho

Nét kiến trúc hình tháp huyền bí ở mọi vòng xoay, ngã 3-4-5-6 đường

Bieu tuong o cac vong xoay

Khung cảnh làng quê và dân tộc ít người, con bò màu trắng nhưng ốm giơ xương !

Bo trang ma om qua
Friday April 17, 2009 - 05:15pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Tổng kết 4 năm học Đại học!
Tổng kết 4 năm học Đại học! magnify

TỰ BẠCH

Tên đầy đủ: Cao Vũ Minh Uyên

MSSV: K44C – A8 – 455

Sinh ngày: 08 – 11 – 1987

ĐTDD: 0908.081187 (Cái này các bạn bị ép buộc phải nhớ vì mình đã PR 1 cách vô tội vạ - Nhớ tặng quà sinh nhật tui đó!)

Vị trí ấn tượng: Ngồi đầu bàn 2, dãy giữa, gương mặt sáng lạng. Nhưng chưa bao giờ thấy bảng vì cận mà không có kính!

Nhà: Khu biệt thự Q4

Vào trường với lực lương bạn bè ít ỏi, nhưng sau 4 năm học đã đủ sức kéo bè kéo phái về phía mình!

20 năm để tóc ngắn, ngày đầu tiên vào lớp, người ta nhìn mình như người lạ mặt. Đến nay thiên hạ rủ nhau đi cắt tóc ngắn. MU lại để dài ra ngoài sức tưởng tượng. Không biết là đi sau thời đại hay người “cổ quái”

Ai cũng than phiền cái style ăn mặc của mình. Nhớ ngày đầu tiên vào lớp anh văn, mặc quần hồng, có bạn lại nói cải lương quá (không còn nhớ ai nữa), không biết nghĩ sao nhưng mai chơi quần xanh lá cây, lại có người lại nói “Như củ chuối” (hình như con Yến Down). Hôm sau bỏ mặc mọi lời đàm tiếu, chơi quần đỏ. Thế là các bạn hết nói luôn. Phong cách này vẫn tồn tại đến bây giờ, nhưng mà định kỳ chứ không thường xuyên buộc các bạn phải nhìn nữa.

Người ta biết MU học võ từ đầu, nhưng sau 4 năm học chung, mình chưa hề động thủ với ai. Các bạn ngồi gần có thể làm chứng!

Giới tính không hề bị chuyển đổi, hay thay đổi, trong con người máu chảy 60% nam tính, chỉ có 40% là…., tuy vậy các gen vẫn bình thường (chỉ đề cập đến tính tình)

Học hành thì khá siêng, hầu như đều tham gia đầy đủ, nhưng vì thế mà chính những lúc nghỉ thì Trời hại. Nếu không điểm danh thì làm kiểm tra giữa kì, hoặc ít nhất cũng có những thông báo quan trọng. Đúng là cái số khổ! Tuy vậy mới biết ơn các bạn xung quanh mình đã cứu mình nhiều phen, ít nhất cũng thông báo lại cho MU.

Sở trường: Yêu bạn bè, tâm lý, đoàn kết, nhanh nhẹn, hài hước và dù lê lét nhưng vẫn cố gắng học hành thi cử đàng hoàng.

Sở đoản: ít nói (tâm sự), không được cao lắm. Hết sạch rồi!

Cũng đã đến lúc chúng ta phải ra trường rồi. Phải kinh qua những giai đoạn mà ai cũng phải trải qua, thi tốt nghiệp các môn chính trị, làm luận văn, bảo vệ, nhận bằng, đi làm….Nhiều chuyện phía trước lắm nhưng MU hạnh phúc với những kỷ niệm có được với trường lớp, với bạn bè, có những lúc gian nan, nhưng có những lúc không cười cũng phải cười!

XIN CẢM ƠN FTU!

BÀI VIẾT TẶNG CHO CÁC BẠN K44C

Xin đi theo lối cũ, đó là kể lại và nhấn mạnh những khía cạnh đáng nhớ nhất của các bạn được MU hân hạnh nhắc tới.

Trước hết xin đính chính là có rất rất rất nhiều kỷ niệm, trong 1 lúc k sao kể nỗi, và vì bài viết này được thực hiện đúng đêm Noel, trong 1 phút cảm hứng, nên nếu có gì thiếu sót, quên hay đặc biệt mà không nhắc tới, xin các bạn bỏ qua!

Sau 4 năm chung sống, có nhiều biệt danh mà MU đã đặt cho các bạn, nhưng những biệt danh đó đã trở thành phản xạ vô điều kiện cho các bạn gọi và phân biệt. Vì vậy xin điểm lược những bạn có tên popular nhất (đi từ gần đến xa)

Thái Quỳnh Trâm: Trâm mập. Đây là để phân biệt với Trâm đen (chắc ai cũng biết tại sao)

Cái tên “Tình bạn đen trắng” từ đó mà ra đời : Uyên card – Trâm Đoàn

Tình bạn giả dối”: Uyên card – Tiên. Do bạn này luôn xưng hô 1 cách giả dối với tui. Đối với người ta, bạn kêu “Mày - Tao”. Nhắn tin cho mình cứ “Bạn Tiên” và “Bạn Uyên” nghe thật là mệt. Thế nhưng giờ không thể thay đổi cách xưng hô này được nữa rồi! Mà Tiên ơi, đến bây giờ ngồi nghĩ mãi, MU vẫn không nhớ mình đã quen nhau lúc nào, từ tình huống nào?

Tình bạn mít” : Uyên card – Vương. Vì lần đầu tiên đến nhà heo hút của Vương ở Củ Chi, ba của Vương tặng luôn trái mít mộng chín đem về, còn nhớ đó là mồng 4 Tết. trớ trêu thay, bây giờ tên Uyên đã bị niêm yết vào danh sách “cấm” trước cửa nhà Vương vì nhiều lần hứa và không xuống chơi! Xin bổ sung, Vương còn có tên là “Nô tì Ixara” vì ai biểu tự đặt tên là “Hoàng Vương”, lại còn lấy nick là “King”. Đáng đời con nô tì!

Tình bạn Xương – Mỡ”: Uyên card - Tú Uyên: cách đặt tên thật là tượng hình, vừa nghe các bạn đã có thể tưởng tượng và hiểu lý do tại sao rồi phải không. Một con ốm nhách ốm nheo, luồn qua mọi khe hở và một con dù không mập lắm nhưng đối với TU, vẫn là 1 thể hình hằng ao ước!

Tình bạn xe bus”: Vương – Tú Uyên (không có MU nhưng do tên này mình đặt ra nên cho phép đề cập ở đây) : Hai bạn này đi học cùng nhau bằng xe bus, sống chết có nhau (thề nguyện) vậy mà đôi khi không thèm nhìn mặt nhau, giận nhau và chửi nhau ghê gớm, nhưng cuối cùng vẫn là đôi bạn “không nón bảo hiểm”. 1 kỷ niệm vui, bình thường không sao, nhưng mỗi lần ai lên xe bus, thấy Tú Uyên xỏa tóc, là y như rằng hôm đó vô lớp, không bị tàn sát điểm danh, cũng bị kiểm tra, mà kiểm tra thì chắc chắn làm sai…..Dữ chưa?

Tình bạn bánh bèo”: Uyên card - Diệu Vũ. Các bạn thấy sự trương phì hiện nay của Vũ không? Kết quả như vậy là do 2 đứa nhiều lần không ngại khó khăn đi ăn bánh bèo Huế, do Uyên đã bỏ cuộc sau lần mắc mưa tầm tã, Vũ (Cua) vẫn tiếp tục, đó là kết quả thể hình Vũ ngày hôm nay.

Tình bạn than thở”: Uyên card – Thi. Nhắc tới bạn này là nhớ tới những lời bạn nói. Nghe đủ mệt!!!! Bạn tên Thy, nhưng mình không thích ghi như thế. “Thi” có vẻ dễ đánh máy, dễ nói hơn. Còn bạn tự ái cá nhân thì cứ coi như mình nói người khác!Hahahhaha

Tình bạn Q4”: Uyên card – Thương. Mình nhớ rõ lần đầu tiên có ấn tượng với con Thương và con Vương. Hình như 2 con chung trường cấp 3, 1 lần mình nghe 2 đứa chửi người ta:

Vương: Ê mày, hồi nãy tao mua bịch nước mía (lúc đó 1k), rồi gửi xe đạp (500), tao có 5k, lẽ ra bây giờ phải còn 3.5k chứ. Trong túi tao còn có 2.5k, vậy là hồi nãy đưa lộn bà bán nước mía 2k rồi! Tức ghê!

Thương: Vậy hả, ai biểu mày ngu, đưa mà không chịu coi lại

MU đứng kế bên cười. Hehehehehe!

Con Thương còn hay hơn nữa, những ngày đầu tiên đi học chính trị, bạn Thương hối hả tìm gặp cho được bạn nào tên Uyên trong lớp mình, mà không phải Tú Uyên. Tưởng sao khi tìm được mình, bạn từ tốn hỏi:

Thương: Uyên, phải nhà bạn ở Quận 4 phải không?

Uyên: Phải

Thương: Hôm nay chở mình về nha, mình không có đi xe

Uyên: Ok (Thì ra là vậy !?!!?)

Trúc : bạn Trúc để lại 1 ấn tượng tốt trong MU, là người hay phát biểu, ý kiến (tốt) nhưng mỗi lần nghe bạn nói thật là mệt, sau này thành hứng thú vì ngôn ngữ hình thể của bạn cực năng động, rất tiếc là nó không có ý nghĩa bổ sung cho lời nói, mà chỉ là vung tay múa chân như phim trường thôi. Funny face (theo lời cô Thúy nói)

Thúy đầu gấu : quá ấn tượng với kiến thức về kiếm hiệp Kim Dung, và các loại truyện. Những lần chat với Thúy thật là vui, báo hại bây giờ cứ xưng hô với nhau là Cô cô (Uyên) và Quá Nhi (Thúy)

Vân hài : không biết sao có cái tên « hài » nữa, nhưng mà thấy em hài thật. Em là vợ cũ của tui, nhưng em hư đốn thay mấy đời chồng rồi, nên bỏ em là điều đúng đắn nhất mà tui từng quyết định.

Lương Yên : người này học cũng không siêng lắm, nhưng cuối năm chống gậy đi thi thật là tội nghiệp, mà đáng khen nữa. Người này đã có lần đứng đầu « Top ten làn sóng sẵn sàng khao người khác ăn » khi được dự đoán 10+ trong lần làm báo cáo kiến tập (2 người có điểm cao nhất phải « rửa » cho các bạn trong nhóm. Thế nhưng Vương (9,5đ), Tú Uyên (9đ) và hình như là Tường Vy đồng nai (9đ) đã lãnh đạn dùm cho Yên. Dù sao thì mình thua họ 0.5điểm (8.5đ) lại có lợi hơn !Hehheehe

Thuận : luôn là người nhà quê trong lời nói của MU (vì nhà nó ở Gò vấp lận, ở nơi khỉ ho cò gáy như thế thì không nhà quê là gì ?)

Vĩ nữ : với cái tên « Thị Vĩ » vượt thời đại, luôn là câu nói cửa miệng của MU khi muốn kêu tên, liên lạc hoặc hỏi hang gì đó. Tao vẫn nhớ 1 lần mày lấy mắt kính của tao về nhà, rồi weekend, rồi nghỉ học báo hại tao săn mày nhưng star ấy !

Vân củ chi : đối với MU, mày cũng thuộc loại tối ngủ sớm, sáng dậy sớm. Heheheh. Nhưng mà con này có cái lạ, đó là đi xe bus nhưng đem theo nón bảo hiểm, Không biết vì lý do gì, chỉ biết khi hỏi, em trả lời : để đảm bảo an toàn đầu khi có tai nạn xe bus ! Chết cũng chết ah em ơi !

Yến down : nó đích thực là 1 con vịt, bản thân sinh ra là 1 con vịt giời, và lớn lên cái thể trạng của nó cũng là 1 con vịt tạch tạch ! Người cao to mà tóc ít, đầu móp (theo lời Vân củ chi), thật là không dỏm dáng tí nào !

