Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Mũi Tẹt < Y! ID: mui_tet162 >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

Add

Mũi Tẹt is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Jun 06, 2008 Member since January 2006

Hanoi .,...again !!!!

1 - 5 of 99 First | < Prev | Next > | Last

Mũi Tẹt Full Post View | List View

viết đê , post đê, rồi xoá hết luôn đê !!!

when the real life begins .....
when the real life begins ..... magnify
Monday March 9, 2009 - 04:10am (PDT) Permanent Link | 1 Comment
Cậu Tôi !!!

Tấm cáo phó đầu tiên đc dán dính ngay trước cửa nhà , ngôi nhà gắn liền với tuổi thơ của tôi , bao gồm mẹ, ông ngoại và cậu út tôi !!!!

Việt Nam thắng Thái lan , tối đó tôi được mời đi ăn tối . Tôi đã nghĩ là sẽ về quận 8 ngủ, vì lâu quá tôi ko ngủ ở nhà .. Vậy mà , kẹt xe , tôi quyết định ko về , tự nhủ thôi để mai về sớm rồi đi chợ nấu cơm !!!

6h30 sáng , mẹ gọi đt cho tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào báo tin cậu tôi mất …..Biết không – bàng hoàng lắm , tôi vực dậy , ko khóc , ko nấc , nhưng nước mắt tôi cứ tuôn rơi !

Tự tử - Đúng , đó là cái chết ngu ngốc nhất !!!! Nhưng , với cậu tôi , đó là giải thoát !!!

Đã từng nằm bệnh việc ròng rã tháng trời để tìm ra căn bệnh gây đau đầu kinh niên của cậu tôi , nhưng các bác sỹ giỏi nhất cũng ko tài nào tìm ra đc bệnh ….Thất vọng , cậu về nhà , trở về với cuộc sống bình thường . Vẫn hằng ngày đi làm , trưa về nhà ăn cơm , rồi lại đi làm , và tối , khi mà mọi người chìm vào giấc ngủ , cậu tôi vật vã với căn bệnh của mình . Đúng là chỉ 1 mình tôi biết điều đó , vì tôi thường hay thức khuya làm việc hoặc lướt net , mà cái giuờng cậu nằm ngay sát tường bên nhà tôi , một cái tường mỏng được xây ngăn cách 2 nhà một cách buồn cười !!

Thoạt đầu , tôi chỉ nghĩ chắc cậu ngủ say hoặc mơ ngủ nên đạp chân vào tường . Nhưng rồi nghĩ lại về bệnh của cậu , tôi đã lén nhìn và đúng , cậu đau lắm , đau đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường như muốn nổ tung ra !!!

Mấy tháng trước , tôi hỏi MẸ , sao cậu uống nhiều thuốc vậy ? Mẹ nói “ Nó nói với tao là nó bị đau đầu , đau lắm , nó còn nói nó muốn chết lắm rồi ! “ Tôi gạt tay bảo : “ Chắc ổng đùa thôi “ .

Người giúp việc phát hiện xác cậu tôi úp mặt xoay vào tường với cọng dây thừng siết chặt trên cổ , trong nhà tắm !!!! Bà bàng hoàng báo ngay cho mẹ , sau đó thì mẹ và 1 người cậu khác đỡ cậu xuống . “ Chết rồi , em nó chết rồi ! “ Ông tôi khó khăn cầm gậy bườc từng bước đi khó khăn trong hớt hải đi về phía cậu tôi, nào có ai ngờ đâu người đầu bạc sẽ phải khóc thương cho kẻ đầu xanh…Cậu ra đi khi chưa một lần đeo nhẫn cưới ! Vì thế , tôi quyết định đội tang cho cậu , như một đứa con gái , để cậu ấm lòng !!!

Gương mặt cậu như ngủ , ko ai nghĩ là cậu thắt cổ !!! Nhìn cậu yên bình lắm , như mỉm cười, vì thoát khỏi căn bệnh gây quá đau đớn cho cậu , như trong thư cậu viết cho mẹ tôi trước khi quyên sinh “ Không có gì đâu , chỉ vì em bênh tật , đau đớn quá em ko chịu nổi nên em đành tự xử , chị đừng buồn , ráng ở lại mà chăm sóc Bố thay em !!! “

Cậu biết ko ? Cậu ích kỷ lắm ! Nhà thì chỉ có Ông và Cậu hủ hỉ cùng nhau , cậu biết ông hay đòi có người đắp chăn cho ông lúc nửa đêm, ông thích ngồi xem thời sự và huyên thuyên cùng cậu , ông thích cậu đi mua cơm gà cho ông , ông cũng thích tự mình đi xuống nhà tắm để cho cậu thấy ông bắt đầu đi được ……Vậy mà , cậu nỡ để ông lui cui một thân một mình trong những tháng ngày sắp tới ? Rồi thì gần Tết đến , rồi ai sẽ là người thức dậy đầu tiên chúc Tết ông và lì xì cho ông đây ????

Mẹ suy sụp nhiều , bạn bè cậu ai cũng bất ngờ, hang xóm ai cũng xót thương ….Cậu biết ko ? Thử nhìn cái cảnh ông ngoại ngồi xe lăn ngay sát bên hòm cậu , có ai mà ko kiềm được nước mắt ….

Tôi ngồi trong xe đưa cậu về nơi an nghỉ , lòng trĩu nặng suốt cả chặng đường dài , thương cậu , rồi càng thương ông hơn ……Nghĩ tới cảnh những ngày tháng sau này vắng cậu , ông cứ khóc mãi ……

Cậu đi nhé ! Để giải thoát chính mình với sự can đảm và tấm lòng cao cả của cậu , tôi sẽ giữ mãi bức thư cuối cùng cậu để lại như 1 di vật vô giá , để sau này khi kể về cậu cho con cháu , để truyền đạt lại cho chúng hình ảnh mãi đẹp của cậu …..

Cầu mong cho cậu về cõi an lành ! Cậu ơi….

Wednesday January 7, 2009 - 03:33am (PST) Permanent Link | 11 Comments
Entry for December 09, 2008
Entry for December 09, 2008 magnify

hahahhaha.........haizzz , giống như 2 con les , duyệt !!!

Tuesday December 9, 2008 - 09:42am (PST) Permanent Link | 4 Comments
Entry for December 08, 2008
Entry for December 08, 2008 magnify

I like this pic da most !!!!!! hahahahahhaa IT'S SO FUNNY

DO \U THINK SO ???

Monday December 8, 2008 - 12:26am (PST) Permanent Link | 1 Comment
Entry for December 08, 2008
Entry for December 08, 2008 magnify

cái này là sinh nhật của bà Thanh , môt con mắm đã chơi rất thân từ lâu ....ÚI XỜI !!! sao ai cũng nhìn ngây thơ thế nhỉ ??

Monday December 8, 2008 - 12:20am (PST) Permanent Link | 1 Comment

Add Mũi Tẹt to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 99 First | < Prev | Next > | Last