Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Blast là link Facebook, homepage là link Y!Profiles nhé bà con :)--> Click here Reply

1 - 5 of 216 First | < Prev | Next > | Last

Lazy's Blog Full Post View | List View

Lazy De Hộtmít - Khùng khùng điên điên nhưng mà có duyên =))

Buổi trưa ở Ciao cafe

Hey! Hey! Xin chào! Xin chào!
Anh ơi đưa menu cho tôi xem nào
Hình như là hôm nay hơi cồn cào
Cho tôi ly ca cao và một phần mì xào
Toàn thân đình công khi lòng mề kêu gào
Trong khi chờ thì vài ba câu tầm phào
Ngoài kia người ta đang nháo nhào
Mưa ào ào và đường thì cứ đào
(Buổi sáng ở Ciao cafe - Võ Thiện Thanh - Hà Anh Tuấn)

Hôm rồi hẹn với mẹ Tom ở Ciao cafe để chúc mừng sinh nhật cho nhau (miềng May28th, mẹ Tom June9th). Sau rất nhiều ngày trời nắng chang chang, cuối cùng cũng có một ngày mưa cho không khí dịu bớt. Hồi còn trẻ thì thích mùa hè lắm, vì được nghỉ hè. Giờ già rồi thì căm thù mùa hè, đến nỗi cháu nào hát bài "Ve ve ve hè về" trước mặt miềng thể nào miềng cũng song fi một phát cho cháu bay từ Tháp Rùa đến nghĩa trang Mai Dịch.

1. Trong menu, đây gọi là "chanh leo soda". Lúc bày ra, là... 1 ly chanh leo& 1 lon soda. Không đủ can đảm đổ soda vào chanh leo nên miềng phải uống riêng 2 thứ hix hi

Image Hosted by ImageShack.us

2. Món "cơm tay cầm" cực phẩm nhân gian, gồm cơm rang + gà roti + măng xé nhỏ + nấm, đựng trong một cái nồi đất. Ăn very ngon mà giá lại ko mắc (60k/phần)

Image Hosted by ImageShack.us

3. Món này tên rất dài "Bò cuốn..." gì đó quên rồi, gồm thịt bò cuốn hành tây, cà rốt... ăn với khoai tây nghiền. Cũng ngon nhưng miềng ko thích lắm vì ko ăn được hành, nếu nhớ ko nhầm là 65k/phần, cũng rẻ!

Image Hosted by ImageShack.us

4. Mẹ Tom - chị họ của miềng - mặc dù miềng không có phước có bạn thân (nữ) tử tế, nhưng Trời lại bù cho miềng 1 cô em ruột cùng 3 chị, em họ thật là tuyệt vời. Đời người không nên đòi hỏi quá nhiều, thế là thỏa mãn rồi!

Image Hosted by ImageShack.us

5. Đây là "thu hoạch" của hôm nay. Mặc dù Ciao ko còn HOT như trước, nhưng cũng không đến nỗi quá xập xệ để người ta có thể ngồi kiểu này (cho cả 2 chân lên ghế). Waiter tới nhắc, khách bàn khác xì xào, ông ta vẫn tỉnh bơ. Phép lịch sự tối thiểu còn ko có, đúng là văn hóa... nhùn =))

Image Hosted by ImageShack.us

6. Bonus thêm cái nữa cho rõ. Đúng là bó tay!

Image Hosted by ImageShack.us


Thursday June 25, 2009 - 07:06pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Sapa không mù sương
Sapa không mù sương magnify

Lần thứ 4 đến Sapa, vừa may đúng vào chớm xuân. Khi nằm đu đưa, đu đưa theo nhịp rung của tàu hoả, mình vẫn mơ đến một Sapa “trời mù sương hay mù khói thuốc anh”… có mây trắng vắt ngang đỉnh Fansipan… có đỗ quyên đỏ rực núi đồi… có gió đưa điệu khèn nhẩn nha trên phố núi. Thời tiết sẽ rất lạnh và mình sẽ quàng khăn cầu vồng, đội mũ cầu vồng đi tìm… các anh tông dật, nhầm, đi tìm thắng cố. Vậy mà, bố khỉ, Sapa đón mình bằng một cái nắng chói chang, không khí thì oi bức, hoa hoét chưa nở gì cả, chỉ toàn nụ là nụ. Thế là mình chỉ còn đúng một bộ quần áo để mặc (vì sợ lạnh nên toàn mang áo khoác dày cộp), phải đi giày có tất (vì không mang sandal) và dành nhiều thời gian để… ngủ, cờ bạc, ăn uống hơn là đi chơi.

Nếu trên đời này có đứa nào điều kiện tối thiểu nhất để làm… sếp cũng không đáp ứng được, thì đó chính là mình. Cứ đi xe 4 chỗ (đường trường) là mình say đứ đự. Lần này cũng thế. Đoạn đường từ Lào Cai lên Sapa uốn éo như con rắn, cộng với tay lái lụa của chú Hiển lái xe (cua liên tục không cần giảm tốc) làm mình suýt nữa gửi lại tô phở Hà Nội (nhưng ăn ở… Lào Cai) về với đất mẹ. Sở dĩ mình sống chít cũng không “ấy” ra tô phở đó, là vì khi ăn có bỏ vào một ít tương ớt Mường Khương. Tương ớt Mường Khương tất nhiên là đặc sản của bà con Mường Khương (hehe), có màu đỏ rất đặc biệt, vị cay dịu và làm bằng loại ớt cẩm đặc biệt theo phương pháp thủ công. Nói về ớt thì mình lại nhớ đến một câu chuyện truyền kỳ hồi ĐH về khả năng ăn ớt khủng bố của bạn Mai Anh (Quảng Bình). Người ta đồn rằng bạn Mai Anh có một lọ ớt bột to do nhà đặc chế, giấu sâu dưới đáy hòm quần áo, tới bữa mang ra trộn vào cơm như trộn… ruốc, bát cơm trở nên đỏ lòm như… máu, làm các bạn Hà Nội mới tưởng tượng ra thôi mặt đã xanh lè như đít nhái.

Khổ thế, đang kể chuyện Sapa, lại bắc qua chuyện ớt, thật là lẩm cẩm. Quay lại chuyện Sapa tí nhể. Theo một truyền thuyết không chính thức thì Sapa nghìn năm trước đây có tên là Hồng hồ với đầm nước nhuộm hồng sắc hoa đào và những rặng núi xanh lơ. Cảnh vật thơ mộng tới nỗi người ta cứ ngỡ nơi đây là một Mường Tiên ở trên trời. Vào năm 1884, người Pháp đã khai phá Sapa và hơn 100 năm qua, “thị trấn trong sương” này đã trở thành một điểm nghỉ dưỡng có thời tiết lý tưởng nhất ở miền Bắc. Mình và 2 đứa em tới Sapa vào thời điểm giữa tuần, khách du lịch rất vắng, trên đường phần lớn là… khoai Tây đi lại. Vì thế khoai… lang trở nên rất thảnh thơi, vì bà con dân tộc chỉ tập trung service khoai không cùng… chủng tộc. KS tụi mình trú ngụ nằm ở cuối đường Cầu Mây, sau lưng là núi, trước mặt là phố, mở cửa ra là gió lùa vào lồng lộng, tờ mờ sáng thì nghe được tiếng chuông nhà thờ gõ từng nhịp khoan thai… khung cảnh thanh nhã không keyboard nào tả xiết…

1. Ảnh này Long ngố chụp khi đứng ở sân Mây. Khi cảnh vật đã đẹp sẵn rồi thì máy ảnh (dù không chuyên nghiệp) cũng ghi lại được những biến chuyển tinh tế của núi từ xa đến gần. Cảm giác này gợi nhớ lại những ngày ở Lệ Giang, khi mà cứ giơ máy ảnh lên là có một postcard tuyệt đẹp đầy màu sắc. Hi vọng rằng chuyến đi Cửu Trại Câu vào cuối tháng 09 tới với con mèo Salem sẽ thực hiện được, để tiếp tục có được những bức ảnh mà khi xem lại, có thêm động lực để… “theo đuổi” anh Hồ.

Image Hosted by ImageShack.us

2. Nào cũng ghi lại một tí hoa mùa xuân của Sapa. Nguyên một núi Hàm Rồng chỉ có chỗ này là có hoa (** chuyến đi này mình đi vào sau Tết Nguyên đán, tức là vào tháng 02/2009), vì thế khoai Tây, khoai lang nào cũng tranh thủ ôm cây dựa cột tạo dáng cả. Chủ quán lá ngay cạnh đó nói tụi mình đã chọn sai thời điểm đến đây, vì chỉ non 1 tháng nữa thôi, Sapa sẽ đầy trời phong lan, hoa mơ, hoa mận, făng-xê… và du khách khi bò lên núi Hàm Rồng sẽ không phải nhìn thấy cây cối trơ khấc chả có hoa hoét gì cả như hiện giờ.

Image Hosted by ImageShack.us

3. Hai bạn dân tộc này thấy mình mon men lại gần nhưng cũng không thèm chào hàng (chắc thấy mình chân củ cải nhưng ko phải đại gia >>> ko phải khách hàng tiềm năng), vẫn chăm chú dạy nhau cách nhắn tin ở điện thoại di động. Theo lời một bạn guide thì ở đây có một số các bạn dân tộc tầm tuổi này rất ham học cái chữ, nhưng không phải để đổi đời, mà để nhắn tin… tà lưa nhau. Không biết bạn guide đó nói chính xác nhiu %, cơ mà người ta nói vậy thì mình biết vậy.

Image Hosted by ImageShack.us

4. Ba bạn nhỏ này là cư dân Sapa đầu tiên mình chụp đợt này. Lúc đó nhà mình đang hí hửng vì chiếm được căn phòng đẹp nên kéo nhau ra barcon hóng gió. Mình thích tấm hình này hơn tấm trên, vì đúng chất Sapa hơn. Nhìn chiếc khăn tay màu trắng thêu hoa xanh trong tay họ trông có cảm tình hơn là chiếc điện thoại di động! Không biết có phải mình khó tính không, nhưng nhìn các bạn dân tộc mặc đồ truyền thống tay cầm mobile, mình cứ liên tưởng tới các bạn Kinh mặc áo dài nhảy hiphop vậy!

Image Hosted by ImageShack.us

5. Bạn này đang ngồi sửa một món đồ gì đó (trông như phần chân của một chiếc váy thổ cẩm), thấy mình giơ máy lên thì cười: “Đừng chụp mà, xấu lắm”. Mình bảo: “Không xấu đâu, chụp đi mà”. Thế là bạn đứng dậy tiến sát ống kính diễn luôn. Ta nói, may mà ta là phụ nữ, nếu là đàn ông thì có khi xảy ra 2 chiều hướng: một là, mẹ ta có thêm một đứa cháu chỉ có ½ dòng máu KINH; hai là, non một năm sau em của bạn này sẽ ôm đàn hát bài CHỊ TÔI của Trần Tiến!

Image Hosted by ImageShack.us

6. Người phụ nữ cao tuổi này có một gian hàng nhỏ ở trên núi Hàm Rồng. Không biết một ngày bán được bao nhiêu cái mũ, bao nhiêu tấm khăn… nhưng bà ấy vẫn cặm cụi khâu thêm nhiều sản phẩm mới. Nếu mình là bà ấy thì mình sẽ dọn gian hàng xuống dưới phố chứ không ngồi trên núi mà bán. Vì bà con leo lên được Hàm Rồng đã mắt hoa cà hoa cải, tai xì khói rồi, hơi sức đâu mà mua với lại bán nữa.

Image Hosted by ImageShack.us

7. Cuối phố Cầu Mây, càng ngày càng sầm uất. Các bạn guide chạy qua chạy lại như con thoi. Có một hôm, một bạn guide nọ thấy mình lóc cóc đi qua bèn bắt chiện: “Hello! Where’re u from?”. Lúc đó mình mới hạ sơn (bò từ Hàm Rồng xuống) nên có tí cáu kỉnh, chỉ nói độc một câu: “Khoai lang”, not “khoai tây”. Bạn guide cười hà hà: “Thế mà cứ tưởng người… Thái Lan”. Hỏi tại sao lại tưởng Thái Lan, bạn bảo vì mắt to quá và ánh nhìn có vẻ huyền bí, xa xăm chứ ko như người Việt. Mình ko muốn bạn mất hứng nên ko dám đính chính, thật ra mình cận lòi, nhìn gì xa cũng bó tay, huyền bí với xa xăm con khỉ!

Image Hosted by ImageShack.us

8. Lương khô :P

Image Hosted by ImageShack.us

9. SAPA’S SMILE - Menu: Cơm, lợn nướng ngũ vị, gà bản nướng, tôm sốt chua ngọt, canh đậu phụ thịt băm, trứng đúc thịt và măng xào. Măng xào rất tươi ngon nhưng… chua quá, có lẽ vì trước khi nấu không luộc khử chua nhiều lần như dưới xuôi. Còn các món “nướng” (trong các tiệm ăn) giống áp chảo hơn 

Image Hosted by ImageShack.us

10. FANSIPAN café&bar – Đây là nơi nhà mình lui tới nhiều nhất, hình như ngày nào cũng ghé. Khách của Fansipan có khá nhiều khoai tây, nhất là khoai tây gốc Á. Có một số bạn Hàn, Nhựt… mặt thì không trẻ nữa nhưng ăn mặc rất xì tin, tóc ngắn buộc 5-6 chỏm trên đầu bằng chun xanh đỏ tím vàng… làm mình very ngưỡng mộ. Các bạn Việt tầm tuổi đó mà ăn bận như vậy chắc nhanh chóng được chuyển hộ khẩu về đâu đó để đếm lá vàng rơi quá :P

Image Hosted by ImageShack.us

11. BUFALO BELL – Menu: bắp cải xào, thịt xốt chua ngọt, canh thịt chua, vịt nướng mật ong& nước chanh leo. Có nhiều du khách thích B.B nhưng món ăn ở đây cũng không phải là xuất sắc lắm. B.B lúc nhà mình tới có bày một cành đào rừng to khủng khiếp, to đến nỗi khách nào vào quán cũng tưởng là đồ giả làm mấy em phục vụ ấm ức: “Anh chị quên ở đây là Sapa à, Sapa không xài đào giả”. Ắc hẳn hồi Tết cành đào rừng đó sẽ rất đẹp, nhưng giờ thì đã tàn héo phân nửa rồi.

Image Hosted by ImageShack.us

12. DELTA – nhà hàng phong cách Ý gần KS nhà mình ở. Giá không mềm lắm nhưng khung cảnh thì rất lãng mạn, hữu tình. Menu: beefsteak, bánh mì bơ tỏi, spagetti, pizza, súp gà nấm& nước chanh tươi. Mình không chắc tiền lãi của bữa ăn này có đủ trang trải tiền điện cho nhà hàng trong thời gian bọn mình ngồi đây không, vì lúc bọn mình dùng bữa thì đèn đuốc khắp nơi đều sáng trưng nhưng khách (ngoài bàn mình ra) thì ko có lấy một mống!

Image Hosted by ImageShack.us

13. Café đen không đường và kem vani ở Fansipan café&bar – café thật đắng, thật đậm, thật nóng và kem thật ngọt, thật péo, thật lạnh - lấy một thìa kem bỏ vào café rồi thưởng thức… trong đắng có ngọt, trong ngọt có đắng… rồi ngồi nhìn ra đường chiêm nghiệm cuộc đời (trước khi các bạn dân tộc bán hàng rong gõ vào cửa kính lóc tóc để chào mời mua thổ cẩm) =))

Image Hosted by ImageShack.us

14. Món mầm đá, nhầm, món spagetii ở Delta

Image Hosted by ImageShack.us

15. Mình nói ra điều này các bạn đừng bảo nhà mình… quái thai. Bữa lẩu ngon lành trong ảnh có được là do nhà mình đã đút nồi lẩu vào… vali (mang từ Hà Nội), đi chợ sớm để mua đồ nhúng, nấu trộm trong phòng KS và khiêng bàn ghế người ta bày ngoài barcon vào để làm bàn ăn (hehe)

Image Hosted by ImageShack.us

16. Phố đêm đèn mờ giăng giăng… Sapa ngày vui đêm buồn, muốn lang thang thêm một tí cũng không được vì 10h đèn đường bắt đầu tắt. Lúc này, không gì hợp lý hơn là thong dong ra khu nhà thờ ăn đồ nướng. Trứng thường, trứng lộn, lợn thường, lợn bản, bò, cá viên, khoai lang, cơm lam… - cái rì cũng ngon. Ngoài ra còn có chim sẻ nướng nhưng người quen dặn không được ăn: “Lấy đâu ra nhiều chim sẻ thế, đó là vịt con Trung Quốc đưa sang đấy” (cái này thì giống công nghệ “trộm vịt tráo chim” của mấy hàng chim quay ở Hoàng Hoa Thám, bà con đừng mua nhé!). Trời thì không lạnh lắm nhưng gió thổi tung… đít :D

Image Hosted by ImageShack.us

17.

Image Hosted by ImageShack.us

18.

Image Hosted by ImageShack.us

19. Ba ông PHÚC - LỘC - THỌ đi du xuân ở núi Hàm Rồng. Ta nói, mỗi tuổi một khác, tuổi già đè nặng lên 2 cái đầu gối, đi vài bước là lại kiếm chỗ nghỉ, (_|_) quần trắng phớ cũng không buồn phủi…

Image Hosted by ImageShack.us

20. Chưa lên được cổng Trời thứ nhất, kệ mịa thung lũng Mường Hoa mí lị Cầu Mây trăm tuổi lẫn 2 ông Phúc&Lộc, ông Thọ ngồi lại ở lưng chừng núi…

Image Hosted by ImageShack.us

21. Ông Thọ ngồi uống trà thưởng hoa, còn ông Phúc&Lộc đi leo núi

Image Hosted by ImageShack.us

22. Uống trà thưởng hoa xong Ông Thọ… phá giới, vừa nướng vừa măm ½ ống cơm lam&1 xâu thịt nướng :D

Image Hosted by ImageShack.us


Tuesday June 16, 2009 - 04:32pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Nặc danh
Nặc danh magnify

Một bạn nọ - không biết cha mẹ đột tử, vợ ốm con èo uột, chó cắn mèo cào… hay gặp bất mãn rì trong cuộc sống - bỗng nhiên chán đời muốn gây xì-căng-đan để nổi lềnh phềnh như… mứt. Bạn mes vào mobile của một người cùng cơ quan (nhưng khác phòng miềng), nói đại ý rằng: “Em ạ, bọn phòng B. (tức là phòng miềng) bên em CHẲNG COI AI RA GÌ CẢ, hôm nào TRƯA VẮNG em sang đó mà xem. Em có biết CHUYỆN ẤY không? Em bảo chúng nó ĐỪNG LÀM CHUYỆN ẤY nữa, không mọi người xung quanh nói ầm lên đây này. Anh là ai không quan trọng, anh chỉ có Ý TỐT muốn thông báo cho bên em thế”. Khi nhận được tin phòng miềng nghe như sét oánh ngang tai, kiểu như chiều qua Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa bảo chỉ tăng giá xăng khi đã lùi hết cỡ, sáng nay các báo đã đồng loạt đăng tin xăng tăng giá hẳn 1000đ/l ấy! Cơ mà vì bao năm bán thân cho Nhà nước, cũng rèn luyện được tí nhẫn nhục, chịu đựng (hehe) nên cả phòng “hoạp” (không chính thức) để giải quyết rốt ráo vấn đề. Sau khi bàn bạc hồi lâu, rút ra một số gạch đầu dòng thế này:

- Phòng miềng có 6 người, tuy tuổi tác, chiều cao, kưn nặng… so le tùm lum, nhưng được cái ai cũng ruyên ráng, khả ái, hoạt bát với người… ngoài. Người ngoài zô phòng được mời uống nước tinh khiết 38k/bình, kẹo mềm 12k/gói, bánh xốp 35k/hộp, hoa quả thì theo mùa… Túm lại, thiết đãi theo đúng tinh thần “địa chủ ứ tiếc con nhợn con”.

>>> Chưa tìm được ví dụ minh hoạ cho vế “CHẲNG COI AI RA GÌ CẢ”

- Buổi trưa, 6 người ai lo phận nấy: Trưởng phòng U60 về xơi cơm với trưởng phòng phu nhân, 1 đờn ông đi ngủ… tập thể trên phòng họp tầng 3, 2 phụ nữ đi ngủ… tập thể bên phòng H. (phòng người bị nhận các tin nhắn trên), 2 người (1 đờn ông, 1 phụ nữ) chơi game.

>>> Chưa tìm được “TRƯA VẮNG” ai làm “CHUYỆN ẤY” nên ko bảo người ta “ĐỪNG LÀM CHUYỆN ẤY” nữa

Question: Nghĩ hoài không hiểu nổi, phòng miềng có nên lấy đủ 6 số mobile mes cho bạn kia hỏi thẳng: “Này mày ơi, CHUYỆN ẤY là chuyện gì thế, bọn tao là người trong cuộc không biết, mày là người ngoài sao biết hay vậy, nói ra nghe chơi!” không các bẹn?

Wednesday June 10, 2009 - 01:18pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Mừng thọ trên giường
Mừng thọ trên giường magnify

Happy birthday to me!!!

P/S: Hiện giờ đang nằm còng queo trên giường vì sốt phát ban& đau mắt, hẹn các chiến hữu to nhỏ lớn bé sau khi bình phục sẽ ăn nhậu bù huhu

Thursday May 28, 2009 - 12:54am (ICT) Permanent Link | 8 Comments
Thiền kiểu… tui
Thiền kiểu… tui magnify

Cuối tuần trước miềng nghe được chuyện buồn thế này: “Có ông thầy dạy môn Xã hội học ở HVBC&TT (trường cũ của miềng) sống một mình trong căn nhà ở khu tập thể giáo viên của trường. Gọi là khu tập thể nhưng những căn nhà ở đây biệt lập với nhau. Một hôm, Mrs Thoa (cô giáo cũ của miềng) ngửi thấy một mùi hơi khó chịu. Cô liền đi tìm xung quanh vì nghĩ rằng có chuột chít, nhưng tìm hoài ko thấy, chỉ phát hiện ra nhà ông thầy kia có rất nhiều ruồi bay vo ve. Cô liền gọi bảo vệ, họ phá cửa vào và phát hiện ra xác của thầy. Sau khi khám nghiệm mới biết thầy đã mất… 4 ngày rồi mà không ai phát hiện ra”. Tự nhiên nghe xong thấy tinh thần hoang mang ghê gớm, mấy ngày cuối tuần thỉnh thoảng chạy lạch bạch xuống tầng 2 dòm bố mẹ một lúc rồi lại đi lên. Xong lại nghĩ tới bản thân mình, tuy không theo chủ nghĩa độc thân cực đoan nhưng trước giờ chỉ thích độc lai độc vãng, tự do tự tại, không biết rồi tương lai sẽ đi tới đâu… Cứ nghĩ miên man như vậy và nhớ lại cuốn Ăn, cầu nguyện, yêu đang đọc dở, nhân vật chính sau khi gặp phải cú shock về hôn nhân đã tới Ấn Độ để học thiền (zen) và yoga. Tự nhiên cũng muốn thiền một tí cho thanh thản đầu óc…

- Ngồi im không nghĩ gì một lúc, nhớ ra chưa cho con Mèo béo ăn, thế là chạy xuống nhà đổ thức ăn ra bát cho nó. Đổ xong phải khiêng nó tới gần bát thức ăn vì nó đang… dỗi, ngồi chổng (_|_) lại, mắt lườm miềng rất ai oán. Giải quyết Mèo béo xong, lên ngồi im tiếp.

- Ngồi im không nghĩ gì một lúc, nhận được 2 tin nhắn rủ đi café và ăn chưn gà nướng của 2 bạn, thế là lại xách xe đi. Bạn rủ đi chưn gà nướng (miềng sẽ không công bố tên bạn ấy vì bạn ấy đe doạ nếu kể 1 chuyện xấu của bạn ấy thì bạn ấy sẽ trả đũa bằng cách kể 2 chuyện xấu của miềng, hehe) vốn đang làm răng nên phải đeo niềng bảo vệ răng. Lúc người ta dọn chưn gà lên, chà, mùi thơm lan toả không gian, ngoài trời thì mưa rơi rơi… lỡng mợn ko keyboard nào tả xiết… bỗng miềng nghe tiếng “cộp” một phát và sau đó là tiếng bạn ấy cười hehe: “Rơi răng rồi”. Miềng quay sang, thấy 4-5 cái (bọc) răng của bạn ấy đang cắm trên cái cánh gà như… “đồi thông 2 mộ”, trông buồn cười đến mức miềng suýt biu-ti-phun trà đá đang ngậm trong miệng ra… Cười rách mép& buôn dưa lê sái quai hàm xong thì về nhà, lên ngồi im tiếp.

- Ngồi im không nghĩ gì một lúc, điện thoại ò í e, 1 bạn già vô cùng iu vấu đang bán thân ở đất Xì gùn gọi ra kể chuyện đêm mưa. Bạn già với miềng có chung “cái gai trong mắt” là 1 “chị” nọ, thế là câu chuyện chủ yếu xoay quanh “chị” ấy… Bạn già cúp máy xong, lên ngồi im tiếp.

- Ngồi im không nghĩ gì một lúc, thấy Bình Boong buzz ầm ĩ rủ hôm nào đó đi ăn gì đó… Hẹn hò xong, định ngồi im tiếp thì nhớ ra còn đĩa phim chưa xem hết, không xem nhanh thì tiệm đĩa nó tính thêm tiền thuê, thế là quyết định ngày hôm sau sẽ ngồi im không nghĩ gì vậy.

Nhưng hôm sau cũng không ngồi im không nghĩ được, vì em gái “sai” đèo đi mua đồ làm sushi. Nó làm, miềng phụ, hì hục mấy h đồng hồ cuối cùng cũng ra được thành phẩm, có thể nói chất lượng đạt 90% Asahi Sushi, rất là thoả mãn. Có lẽ miềng không có duyên với việc ngồi im không nghĩ gì thì phải, thay vào đó miềng nên tìm nhiều việc để làm, nhiều người để quan tâm… thì hơn. Vui cũng một ngày, không vui cũng một ngày, sao không vui vẻ tận hưởng một ngày cơ chứ!

P/S: Post ảnh làm sushi đơi (ăn trộm bên blog em gái, hehe)

1. Nguyên liệu gồm có tôm ( cái này mua ở chợ Hôm), gạo Nhật, dấm Nhật, rong biển, cá hồi, lươn biển Nhật, trứng, dưa chuột, xà lách, quả bơ, mayonnaise, mù tạt, xì dầu. ( Đáng nhẽ phải có thanh cua, và trứng tôm Nhật, nhưng quên mua thanh cua, còn trứng tôm Nhật thì hết màu vàng, chỉ còn màu đỏ chưa ăn bao h nên ko dám mua :D)

2. Cá hồi

3. Lươn nhật


4. Xử lý quả bơ

5. Lúc nấu cơm có 1 vài thao tác và bí quyêt, nấu cơm xong, xúc hết ra 1 cái âu, ng Nhật hay dùng 1 cái bát gỗ, rồi đổ 1 loại nước đã được pha chế bằng dấm Nhật, đường, chưng lên. Trộn đều rồi dùng 1 cái khăn ẩm đặt lên trên âu cơm trong lúc làm sushi để ko bị khô cơm. Trong lúc trộn còn phải dùng quạt, quạt tay nhẹ nhẹ..


5. Chuẩn bị mành tre...

6. Sushi nhân có quả bơ, dưa chuột, trứng và thanh cua, mayonnaise, cùng 1 lớp trứng tôm vàng lăn ở ngoài (quên ko mua thanh cua nên thay bằng tôm)


7. Sushi tôm, xà lách và mayonnaise, bắt buộc phải chấm xì dầu + mù tạt mới ngon, vì bình thường có nhiều loại sushi hương vị đậm, nhiều khi ko cần chấm.


8. Sushi lươn


9. Sushi cá hồi


10. Sushi tôm tempura hoa anh đào


11. Hàng về... ở trên là sushi tôm xà lách mayonnaise, dưới là sushi cá hồi



12. Trên cùng là sushi cá hồi, ròi đến bên trái là sushi lươn, bên phải là sushi tôm tempura

13. Cơm sushi phủ trứng và lươn miếng, dùng rong biển buộc lại..

14. Show hàng, là lá la...


Tags: food
Monday May 18, 2009 - 12:17pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments

Add Lazy's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 216 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS