A new beginning!
Không biết là lần thứ bao nhiêu thay đổi kỉêu tóc, hết xoăn rồi duỗi rồi lại xoăn
. Điệu phết
. Được cái mặt tiền không đến nỗi nào nên cắt kiểu nào cũng thấy tự tin, oh yeahhhh
. Đây là quả tóc cắt đc khoảng 1 tháng, mái ngố, nhưng vì đi làm phải hất sang 1 bên cho đỡ ngố
.
Mất hết line rồi, hết bạch kim với lại ánh xanh rêu rồi
. Trả lại Line cho em
.
Khi đi múa Yo thì có cái bờm, hất hết mái lên, trông rất giống các anh cầu thủ Ý đẹp trai
.
Nói chung mình chả hiểu là xinh hay là đẹp trai nữa
.
Một vài thông số kỹ thuật
Áo sơ mi mango
Khoác guess
Giày 9West
Quần may ![]()
Ngày mai mặc váy thay đổi không khí tí nhỉ ![]()
Vừa nhận được đồng phục SM09 của HSY. Đẹp lung linh, ai cũng hớn hở ra mặt, chạy đôn chạy đáo để nhờ người mặc dùm, thắt Obi dùm. Cơ mà đoạn này chỉ có bé Còi hơi bực mình chút xíu vì thím Hoàng đang thắt cho bé, mình chạy qua nhờ thím thắt hộ, thím bấn loạn thế nào mà quay sang thắt cho mình, bỏ rơi bé Còi. Xin lỗi bé Còi nhé, thơm cho vài phát nào. Yêu lắm í.
Cả đội HSY xúng xính trong đồng phục mới, còn thơm mùi mực in, thơm mùi vải mới chưa giặt. Cảm giác lâng lâng khó tả. Còn đúng 5’ cuối của giờ thuê sân tập, không hẹn mà nhạc nổi lên, tự giác ai nấy về vị trí, cùng nhau múa, cùng nhau hát, cùng nhau cười.
Trong nụ cười, có gì đó nghèn nghẹn của niềm hạnh phúc. Trong ánh mắt long lanh, có giọt nước mắt như trực trào ra. Oh My Nup, quay xuống nói với mình “ cảm giác lâng lâng ss nhỉ”, mà mình nhìn Nup, có vẻ như cu cậu sắp khóc đến nơi. Mình không thể nhớ nổi tại sao mình lại không bị nhầm phải trái lúc đó. Múa, hát, cười dường như bất chợt trở thành bản năng, không cần cố phải nhớ đoạn này quay sang trái, đoạn kia quay sang phải, tay này phải đặt ngang ngực, tay kia giơ cao. Chả hiểu sao, lại có thể hoà chung 1 nhịp với mọi người. Cái này người ta gọi là miracle. Xem lại clip, thấy Râu, Mai, Nup hớn ra mặt. Râu lại còn hát rõ to đoạn Taisetsu na mono mamoru mono, anata no egao… Có vẻ như Râu muốn hát cho mọi người nghe thật thủng, muốn mọi người hiểu rằng đó Cái mà Râu muốn giữ, làm tất cả để giữ đó chính là hình ảnh nụ cười của mọi người trong HSY. Khi 10nin Toiro 2007 kết thúc, đó là lúc cả hội oà lên vì sung sướng. HSY đã có 4 phút 35 giây thăng hoa. Để có 4 phút 35 giây thăng hoa ngắn ngủi đó, là cả 1 thời gian dài luyện tập bất kể Nắng, mưa, gió rét, nóng hầm hập, ẩm ướt, khô ráo, bất kể đó là tập cuối tuần, hay là trong đợt nghỉ Tết. HSY đã có 1 mục tiêu là SM09. Và SM09 đã cận kề, mình có thể cảm nhận được sức nóng từ SM09, cảm nhận được sự hồi hộp, không khí của SM09…
Xin cảm ơn Râu, Râu là 1 leader cực xịn. Nói chung là TỐT
Xin cảm ơn Quang, bé Còi đã biểu diễn cho ss thấy thể nào là Yosakoi, và khiến ss cũng bị cuốn vào niềm đam mê này.
Xin cảm ơn Nup, đã luôn tận tình dạy dỗ Kame, không quản khó khăn vì ss cực dốt vụ nhảy múa này.
Xin cảm ơn Dũng, leader của hang Nam người mẫu, thỉnh thoảng lên cơn thần kinh, giở trò bắn gỉ mũi.
….
