Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Mr Bu Tùy < Y! ID: southernvn >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: 3C Dotcom
  • School: FTU

Add

Mr Bu Tùy is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Feb 10, 2009 Member since May 2005

Total Page Views

74,578

Bắt đầu chuyến xuyên Việt 1 tháng, liên hệ mình theo số 0983069799 nhé ;) Life is a journey - Khi bạn chưa định được hướng cho mình, hãy quay lại từ đầu--> Click here Reply

1 - 5 of 247 First | < Prev | Next > | Last

Buratino's Blog Full Post View | List View

^_^ SHOW YOUR EMOTION, SHOW YOUR PASSION ^_^

Entry for June 28, 2009 - Lịch trình co chuyến xiên Vịt trong tháng 7 của mình đây
năm nay là 1 năm đặc biệt với mình, nghỉ việc không phải là 1 vấn đề gì lớn cả nhưng chắc chắn nó sẽ mở ra 1 con đường mới cho mình sau này. Những thành công những thất bại cô đọng thành những kinh nghiệm mà kô dễ có được. Chào mừng việc đó, tự thưởng cho mình 1 chuyến đi để đời - xiên Vịt.

Post lịch trình dự kiến lên đây cho mọi người ném đá vỡ mặt mình leu.gif


15 ngày đầu: cung đường khoảng 2000km chưa tính rõ ràng được, cứ đi rồi tính vậy 35.gif

Ngày 1: Sài Gòn - Bến Lức - Tân An - Trung Lương (Mỹ Tho) - Cai Lậy - ngã 3 An Hữu - Cao Lãnh, phà Cao Lãnh qua sông Tiền - Lấp Vò, phà Vàm Cống qua sông Hậu - Châu Đốc

Ngày 2: Châu Đốc-Rừng Tràm Trà Sư - Hòn Chông (Kiên Giang)- Hà Tiên – Rạch Giá. Thăm Vía bà Châu Đốc - rừng Tràm Trà Sư - Núi Cấm (Tri Tôn) - Hòn Trẹm, Hòn Chông (Kiên Lương - Kiên Giang) – Rạch Giá

Ngày 3: Tàu Rạch Giá - Phú Quốc, cảng An Thới - Dương Đông, chơi suối Đá Bàn, suối Tranh, làng chài Hàm Ninh - Dinh Cậu

Ngày 4-5:
Dậy sớm - bãi Sao tắm biển - lên tàu đi hòn Giăm lặn xem san hô - qua hòn Dừa - An Thới - tàu về Rạch Giá - Minh Lương - phà Tắc Cậu Xẻo Rô - Thứ Hai - Vĩnh Thạnh - Cà Mau


Ngày 6:
Cà Mau - Năm Căn - canô ra Đất Mũi Cà Mau - Năm Căn - Bạc Liêu.


Ngày 7-8: đi Minh Lương-tắc cậu-xẻo rô-qua miệt thứ về u minh thg, quay khởi hành đi cà mau. 4h tham quan sân chim cà mau. Tối ăn chuột đồng.

Ngày 9:
Bạc Liêu - tháp cổ Vĩnh Hưng - Sóc Trăng (vào 5 chùa) - Phụng Hiệp - Cần Thơ - phà Cầu Bắc - rẽ huyện Tam Bình, ngủ nhà vườn Vĩnh Long.

Ngày 10:
Đi chợ nổi Trà Côn - Vĩnh Long – Trà Vinh – Bến Tre – Mỹ Tho – Sài Gòn


Ngày 11:
Tây Ninh - núi bà Đen - hồ Dầu Tiếng


Ngày 12: Vũng Tàu

Ngày 13-14-15
: backup và chơi bời ở Sài Gòn trước và sau khi đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Phú Quốc, Đông Nam Bộ


15 ngày sau:
cung đường khoảng 3500km

Ngày 1: Sài Gòn - Mũi Né (~240km)

Ngày 2:
Mũi Né – Phan Rang Tháp Chàm – Đà Lạt (265km)


Ngày 3: Đà Lạt – Liên Nghĩa – Đinh Văn – Liên Sơn – Buôn Ma Thuột (200km)

Ngày 4:
bản Đôn – Buôn Mê Thuột (40 km) – Buôn Hồ (40km) – BMT (40km)


Ngày 5:
BMT - Ninh Hòa – Nha Trang (175km)


Ngày 6:
Nha Trang – Ninh Hòa – cực Đông Đại Lãnh (~300km)


Ngày 7: Đại Lãnh – Tuy Hòa - A Yunpa – Chư Sê – Pleiku (260km)

Ngày 8-9:
Pleiku – Kon Tum – PleiKần – ĐăkGlei – Khâm Đức – Thạnh Mỹ - Ái Nghĩa – Vĩnh Điện – Hội An (720km)


Ngày 10-11:
Hội An – Đà Nẵng - Huế


Ngày 12
: Huế – Văn Trình - A Lưới (Đa Krông) - Khe Sanh - Đông Hà (255km)


Ngày 13 - 14
: Đông Hà – Gio Linh – Hồ Xá - địa đạo Vĩnh Mốc – Hồ Xá – Quán Hàu – Đồng Hới – Hoàn Lão – Ba Đồn – Kỳ Anh – hà Tĩnh – Vinh – Diễn Châu – Tĩnh Gia Thanh Hóa (440km)


Ngày 15: biển Tĩnh Gia – Thanh Hóa – Lam Sơn – Cẩm Thủy – Xuân Mai – Hà Đông – Hà Nội (260km)

mấy ngày cuối cùng có thể thay đổi lịch trình, tùy theo sức và muốn đi Pù Mát - Con Cuông nữa kô 4.gif
Sunday June 28, 2009 - 12:40am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Entry for June 18, 2009 - Lịch trình draft chuyến Pù Luông xem lúa chín vàng
Entry for June 18, 2009 - Lịch trình draft chuyến Pù Luông xem lúa chín vàng magnify
Lịch trình chính thức Pù Luông 19/6-21/6:

Do muốn giảm lịch trình cho ngày cuối cùng, thay đổi cung đường nho nhỏ như sau

Ngày 1 :

16h00: Xuất phát tại Hà Đông

18h00: Ăn tối tại hoà bình

19h00 : đến Mai Châu -> ngủ đêm tại Nhà sàn ở bản Lác


Ngày 2 :

7h00: Dậy sớm ăn sáng hít thở không khí trong lành

8h00: Xuất phát

Bản Đuổm - Bản Hang - Eo kén - Pả ban - Đông Điểng - Pà khà - Kho Mường

Bản Pốn - Thành Công - Bản Kịt - Cao Hoong - Bản Nủa - Bản Hin - bản TRinh - bản Cao rồi về PHó Đoàn

Tối ngủ Kho Mường

Ngày 3 :

7h sáng : Dậy sớm ăn sáng

8h00: Xuất phát Kho Mường - đường Hồ Chí Minh - Xuân Mai - Hà Nội . Trở về kết thúc chuyến đi
Thursday June 18, 2009 - 01:47pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Entry for June 09, 2009 - A Pa Chải (part 4)
1 chuyến đi thành công và được mọi thứ ủng hộ hết mình. không còn gì mà phàn nàn cả

Kết thúc chuyến đi, chúng tôi về qua Mường Tè - Lai Châu - Phong Thổ - Sa Pa - Lào Cai , lên tàu vứt xe vứt người lên và trở về Hà Nội thân yêu.

1 số ảnh bonus cuối cùng kết thúc topic này

Đồn biên phòng Leng Su Sìn với vị trí rất đẹp


Photobucket

Thác nước từ Mường Chà về Mường Lay

Photobucket

Bất ngờ bị chộp được góc này... phê quá

Photobucket

Photobucket

Đường về Mường Lay , trăng sáng vằng vặc, đổ đèo trong không gian mịt mù tối om, cảm gaíc nằm giữa đường đèo, rít hơi thuốc và ngắm trăng sao quả thật khó có ai cảm nhận được lúc đó

Photobucket

thong dong về Phong Thổ qua cầu Hang Tôm

Photobucket

Trên đỉnh Ô Quy Hồ - chưa bao giờ đèo Hoàng Liên (1 tên gọi khác) lại đẹp đến như vậy sau 1 trận mưa rào to

Photobucket

Sân mây ngút trời

Photobucket

Con đường đèo đổ đẹp đến mê hồn

Photobucket

Chi tiết hơn về thông tin và show hàng ảnh ọt xin mời vào trong CĐCM forum để cảm nhận rõ hơn nhé các bạn từ trang 1 đến trang 9
Tuesday June 9, 2009 - 10:06am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Entry for June 07, 2009 - A Pa Chải (Part 3)
9h30 vào đến đồn biên phòng 317, gặp mặt các anh bộ đội biên phòng, xin phép được leo lên cột mốc số 0, ăn tạm bát mỳ trưa và sắp xếp lại đồ đạc leo núi.

Đồn biên phòng 317 - sau khi chúng tôi về 1-2 tuần sau thì các anh cũng sẽ chuyển lên 1 chỗ mới cao hơn và đẹp hơn. Nơi đó đã xây xong khu nhà khang trang và sạch đẹp hơn nhiều. Vui theo niềm vui của các anh.



1 chút lo ngại về thời gian, chúng tôi biết rằng cả đi và về sẽ cố gắng trong ngày thôi mà trời thì nắng rất gắt, leo cao lên rất dễ bị say và choáng, tuy nhiên điều đó kô làm chúng tôi e ngại.

Nhờ các anh bộ đội nấu hộ nồi mỳ tôm ăn lấy sức, sắp xếp lại đồ dùng cá nhân xong là bắt đầu lên đường luôn. Trước khi bắt đầu leo, đoàn phải đi xe máy 1 đoạn đến Tá Miếu và để xe ở đó, mua chục chai nước và mang theo ít đồ ăn là chúng tôi lên đường.

Chúng tôi đi vòng quanh và cắt ngang qua 2 quả đồi to, các anh bộ đội ở đây nói vui là cắt qua đường tuần tra biên giới.

Toàn cảnh khu vực phía biên giới Việt Nam, trên đoạn đường chúng tôi nhìn xuống



Con đường mòn dẫn chúng tôi lên đỉnh hầu như không thể nhận ra được, chỉ cần 1 cơn mưa nhỏ là các dấu tích vết chân hầu như bị xóa sạch, len lỏi qua vùng cỏ gianh, bị cỏ chém gang dọc chân tay, rướm máu là chuyện bình thường.



Độ dốc con đường rất cao và cứ thế thẳng tuột lên, nhiều đoạn theo tính toán độ dốc lên gần 100% luôn.



Đôi lúc, thời tiết thay đổi rất nhanh, trời đang nắng lại mây mù xuống, xa xa vài nơi xẩm xì, báo hiệu 1 cơn mưa rừng sắp đến



Chúng tôi uống nước rất nhiều, cứ đi 1 đoạn lại dừng lại nghỉ 5-10 phút để buôn chuyện với anh bộ đội Nghi – người được cử đi để dẫn chúng tôi lên mốc.



30 là số lần mà anh đã đi liên tục dẫn các đoàn đi lên, có tuần anh đi 2 lần liền và kô cảm thấy mệt mỏi. 1 con người rất đặc biệt khi gặp lần đầu tiên, vui tính cởi mở và nói chuyện cho chúng tôi đỡ cảm thấy mệt mỏi. Anh hiểu biết rất nhiều, hầu như các nơi ở tổ quốc anh đều đã từng đi qua và những nơi đó anh đều có những cảm xúc và những cảm nhận rõ ràng về cuộc sống và con người nơi đó. Thật sự chúng tôi thấy tiếc cho anh

1 số hình ảnh trên đường leo







Nhìn xa xa 1 cơn mưa rừng rất to đang kéo đến, chúng tôi nhìn và cũng xác định luôn là sẽ có 1 bữa tắm mưa thật thú vị. Việc cần chuẩn bị nhất lúc bấy giờ là che mưa cho đống máy ảnh mang theo người. Người có thể bị xây xát, bị ngã nhưng đồ máy ảnh thì kô thể có vấn đề gì được



Nhưng.. khi gần đến chúng tôi, 1 cơn gió thổi ngược lại đẩy lùi cơn mưa đi, và trời lại sáng, lại nắng to..

1 điều gì đó rất ủng hộ chúng tôi

Khoảng 3h30 chiều, chúng tôi lên đỉnh.........

Lúc leo lên cột mốc, chúng tôi dường như đắm mình vào với khung cảnh thiên nhiên và với những câu chuyện ngắn, những lời nói dí dỏm và hóm hỉnh của anh Nghi

Sau hơn 4h leo lên, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi



1 khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt, núi nui trùng điệp và cứ nối tiếp nhau mãi không ngừng. Lúc sau mới để ý rằng phần rông lớn kia là bên các nước bạn Lào anh em



Cột mốc số 0 là điểm biên giới tiếp giáp giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc với độ cao so với mực nước biển là 1846m. Vị trí cực Tây của Tổ quốc này có 1 ý nghĩa vô cùng to lớn về việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam





1 điều đặc biệt trong chuyến đi này của chúng tôi, tổ chức sinh nhật cho 1 đồng chí trong đoàn cùng ngày lên cột mốc luôn. 1 sinh nhật rất đáng nhớ



tiếc là chúng tôi kô mang theo sim điện thoại của Vinaphone để có thể liên lạc và gọi về chia vui cùng mọi người. DUy nhất ở đây sóng Vina hoạt động được. Để dành cho chuyến đi sắp tới vậy

4 anh em



1 góc lặng im và suy tư - anh Nghi người bạn người đồng hành tuyệt vời đã dẫn chúng tôi lên đến cột mốc số 0 - 1 lần nữa rất cảm ơn anh



Sáng hôm sau chia tay đồn 317 , chụp ảnh lưu niệm cùng với anh Hưng, anh Nghi và 1 anh nữa.


Sunday June 7, 2009 - 10:02pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Entry for June 05, 2009 - A Pa Chải (part 2)
Sớm ngày thứ 3, chúng tôi dậy sớm và chuẩn bị ăn sáng no ne trước khi qua bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Điện Biên, cố gắng xin phép sớm để có thể tối đến được đồn Leng Su Sìn. Đón tiếp chúng tôi ở bộ chỉ huy biên phòng là anh Lanh - phụ trách chính trị chính ở đây, xuống tận phòng thường trực vứi câu nói mở đầu "Xin chào các nhà báo Hà Nội đến công tác". Thật vinh dự quá . Giấy giới thiệu của Bộ ngoại giao kèm theo thư tay của nhà báo báo Biên Phòng gửi riêng cho Chính ủy tỉnh Điện Biên có 1 sức mạnh rất to lớn. Sau 1 hồi cà kê chè thuốc, chúng tôi chào tạm biệt đồng chí Lanh và quay trở lại khách sạn trả phòng tiếp tục lên đường.

Rảo qua hầm Đờ Cát nghe hướng dẫn viên thuyết trình về quá trình lịch sử của hầm. Trong lòng chúng tôi rạo rực và xe vào niềm xúc động tự hào dân tộc.



Lượn qua hầm Đờ Cát 1 chút rồi nhắm hướng Mường Chà thẳng tiến. 9h30 xuất phát lên đường trời đẹp như chưa bao giờ đẹp đến thế. Trời xanh mây trắng nắng vàng, đẹp đến nỗi khi trời quá nắng thì xuất hiện mưa nhỏ đi đc 1 đoạn thấy hơi lạnh thì trời lại nắng ấm lên. lần đầu đi trên đường mà sướng như ngồi điều hòa thế này.

Hi vọng của chúng tôi là đến Mường Nhé vào xê chiều để có thể kịp đến đồn
Niềm vui ngắn chẳng tày gang chúng tôi bắt gặp trở ngại đầu tiên là 1 con lũ nhỏ làm sạt kha khá đường. Thăm dò 1 lúc chúng tôi vẫn quyết fi xe qua sau khi đã nhìn vài chú dân tộc đi trước.



An toàn trên hết , cuối cùng cũng qua đc con lũ 3 thằng dừng lại bắn thuốc toe toét. Qua Mường Chà đổ xăng rồi xin nước uống đầy đủ có màn đổi lái Khi đang bon bon trên đường thì khự 1 phát gặp ngay mấy chú cần cẩu đang đào núi làm đường.



Nghỉ ngơi bất đắc dĩ mất gần tiếng đồng hồ tôi mới đi qua được.. thời gian kô ủng hộ chúng tôi đến kịp rồi

Đường lên Mường Chà ko mấy khó khăn....

1 vài cảnh trên đường chúng tôi qua

Thác nước gặp trên đường gần tới Mường Chà



Làng dưới thung lũng



Chiều xuống



Suối Nậm Ma con suối đầu tiên và cũng rất dài và sâu



6h chiều mới đến được Mường Nhé, cúng tôi quyết định ăn tối nhanh gọn ở đây và phi tiếp đi đến điểm nào kô thể đi được nữa thì dừng hạ trại.

Dừng chân ở Chung Chải bên dòng suối Nậm Ma cách Mường Nhé 25km thì dừng lại hạ lều bên suối nghỉ đêm.

Chiếu đèn từ 2 xe máy vào lều, đốt lửa nướng xúc xích , ngắm sao trời, uống bia và ra suối ngâm chân dưới dòng nước mát lạnh, những cảm giác này thật sự sẽ kô bao giờ có lần thứ 2 nữa.



Phía xa xa trong đêm tối, 1 vài ánh lửa hàn sáng lên, 1 chiế cầu lớn đang được thi công. Có thể đến cuối năm nay con đường vào cột mốc dần dần sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cảnh lội suối thế này chắc sẽ kô còn nữa, cảm giác được chinh phục cũng giảm đi ít nhiều

Sớm hôm sau chúng tôi bắt đầu vượt suối, đi 1 lượt để thử độ nông sâu mới dám phi xe qua. Gaì số 1 và giữ ga đều, cuối cùng thì cũng vượt qua mà kô bị sao cả. Bắt đầu từ Mường Nhé trở đi, chúng tôi cắt đứt toàn bộ liên lạc với bên ngoài, sóng điện thoại kô còn vạch nào nữa cả, tự thân vận động mọi thứ.

Và bắt đầu từ đây chúng tôi ngỡ ngàng và rất ấn tượng trước khung cảnh thiên nhiên rất đẹp mà chưa bao giờ chúng tôi nghĩ tới











Thời tiết cực kỳ thuận lợi cho chúng tôi. mặc dù nắng gắt và khiến nhiều lúc phải dừng lai tiếp nước nhưng con đường phía trước mặt dường như cứ thôi thúc mãi tiến lên.
Friday June 5, 2009 - 03:51pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments

Add Buratino's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 247 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS