Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

...:: Mình chuyển sang dùng face book rồi ::...--> Click here

1 - 5 of 603 First | < Prev | Next > | Last

...::[sUpErMaN FrOm sUpErLAnD]::.. Full Post View | List View

Tôi viết cho mình,cho những người thân bên tôi...những dòng blog này là muôn ngàn mảnh ghép của cuộc đời tôi nhỏ bé!

Entry for May 22, 2009
Hôm nay thi môn cuối cùng! Tâm trạng hỗn tạp : vui và cũng buồn..

Bây giờ là 6 giờ 22 phút sáng giờ Malay,tức là mình đã học liên tục được 12 tiếng đồng hồ, oải,nhưng vui,phải đến hơn 8 tháng nữa mới "nếm trải" lại cái cảm giác cày kéo bài vở thế này,nghĩ lại thấy buồn cười,trong năm mà lúc nào cũng học như study week thì chắc phải được A + chứ ko lẹt đẹt mãi thế này

Sang phòng thằng Wan học bài,6 thằng quây lại với nhau,sao học vào thế,ngồi lỳ ở phòng ôm máy tính,thế nào rồi cũng buồn ngủ,ngủ lăn lóc....vui,chúng nó chơi với nhau tình cảm thật,như anh em một nhà vậy,mình sang với chúng nó cũng thấy như người cùng một gia đình,thích ngủ ở giường thằng nào thì ngủ,thích nghịch máy hay nghe nhạc ở đâu cũng OK,lúc nào chúng nó cũng toe toét,tràn căng cái sức sống của bọn trai 19 - 20

Lúc mình bảo chúng nó mình về phòng nghỉ,thằng GajA cứ nằn nì ở lại ngủ đến sáng chúng nó đèo đi thi mà ko chịu,đi về một mình,tự nhiên thấy trống tênh,ừm,sắp xa cái chốn khỉ ho cò gáy này rồi,tự nhiên lại thấy nhớ

Va li được mang xuống,để đấy,đồ thì chẳng muốn xếp,cũng ko muốn ngủ,thi lúc 9 giờ,còn có 2 tiếng hơn....

Em gọi điện léo nhéo,mong về lắm rồi,anh cũng thế,3 ngày nữa thôi!
Friday May 22, 2009 - 05:29am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for May 19, 2009
Entry for May 19, 2009 magnify
Còn mấy ngày nữa thôi là xa rời sách vở,xa rời vùng quê hẻo lánh này về Hà Nội rồi,lại về với văn minh đô thị và những bữa cơm nhà của mẹ

Còn thi 2 môn nữa nhưng gần như mất hết động lực để học! HIc hic,ko phải vì lười mà bao nhiêu sức lực đã bỏ ra hết cho 4 môn thi khó hơn lên giời trong 3 ngày rồi.

Nếu ai hỏi những gì mình nhớ nhất ở UTP thì mình chỉ nhớ căn phòng của mình,và thời gian study week,đặc biệt là những ngày "nước đến chân mới nhảy" một ngày chỉ ngủ 3 tiếng,ngày thi cuối trong chuỗi ngày "cày ải" sáng thi 9h -12h chiều 2h30 - 5h30...thật sự bước về phòng mà mắt hoa,chỉ trực ngất,may mà ko ngất trong phòng thi,ko thì học lại cái môn đấy thì vỡ mồm....cảm ơn ông bà trời phật đã thương cháu và cho cháu bộ óc ko đến nỗi nào để nhớ rành rẽ những gì cần thiết!

Mai thi môn thứ 5,haizzz,course work ko bằng ai nhưng cũng ít ai bằng mình,hy vọng cao quá thì ko thể,thôi thì với cái môn kiểu kinh tế chính trị như Corporate Ethics này thì mục tiêu cứ là B + hoặc B....

Phòng ốc dọn dẹp cả rồi,sáng ngủ dậy ông em thân yêu đập cửa ầm ầm : " anh ơi tiền thực tập vào rồi! " làm mình tỉnh dậy,đầu óc có chữ tiền một cái như thuốc kích thích minh mẫn thế,đúng là bựa,chạy ra kiểm tra tài khoản thấy rất là nhiều số nên rất sướng hê hê

Đang rất đau đầu nghĩ kế hoạch di chuyển thế nào cho hợp lý,bgio tâm trạng nửa muốn về,nửa muốn ở lại....

Ôi cuộc sống lẳm rắc và rối!

(tự nhiên xa sách vở,xa bừa bộn mùa thi,tự nhiên buồn,tự nhiên hụt hẫng, sự học sự học!)
Tuesday May 19, 2009 - 02:18pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
MAn đã vô địch!
Cảm động quá,hic hic hic,đây có lẽ là mùa giải nhiều trông gai nhất của Man U....xin chúc mừng các anh,cảm ơn các anh đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và danh dự,cảm ơn các anh đã bỏ ngoài tai những đồn thổi thị phi,những "kẻ thù" luôn luôn bám sát và hi vọng chúng ta ngã gục,ko sợ hãi và đứng lên chiến đấu với tinh thần bất diệt....xin cảm ơn QUỶ ĐỎ....groly groly Man U!!!!

