tự nhiên hết sạch ngòi chì...mở ngăn kéo bàn học ra cố tìm xem có còn hộp nào ko...mãi ko thấy...nhưng có 1 cái hộp khác ^^ 1 cái hộp mà lần nào nhìn thấy mình cũng muốn mở ra.. cái hộp đựng tất cả các tấm thiếp của mình từ trc đến h ^^ lâu lâu mới lại giở ra,lại ngồi mê mải mất 1 lúc

hihi mình thấy nếu có stress j thì đây là 1 cách giảm stress rất tốt ^^ cứ như ngồi vào cỗ máy thời gian mà quay ngc về quá khứ vậy,mỗi 1 tấm thiếp lại gợi đến 1 giai đoạn riêng.. . nhất là đọc lại những cái thiếp "khi ta còn bé" thấy thật thú vị hihi
trong đám thiếp thì phải đến 2/3 là từ hồi cấp 2,sao mà nhiều thế ^^ hình như hồi đấy ai cũng rất chăm tặng quà và viết thiếp thì phải

1/3 còn lại là của cấp 3 và ĐH.tự nhiên để ý hình như mình càng lớn càng lười viết thiếp

đọc lại mới thấy những cái thiếp hồi cấp 2 rất nhiều câu "chúc Hoàng Yến"

tự nhiên thấy vừa lạ vừa hay hay ^^ lâu lắm rồi ko ai gọi mình thế.hồi đấy lớp có tận 4 Yến nên mọi người lúc nào cũng Hoàng Yến Hoàng Yến :)) hồi đấy rất là ko thích ^^
hồi cấp 2 thấy các bạn gọi với nhiều bí danh thật,quan hệ họ hàng cứ lẫn lộn hết cả lên :)) hết bố,mẹ,anh,chị,e,sư muội lại đến cả quốc vương =)) chỉ có Ỉn là đi cùng năm tháng,đến tận h luôn ^^ lên cấp 3 đc gắn thêm là Ỉn hồng,chả hỉu tại sao lun
có những cái thiếp thấy các bạn ghi : "Nhân dịp sinh nhật lần thứ 13 của HY...." trời giật mình thấy như từ ngày nào xa xôi lắm :)) hồi đấy mới 13.. thế mà bây h sắp 20 :))
có 1 cái thiếp với lời chúc :"Chúc HY xinh,học giỏi,
nghe lời bố mẹ.. " :)) hihi chúc thế mới là chúc chứ ;)) từ nay mình cũng sẽ tích cực chúc các bạn nghe lời bố mẹ cho nó thiết thực ^^
có những cái thiếp của những ng bạn mà bây h chẳng còn liên lạc mấy... do học khác trường..do lâu ngày... nhưng mà hình như hồi đấy cũng chơi cùng nhóm thì phải... thấy cũng khá nhiều thiếp ^^ tự nhiên thấy vui vui... mình luôn có nhiều bạn hihi
có gần chục cái thiếp ở cạnh nhau.... đều của 1 người..1 người đặc biệt của mình 1 thời

^^ hòa chung trong "ko khí thời đại" ;)), bạn í cũng thật là chăm viết thiếp ^^ ngày này ngày nọ ngày j cũng đủ cả,từ lúc còn vô tư mày tao chí tớ cho đến khi... thích :)) so với các e 9x bây h thì nghĩ lại hồi đấy thấy tình cảm của mình thật là trong sáng

chỉ là ở nhà mong đến lớp để gặp,đến lớp muốn đc ngồi cùng bàn ^^ rồi những mẩu thư chuyền qua chuyền lại,rồi đi học về cùng đg ^^ ôi ngày xưa của mình :)) vừa trẻ con vừa lãng mạn =))
lên đến cấp 3 ko hiểu sao hầu hết số thiếp là của các bạn trai :)) ah ko ko hồi cấp 3 mình chẳng "thích nhau" với bạn nào cả,mà là do các bạn trai A8 rất chăm viết thiếp hihi
có 1 cái thiếp ở ngoài phong bao ko thấy ghi j,bt thì hấu hết mọi người đều ghi địa chỉ đi và đến rất dễ thương ở ngoài ^^ nhưng cái này thì ko thấy j..mình hồi hộp mở ra thì thấy : "thay mặt con trai a8 tớ xin gửi tới ng may mắn nhận đc tấm thiếp này những lời chúc tốt đẹp nhất vì...tớ cũng chả biết chúc j. ký tên : someone" =)) =)) ôi ôi hóa ra đây là 1 tiết mục trong chương trình 8-3 của các bạn trai :)) đến h mình vẫn ko nguôi mong muốn biết đc bạn someone là ai =))
hihi mê mải đọc hết 1 lươt... cũng lâu phết..nhưng mà vui ^^ và vẫn như từ bé đến h,mình vẫn thích nhất những cái thiếp nào viết dài,thật dài,kín hết càng thích nữa ^^ cái này chắc ảnh hưởng từ sở thích của chính mình,viết thiếp lúc nào cũng trang giang đại hải

hầu hết là viết kín hết ^^ ko hiểu có người đc tặng nào ngại đọc dài ko chứ tớ thì rất thích ^^
sắp Noel rùi, lại viết thiếp và nhận thiếp hihi