Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

< Y! ID: blueangel... >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends

  • Work: Tinhvan Media JSC
  • School: FTU

Add

< Y! ID: blueangel... > is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Jun 17, 2009 Member since August 2006

Wish me luck ^^!--> Click here Reply

1 - 5 of 54 First | < Prev | Next > | Last

Nguyen Thanh Ha's land Full Post View | List View

Paradise^^

Entry ngày cuối năm!
Entry ngày cuối năm! magnify
Vậy là sắp hết năm rồi. Mong cho những điều không may mắn, những chuyện buồn, những thất bại cũng sẽ qua đi.

Chỉ 1 lát nữa thôi là đến giao thừa. Một năm mới đã đến gần kề. Năm tới là một năm vô cùng quan trọng. Ra trường, tốt nghiệp, đi làm, rồi mấy kế hoạch riêng cần phải thực hiện nữa. Vì vậy, phải nỗ lực cố gắng thật nhiều. Cần lấy lại niềm tin, sự tự tin và tinh thần học tập làm việc chăm chỉ. " You get what you give!!!" Muốn nhận được nhiều thành quả thì phải cố gắng thôi. Năm tới quyết ko làm loser nữa.


30 tết năm nay lạnh ghê, cũng may là mấy hôm nay trời đỡ khô hanh. Ôi sáng dậy xoa mặt thấy da mình mềm mịn lạ thường, không còn nhăn nheo khô ráp nữa. Thích mùa xuân là vì thế. Mọi thứ đều căng mọng, mịn màng.

Năm mới sắp đến, chúc các tình yêu của tớ một năm mới đầy thành công và may mắn nhé. Ra trường bằng giỏi (tớ thì chỉ khá thôi), tìm được công việc như mong đợi, kiếm thật nhiều xiền và nhớ mời tớ đi ăn nhé. À, năm con trâu chúc cả nhà mạnh khỏe như con trâu ý nhá.



P/S: lúc này tớ đang chờ giao thừa, dọn dẹp chuẩn bị xong hết rồi, ngồi online xem tình hình dân tình đón tết ra sao và cũng kịp làm 1 entry tạm biệt năm con chuột để chào đón năm con trâu nào.

P/S: Ảnh: (nói nhỏ nhé, năm tới tớ cũng mong tìm được hoàng tử ếch của tớ, keke)




Sunday January 25, 2009 - 10:56pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Goodbye My Friends:X
Hôm nay, 2/1/2009, ngày cuối cùng được đi học... Chẳng biết nói sao, chỉ cảm thấy thời gian trôi nhanh quá. Mới hôm nào nhập học, làm quen với các bạn giờ đã phải chia tay... Hôm nay ngồi học, xem được mấy cái ảnh từ hồi năm nhất từ máy Phương bà già, ^^ sướng. Cả tối hì hục ngồi up ảnh để khoe với mọi người. Ngồi xem lại ảnh lớp mình...Photobucket Photobucket Photobucket Đây là ảnh buổi đi chơi đầu tiên của lớp, nhìn lại ảnh mọi người, trông hồi đấy mới ngây thơ đáng yêu làm sao. Photobucket Linh kều, mỗi khi chụp ảnh luôn được ngồi vì chiều cao quá khổ so với bọn tớ.

Cuối năm nhất lớp mình có vụ ăn uống nhà cô Hương với cả đi chơi Đầm Long nữa, nhưng tớ ko có ảnh mấy, có mỗi vài cái trong máy của Trà Giang thôi. Photobucket Photobucket Photobucket Năm 2 có sự kiện đặc biệt là vụ anh em ta khăn gói lên Xuân Hòa tập quân sự 1 tháng. ^^ 1 tháng với nhiều kỉ niệm, nhờ 1 tháng ở đây mà chúng ta có dịp hiểu về nhau hơn. Hồi đấy thật là vui Photobucket Tiểu đội A12, chả biết gọi thế có đúng không, chỉ biết mình thuộc đại đội C thì phải. ^^ Trông cứ như các anh bộ đội đẹp zai với các chị giao liên xinh gái ý nhở. Còn đây là C8 + 4 men của A12 Photobucket Photobucket Còn đây là nhóm tớ. Photobucket Photobucket Photobucket
C8 phát nữa này. Photobucket Ảnh đêm cuối cùng ở Xuân Hòa, cũng là đêm Trung thu luôn. Lần đầu tiên đón Trung thu vui như vậy, ca hát nhày múa suốt thôi
Photobucket Photobucket Sang năm 3 đáng nhớ nhất là vụ đi thực tế ở Cảng Cái Lân môn Vận tải. Hơ, đi ra thăm cảng việc duy nhất em học được là chụp ảnh ở đây thật hoành tráng Photobucket Không hiểu sao chả thấy cái ảnh nào chụp cả lớp trong máy mình cả. Chỉ có mỗi mí cái này hay hay post lên thôi Photobucket Lúc này đang nghỉ giữa đường, dù mệt nhưng anh em vẫn ko quên tạo dáng làm một đống ảnh mang về. Photobucket Phòng tớ này, Hôm đấy vui ghê, ngồi buôn chuyện với nhau đến sáng mới ngủ. Photobucket Trên cầu bãi cháy này. Photobucket Lúc ra vịnh này.

