Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Michael Jackson R.I.P !!! Legend is forever !!!--> Click here

1 - 5 of 210 First | < Prev | Next > | Last

W3Lc0m3 t0 KaTi3's W0rLd ^.^ Full Post View | List View

My lil world !!!

On the way to be home...
On the way to be home... magnify
Vậy là....vậy là niềm mong mỏi suốt 11 tháng qua sắp thành hiện thực...Chỉ còn 1 tuần nữa là mình được về nhà... ôi chao cái cảm giác nôn nao xen lẫn vui sướng khó mà diễn tả thành lời...

24 năm trời ở nhà, lúc nào cũng mong muốn được tự do, được vẫy vùng mà không bị la rầy hay quản lý. Ấy thế mà hơn 11 tháng qua, những gì mình mong muốn cũng trở thành sự thật thì mình lại muốn được về nhà, thèm nghe tiếng la mắng của Ba Mẹ, nhớ từng nét mặt vui buồn, giận dữ của mọi người.

Chỉ còn 1 tuần nữa là trở về cái nhà thân thương của mình, được ngủ trên cái giường quen thuộc, được sống trong cái "chuồng heo" của riêng mình, được ăn cơm với Ba Mẹ và cục cưng, được hưởng cái cảm giác ngồi cafe tán dóc với những yêu thương, được chăm sóc, được quan tâm của gia đình... cái cảm giác sung sướng này ko biết làm sao mà diễn tả được...

Chỉ còn 1 tuần nữa mình sẽ ko còn thấy tuyết phủ trắng xóa, hok còn phải mặc những bộ đồ dày cộm khi ra đường với nào là mũ, găng và vớ... trong 3 tháng... Háo hức như 1 đứa trẻ con sắp được 1 món quà mà nó trông mong từ lâu lắm rồi...

Sài Gòn ơi, ta sắp về, hẹn gặp lại tuần sau nhé....Tiến về Sài Gòn !!!
Tags: diary, feeling, myself
Monday January 5, 2009 - 08:26pm (CST) Permanent Link | 11 Comments
Coi bói điiiiiiiii
Coi bói điiiiiiiii magnify
Mạng: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn)
Sao: Thái Dương: May mắn, dang lộc tốt
Hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu
Vân niên: Dương hồi Ngạn (Dê về suối), tốt

Tổng quát:
Quý Cô tuổi Quý Hợi là người cao số, đường tình duyên không được xuôi thuận nhưng dang lộc lại có phần hanh thông. Là người ngay thẳng, hiền lành, giàu lòng vị tha, dễ tin người và không oán thù ai, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần trả ơn. Vì vậy, cuộc sống ít gặp khó khăn, nạn tai dễ vượt.
Nếu sanh thuận Thu, Đông, công danh sự nghiệp dễ tạo, thăng tiến lẹ làng, thuộc vào hàng sang quý trong xã hội. Nghịch sanh lỗi số phải vất vả, tha phương từ Trung vận đã có tiền của, Hậu vận giàu sang, phú túc. Là người thông minh, khôn khéo nhưng Tiền vận, một thân tự lập cũng phải chịu một vài thất bại, khó khăn. Lại thêm, bên ngòai có vẻ nhu hòa nhưng bên trongthì cứng rắn, với cá tính mạnh mẽ, ít chịu nghe lời khuyên của người lớn, sự nghiệp phải bị thăng trầm. Trải qua những kinh nghiệm đau thương, mới tạo được cơ ngơi và ngày càng phú túc.

Sự nghiệp:
Năm nay, Quý Cô gặp sao Thái Dương chiếu mạng, có nhiều cơ hội để danh lộc thăng tiến, tính toán việc gì cũng sáng suốt, dễ đạt mục đích. Sao Thái Dương là một Phúc tinh hành Hỏa, đối với mạng Thủy Quý Cô, thành quả có phần giảm bớt. Nếu còn đi học thì dễ dàng đỗ đạt.
Hạn gặp Địa Võng, tâm tư vướng bận, nhiều việc lo âu, ứng xử không thích đáng. Về Tứ Trụ, với Thiên thắng, Địa xung, công việc làm ăn, học hành cũng có những trở ngăn nhưng sẽ vượt qua. Tuy nhiên cuộc sống gia đình tình cảm có nhiều vấn đề bất lợi, gây lo nghĩ, ưu tư và dễ gặp nạn tai, bệnh họan.


