Ta bên nhau hát vang khúc ca Tuyết Yêu Thương !
híc , hôm nọ đang viết dở thì ông anh gọi đi .... nhậu . Mà dạo này chỉ ăn với ngủ hay sao mà .. bụng mình ngày càng to ra như mấy bà.. có bầu ấy ngại quá cứ sờ xuộng bụng là thấy cám cảnh => chán quá chác phải giảm bớt cường độ nhậu nhẹt thôi .
Mà đệ tử của mình dạo này sao ít online vậy trời , muốn gặp " em nó " mà khó quá
.Hôm trước gặp được có tí chút là lại thấy biến mất ngay . Dạo này tự nhiên nhớ Võ Lâm quá , thèm được chơi lại quá nhưng kẹt thời gian . Sắp 20/11 rồ có ai đi thăm thầy cô giáo không nhỉ .Ngốc mà về được thì mấy thầy cô giáo Ngốc ghét Ngốc cho đi "die " hết , trả thù cho thời cấp III đày đọa 1 tài năng ![]()
![]()
Thôi gời phải lên Phạm Ngọc Thạch chơi đã , chưa cơm nước gì ráo cả
Lâu quá không viết chút gì cho Blog rùi ! thật ra không hẳn vì bận mà là vì thiết thiếu 1 chút cảm hứng . Có lẽ lâu rùi không online vào Blog mà nhiều người quen đã quên Ngốc rùi ==> buồn quá ! mấy hôm nay xui quá ah . Mới lấy con " dế " về thì xài được có 1 tuần thì....hỏng phần mềm lại phải mang đi bảo hành , lại phải đợi đến 10 ngày nữa mới lấy được máy.....
con` nua~
Thế là Ngốc đã đi làm được 2 tuần rồi . làm cả ngày không còn thời gian rảnh rỗi nữa, từ khi về đến giờ Ngốc đi chơi với " người ấy" 5 lần . Sao khi đi làm thấy thời gian trôi qua thật lâu mà sao khi ở bên cô ấy thời gian lại quá nhanh như vậy , cả tuần chỉ được có 1 lần thôi à . Ngốc bây giờ không còn thời gian rảnh rỗi nữa , không thể online thường xuyên được .Cho Ngốc xin lỗi những người mà Ngốc thất hứa nhé !!
@:đệ tử : ơi Sư Phụ sory nha vào ngày sinh nhật của Linh sư phụ rất muốn online để comme cho Linh nhưng sư phụ không thể ! nói thiệt là đệ tử chính là người mà sư phụ quý nhất và là người muốn gặp.....thứ 2 khi online đó ( đệ tử dễ thương lắm )...
@: Gấm Gấc : Tao rất muốn đến chỗ mày chơi nhưng thực sự là không thể ! Thời gian rảnh rỗi tao phải để dành cho ai kia để bù đắp cho cô ấy
Thế là ngày mình trở thành một người trưởng thành thực sự đã tới , bây giờ phải tự đi làm kiếm miếng ăn , manh áo cho bản thân mình rồi .vui , hồi hộp , lo lắng đang đan xen trộn lẫn trong tâm trí Ngốc lúc này .Vui vì mình sắp được thực sự ra đời không còn chịu quá nhìu sự quản lý của cha mẹ nữa , vui vì sắp được gặp lại ai đó _người mà Ngốc muốn có ở bên nhất (cuối cùng sau rất rất nhìu tơời gian chờ đợi mòn mỏi NGốc lại được bên cô ấy ) .Buồn là Ngốc đi làm , cô ấy đi học liệu thời gian nào dành cho nhau đây , Ngốc đã quen với cuộc sống một mình liệu Ngốc có thể ......có thể bắt nhịp lại đưuọc không đây .Cuộc sống của Ngốc lúc nào cũng dành 1 phần cho Võ Lâm , nhân vật của Ngốc hạng 44 sever nếu bây gơờ nghỉ online 1 ngày la rớt TOP ngay . bây giờ có lẽ Ngốc thực ưự phải chọn gắn bó với char của mình nữa hay là " gác kiếm " để đi làm và dành thời gian cho cô ấy nữa . Lo lăng ưữa là không bít mình sẽ đi làm thế nào đây . Hôm nay có lẽ là Ngốc lên xe ra ngoài đó rồi .
Hãy chúc Ngốc may mắn đi !