Xin cảm ơn HSY, đã cho mình những giây phút không bao giờ quên, những ngày luyện tập tăng cường, nắng mưa dãi dầu có một lũ dở hơi múa may quay cuồng
Xin cảm ơn HSY đã cho mình biết sức mạnh đồng đội
Xin cảm ơn HSY vì đã cho mình biết sức mạnh nụ cười.
AI LỚP DÌU. ớ hớ hớ
Hãy toả sang tại SM09 nhé
! HSY tadaima kenzan!
Hehe, Lại làm entry Thổng khết nào, ai hứng thú thì đọc, không hứng thú thì thôi. Ngày hôm nay với mình chả có gì đặc biệt lắm. Làm việc, làm việc, buôn dưa lê và làm việc. Tẹo đi Yosakoi ![]()
Đầu tiên là những sự kiện nổi bật trong năm 2008 vừa qua.
1. Gặp gỡ ban nhạc w-inds. Đó là điều khiến mình vô cùng hạnh phúc và vui sướng, không thể lột tả được và cũng không thể nào quên. hê hê. Cũng chính vì w-inds. và KAT TUN mà túi tiền của mình thâm hụt nghiêm trọng. Thanks các anh vì các anh khiến em luôn trong trạng thái vui vẻ ![]()
![]()
![]()
2. Nhìn thấy bằng xương bằng thịt anh Ronaldinho và đội tuyển Brazil. Hehe, cái này cũng khó quên vì Ronaldinho là sao đẳng cấp quốc tế cơ mà. Brazil là đội tuyển mình thích nhất mà. Mình đi xem ở sân và hơi bị VIP tẹo... ![]()
3. Đi xem hoà nhạc Hennessy Artristy, gặp gỡ anh Shayne Ward mà cả lũ bạn bè của mình hâm mộ. Ngồi ngay hàng đầu tiên nhé. Nhìn rõ cái bụng hơi bị to 1 tí của anh Shayne Ward. Lại có 1 kỷ niệm không phai... hehe, nghĩ thôi mà cũng thấy "tự sướng" được...Vui thế![]()
4. Sự kiện Việt Nam vô địch AFF CUP vừa qua là sự kiện đi vào lịch sử của cả dân tộc VN chứ khôgn phải chỉ của riêng mình. Nhưng mà mình được ngồi trên khán đài, nên niềm vui này trở nên riêng tư 1 chút. hehe. Hạnh phúc đến trào dâng nước mắt. Cố lên Việt Nam nhé!!! Mình luôn tự hào là người Việt Nam
.
5. JPN cũng trở thành 1 sự kiện. JPN là 1 thế giới ảo, ở đó mọi người biết mình với cái nick là KAME hê hê. Tuy ảo mà hết sức thật. Mình thêm được cơ số em ún như BAN, AGA, AZARASHI, CHANNHI, HEIAN, TAISUKE, KIMOTO... thông cảm ss không kể hết ra ở đây nhé. Nói chung là yêu lắm members of JPN.
Sự kiện nổi bật thì còn nhiều, nhưng đấy là nổi bật nhất đấy
. Và đó là những điều khiến cho mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mình sẽ luôn nhớ về chúng để không bao giờ hết vui
.
Năm 2008 đánh dấu một năm cũng trưởng thành của mình. Con người ta lớn dần theo thời gian, đó là điều không cần phải bàn cãi. Phàm đã là người bình thường thì việc lớn lên về cả thể chất, tinh thần, suy nghĩ ...là việc hết sức bình thường. Phải vui mới đúng. BÀ CON ĂN MỪNG ĐI, BẠN CHÂU GIÀ RỒI NÀY![]()
!!! Nhưng mình cũng bình thường, không vui lắm. Cứ muốn mãi đơ đơ, hâm hâm, cà giật. hehe. Nay người ta gọi cái cụm từ "đơ đơ, hâm hâm, cà giật" bằng 1 từ chính xác, lột tả chân thực nhất: Bờ Hờ (BH).
Đương nhiên không phải lúc nào cuộc sống của mình cũng toàn màu đỏ ( mình thích màu đỏ, hehe ). Có lúc nọ, lúc kia, lúc vui và lúc vui bình thường, vui ít, không vui lắm, không vui. Điều cơ bản là phải nhìn nhận trước, lường hết mọi tình huống có thể xảy ra, hết sức bình tĩnh và đón nhận, chấp nhận những gì không hay ho lắm. Mình đã giữ được cuộc sống của mình thăng bằng, tinh thần thăng bằng nhưng không trầm lắng. hơ hơ. Thỉnh thoảng nổ đùng phát cho vui
.