Tình cảm:
Năm nay, Hạn Địa Võng, gia đình tình cảm cũng có nhiều vấn đề phức tạp, lo nghĩ, buồn phiền.
Nếu đã có gia đình, với Hỉ, Đào, vợ chồng hạnh phúc, có những tháng ngày ấm êm. Tuy nhiên, Hạn có Mã, Tang, Cô khó tránh khỏi những bất đồng, phiền muộn che dấu trong lòng làm cho gia đình đôi lúc trở nên nặng nề, lạnh lẽo
Cẩn thận trong giao tiếp vì lòng tốt của Quý Cô dễ bị hiểu lầm. Mặc dù đã có chồng, vẫn có người theo đuổi dễ bị mang tai tiếng, gây khó khăn cho cuộc sống lứa đôi. Lại thêm Thiên không đáo hạn, bất lợi trong việc giao dịch với người. Đừng nên dây dưa đến chuyện người, có thể bị liên lụy hoặc sinh tranh cãi, đôi co. Tử Vi có Hỉ thần, Long, Phượng hội, nếu muốn sinh cháu bé sẽ được như ý. Đứa bé cùng tuổi với Mẹ, gia đình thêm hạnh phúc.
Đối với Quý Cô độc thân, tình cảm tuy sôi động nhưng cũng có nhiều phiền muộn, lo âu.

Sức khỏe:
Năm nay, với Hạn Địa Võng và Tử Vi có Thiên hư, tâm tư vướng bận, có những lúc buồn rầu vô cớ... Đây là bước đầu của chứng suy trầm của thần kinh. Nên hoạt động nhiều hơn, tập thể dục, thể thao để có giấc ngủ ngon, tinh thần sẽ sảng khoái, vượt qua bệnh họan.
( sưu tầm từ blog của 1 bạn)
-------------------------------------------------------------------------

Nữ Mạng - Quý Hợi

Sanh năm: 1923, 1983 và 2043
Cung CẤN
Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn)
Xương CON HEO. Tướng tinh CON GÀ

Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng

Quý Hợi, cung Cấn số này,
Mạng Thủy nước biển chảy tràn vào sông.
Số gái sanh thuận Thu Đông,
Thanh nhàn sung sướng ít ai sánh bằng.
Xuân Hạ thì lỗi số nàng,
Giàu nghèo cũng cực thân nàng thảm thương.
Tưởng đâu chết hụt, chết oan,
Cũng nhờ mạng lớn khỏi mang tật nguyền.
Có chồng cũng kể như không,
Vì đâu nên nỗi duyên thừa đắng cay.
Anh em xung khắc chẳng hòa,
Ở gần gây gỗ đi xa thì buồn.
Miệng thì nói dữ lòng hiền,
Biết người phản phúc có tiền cũng đưa.
Trung niên tài lộc có thừa,
Thế mà hậu vận hưởng phần giàu sang.

CUỘC SỐNG
C uộc đời tuổi nhỏ nhiều buồn rầu và lo lắng vào trung vận cũng có lắm lo buồn và nghĩ ngợi, cuộc sống luôn luôn bị dồn ép vào hoàn cảnh khó khăn, hậu vận mới được nhiều tốt đẹp và có tài lộc đáng kể.

Tóm lại: Tuổi Quý Hợi chỉ được tốt đẹp vào hậu vận, tiền vận và trung vận nhiều lo nghĩ, buồn phiền.

Tuổi Quý Hợi số hưởng thọ trung bình vào khoảng tử 67 đến 75 tuổi là mức tối đa. Nhưng nếu có ăn ở hiền lành phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN
V ề vấn đề tình duyên, tuổi Quý Hợi có ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời sẽ có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 4, 9 và 12 Âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh nầy thì cuộc đời bạn sẽ hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 2, 5, 8 và 10 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn sẽ hoàn toàn được hưởng hạnh phúc, chỉ một vợ một chồng mà thôi, đó là những tháng: 1, 3, 6, 7 và 11 Âm lịch.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH
P hần gia đạo tiền vận và trung vận có nhiều bê bối, hậu vận mới được an nhàn, sung sướng và hạnh phúc. Phần công danh chỉ ở trong mức độ trung bình mà thôi.

Sự nghiệp được vững vàng và chắc chắn. Tiền bạc vào trung vận thì có nhiều tốt đẹp, có thể gặp nhiều may mắn trong cuộc đời.

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
S au đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn. Nếu làm ăn hay giao dịch về tiền bạc, bạn cần nên hợp tác hay giao dịch hay làm ăn với những tuổi nầy thì có phần tốt đẹp, đó là các tuổi: Quý Hợi, Ất Sửu và Đinh Mão.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
N ếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, cuộc đời của bạn có thể sẽ được sống cao sang và giàu có, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Tân Dậu.

Những tuổi trên đây rất hạp với tuổi bạn về việc tình duyên và về cả phần tài lộc, nên dễ tạo được một cuộc sống sang giàu.

Nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây có thể đời bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Giáp Tý, Mậu Thìn, Canh Ngọ, Nhâm Tuất.

Những tuổi trên đây chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên. Mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.

Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy cuộc đời bạn có thể sẽ gặp cảnh nghèo khổ, làm ăn khó khăn, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Bính Dần, Mậu Dần.

Hai tuổi trên không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên cũng như về đường tài lộc, nên chỉ tạo lấy cảnh nghèo khổ mà thôi.

Những năm nầy bạn không nên kết hôn, vì kết hôn bạn phải gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 26, 28, 32, 38 và 40 tuổi.

Sanh vào những tháng nầy bạn sẽ có số nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 5 và 7 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
S au đây là những tuổi đại kỵ trong cuộc đời bạn không nên kết hôn hay hợp tác làm ăn có thể sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Nhâm Thân và Canh Thân.

Gặp tuổi đại kỵ tronng vấn đề hạnh phúc hôn nhân thì nên âm thầm không nên làm lễ hôn nhân hay ra mắt bà con thân tộc. Trong việc làm ăn nên tránh việc giao dịch nhiều về tiền bạc. Trong gia đình nên cúng sao, giải hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
T uổi Quý Hợi có những năm khó khăn nhứt là những năm ở vào số tuổi: 23, 27, 30 và 35 tuổi. Những năm nầy thế nào cũng sẽ có hao tài hay đau bệnh bất ngờ.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
T uổi Quý Hợi, xuất hành vào những ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn thì hạp nhứt cho mọi việc làm ăn cũng như về vấn đề phát triển tài lộc, không sợ bị thất bại về tiền bạc cũng như về mọi phương diện khác.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
T ừ 18 đến 22 tuổi: Năm 18 tuổi, sẽ có một tin vui về vấn đề công danh như thi đậu hoặc xin được một sở làm tốt. 19 tuổi, đề phòng những sự lợi dụng về vấn đề tình cảm của những người khác phái ở thân cận bạn. Năm nầy tài lộc rất vượng nhưng tình cảm lại có nhiều chuyện lộn xộn bực mình. Năm 20 tuổi, bạn sẽ gặp một chuyện thương đau về vấn đề tình ái nhưng đó là số phận bắt buộc tuổi bạn phải chịu. Qua năm 21 tuổi, bạn sẽ vẫn còn gặp nhiều chuyện buồn phiền chán nản về vấn đề tình cảm khiến cho đôi khi bạn không còn thiết sống nữa. Nhưng bạn chớ nên quá chán đời, hãy cố gắng phấn đấu vì trong năm 22 tuổi, tình yêu đẹp như một bài thơ sẽ bất ngờ đến với bạn, và bãn sẽ vui cảm thấy yêu đời trở lại vô cùng.

