Vik ra là những câu vô nghĩa những vik ra cũng là 1 cách cho lòng thêm 1 chút hi vọng
Dạo này Cafe thì Cafe 1 mình cũng ko muốn ồn ào hay suy nghĩ chỉ muốn 1 mình ngắm và nghĩ
Vẫn có người lo lắng cho tôi ngoài gia đình tôi nhưng bik là điều đó tốt hay là xấu
Đôi lúc ko muốn nhưng như thế cũng là 1 cái hay để bik 1 ai đó đã xa nhưng vẫn còn nghĩ
1 con người phức tạp và cứng nhắt như mình thì nghĩ đến làm gì
"Tuy đã rất xa nhưng lòng vẫn nhớ" ko bik có đúng ko nhưng sự thật là cảm thấy như vậy là ko cần thiết chỉ khiến tâm trí loạn lạc về chốn ko bình yên chẳng tập trung được việc gì
"Xa rồi chúc cho nhau bình yên" như thế này có vẻ tạm được nhưng vẫn thấy có lỗi lắm khi có người bùn
Thôi thì nghĩ đến làm gì "Nói thì dễ, làm mới khó" quả vậy vik ra cho đi nhưng lòng vẫn nghĩ buồn cười thật vào thời gian ko muốn thì lại nhớ ngày ấy...
Tốt nhất nên cho kết cục câu chuyện là thế này Closed mãi có nghĩ đến cũng ko biểu hiện ra đã vô tình thì cho đúng vô tình vậy
Người Vô Tình hay là Người Vô Hình nhỉ hahah đều là mình cả thôi trốn tránh thì ko tốt nhưng ko trốn thì lại thấy phiền lắm đôi lúc ko quyết định chính xác mình muốn gì điên mất thôi
Nói chính xác lun vậy vì đây sẽ là lần cuối nói cho rõ mọi chuyện thế này có vẻ tuyệt tình hahaha
Gửi ai đó đọc Entry này có tên V: Chính xác lun là vik cho cô ấy
Ngày ấy có 1 cậu bé thích chơi trò đó nhưng sẽ ko chơi trò đó khi có cô ấy vì cậu ấy rất tôn trọng cô ấy nhưng cậu ấy bik nếu là như thế thì tôn trọng chỉ là cái che đậy đi sự thật bên trong để ra vẻ cho cô ấy quan tâm có lẽ gì suy nghĩ là vậy
Ngày nay thì cậu ấy đã ko còn như ngày đó mà giờ đây cậu ấy đã trưởng thành theo như cậu ấy chọn lựa đường đi của cậu ấy là ko có cô ấy.
Và ngày nay cậu ấy ko muốn bik cô ấy làm gì ở đâu hay ở với ai vì cậu ấy đã hết sức cố gắng quên cô ấy nhưng có vẻ vik dễ làm thì khó nên cậu ấy tuyên bố là cậu ấy vẫn sẽ giữ điều đó cho riêng và sẽ ko bao giờ đánh mất nó nhưng cậu ấy ko muốn gặp cô ấy nữa vì giữ điều đó cho riêng là quá đủ cho cậu ấy...
Cậu ấy vẫn đi đường đó và tất nhiên sẽ có 1 lúc gặp cô ấy trên đường nhưng ko có nghĩa là cậu ấy chào cô ấy 1 cách bình thường mà cậu ấy sẽ trốn coi như chưa hề thấy cô ấy...
Chấp nhận điều đó cho bản thân thì ko phải dễ dàng nhưng ko bik rằng ai đó đã bik chấp nhận mọi thứ mình có hiện tại.
Ko còn gì thì ko có điều gì để nói hay gặp nhau làm gì mong là ko có sự quan tâm đó nữa tôi ko có gì tốt như cô ấy vẫn nghĩ đâu đều là sự dối trá đó :)
Thui vik văn xuôi vậy chắc cũng tạm đủ bb vậy. đây là bài bik cuối cùng cho cô ấy đó chắc chắn ko có bài vik thứ 2 đâu cái này thì "Làm thì dễ, vik ra rất khó"
_ I think I believe in this sentence once again, nothing is difficult if you have a firm faith in your ability and have a sense of perseverance.
_ I think I have passion in my life now ,because I know I have my goals and I can do a lot of things.
_ I believe I can do the things well.
_ I really believe in myself ,because I am a talented guy ,I have my value ,I can handle my things ,my life ,my job ,all of my things .
How times flies ,it is really my deep thoughts ,I really feel it went by so fast ,it is so valuable ,I have a lot of things to do ,I have my dreams ,my expectations for my life ,I think I can do it best ,just show your power ,you can do it well.