Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Kenny H

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: W.E Production
  • School: Informatics Education

Add

Kenny H is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Feb 07, 2009 Member since July 2006

Total Page Views

38,530

shit - Cảnh sát giao thông--> Click here

1 - 5 of 59 First | < Prev | Next > | Last

Kenny's Blog Full Post View | List View

Mot nguoi it noi....it cuoi...^^

Đen hơn cả chữ đen
Nhiều....
Nhiều chuyện cùng lúc xảy ra...
Nhiều chuyện không vui xảy ra...
Nhiều vết thương xuất hiện trên người....
Nhiều công việc không thể hoàn thành....
Nhiều nỗi lo vẫn chưa tháo gỡ....

Đang...
Đang cần cú phone động viên vượt qua thời điểm này....
Đang cần 1 lời nhắn khích lệ tinh thần...
Đang muốn làm nhiều dự định, mong ai có thể làm thay...
Đang muốn du lịch 1 mình tới HongKong...
Đang muốn phục hồi thương tích lúc trước những ngày đen tối kia...

Và....
Và không bao giờ từ bỏ...
Và chỉ ít hôm nữa mọi thứ sẽ trở lại bình thường...
Và chỉ ít hôm nữa ta sẽ bình phục....
Và ta sẽ lại là ta....

Tóm lại, là thời gian này hay bị stress, mất cân bằng và rất thiếu sự tự tin....
Saturday March 28, 2009 - 12:40am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
shit - Cảnh sát giao thông
shit - Cảnh sát giao thông magnify
Hix, thứ 7 sáng sớm đi tập thể dục. nào ngờ bị 2 chú CSGT thổi còi "Tấp vào đây".
Lúc đó mới 5h sáng, tờ mờ mắt chưa tỉnh cũng chưa biết chuyện gì xảy ra. Nên cũng tấp vào dạ thưa cùng các "anh" ấy.
Một anh lấy hơi nói "Chú mày đi đâu vào giờ này"
Mình trả lời "dạ, em đi tập thể dục".
Chú kia nhanh miệng đáp lại "Vậy xuất trình giấy tờ cho tôi xem".
Mình ngẩn người "thế các anh cần những giấy gì ?".
Chú CSGT nói "CMND, Bằng lái xe, giấy tờ xe, bảo hiểm xe,...nói chung cái gì liên quan đến thông tin của chú thì cứ lôi hết ra đây".
Mình ầm ờ rồi móc bóp lấy các thông tin đưa cho mấy cha đó. Coi xong mấy cha đó nói nhỏ với nhau điều gì đó rồi nói "thế chú có biết chú vi phạm gì không".
Mình trả lời "dạ không, mấy anh cứ nói, em nghe".
Anh kia bắt đầu cất cao giọng nói "Chú em đội mũ bảo hiệm sai quy định, mà có thông báo rồi nhé.".
hehe, mình bẻ lại "quy định số bao nhiêu, điều mấy xin mấy anh cho em biết rõ. Tại theo như em biết qua báo đài thì nghị quyết chỉ xử phạt những cơ quan SX mũ bảo hiểm chứ chưa hề có thông tư nào xử lý người sử dụng. Hơn nữa mũ của em có tem CS thì sao lại bảo là sai quy định".
Anh kia ầm ờ "nhưng mà không được, đội mũ này nữa. Lần này anh nhắc nhở".
Anh kia quyết ko tha liền phán 1 câu nữa "nãy tôi thấy nó đi lấn tuyến đó, phạt 100k cho chừa cái tội không đọc luật".
Mình nghĩ trong đầu "shit, tụi này quyết ăn xiền của mình rồi. day dưa càng lâu thì mình càng thiệt. Vì không có ai làm chứng". Thế là móc bóp lấy 1 tờ 50k nhét vào tay của 1 thằng CSGT. Thằng kia lườm nói là "chú mày làm j thế, không thấy ở đây có 2 mạng hay sao mà đưa kỳ vậy".
bó tay cái bọn sâu mọt của Xã hội này, đành móc thêm 1 tờ 50k nhét vào tay của thằng còn lại....Coi như đi tong 100k vì cái lũ vớ vẩn này.
Làm tới phòng tập muộn mất 15', bị phạt trạm trang 20'....gừh, hận lũ CSGT này ghê gớm.