T ừ 23 đến 28 tuổi: Đây là những năm đẹp nhất của đời bạn về mọi mặt, bao thương đau, giông tố đã trôi qua, giờ đây bạn có thể nhìn đời với một màu hồng đầy tươi đẹp về mọi mặt. Suốt trong khoảng thời gian nầy bạn sẽ gặp được toàn những chuyện may mắn về mọi phương diện. Những năm nên nhất của đời bạn.

T ừ 29 đến 34 tuổi: Năm 29 tuổi kỵ đi xa. Năm 30 tuổi kỵ mùa Đông, tháng 9 và tháng 11 Âm lịch. Năm 30 tuổi, coi chừng bị hao tài, hoặc bị lừa gạt. 31 và 33 tuổi, trong hai năm nầy bạn sẽ bị đau bệnh bất ngờ và rất nặng. Có hao tài tốn của trong hai năm nầy. Năm 32 tuổi, có hoạnh tài vào mùa hè, kỵ chổ đông người. Chỉ có năm 34 tuổi là tốt, năm nầy bạn sẽ có một tin vui bất ngờ và gặp được nhiều may mắn về vấn đề tài lộc.

T ừ 35 đến 40 tuổi: Thời gian nầy tài lộc chỉ ở mức trung bình, sức khoẻ rất dồi dào, nhưng gia đạo sẽ gặp nhiều chuyện lộn xộn. Bạn sẽ gặp một chuyện nan giải về vấn đề tình cảm khiến cho bạn lâm vào hoàn cảnh khó xử. Bạn nên hết sức cẩn thận, coi chừng bị đổ vỡ hạnh phúc vì những quyết định nông nổi của bạn.

T ừ 41 đến 45 tuổi: Thời gian nầy có kết quả về đường tài lộc, hùn hạp, giao dịch hay phát triển về tiền bạc có cơ hội tốt sẽ gặp nhiều may mắn trongn cuộc đời, thời gian tài lộc lên đếm tột độ, tình cảm phát đạt mạnh mẽ.

Từ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 tuổi, năm nầy việc làm ăn trung bình. Năm 47 và 48 tuổi, hai năm nầy có kết quả về tài chính, phần tài lộc có nhiều tốt đẹp đáng kể. Năm 49 và 50 tuổi, hai năm nầy được khá tốt về tình cảm cũng như về cuộc sống.

T ừ 51 đến 55 tuổi: Năm 51 tuổi, năm nầy có đại hạn, nên cẩn thận việc tiền bạc, cuộc sống có phần yếu kém về tiền bạc. Năm 52 và 53 tuổi, hai năm nầy tốt đẹp, việc làm ăn phát đạt. Năm 54 và 55 tuổi, hai năm nầy được nhiều kết quả tốt về phần tài chính, gia đình êm ấm.

T ừ 56 đến 60 tuổi: Thời gian nầy, phần gia đình và sự nghiệp có nhiều tốt đẹp, nhưng phần bổn mạng thì suy yếu và không được sáng tỏ cho lắm. Cẩn thận việc giao dịch tiền bạc cũng như về sự làm ăn.

(ST)


CÔNG NHẬN THẤY CŨNG ĐÚNG ĐÚNG NHA

Tags: suutam
Thursday January 1, 2009 - 04:08pm (CST) Permanent Link | 5 Comments
01/01/2009 - HAPPY NEW YEAR !!!
01/01/2009 - HAPPY NEW YEAR !!! magnify
It's the time to say: HAPPY NEW YEAR - HAPPY 2009 !!! Hope that new year will bring me and my family success, happiness and health. The bad things had passed, the good things will come. Every thing will be okay. Be strong and move on baby Katie !!!
Wednesday December 31, 2008 - 11:11pm (CST) Permanent Link
Xmas Eve...
Xmas Eve... magnify
Hôm nay, Chúa Giáng Sinh - một mình trong nhà, nghe nhạc Xmas, uống 1 ly trà nóng cùng với 1 hộp Halzenut kế bên... cảm thấy như vậy là đủ Mình từ chối những lời rủ rê party, mình cảm thấy ko có hứng thú với những cuộc vui chơi đó nữa - già rồi chăng ?

