Của ong bướm này đây tuần tháng mật
Hôm nay em thực sự muốn nói chuyện với anh về một đề tài nghiêm túc, vì nó thực sự nghiêm túc nên em đành phải chờ vậy, em sẽ cố gắng không gặp anh lúc này, ít ra là cho đến khi em hoàn thành xong một số công việc chuẩn bị cần thiết.
...
Nếu trường hợp xấu hơn xảy ra, tức là anh muốn tự mình gặm nhấm nỗi chán chường ấy, thì cứ việc. Còn em sẽ bịa đặt thêm vài chi tiết để hoàn thành nốt cái bài tiểu luận nhạt thếch này!
English yêu dấu, hôm nay là buổi đầu tiên của 2 tháng mà chúng mình sẽ làm việc với nhau. Mình và cậu đã làm bạn từ lâu lẩu lầu lâu rồi nhưng sự thật là mình chưa bao giờ dành cho cậu những khoảng thời gian xứng đáng. Mình hứa sẽ làm việc rất nghiêm túc, thật đấy!
Hôm nay gặp toàn chuyện bực mình không đáng có, thế mà chiều lại có một môn thi mới tức chứ!
Vào blog viết lăng nhăng mấy câu, nghe đi nghe lại bài "Hãy yêu nhau đi", thay vì một bài nào đó toàn những tiếng chửi thề, thật đáng ghi nhận vì tự thấy mình đã tiến bộ như thế nào. Dù sao cách xả bực tức này cũng không làm tổn thương đến ai và hứa hẹn mang lại kết quả không tồi. ![]()
"Hãy trao cho nhau những lời yêu dấu..." (Grừ...grừ...!
)