Mưa Hà Nội!
Những gì hạnh phúc nhất sẽ đến với bạn khi vào blog này!
Chưa bỏ trận Eur08 nào nhưng trận đếm này thật đặc biệt từ “chiều Matcơva” mình tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề với tinh thần phấn chấn, hào hứng như “thời thanh niên sôi nổi” để đón chờ xem trận Nga – Tây Ban Nha với Đội Nga mình yêu thích. Cả nước Nga, cả những người yêu nước Nga nhân hậu, đêm nay bao nhiêu ‘’nghệ sĩ với cây đàn”, “Xebêri nở đầy hoa”, “Volga xinh đẹp”, với các cô gái Nga “đôi mắt huyền” thơ ngây tất cả để đón chờ chiến thắng của đội Nga của ông Thầy phù thuỷ Guus Hiddink. Sao đêm nay dài và lắm mộng thế “ trăng ơi! đừng sáng” nữa. Nhưng rồi cái gì đến đã đến. Chào anh! “tạm biệt Matxcơva”, các cầu thủ Nga không phải lo lắng “giờ này anh về đâu?”. Cho dù chiến bại “lòng mẹ” vẫn bao dung đón các anh về với “cánh đồng Nga” bát ngát thẳng cánh cò bay, với “cây thuỳ dương” năm nào hoà mình vào giai điệu “Kachiusa”, “Kalinka”. Đội Nga ơi! “ cuộc sống ơi! ta vẫn mến yêu người”.
.... mình em riêng đứng ngóng trông anh với niềm tin thiết tha.
Một dòng sông sóng nước long lanh, Đôi bờ đâu cách xa...
Chào Thân ái & Quyết thắng!
Huế là một trong những vùng có nhiều di sản văn hoá. Càng ngày tôi càng yêu Huế hơn. Qua 4 lần Festival bây chừ làm cho thế giới biết đến nhiều hơn, nhưng quan trọng là “cách ăn ở” của người dân nơi đây đã thay đổi nhiều hơn.
Không biết đã bao nhiêu lần tôi đến Huế, mỗi lần có mỗi cảm giác khác nhau. Kỷ niệm lần này tôi chia sẻ 2 điều:
1. Ngày xưa tôi biết đến các vị Vua này qua truyền khẩu, qua sách vỡ như những người xấu, mặt phin phích mỡ, tính tình thì tham lam, ức hiếp dân lành….
Nhưng đến Huế lần này, tôi đi thăm các Lăng tẩm 1 cách cẩn thận hơn và thật cảm động khi các vị Vua đáng kính tuy đã khuất núi không những đã để lại cho dân chúng Việt Nam 1 di sản quý giá, mà còn là một nguồn thu ngân sách lớn cho đất nước qua việc bán vé. Mà Lăng tẩm của họ ứ được trùng tu, tôn tạo gì nhiều.
Huế nổi tiếng với các Lăng tẩm, mỗi lăng có mỗi phong cách, kiế trúc riêng do tính cách của mỗi vị Vua. Lăng Minh Mạng uy nghi, Lăng Tự Đức thơ mộng, Lăng Khải Định tráng lệ.
Thảo dân xin đa tạ cảm ơn các vị Vua!
Lăng Minh Mạng (khởi công 1840 – hoàn thành năm 1843)
Lăng Tự Đức (khởi công năm 1864 – hoàn thành năm 1867)
Lăng Khải Định (khởi công năm 1920 – hoàn thành năm 1931)
2. Sau bao năm không còn chế độ Vua chúa. Huế vẫn giữ gần như trọn vẹn giá trị văn hoá Cung đình, nhờ đó mà ngày nay chúng ta có dịp được thưởng thức, chiêm ngưỡng chúng. Trong đó phải kể đến ẩm thực Cung đình.
Chúng ta có thể làm “Vua 1 đêm” các bạn ngự lãm trong bộ long bào, với các món ăn nem công, chả phượng… Như đó là du khách, còn người dân Huế ít ai có nhu cầu thưởng thức kiểu này vì trong tiềm thức của họ vẫn có hai chữ “phạm huý” chăng!? Và các cô gái du khách còn ngây thơ, trong trắng thì không nên thưởng thức chương trình này vì theo truyền miệng rằng những cô gái trong trắng sau khi ăn xong về nhẹ sẽ đau đầu, sổ mũi, va quệt xe, nặng mà còn trong trắng thật sự thì sẽ bị sốt nặng đến trên dưới 40độ, tiến đến co giật.
Photographer Hoài Nghĩa Chất
Chào Thân ái & Quyết thắng!

Na, Khoa thú tội trước Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em.
Na, Khoa đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại Na, lỗi tại Khoa, lỗi tại Na, Khoa mọi đàng vì vậy kính xin Đức Mẹ Maria đồng trinh, các thiên thần, các thánh cùng anh chị em Meowlover hãy tha tội cho hai đứa như hai đứa đã từng tha kẻ có tội họ.
Nhưng chớ để hai đứa sa trước cảm dỗ, xin cứu hai đứa ra khỏi tội lỗi.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng hai đứa.
Hai đứa hãy nâng tâm hồn lên và hãy hướng về Chúa.



Định chia tay Blog nhưng những ngày qua không thể lãnh cảm trước sự kiện Hòang Sa và Trường Sa.
Dẫu có biết trong đối sách "ngoại giao" là thượng sách. Nhưng ngoại giao đến bao giờ? Mềm đến bao giờ?Thật đau lòng phải nếu phải "chiến". Tôi sẽ là một trong những người xung phong trong đợt đầu.
Lúc nào đó, bạn lục tung mọi thứ: danh bạ điện thoại, hòm thư, sổ tay… nhưng không thể tìm thấy tung tích một người? Chỉ một sự đãng trí hay sơ ý có thể khiến chúng ta, những người bạn, đứt liên lạc với nhau một cách lãng xẹt…
Nếu ngày nào đó blog không còn nữa thì sao? Liệu tôi còn được nhìn lại nickname, avatar cùng những dòng comment thân thuộc của các bạn? Hãy ghi lại dấu ấn của mỗi người trong tâm trí nhau, để chúng ta nằm trong friendlist vĩnh cửu của trái tim. Vượt qua mọi khoảng cách, tình bạn thăng hoa và tỏa sáng.
Cách thực hiện: Mỗi người tiết lộ 7 thông tin thật và cần thiết nhất về mình, sao cho những người khác có thể liên lạc được dễ dàng khi cần thiết. Tiếp theo, bạn nếu ngẫu nhiên 7 người trong friendlist của bạn mà bạn muốn “thụt” (ghi dấu ân) kèm theo vài dòng mô tả của bạn về họ. Sau đó, hãy báo cho họ biết bằng quick comment rằng họ đã bị “thụt” (ghi dấu ấn) và yêu cầu họ đọc blog của bạn. Số người bị “thụt” có thể tăng nếu ai đó tự nguyện đề nghị bạn “ghi dấu ấn” họ.
-----------------
7 thông tin thật của Hoainghiachat
1. Họ và tên: Nguyến Hoài Nghĩa
2. Sinh nhật: 17/03/1973
3. Email: nghiadn@yahoo.com hoặc nghiadn@hn.vnn.vn
4. Điện thoại di động: 093636 4444
5. Hiện tại là: Bố của hai con Công Trí và Công Hiếu
6. Ngoại hình: to con, đen – lùn. Mong manh, dễ vỡ.
7. Thích rong ruổi khắp phố phường Hà Nội.
7 nhân vật bị “ghi dấu ấn”
Danh sách tự nguyện (cập nhật)