Lệ Vy : có câu nói vô cùng ấn tượng. Khi Thương và Vy đang tranh cãi nhau, sau khi sỉ nhục đủ điều, Lệ Vy kết thúc bằng cặp gieo vần ấn tượng

Thương : mày nhà giàu mà keo

Vy : tao nhà nghèo mà chơi sang

Tam Vũ : đây là 1 nhân vật ít nổi trội nhưng phải tốn khá nhiều bút mục cho anh vì sự xuất hiện của anh mang lại cho thường dân chúng em quá nhiều thay đổi. Số lần anh đi học, đi điểm danh, làm bài kiểm tra giữa kì và đi thi hầu như là bằng nhau (trùng nhau), không có gì phải nôn nóng ! Nhưng khá đúng lúc khi tấm hình chụp chung cả lớp ngày thi môn Hải quan (12/12/2008) lại có mặt anh. Anh được bầu chọn là người Tình đúng lúc của lớp A8.

Vĩ nam : Trước tiên là cảm ơn lớp trưởng mèo béo đã kiên cường chịu đựng ổ chim A8 đa số là nữ. Vĩ tỏ ra rất kiên nhẫn sau những lời trách móc vu vơ của các girl, không nản lòng và thoái chí, Vĩ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình (tuy đôi lúc hơi lười và chậm chạp…. !). Hehehehe ! Bật mí cho Vĩ biết nha, thông tin từ 1 bạn A6 mà Uyên trực tiếp nghe bạn tâm sự (hoàn toàn không có tam sao thất bản) : « Tui công nhận lớp trưởng lớp bà, thằng Vĩ chu đáo thật »

Hôm nay, ngày 28/12/2008, trong giây phút VN gỡ bàn 1 – 1 khi bị Thái Lan dẫn trước từ đầu hiệp 1 và giành luôn chức vô địch giải AFF Cup 2008, tinh thần phấn khởi như vậy làm cho bài Tự bạch này cũng nhuốm màu sắc hân hoan. Mong là những gì còn lưu giữ mãi trong trí nhớ của MU sẽ mang lại cho các bạn A8, kể cả những bạn K44C những kỷ niệm đúc kết đáng nhớ nhất trong suốt 4 năm qua.

Chúc các bạn, dù là thi tốt nghiệp hay làm khóa luận tốt nghiệp, đều 100% vượt qua và vượt qua với kết quả mỹ mãn nhất !

Tuesday January 27, 2009 - 05:08pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
4/1/2009
Photobucket
MADAGUI HUYỀN THOẠI

Xin được phép điểm lược lại những giây phút thú vị nhất

Lúc sắp khởi hành, bạn Tiên tới sớm nhất ngồi chờ, nhìn thấy bị ép trong góc kẹt là biết tâm trạng ham ăn chơi của các bạn rồi.

Sap khoi hanh

Đường êm, xe tốt mà cũng 12g30 mới tới nơi, căn lều lý tưởng mà mọi người ao ước đặt lưng đã không như mong đợi, chui vào đó cất đồ mà như lạc trong “Hỏa diệm sơn”. Vì thế các kiều nữ thi nhau chụp hình

nha go

Đây là 1 trong những tấm hình đầu tiên

hai khe

Cả bọn thi nhau leo trèo hái khế, đây là hình ảnh tuyệt đẹp của cặp đôi hot hiện nay, nhưng đố ai ăn được miếng khế nào (chưa chín và chua đến mức chát chúa)

ga cho anh nha

Các cô nương đã không chừa 1 hang cùng ngõ hẻm nào

Photobucket

Cấm đá bậy

Photobucket

Nào ta cùng đỏ

ai cung do het

Vì tấm hình này mà Yến suýt bị khỉ cắn. Nhìn vợ chồng nhà khỉ hạnh phúc ghê ha

Photobucket

Cám ơn bạn Tiên tấm này nha

Photobucket

Các bạn đã không còn trụ nổi

tren cau treo xi xon

Thật là hãnh diện khi trò chơi bắt đầu, nhóm “Chân đẹp” hoàn toàn thuyết phục, sau khi bị 3 nhóm kia móc ngoặt gian lận, cuối cùng cũng chứng tỏ khả năng leo lên hạng nhất của mình. Trò chơi “Lật thảm”, rồi “Kẹt xe” chúng ta đều giành phần về nhất

Photobucket Photobucket

Cặp đôi “Bị cấm hát”

Photobucket

Trường Thanh lắc hông (vì vòng đã tụt mất). Hình ảnh ấn tượng là trong lúc mọi người dancing, nàng đã không cầm lòng nổi, cởi áo quăng bừa bãi, rất may là bên trong còn 1 lớp!

Lac vong

Ai mua em khong

dot lua Vi yeu dau

Trong ánh lửa ấm cúng ấy, đã xuất hiện con người cũ, nhưng phong cách mới. Trong bộ 3 ăn ý này, 2 đã sớm chứng minh năng lực trong lớp, chỉ có lớp trưởng Vĩ mèo béo xuất hiện như ánh sao giữa đêm khuya, chàng nhảy cực kool, uốn éo cứ như 1 thân hình mi-nhon và làm vỡ tim bao cô gái. Lớp trưởng A8 thật là biết xuất hiện và khẳng định tài năng đúng lúc.

Trở về thời cây đàn sinh viên

cay dan sinh vien

Trong đêm tối, tứ đại 53 đã không kềm được ham muốn, sau khi bàn luận dữ dội, chúng ta quyết định “Đánh bài đội gối”. Rất tiếc vì không khí “Đội gối” quá căng thẳng nên không ai chụp hình được hết (hình như Trung có 1 tấm). Nhưng kết quả là tất cả mọi người đều có 1 lần đội gối, người đội nhiều nhất (3 cái/ màn) là Yến Down với tuyệt chiêu xé Tứ quí ra quýnh lẻ chơi, sau đó là Lệ Vy vừa thua chót vừa bị chặt heo, Tú cũng đã nếm mùi đội 3 gối, đến lúc giải hạn được thì cổ đơ nên không còn minh mẫn nữa. Lại có những người “Đội gối” oan uổng như Sa sún (vào thay chỗ đứa mới về chót bàn đó), Sơn sexy (vì đội dùm cho Lệ Vy 1 trong số 3 cái), Tâm thông thái (vì thò đầu vô bàn tán xôn xao với Lệ Vy, cuối cùng chưa kịp cười đã bị chặt con heo đỏ chót)…… Nghe nói bạn Vũ (cua) còn anh hùng hơn, biết là có người có “hàng” nhưng vẫn ra heo để chứng tỏ!

Ngày đầu tiên kết thúc bằng sự kiện mọi người đã an giấc, Mai Vy có nhu cầu WC nhưng không dám đi 1mình, thế là sang lều 3 rủ Uyên card và Tú bà đi cùng. Nhưng do bộ máy tiêu hóa quá tốt, 4g sáng lại có nhu cầu, nhưng lần này ngậm ngùi chịu đựng đến sáng luôn!

Ngày thứ 2: Lại có những chuyện vui mới

Thiếu nữ này cứ tưởng mình là thiếu nữ bên hoa hòe

thieu nu

Nhóm “Long leg” vẫn tự tin như ngày nào. Bắt đầu chuyến đi thử thách

Long leg

Các bạn có thấy nhóm “Cướp biển” tệ hại không?

Cuop bien

Tặng cho 2 chàng trai duy nhất của nhóm đã lăn xả chà lết xách nước!

Photobucket Photobucket

Đây mới thật sự là điều đáng nói. Ai cũng nghĩ leo hang là leo lên mấy bậc cầu thang xây sẵn, nếu có sợ thì sợ tối và ẩm ướt, không ngờ lần này đúng thực là băng rừng lội suối. Có những chỗ phải bước qua 1 cái khe nhỏ hơn người mình, đi trên những cục đá nhọn hoắt, chông chênh qua mấy cây cầu cũng toàn bằng đá, vừa thoát khỏi 1 vách núi thì dưới chân là mấy vũng nước đen ngòm (không biết là nước đái dơi hay chuột mà nhìn vô là tưởng tượng đến ung thư chân nếu đạp phải), cầm cái đèn pin duy nhất mà không biết soi cho ai, vì chỗ nào cũng tối, tưởng tượng rớt 1 món đồ quí giá nào đó coi như mất luôn vì không ai có can đảm tìm nó. Có lần Uyên card lấy chai nước còn đầy quăng vào 1 cái hố sâu không ánh sáng, thật đáng sợ khi không hề nghe tiếng chạm đáy, chứng tỏ không hề có giới hạn, sâu hun hút, từ đó mới thấy không được lỡ 1 bước nào, nếu không thì trời cứu!