Ngoài trời tuyết đang rơi, trắng xóa, tuyết phủ lên những cây thông, lên những mái nhà, dưới những ánh đèn nhấp nháy ngó thiệt là đẹp Hôm nay Xmas Eve, mình cầm phone gọi hết cô dì chú bác, anh chị em để mừng Giáng Sinh, sáng nay dậy thiệt là sớm để gọi về nhà chúc mừng Xmas, nghe mọi người nói cười thiệt là vui, nhớ cồn cào...

Christmas năm nay, mong Chúa ban bình yên và sức khỏe đến với gia đình con, với những người thương yêu của con. Con chỉ mong được Chúa ban cho thêm nhiều nghị lực, thêm nhiều sức khỏe để con có thể bước hết con đường mà con đã chọn, vì con biết con đường phía trước còn rất là dài. Amen !!!

Merry Christmas to every body !!!




Photobucket


Tags: diary, feeling, myself, celebration
Wednesday December 24, 2008 - 06:08pm (CST) Permanent Link | 4 Comments
XmAs Is CoMiNg....
XmAs Is CoMiNg.... magnify
Chỉ còn có mấy ngày nữa là đến Xmas, tự nhiên thấy chạnh lòng... 24 năm qua, thì đã có 22 năm đón Xmas với gia đình, gần như là thông lệ, tối 24 đi lễ xong là về nhà Ngoại ăn uống cùng với các cậu các dì và lũ em, sau đó mình đi chơi với tụi bạn... Lúc đó mình không cảm nhận được đó là hạnh phúc, là đầm ấm khi bên cạnh gia đình mùa lễ Giáng Sinh...

Nhớ cái không khí nhộn nhịp của Sài Gòn vào những ngày này, trời se se lạnh, người người tấp nập ngoài phố, đêm Noel thì chỉ toàn người là với người ở khu vực nhà thờ Đức Bà, vui thật là vui... Năm ngoái, thời điểm này, mình cũng lũ bạn đã háo hức ra trung tâm chụp hình, thiệt là vui...

Năm nay, mình đón Giáng Sinh 1 mình ở xứ người. Cái không khí nhộn nhịp mùa lễ bên này ko giống như ở VN, nơi nơi giăng đèn, tuyết phủ trắng xóa, nhạc giáng sinh ở khắp mọi nơi... Mình đã từng nghĩ rằng bên này mới có không khí Giáng Sinh thật sự. Nhìn những cây thông giăng đèn phủ đầy tuyết hai bên đường - cảnh mà suốt 24 năm qua mình chỉ được thấy trong những tấm thiệp Noel - ngay trước mắt, nó đẹp nhưng mà mình thấy nó buồn... Ra đường thì nhà nào cũng giăng đèn, những trang trí mừng Giáng Sinh thiệt đẹp, thiệt nhiều màu sắc... nhưng mà mình vẫn thấy nó lạc lõng...

Không háo hức, không nô nức diện những bồ đồ đẹp, trang điểm thiệt đẹp để xuống phố chụp hình như mọi năm. Chỉ cảm thấy lạnh, cảm thấy buồn và chỉ muốn được về nhà bên gia đình, chẳng phải Giáng Sinh là ngày tụ họp gia đình đó sao ? Chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và nhớ nhà nhiều đến thế này... Bây giờ mình mới hiểu được thế nào là "HOMESICK"... ước gì mình có cánh, mình sẽ bay về nhà ngay, bỏ mặc tất cả... Tại sao những ngày tháng ở nhà, ko nhận ra được gia đình đối với mình quan trọng như vậy chứ ? Cho đến khi xa rồi, mới thật sự thấm thía xa gia đình, xa cái nơi mình sống từ bé nó như thế nào...

Ôi chao là nhớ....chỉ còn 3 tuần nữa...21 ngày nữa là được thỏa lòng... cố lên...



Photobucket
Tags: diary, myself, feeling
Saturday December 20, 2008 - 03:55pm (CST) Permanent Link | 10 Comments

Add W3Lc0m3 t0 KaTi3's W0rLd ^.^ to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 210 First | < Prev | Next > | Last