Năm 2008, mình chả có tí tiến triển nào trong chuyện tình cảm lãng mạn
. Mặc dù cũng thích , nhưng mà cũng chả thích lắm. Khi nào kiểu rung rinh là phải "Hết sức kiềm chế" hêhê
. Mình không lo cho mình lắm, mà chỉ lo là mình sẽ dễ làm người khác tổn thương
. Mình có quá nhiều bài học (của người khác) hơi bị xương máu rồi mà
. Như hiện tại, tuy dễ fragile nhưng mà dễ chịu
. Hehe.
Mình luôn ghi nhớ câu " hạnh phúc không tồn tại sự yếu đuối". Khi mình viết entry này, mình thấy, mình NHỚN thật rồi, NHỚN, NHỚN lắm. hehe. Nhưng mình sẽ giả vờ trẻ con để trẻ lâu và được nhiều tiền mừng tuổi ![]()
.
Năm 2009 sẽ là một năm mà mình nghĩ là mình sẽ thích đấy, vì mình thích số 9
( số áo của Ronaldo béo dê cụ
).
1.Mình sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục đích đi du lịch mỗi năm ít nhất 1 nước của mình![]()
![]()
.
2.Tiếp theo là làm việc để đạt trình độ pro. Học thêm được nhiều thứ tiếng. Học hỏi được nhiều kinh nghiệm để làm việc tốt hơn. Như thế bố mẹ sẽ có cuộc sống tiện nghi sung sướng hơn
.
3. Mình sẽ biết chăm lo cho bản thân nhiều hơn, quan tâm hơn đến mọi người...hehe
.
4. Mình có quan tâm đến chuyện tình cảm, nhưng nó không được đưa vào chiến lược 2009 của mình
. Hiện nay chưa có ai được đưa vào quy hoạch của mình
.
5. Tự nhủ " hãy luôn cảm thấy mình hạnh phúc nhé". hé hé.![]()
Chúc một năm 2009 hoành tráng hơn 2008 về mọi mặt. Chúc cho vị thần may mắn luôn ở bên cạnh mọi người
. Chúc cho hạnh phúc đến nơi nơi!!!
Happy New Year!!! ![]()
Cuộc đời là vẫn cứ thế, dẫu biết Kame chỉ yêu mình KAT-TUN và w-inds.
.... Hehe Có vẻ hơi bị nhiều 1 chút nhỉ ![]()
Không muốn kể về ngày hôm qua nữa, vì ngày hôm qua vui thế nào, xúc động thế nào mọi người đã miêu tả sinh động lắm rồi. Với kiểu văn dốt, chứ nát như mình thì có khi làm hỏng hết cả... hehe..
Cơ mà muốn nói 1 chút thôi. Vui lắm í. Đi công tác mà chả yên thân vì chưa có vé cầm tay chưa yên tâ. Vừa từ sân bay về 1 cái là phi sang nhà Sếp lấy vé.
Ngồi trên khán đài cảm giác thật tuyệt vời. Xin xỏ được mấy vé, cho thằng em với người yêu nó đi cùng, 2 chúng nó được vé đôi, ngồi cạnh nhau bên khán đài B, mình ngồi có 1 mình bên khán đài A à. Chả ai quen cả, thế mà bàn tán như là quen từ lâu rồi. Có 2 anh đẹp trai ngồi phía sau mình
. Nhưng mà giả vờ Kool nên chả thèm nhìn lại, với lại dù có đẹp trai thế nào mình cũng chả yêu hơn đội tuyển VN đâu
...
Yêu nó là phải như thế, kiểu như mình yêu anh Công Vinh bây giờ í... Nhắm mắt lại là thấy anh í ( I mean là tưởng tượng lại cảnh anh Công Vinh ghi bàn). Công Vinh becomes hero of my heart ( thay thế cho Văn Quyến, huhu, trước đây mình thích anh Văn Quyến, bây giờ vẫn thích). Hẹ hẹ. Mặc dù lúc VN ghi bàn có biết ai đá vào đâu. Mải mê hò hét quá mà. Thôi. Stop chủ đề này ở đây, không có lại hưng phấn, "đêm nay Bác không ngủ" thì chết
.
Đời vẫn thế mà. Khi nào cũng là 1 niềm vui, đi kèm với 1 nỗi "không vui lắm"... Mình thề là lúc này mình không đau bụng, mình không mót tẹo nào í... Nên không thể biến nỗi "không vui lắm này" này nỗi buồn khác... Hehe... Hy vọng chỉ là tin đồn và không đi vào Nghị Quyết ![]()