Photobucket Photobucket

Đây là những tấm hình hoàn toàn thật, không flash vì lấy ánh sáng tự nhiên trong hang, dù rất nguy hiểm nhưng ai cũng cười!

hang toi

Người tính không bằng trời tính. Ban đầu nhóm của Tâm đi trước, nếu theo quy luật thì sẽ tới trước, không ngờ các bạn đi lạc, thế là nhóm “Chân đẹp” vượt lên và trở thành quán quân rất xứng đáng. Tuy vậy, ra trước thì ngồi chờ lâu nhất mới được ăn cơm.

Photobucket Photobucket

Hai người áo tím

Photobucket

Thanks lớp trưởng quá nhiều luôn. Trong tấm hình này, ai cũng có phần được Vĩ bao ăn kem Kido cây 12k (vì đã nhận thấy tài năng của Vĩ). Đúng là bạn mèo béo đẹp trai và duyên dáng!

Photobucket

Chúc mừng K44C đã có những kỉ niệm đẹp sau chuyến đi này. Chúng ta cũng đã chứng tỏ được năng lực động não và động thủ của mình. Trong các trò chơi, chưa cần hướng dẫn viên nói dứt câu, các bạn đã biết mình phải làm gì, nếu có tên SV ba lô nào nhí nhảnh sẽ bị đánh hội đồng. Nhưng nói 1 cách thực lòng thì tour này thành công hơn sức tưởng tượng, vì người nào muốn không dơ cũng phải dơ, không muốn tham gia cũng không thể vì tinh thần đồng đội cao mà. Xin cảm ơn ban tổ chức!

tu dai green
Thursday January 8, 2009 - 01:13am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
24/12/2008
24/12/2008 magnify

THƯ CẢM ƠN ÔNG GIÀ NOEL

Năm ngoái các bạn rủ nhau đọc bức thư khiếu nại ông già Noel về chuyện ở trái đất. Năm nay cho phép mình viết 1 thư cảm ơn ông thật sự nha!

Đây là ông già Noel bằng xương bằng thịt (Nhìn hình). Cảm ơn ông những điều sau:

Ông làm người mang hạnh phúc đến cho người đi chung, bất kể là ai được vinh hạnh chở ông đi để mang lại nụ cười và niềm mơ ước cho những đứa trẻ

Ông làm những suy nghĩ của những đứa bé thêm bay bổng, mỗi lần ông vào nhà gia đình nào (dù là hẹn trước) nhưng không có đứa bé nào là không vui

Ông làm không phải vì tiền (có bao nhiêu đâu) nhưng đủ để đổ xăng và mua trang thiết bị, nói chung hòa vốn nhưng vẫn luôn vui vẻ (Than phiền là đánh chết)

Đôi lúc ông thật sự mắc cỡ (vì không phải chuyên nghiệp) và khớp khi đi ngoài đường, bao nhiêu nam thanh nữ tú, trẻ con người già đều thích thú và kính phục thân hình chuẩn vạm vỡ của 1 ông già Noel trong trí tưởng tượng. Đôi khi người ta “Béo” thử “miếng thịt bụng” coi có phải “Đồ độn” không? Ông vẫn không dám nhìn!!!!

Ông là người đi phát quảng cáo, là người đi giao hàng, kiêm luôn người quảng trò cho trẻ em….Ôi ông thật là đảm đang! Nhưng bên cạnh ông lúc nào cũng có 1 đại đội hộ tống nha!

Nói nảy giờ chắc mọi người chưa hiểu. Thôi cứ tạm hiểu ông già nói trên là “Dịch vụ ông già Noel” mà có MU tham gia!

Merry chirstmas and happy new year!

Wednesday December 24, 2008 - 11:27am (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add Confidental blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 69 First | < Prev | Next > | Last