đi thật xa! thật xa! thật xxxxxxaaaaaaaaaaa! làm lại, làm lại, làm llllllạiiiiiii... không yêu lại, yêu lại, yêu llllllạiiiiii--> Click here
... Lần nào đến cũng mang theo bí mật .
MAI MAI 1 TINH YEU ....!!!
Em a`h !!! Chung" ta lai bat dau lai tu dau nhaz... Anh va em luc nao cung yeu nhau het ... Yeu la` se ben nhau tron do`i chag bao jo` lia` xa nhau du` cho bau doi thay.... Cho ngay` se troi wa em dem va tieg cuoi se theo ta tung ngay`..... Yeu Em Nhieu Lam Y ... Tinh Yeu Cua Anh :X:X
Không biết năm nay có oánh nhau tưng bừng không nhưng xem chừng trên 2 Diễn đàn đã nóng lắm rồi. Mượn tạm bài của bác Cắt cổ để hướng về chiều 8.3 trên sân Vinh, gặp Thể Công là anh em phải đá chết bỏ.
Ân oán nhạt nhòa
Ngay cả khi mạnh nhất, có đủ những cầu thủ thuộc vào loại "hàng khủng" như Sơn "công chúa", Việt Hoàng thì Thể công cũng không thắng được SLNA ở trên sân Vinh. Đơn giản vì các cầu thủ xứ Nghệ thường rất máu lửa khi đá với Thể công, bất luận ở sân nhà và sân khách. Các CĐV 2 bên cũng thích đụng độ với nhau, thể hiện các yên hùng của địa phương...nên mới có cảnh Minh Tiến (14-TC) sau khi bị Quang Trường tấn công lại bị CĐV xứ Nghệ rượt đuổi sau trận đấu và v-League 2008 màn ẩu đã hệt như bộ phim kiếm hiệp rẻ tiền, khơi mào cho chuỗi bạo loạn trên sân Vinh năm ngoái.
Gió đã xoay chiều?
Đến nay, thì trận SLNA- Thể công không còn quá nóng như ngày trước, phần thì các cầu thủ xứ Nghệ thế hệ này không cay cú ăn thua với Thể công nữa. Trong đội hình đội tuyển Việt nam không còn phe Thể công và phe SLNA nên "ân oán" sân cỏ cũng bay đi nhiều nhiều. Thêm nữa, thủ lĩnh tinh thần của đội bóng xứ Nghệ là Huy Hoàng thường đá thấp hơn so với Hữu Thắng ngày xưa, điều này không cho phép anh ta "múa đao" xốc tinh thần anh em. Trao đổi với người viết bài này, có lần Hữu Thắng (lúc đó kiêm HLV phó) còn nói: trận này (đá với Thể công) em xin ra đá biên trái cho sung. Điều không thể nhắc đến là sau khi Sỹ Sơn rời sân, SL không còn chất quaí, "quái đản" đến nổi sau trận đấu với SL gần như các cầu thủ tấn công phía cánh phải và hàng tiền vệ của Thể công đều "bầm dập" đúng nghiã. Không ít lần, khi cầm quân nhiều lần ông Thịnh còn đẩy Sỹ Sơn vào đá tiền vệ trụ và giới chuyên môn cứ phì cười khi thấy Sơn "công chúa" và Việt Hoàng "né voi" trên sân. Sỹ Sơn, với hàng loạt tiểu xảo ma giáo: chích mũi giày, giật lông chân, búng ch., giật cùi chỏ... chính là khắc tinh lớn nhất đối với các cầu thủ mặc áo lính trong vòng 10 năm qua.
Nếu nói về chuyên môn, các cầu thủ trẻ của Thể công hiện đều được đào tạo khá bài bản nhưng xem ra chỉ mới thấy Công Huy và Ngọc Duy là phát huy tốt khả năng chuyên môn nhờ có tư duy chiến thuật khá tốt. Tuy không nói ra nhưng Vương "già" vẫn dùng nhiều vào sự càn lướt của Endene để tạo khoảng trống nơi trung lộ. Thực ra, Raphael vẫn được đánh giá cao nhưng không hiểu sao 3 trận đấu vừa qua cầu thủ này ít phối hợp tấn công với Endene, chủ yếu dùng đường chuyền dài lên trên chứ không mạnh dạn cầm bóng như mùa trước.
Thể công là đội tấn công khá đa dạng, dùng cả miếng đánh biên lẫn trung lộ bởi họ có những con người để thực hiện điều đó, dù đã cao tuổi nhưng Thạch Bảo Khanh vẫn cho thấy quả tạt của anh còn có giá trị nhất định. Bảo Khanh không tham gia phòng ngự, lại được phép cầm bóng (anh ta được bố trí đá cánh phải) nên Hồng Tiến sẽ có 1 chiều vất vả.
Thắng nhẹ
Kiểu chơi "đủng đỉnh" của SLNA mùa này cho thấy tâm trạng của BHL và anh em cầu thủ còn chờ một cái gì đó để "bốc lửa". Ông Thịnh thường liệu cơm để gắp mắm nên không dám xua quân đá rát ngay từ đầu mà chủ yếu là "ru ngủ" đối phương, tận dụng chất quái của Văn Quyến và sự sơ hở của đối thủ. Hàng phòng ngự SL gồm thủ môn Silhavy Michan và cặp trung vệ Huy Hoàng, Xuân Thắng đảm bảo 70% khả năng SL sẽ khó thua, nhưng rõ ràng hàng tiền vệ vẫn thiếu đi sự tinh tế cần thiết để kiến tạo bóng cho tuyến trên. Việc phải dùng VQ10 "làm bóng" chứng tỏ ông Thịnh đã "biết mình", nhưng chính vì thế khi phản công tuyến trên khá mỏng. Trong khi đó các ngoại binh của xứ Nghệ được đánh giá yếu nhất trong 14 đội V-League 2009 bởi tư duy chiến thuật khá kém, khả năng sút bóng khá tồi, mà thể lực cũng chỉ vào loại thường. Cả Diego lẫn Eric đều chỉ thuộc dạng chạy cho đủ lối, chứ khả năng đột phá còn thua xa Trọng Hoàng, Đắc Khánh các mùa giải gần đây. Chắc chắn khán giả sẽ thấy cảnh cầu thủ Raphael của Thể công cho các ông "Tây đen" này "ngửi khoí" vài ba lần trên sân Vinh trong ngày Phụ nữ Việt nam.
Tuy nhiên, hàng thủ với Phước Tứ, Anh Tuấn sẽ khó lòng "bắt chết" được VQ10 bởi với lối đá "một xoạc ăn ngay" của Phước Tứ sẽ tạo cơ hội cho VQ10 tiếp cận và thử tài thủ môn Mạnh Dũng. Điểm mạnh của cặp trung vệ này là kèm chặt những tiền đạo to xác nhưng vụng về, còn lối đá theo kiểu Ngọc Anh, VQ10 thì họ khá vất vả, thậm chí ngay cả Phan Thanh Hoàn cũng có thể "quấy rối" khung thành Thể Công.
Thể công vừa mới thắng đương kim vô địch Bình Dương trong một chiều sung sức, nhưng điều đó không có nghĩa họ có thể thắng được SLNA. Với lợi thế sân nhà (rất xấu) các đoàn quân xứ Nghệ lại có cơ hội bỏ túi 3 điểm với cách biệt tối thiểu.
Derby: trận bóng của 2 đội bóng cùng địa phương. Ví dụ HN.ACB và Hòa Phát Hà Nội, Derby London giữa Arsenal - Fullham
Derby thành Vinh: QK.4 - SLNA.
Người ta thường có câu: Khu 4 đẩy ra, Khu 3 đẩy vào để chỉ Nghệ Tĩnh xưa và ngày mai, 2 đội bóng, SLNA - đứa con cưng của Nghệ An và QK.4, đội tân binh vừa "chập chững" lên chuyên sẽ có trận đối đầu ở thành Vinh.
QK.4 - Mỗi trận đấu là một trận chung kết.
Với khẩu hiệu "ăn chắc, mặc bền", đá trận nào biết trận ấy như vậy, hoàn toàndễ hiểu khi trận đấu nào QK.4 cũng dính thẻ vì lối đá rất "rừng", "chém đinh, chặt sắt". Ở giải Hạng 1 năm ngoái, QK4 dẫn đầu về thẻ và trận gặp Quảng Ninh ở Cúp Quốc gia tuần trước cũng không ngoại lệ, khi thẻ đỏ được rút ra cho 1 cầu thủ Q.4.
