Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

**+JOYCE+**

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: Tôn Đức Thắng University

Add

**+JOYCE+** is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Feb 07, 2009 Member since December 2007

ils tenteront tous, car il

1 - 5 of 27 First | < Prev | Next > | Last

Pé Phụng's Blog Full Post View | List View

Phụng lovely

lettre de mon

anh yêu em nhiều lắm,không biết nói như thế nào cho em hiểu,dù em có làm gì hay nghĩ gì anh sẽ ở đây chờ em,chờ cho đến khi trái tim anh ngừng đập,trong cuộc đời anh đã thất vọng nhiều rồi anh không muốn bị thất vọng một lần nữa vì như thế trái tim anh sẽ tan nát mất,yêu thật lòng được gì không em hay đổi lại đó là những phút giây thoáng qua ngắn ngũi mà anh không thể giữ chặt,ngày nào anh củng tự trách bản thân mình sao hồi đó không chửng chạc một chút cho em nhờ,giờ đây mổi ngày trôi qua với anh là một ngày cố gắng,cố gắng vượt qua chính mình cố gắng làm cho gia đình anh và em được tự hào và nhất là em đó,anh biết dù sao thì em vẫn là con gái,em mềm yếu và dể tổn thương

nhưng hơn hết em à tình yêu không chỉ là lời nói là hành vi mà hơn hết là sự nổ lực không ngừng hoàn thiện bản thân,hảy bản lỉnh hơn em nhé để chứng tỏ rằng sức mạnh của tình yêu có thể thay đổi mọi thứ và chứng tỏ rằng luôn luôn có điều ngoại lệ em nhá,anh không sợ số phận,anh sẽ đương đầu với nó,dù sau này có nhiều chuyện xảy ra chỉ cần trái tim chúng ta hướng về nhau anh tin mọi chuyện rồi sẽ qua thôi,vững tin lên em nhé,anh sẽ luôn ở bên cạnh em,với tất cả tấm lòng,anh yêu em

Wednesday May 27, 2009 - 07:40pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
sẻ chia
dạo này tôi có cảm giác như chán tất cả, trong đó có cả you. tôi cũng không biết cái cảm giác đó xuất phát từ đâu, đột nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi khó tả. tôi cũng không biết sẻ chia điều này với ai, chỉ còn biết viết những dòng tâm sự của mình lên blog. đúng là con người ta khi sinh ra đều đã mang cho mình một số phận, nhưng liệu có ai định nghĩa được nó. cũng giống như tình yêu, luôn mờ mờ ảo ảo, yêu 1 người cũng giống như bạn đang lái 1 chiếc thuyền sang sông, làm sao cho nó đi đúng hướng, về đích một cách an toàn và trọn vẹn. nhưng liệu có ai đủ thông minh và dũng cảm để làm được điều đó, riêng tôi thì không chắc chắn lắm, có thể là vì gánh nặng gia đình và cũng có thể vì tôi là con gái, tôi chỉ sợ mình không đủ sứ để đi một chặn đường xa như vậy, tôi sợ vì tác động bên ngoài nên sẽ làm tôi gục ngã. you có biết không, tôi tin you và thương you lắm. hi vọng là you sẽ hiểu và thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu để chứng minh tất cả.
Thursday May 21, 2009 - 09:59am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
xxxxxxooxx
mấy ngày vừa qua thật sự là rất kinh khủng, biết bao nhiêu việc cứ đổ dồn dập khiến tôi không kịp thở. tôi đã rớt phần thi "duyên dáng sinh viên thế kỷ 21". tôi thì chẳng có gì phải buồn nhưng chỉ tiếc cho lớp thôi. tụi nó cất công đi cổ vũ vậy mà chẳng được gì cả, tự nhiên cảm thấy mình có lỗi làm sao. đã chuyện cũ chưa qua thì chuyện mới lại tới. tôi và k đã wen nhau được hơn 4 tháng, gia đình tôi ai cũng thix k chỉ duy nhất có mình ba tôi là phản đối. đúng là lúc trước k rất trẻ con nhưng giờ đây k đã thay đổi rất nhiều đến nỗi khiến tôi phải ngạc nhiên, nhưng ba tôi không hiểu sao vẫn có ác cảm với k. vì tôi k đã chững chạc biết quan tâm và cũng đã biết lắng nghe hơn, tôi thix k bởi tính chân thực có gì nói đó, không hiểu sao càng ngày tôi càng yêu k, có lẽ tôi đã bị tính thẳng thắn đó chinh phục. tôi thật sự hạnh phúc hơn nếu như tình yêu của chúng tôi được ba công nhận. ba ơi! hãy nghe con nói vài lời, xin ba hãy đáng gía con người một cách công bằng có được ko. tại sao trong mắt ba chỉ tòan nhìn thấy những khuyết điểm mà ko nghĩ rằng người ta đã vì gia đình mình vì con gái ba mà thay đổi. tình yêu của chúng con hòan tòan trong sáng, chúng con đến với nhau vì tình yêu chân chính ko bao giờ có chuyện vụ lợi ở đây. con biết ba sợ rằng con gái ba sau này sẽ khổ, nhưng xin ba cứ yên tâm chúng con vẫn trong gian đọan tìm hiểu nhau, và còn đến 4 năm đại học nữa. mong ba hãy hiểu cho chúng con, hãy cho k 1 cơ hội để khẳng định mình và cũng như cho con gái ba cơ hội. mong ba đừng tạo thêm áp lực cho con nữa. hãy để mỗi lần con mệt mỏi thì gia đình lại là chỗ dựa vững chắc...
Tuesday March 17, 2009 - 04:48pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
ĐÃ ĐẾN LÚC NÓI LỜI CHIA TAY

LỜI CHIA TAY DỄ NÓI KHÔNG?

nếu chia tay đơn giản là ngừng nắm tay, ngừng sánh bước bên nhau thì việc ấy rất dễ dàng. chia tay, có nghĩa là bạn phải ngừng yêu, ngừng nhung nhớ, ngừng nghĩ về nhau, điều ấy qủa thật không dễ. tuy nhiên, nếu cảm thấy mối quan hệ đã thật sự không ổn, điều ấy có nghĩa là nên từ bỏ một thói quen, một người đã trở nên qúa quen thuộc..." người ta thường cố sống để không là hạt cát biến mất trên mỗi bước chân qua, mà là để in dấu ấn vào trái tim người tim người khác". vì thế nếu không thể song hành cùng nhau thì hãy là hạt cát trong lòng ai đó..." chia tay" nghĩa là đang dừng lại sau một hành trình, sau khi lấy lại tinh thần hãy bắt đầ một hành trình mới suôn sẻ và tốt đẹp hỏn.

MỞ MẮT VÀ... BUÔNG TAY THÔI!

người ta không thể trong một phút, một giây tích tắc chuyển hướng "yêu" hay" không yêu". khi phải nói "xin lỗ" tình yêu, nghĩa là đã có những vết rạn nứt từ lâu lắm rồi, đã đến lúc nứt toang và... vỡ. nếu đã chán nhìn thấy nhau, xin hãy nhắm mắt lại chứ đừng buông tay ra - nói về sự nhẫn nại và tha thứ trong tình yêu. nhưng khi nhắm mắt lại mà vẫn thấy ...chán, nghĩa là đã đến lúc nói lời chia tay. mở mắt và buông tay nhau ra thôi!

NHỮNG SỢI DÂY ĐÃ ĐỨT

bạn muốn tách một món qùa ra, mới trước đấy thôi, bạn đã dùng sợi dây cột chặt lại để chúng nằm yên bên nhau... đến lúc bạn không cần sự ràng buộc của những sợi dây đó nữa, thế là bạn cởi. đâu phải cởi là sẽ được. bạn giằng kéo, vô ích. bạn xé, đau tay! bạn cắt. bạn dùng mọi cách để cắt như vậy chắc chắn sợi dây sẽ đứt. sợi dây đứt thành nhiều đọan, lẻ tẻ, trở nên vô dụng. khởi đầu tình yêu cũng vậy, bao giờ ta cũng cố làm mọi thứ, chỉ mong đạt thành ý nguyện: được cột chặt vào nhau. và, khi muốn ra đi, ta cũng có thể dùng bất cứ cách gì, miễn là cắt đứt được sự ràng buợc không còn cần thiết nữa. và sợi dây tình cảm để cột chặt một ai đó đã trở nên vô dụng. có chắc là sợi dây đó còn nguyên vẹn cho một mối quan hệ mới không? thôi nếu đã lỡ tay cắt rồi cho đứt luôn đi!

Wednesday December 10, 2008 - 01:34pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
ENTRY CHO ANH
thứ 7 trời mưa lất phất khiến cho tâm hồn buồn mang mác. nhìn những hạt mưa lất phất bay bỗng nhiên nhớ đến anh. một nỗi nhớ thật da diết, khắc khoải vào tim. hôm đó không hiểu vì lý do gì mà bỗng nhiên gặp em anh lại không vui, em bắt gặp từ trong ánh mắt đó là sự vô tâm, là thẩn thờ, là ngượng nghịu, là giận hờn, là trách móc, là...... anh bệnh em đến thăm không được sao, tại sao anh lại tỏ thái độ bất cần như thế, trên đường đi em đã nghĩ ra biết bao nhiêu điều để kể, để nói cho anh nghe nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược. em muốn quan tâm đến anh một chút không được à, chẳng lẽ anh cứ muốn trong mắt em anh phải là người hòan hảo nhất hay sao. em cần trái tim chân thành của anh chứ không phải là vẻ bề ngòai hào nhoáng nhưng bên trong lại rỗng toát. đôi lúc anh khiến em nghi ngời tình cảm của anh dành cho em và nghi ngờ vào sự lựa chọn của mình. dù đã cố gắng mỉm cười trước mắt đứa bạn nhưng trong lòng em đang nhói đau, đang tổn thương và chính điều đó đã làm em bật khóc, lần đầu tiên em khóc vì anh, khóc vì sự lạnh nhạt của anh cái mà Nguyễn Du đã nói:" bên ngòai cười nụ, bên trong khóc thầm". lời nói có thể giết chết trái tim nhưng hành động và thái độ sẽ giết chết cả một con người. và đã hơn 4 ngày trôi qua không tin nhắn, không cuộc gọi, không e-mail nhưng em vẫn chờ, vẫn chờ cho đến khi anh nhận ra bên đời anh còn có em, để anh có thể nhấc máy phone cho em dù chỉ là một nói ngắn ngủi. dù có gì xảy ra đi chăng nữa em vẫn tin vào tình yêu của chúng mình dẫu biết đó là mù quáng vì khi yêu em sẽ không bao giờ hối hận....
Wednesday November 12, 2008 - 04:29pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add Pé Phụng's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 27 First | < Prev | Next > | Last