Bởi ta nói, bị CSGT thổi vào mình có đúng thì cũng biến thành sai, mà sai thì sai càng nhiều. Nên phải có bác lót đường để sai lớn thì thành sai nhỏ. Sai nhỏ thì thành hết sai.

haizzzz......

Saturday March 7, 2009 - 11:26am (ICT) Permanent Link | 6 Comments
2009 - MỘt năm đầy sống gió với VN
2009 - MỘt năm đầy sống gió với VN magnify
Wednesday February 11, 2009 - 09:10am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Xin lỗi, anh không thể yêu em

Hôm nay đi làm tình cờ, nhận được tin nhắn offline của một học trò....Vào đọc thì tá hỏa...Lại cũng cái chuyện tình cảm. Chuyện là thế này, bản thân mình thì đối với bạn bè, đồng nghiệp ai cũng rất thân thiện. Nhưng có lẽ do thân thiện quá nên khiến cho bạn ấy hiểu lầm.

Thực tình, từ lần đầu gặp mặt mình đã khẳng định lập trường là không hề có tình cảm với bạn ấy. Trong thâm tâm của mình chỉ xem bạn ấy là đồng nghiệp không hơn không kém. Mình cũng không hề hay biết về những hành động của mình làm tổn thương bạn ấy tới mức như thế. Thực lòng, tình cảm thì không thể miễn cưỡng được, chúng ta không thể quen nhau khi mà mình chẳng hề có 1 chút tình cảm, hay rung động gì với bạn ấy. Mình đã bao lần khẳng định "anh chỉ xem em như đồng nghiệp chứ không có ý gì khác".

Hôm 27 âm lịch vừa qua, mình đã không còn ở HCM. Mình không biết việc mình không tới gặp bạn ấy lại làm cho bạn ấy thất vọng và trở thành 1 sự đả kích lớn tới mức bạn ấy phải khóc vì mình trong những ngày tết. Sự thật mình không muốn kết cục sẽ ra như thế. Mình nợ bạn ấy 1 lời xin lối.

Mong rằng qua entry này, bạn ấy sẽ hiểu về mình nhiều hơn. Mình không có ý chê bạn ấy, nhưng vì tính mình nó quái thế ấy. Không yêu thì không thể tiến tới với nhau được. Với lại, mình cũng còn nợ 1 người nữa....một người mà mình cảm thấy rất có lỗi.......

Chúc bạn ấy sớm lấy lại thăng bằng và trở thành đồng nghiệp tốt của mình. Chúc bạn ấy cũng mau quên mình, như quên 1 điều thật nhẹ nhõm.

Tags: sorry, i'msosorry,
Monday February 9, 2009 - 03:17pm (ICT) Permanent Link | 8 Comments
[Phóng Sự] Bi hài chuyện HOT BOY - HOT GIRL
[Phóng Sự] Bi hài chuyện HOT BOY - HOT GIRL magnify

Danh hiệu này chắc chẳng còn xa lạ gì với chúng ta, nhất là sự lặp đi lặp lại HOT BOY, HOT Girl trên các phương tiện báo, đài 1 cách dồn dập trong những năm 2008 trở lại đây.

Một thực tế, rất nhiều bạn nam nữ nuôi mộng trở thành 1 hot boy, hot girl thực sự. Vì một khi đã đã có danh hiệu này thì tất nhiên có thể tự tin mà ngẩng cao đầu tung tăng trên phố. Vi vu một mình trước sự khen ngợi của mọi người xung quanh, chưa kể sự trầm trồ thán phục của các em mới lớn.."ồ chị ấy xinh quá, anh ta cute quá,.."....Thế là một phong trào tập làm Hot....trở nên rầm rộ.

Chuẩn bị "đối nội"

Theo một công thức tính rất rõ ràng: Nhan sắc + cá tính + sành điệu == HOT BOY - HOT Girl.

http://img299.imageshack.us/img299/7109/img4078hu0.jpg

Thế nên chúng ta cũng thường thấy các anh chị ấy, suốt ngày dạo bước tại những nơi sang trọng, tay chân gắn đầy phụ kiện, tóc tai với đủ màu sắc, nói chuyện thật cá tính, xe cộ phải thật "nóng" cỡ tay ga thì phải air blade, SH trở lên mới xứng tầm. Đồ đạc phụ kiện thì phải Levi's, Gucci, ARMani thì mới xem là hàng tạm được.

Chưa kể, phải tập tành nói chuyện theo kiểu bậc trên....cái gì cũng biết và cái gì cũng hiểu..."phải từng trải thì mới ra dáng một Hot Boy chứ" Một bạn trẻ thổ lộ về sự việc này.

Một Hot Boy còn phải là người thật ăn ảnh, để bất cứ đâu họ cũng có thể "tự xử" với vô vàn góc cạnh từ bình dân cho tới sang trọng, từ kín đáo cho tới nude 99,9%.

Và dĩ nhiên để có thể ăn ảnh thì các HOT BOY đi tới đâu thì cũng không thể quên dụng cụ makeup, phải makeup thế nào mà mặt thật đẹp đủ để che hết vài ba cái mụn trên mặt, đủ để xóa đi những góc khó coi nhất. TD, một hot boy đình đám trên các cuộc thi truyền hình từng tuyên bố thẳng thừng "Sợ gì chứ, mặt có mọc đầy mụn nhưng chỉ vài phút phù phép là bảo đảm da láng như da em bé cho mà xem". Vậy mới thấy rằng công nghệ makeup đã góp phần không nhỏ trong việc tạo dựng 1 HOT BOY - HOT Girl như thế nào.

Ngoài việc phải makup thật đẹp, thật kỹ ra thì cũng còn phải biết 1 chút về phù phép trên com pu tờ nữa, ít nhất là tẩy mụn này, mịn da này hay phải như C.T.S ấy anh ta còn phù phép cả cơ bắp, gương mặt các thứ nữa cơ.

Chuẩn bị "đối ngoại"

Khi đã có được những chuẩn bị về mặt lý thuyết, phần còn lại là một bệ phóng nữa là xong, bệ phóng có thể là được một trang báo nào đó của teen phòng vấn hay 1 scandal tình ái nào đó làm điểm nhấn cho bản thân.

N.A.T Người đã từng bỏ nhỏ 1 trang báo teen, chẳng là đặt 1 bài về bản thân của mình, rồi chụp vài tấm hình nghệ thuật sau đó thì nhờ công nghệ lăng xê của tác giả ca ngợi thì ngay lập tức 1 chủ đề được giật tít "Hot Boy - NAT.....", cứ phải gọi là quen biết thật rộng, thật nhiều người thì ách sẽ có cách dán mác HOT BOY cho mà xem.

Chẳng vậy mà mật độ xuất hiện của C.T.S liên tục và dày đặc trên 1 trang báo teen. với những tiêu đề giật tít, gây sock, tạo sự chú ý cho các bạn nhỏ được dịp trầm trồ khen ngợi. À thì ra anh ấy có quen với T.T người cộng tác trên các trang báo ấy đó mà.

Chà chà, làm HOT BOY coi bộ cũng lẵm gian nan ấy nhỉ, thực tế không gì là cho không biếu không cả, cái giá của vinh quang bao giờ cũng có những khuất tất mà ít ai nhận ra. Nhưng nhiều khi cái giá ấy quả thật quá cao so với những danh hư, tiếng ảo mà họ có được.

http://img213.imageshack.us/img213/752/204yk3.jpg

Nhan sắc

- makup tới độ vài ba lớp phấn mỗi khi ra đường, sự o bế tới mức quá đáng đã mang lại không ít tai hại cho các bạn đang lạm dụng nó. Bởi phấn trang điểm cho dù có thể làm đẹp gương mặt, nhưng chắc chắn chúng sẽ làm cho da của người sử dụng bị dị ứng và rất không tốt nếu vết thương (mụn) lại tiếp xúc trực tiếp với lớp phấn ấy. Ít thì có lẽ không sao, chứ nhiều thì thật sự rất khó nói da mặt của họ sẽ như thế nào trong tương lai ??.

Cá tính

- Cá tính tới mức luôn luôn có cái nhìn thiếu thiện cảm với những người xung quanh, tỏ ra mình là người nổi trội...Nhưng quên mất rằng, những điều đó sẽ làm các HOT BOY trở nên cô độc và không còn những người bạn thật sự tốt bên cạnh.

Sành điệu

- Quần áo hiệu, phụ kiện hiệu sẽ tiêu tốn bạc triệu cho những lần mua sắm của những vị đại gia này. Tiền đâu ra khi chính bản thân của họ còn chưa thể nuôi được họ...Đã có rất nhiều bạn trẻ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ mình để ăn học. Thế mà bỗng dưng tiền ăn học ấy lại biến thành công cụ làm đẹp cho bản thân của họ.

Người ngoài cuộc nói gì:

Cẩm Nhung:

"Mình thấy phấn đấu chạy theo danh hiệu HOT BOY, HOT Girl làm gì, trong khi hình tượng của họ dưới con mắt của mọi người lại chẳng có chút thiện cảm. Cứ như Thủy Top ấy, thích khoe ngực, thích dùng scandal để đánh bóng bản thân cho nên, đối với mình hay với các bạn của mình. Đôi khi chẳng tìm thấy 1 điểm gì để đề cao được họ cả".

Anh Tuấn:

"Danh hiệu HOT BOY nặng lắm, như tụi mình thì chả dám tự phong cả, vì đi tới đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý. Chưa kể, để mà đu đeo theo cái vị trí HOT ấy có khi phải đốt tiền như đốt giấy ấy chứ. Với lại HOT BOY hay HOT Girl thì trước hết cũng phải đề cho mọi người có cái nhìn thiện cảm cái đã, chứ chảnh quá thì chỉ chơi với dế thôi".

Vi Phương:

"Mình thấy đa số mấy anh HOT BOY thì tình hình là phải xem lại, cứ nhìn mấy anh như Chan Than San hay Robbey thì thấy đó, manly thế. Nhưng đằng sau thì khối chuyện thâm cung bí sử. Nếu mà có quen họ thì cũng tức chết vì shock. Cho nên không phải cứ HOT là sẽ có người chú ý đâu àh".

Thay lời kết:

Tập tành để làm đẹp bản thân thì tất nhiên là hợp tình và hợp lý, nhưng nếu chỉ biết đua đòi, đeo bám danh hiệu mà quên mất cuộc sống hiện tại thì có lẽ danh hiệu ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tất nhiên bài viết này không chụp mũ toàn bộ HOT BOY, HOT Girl mà chỉ nhấn mạnh về một góc khuất mà đa số bạn trẻ chạy theo mà quên mất cuộc sống hiện tại. Tự mỗi người chúng ta sống tốt, biết quan tâm chia sẻ, biết sống yêu thương và giúp đỡ người khác thì chúng ta đã được xem là một HOT BOY hoặc HOT Girl rồi.




Bài & Ảnh: Kenny H




Bài viết kế :

[Phóng Sự] Phim chiếu tết - Chuyện "thâm cung nội chiến".

Chú ý:

+ Hình ảnh trong bài biết chỉ mang tính chất minh họa.

+ Vì lý do nhạy cảm, nhân vật trong bài viết đã được đổi tên.

Tags: hotboy, hotgirl, cutegirl, coolboy, handsomeboy
Saturday February 7, 2009 - 02:40pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments

Add Kenny's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 59 First | < Prev | Next > | Last