Tuy nhiên, đây chính là bản sắc rất riêng của đội bóng quân đội, chất "lính" và máu lửa khiến người hâm mộ gợi nhớ lại SLNA thời kì đầu, ở một góc độ nào đấy, những đối thủ của QK.4 không phục lắm cách đá này. Sân chơi V.League thực sự "đường dài mới hay sức ngựa", hẳn ông Vũ Quang Bảo hiểu câu nói này hơn ai hết.
Về nhân sự, ngoài Suileman bị Vissai Ninh Bình rút ruột thì những ông Tây của QK.4 biết đá bóng thực sự và có sự gắn kết cần thiết với cả 3 tuyến, biết nổ súng những lúc cần thiết. Ngoài ra, về nội binh, dù chưa có ai thực sự nổi bật nhưng QK.4 nổi tiếng là một đội bóng đoàn kết và đây cũng là vũ khí cực kì cần thiết cho những môn thể thao tập thể, đặc biệt trong bóng đá.
Những đội bóng nhà giàu thường nhìn QK.4 với câu nói: Nghèo mà biết phấn đầu, quả thực như vậy, khi núi tiền rơi vào đầu những đội bóng như Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh hay vất vả như CS.Đồng Tháp (mới được lên chuyên) thi đấu èo uột thì QK.4 dường như biết thân, phận hơn khi Tết ém quân ở Thành Long tập luyện, trận thắng Quảng Ninh ở Cúp Quốc gia là câu trả lời... nhưng câu trả lời ngày mai về: Sân chơi V.League có quá tầm hay không? thực sự quan trọng hơn.
SLNA - Khi tình yêu bị chia sẻ.
Ngày mai, người dân thành Vinh sẽ rất khó để chọn "bên mô đục, bên mô trong" vì "con cưng hay con ghẻ" thì ngày mai họ đều đang đứng chung sân ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Dĩ nhiên là chẳng có bạo loạn, chửi thề vì... tất cả đều một nhà.
Phong độ không ổn định lẫn những dấu hiệu đi xuống khiến fan hâm mộ thực sự không còn nhiều kiên nhẫn với đội bóng, bên cạnh đó, khi người ta có 2 lựa chọn (SLNA và QK.4) hẳn SLNA phần nào đó tổn thương lòng kiêu hãnh? Sự trở lại của Quyến béo, Cao Xuân Thắng... và những Trọng Hoàng, Như Thuật... có thực sự khai pháo cho trận đầu tiên V.League. Liệu tất cả có thay thế được những Công Vinh, Minh Đức đã dứt áo ra đi về bến đỗ phù hợp?
Hẳn Thịnh đen đã nghĩ đến đường đi, nước bước của mình cho mục tiêu trụ hạng năm nay. Trên báo ông phát biểu rằng: "Đội bóng tân binh nên họ thi đấu rất quyết tâm, tinh thần máu lửa và họ đã có độ chín của cầu thủ. Đặc biệt đội bóng QK4 có các cầu thủ ngoại "biết đá bóng" và không có sự biến động của các cầu thủ nội nên họ là một tập thể đoàn kết. Đánh bại họ cũng không dễ nhưng chúng tôi sẽ thi đấu hết mình và chiến thắng".
"Biết người, biết ta" liệu có thắng?
Dự đoán: 1-1.
Cái năm đen như con cầy, cố gắng cố gắng cố gắng, sắp qua rồi :((
1. Tiền bạc hao hụt, nợ nần chồng chất, phải lo bao nhiêu là việc mà cuối cùng chả được cái việc gì.
2. Sức khỏe có vấn đề nghiêm trọng, tay phải dãn dây chằng vẫn chưa khỏi, sẹo lại thêm nhiều, chưa kể vụ chân chống xe máy xiên...
3. Công việc thì lận đận, từ chỗ này nhảy qua chỗ khác, đến giờ thì cũng tạm ổn rồi. Phù phù.
4. Học hành thì như shit, may mà còn tốt nghiệp được. 2 kì của Học kì 8, học thì ít chơi thì nhiều.
5. Vận đen còn đeo bám cả vào quan hệ bạn bè, mất một ít bạn và... éo có thêm đứa nào mới
6. Sở thích của Hot Boy Bem Khệnh: uống nước chè, ăn trầu, đánh cờ tướng. Qúa bựa.
7. Nhạc và Phim thì nghe và xem liên miên, năm nay chưa xem phim nào đến mức nghiện như Dream girls hay Enchanted, có Xích bích 1 xem 4 lần (Chắc tại mình thích Tam quốc). Nhạc thì thích đĩa TrÂn TiẾn của chị Hà, Thời gian để yêu của anh Bảo, Viva La vida của Cold Play...
8. Chống chỉ định những cái tên này: Kylie, Rihanna, Beyonce, Shakira, Ngọc Khuê, Thu Minh, Mai Khôi...
9. Đéo thích dính vào những thằng/ con có "vía chim lợn".
Chào 2009
1. Nghe tin... đâu đó Yahoo! 360 sắp đống cửa. Cười hê hê vì chả biết chuyển đi đâu. Lại nghe đâu đó, blogger bị ăn quả lừa... vì nó không đóng cửa. Cười hê hê phát nữa vì... tính mình không thích thay đổi. Bọn Yahoo này cũng chỉ giỏi chém gió, mà lỗi nhiều dư lày thì đóng cũng được, nếu không đóng thì làm ăn tử tế đi. Nhớ lại vụ Tạp chí MTV, tay L.M.Sơn có phát biểu: Tôi là người tử tế, nên tôi mới làm cho Thanh Lam, Ngọc Khuê... những sản phẩm cực kì tử tế. Cười hê hê thêm phát nữa.
2. Dạo này siêu chăm ngoan, đi học + đi làm + về nhà ngủ sớm. Xác định thêm các giờ Vàng trong ngày là 8 đến 9 giờ tối (thứ 2,3,4) xem Gió làng Kình, 9 đến 10 giờ tối (thứ 2,3) xem Cô gái xấu xí, riêng thứ 4 dành thời gian để xem Việt Nam Idol. Tập thứ 4 của Cô gái xấu xí xem lại trên Tialia hoặc Clip.vn. Những giờ này là bất khả xâm phạm, trời sập mặc trời. Mấy hôm nay lại ầm ĩ vụ... ăn cắp Bản quyền truyền hình, cụ thể hơn là Chương trình Hoa hậu Thế giới 2008, ặc, ngẫm lại, mình xem lại Cô gái xấu xí trên Clip.vn là tiếp tay cho tội phạm... ăn cắp hả.
3. Ông Bush bị ăn cái giày vào mặt. Kể ra cũng hay, khi cái thằng phóng viên cho ông Bush ăn giày (theo ông Bush) là trung lập, chả theo Mỹ, cũng chả theo Iraq. "Đây là nụ hôn vĩnh biệt của dân Iraq gửi tới ông", câu này chuẩn. Tuy nhiên, cũng để xem Obama lên làm ra trò trống gì không, mình cứ người trẻ làm là mình ủng hộ.
4. Ngày mai, Việt Nam đá với Sing, chiều này Sông Lam chiến Thể công (T&T Cup), nghĩ lại, anh Thành Lương nên rời HN ACB sớm sớm. Có tài mà ở trong 1 tập thể như thế thì quá thiệt thòi cho anh. Công Vinh thì... hết thời rồi, SLNA cho anh ấy đi cũng chả phải là không hay đâu. Không có Vinh này thì còn Như Thuật, Trọng Hoàng... đó thôi, lo gì thiếu quân.
5. Dạo này mình hay nghe: Viva la vida, Death will never conquer (Coldplay); Hi vọng nó có 1 cái giải "rút" gì đó cho Grammy năm nay. Ngoài ra thì đang chờ cái Sài Gòn Radio của Hà Anh Tuấn xem nó dư lào? Ra trò trống gì không?
6. Trà My đoạt giải ca sĩ Triển vọng Làn sóng xanh. Biết đâu, năm sau sẽ có 1 giải thưởng mới mang tên Boeing Award và lúc đó thì tha hồ "tung bay", chứ khỏi phải... abc... xyz với phóng viên và BTC. Mệt người.
7. Em Trà nhà mình dạo này lắm "xô, chậu". Chỉ có 2 phút trên Idol mà cũng đủ cho dân tình xôn xao. He he, dạo này đang xây dựng hình ảnh cặp đôi mới của V.Pop với Hoàng Nghiệp. Bà con đón nghe Gọi cầu vồng, Màu xanh tóc mây... sắp ra lò nhé. Hôm nọ đi xem Chạng vạng cùng nó và nhà Hoàng Nghiệp, cô ấy nhìn thấy tay Edward Cullen mà rú lên, con em mình... mê zai vật.
8. Vậy là sắp hết năm, mong sao cho hết miej cái năm đen như con cầy này đi.
Ảnh: Nghiệp và Trà trong Clip Gọi cầu vông! Nhiếp ảnh: Mộng Chiến