Alex Ferguson, chiến lược gia đại tài - tác giả của những bản hùng ca không thể nào quên trong lịch sử MU. Ông giờ là HLV giàu thành tích nhất trong làng bóng đá Anh và Scotland, với 31 danh hiệu cả thảy.
Chiếc Cup vô địch Ngoại hạng - "món đồ" cao giá mà bao người thèm muốn - rốt cuộc cũng được trao về tay đội xứng đáng.
MU đăng quang sớm một vòng đấu vì đã đạt 87 điểm, trong khi Liverpool dù có thắng cả hai trận còn lại cũng chỉ có 86 điểm.
Những "con quỷ" của Ferguson chìm trong rượu mừng...
... và pháo hoa.
Không bùng nổ như năm ngoái, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn là một trong những cầu thủ góp công nhiều nhất cho thành công của MU. Anh vẫn là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải Ngoại hạng tính đến lúc này.
Những giây phút vinh quang như thế này càng khiến Carlos Tevez chạnh lòng khi nghĩ đến tương lai mong manh ở sân Old Trafford. Anh sau trận thậm chí đã nói: "Đây có lẽ là lời chào tạm biệt".
Park Ji-sung, người anh hùng của bóng đá châu Á trong đội hình vô địch của CLB hàng đầu thế giới.
Tài năng người Bồ Đào Nha đưa mẹ - bà Dolores Aveiro (phải) - xuống sân chia vui.
Thủ quân Gary Neville và con gái.
Ryan Giggs cùng hai con.
Tevez và thiên thần bốn tuổi.
Cha con Michael Carrick cùng tươi như hoa.
Tuổi tác và vinh quang không làm MU thôi khao khát. Sau những phút giây tưng bừng, Giggs nói anh muốn có danh hiệu vô địch Ngoại hạng thứ 12.
Còn nhà cầm quân 67 tuổi thì tuyên bố sẽ xô đổ kỷ lục 18 lần vô địch quốc gia mà bản thân MU và Liverpool hiện chia sẻ.
Khoảng 10 ngày nữa, MU sẽ chơi trận chung kết Champions League với Barca. Họ đứng trước cơ hội lớn để trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch tại giải đấu này. Nếu làm được điều đó, MU thực sự trở thành lá cờ đầu của bóng đá Anh và là "thủ đô danh hiệu ở châu Âu".

Xin chào nhé liverphool,chelsea và arsenal....có tiền và có cái mồm nhưng chưa chắc đã có tất cả đâu,năm sau cố gắng gấp đôi nhé! Đừng có tự hào ôm các danh hiệu đã có từ thời napoleon cởi truồng mà ngủ quên trên chiến thắng,hãy nhìn vào thực tế!
Sunday May 17, 2009 - 10:47am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for May 10, 2009
Bờ vai là thứ có ý nghĩa nhất trên cơ thể người,nó là chỗ để người ta dựa vào lúc đau khổ cũng như mệt mỏi

Trước mình chưa nhận ra điều này,giờ mình đã nhận ra rồi,bờ vai quan trọng thật,nó còn là để gánh biết bao gánh nặng của cuộc sống mà số phận sắp đặt mang đến cho co người

Mỏi quá,mệt mà chẳng muốn làm gì,tung hê tất cả,bỏ bẵng tất cả,chỉ muốn về,về ngay bây giờ,ngay lúc này vậy thôi

Tuần sau thi rồi,mình chỉ đặt mục tiêu là qua,điểm số ko quan trọng,đã quá chán nản với các con tính rồi,thế nào cũng được!
Sunday May 10, 2009 - 03:02am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Sinh ngày 8 tháng 5
Tháng 5

Người ta giận nắng buông dài phố

Tôi bảo, là những ngày vàng rực rỡ

Nắng nhuộm vàng không gian từ khi ngái ngủ

Nắng vẫn chiếu dọc ngang khi nhà nhà so đũa bữa cơm chiều.

Ngày vàng rực rỡ.

Lòng người cũng rạo rực yêu

Tháng 5.

Ngày nắng cháy hanh nồng.

Những buổi trưa oi ả, ve nỉ non trên cánh phượng hồng.

Mùi nắng nồng nàn

Ướp hương hoa.



Tháng 5.

Bằng lăng nở bung dài những ngả đường lớn nhỏ

Ai chờ gió về, đón những khoảng không màu tím?

Tím thuỷ chung lòng

Hoạ chăng như tình yêu đôi lứa?

Tháng 5.

Ngày dài lắm!

Tôi được kể rằng, ai sinh ra trong tháng 5 sẽ được sống dài,

Cùng nắng, cùng gió, cùng những loài hoa ngào ngạt hương.

Rồi ôm trọn lòng mình…như ngày tháng năm.



Tháng 5.

Tôi ấp ủ một ước mơ.

Một ước mơ tự tách vỏ mà thành.

Về một miền xa xăm đầy gió.

Thổi bung tâm sự.

Để nơi đây trở thành miền hạnh phúc.
Thursday May 7, 2009 - 11:53pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments

Add ...::[sUpErMaN FrOm sUpErLAnD]::.. to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 603 First | < Prev | Next > | Last