Còn đây là quả ảnh mà Linh gà bảo là quả ảnh để đời của tớ. Photobucket
Mấy cái ảnh chụp trên lớp này. Rất nhiều trong số đó được chụp trong giờ học Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Còn sau đây là series ảnh năm 4 của tớ, nhiểu ảnh lắm ý, toàn ảnh đẹp nên cái nào cũng muốn khoe.
Ảnh tớ với bạn Lê xinh iu iu của tớ này. Tóc đẹp như nhau Photobucket Photobucket Với bạn Dâm bụt, chả hiểu sao thích gọi bạn Hường của tớ với cái tên này thế. Còn mấy kiểu tớ với ấy đẹp ơi là đẹp ở máy lê mà tớ chưa up lên được Photobucket Với Linh gà này Photobucket Cùng tranh đấu với linh Gà

Photobucket và chia sẻ nữa

Photobucket
Với em bất nhân và bạn HóiPhotobucket Với nhóm mình này Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket 14/12/2008, lớp em, à cả khối em có đi chụp ảnh áo dài, nhiều ảnh đẹp lắm ý, em post lên khoe thôi, không bình luận thêm nữa, tay e mỏi lắm rồi Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Tớ, bạn Hoàng và ... cái mông của bạn Sếp Photobucket Photobucket Photobucket a12 a12Photobucket Photobucket a12 Photobucket Photobucket Photobucket a12 a12
Nhiều ảnh quá đi mất thôi, phải công nhận lớp mình chụp ảnh đẹp ghê cơ. Từ ngày mai là không được đi học với các bạn nữa rồi, mong rằng lớp mình sẽ gặp nhau được thường xuyên, sẽ có nhiều dịp để có nhiều ảnh đẹp hơn nữa.

Vậy là gần 4 năm đại học đã qua, sắp ra trường, sắp đi làm, chúc các bạn yêu của tớ thành công nhé. Mong gặp lại các bạn tại các buổi họp liên hoan của A12 thân yêu. Mọi người phải nhớ tớ đấy nhé, còn tớ chắc chắn sẽ nhớ các ấy lắm

Friday January 2, 2009 - 10:33pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Entry for September 26, 2008

Lâu rồi không nghe Sarah Connor
I'm Gonna Find You
Verse 1:
Lonely days I tried to find you
Didn't know how lost I was
So many years I was so blind too
Confusing neediness for love

Bridge:
I believe in magic
but that's not what I need
Looking for the meaning of reality

Chorus:
I know
I'm gonna find you
The day I come you'll open up that door
I know
I'm gonna break through
As easy as just walking in
A halfway open door
I'm gonna find you

Verse 2:
Maybe we've met in places
or maybe that was just a dream
Inner eyes reveal what you fail to see
'til later babe
or are they future memories?

Bridge

Chorus

C-Part:
I know my heart is too young
to sing the same old song
but I long for you...
Someone have never known, baby
what would a wise heart say
to make the crazy sane
or will you recognize
my image in my eyes?

Chorus

Friday September 26, 2008 - 11:06am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Bâng quơ

Bâng quơ
Saturday September 20, 2008 - 10:22am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Chan', nghe nhac cho do buon

Hum ni vừa được e lê gthiệu cho mấy bài này của Natasha Bedingfiel, thấy hay lên post, dạo này blog mốc meo chả có j cả, cóp vô cho nó đỡ trống trải^^
Friday September 19, 2008 - 12:55am (ICT) Permanent Link | 0 Comments

Add Nguyen Thanh Ha's land to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 54 First | < Prev | Next > | Last