vietnam vo dich ah`, ?
ah ah ah ah....I'm falling down...
Con cua ấy rất đẹp. Nó có màu đỏ sẫm, với hoa văn hết sức lạ ở trên vỏ. Nó mang một đôi càng đồ sộ, với những gai mấu nhọn, nhìn tựa như 2 quả chuỳ đồng vậy.Thoạt nhìn, ai cũng ngạc nhiên vì vẻ đẹp kiêu hãnh của nó, đẹp nhất trong số những con cua đc cho là đẹp. Nó cũng biết vậy,nên nó luôn cho mình là vua của các loài cua. Nó sống tách biệt hẳn với bọn cua khác, vì nó nghĩ nó thuộc tầng lớp trên. Nó làm hang ở một mô cát cao nhất, to nhất ; ko bao h xuống uống nước cùng các loài khác, mà có xuống thì cũng chỉ để cho người ta ngắm nhìn rồi trầm trồ mà thôi.
Một hôm ,sau một cuộc dạo chơi như thế, Cua trở về nhà. Nó ngạc nhiên vì thấy toà lâu đài của mình biến mất, thay vào là một đống rác . Có lẽ ai đó đã vô tình đổ ra đúng mô đất này. Từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận nhưng ko làm gì được, Cua nhìn lại “dinh thự” của nó. Trông thật xấu xí,bẩn thỉu. Một vị vua ko thể ở đây được;nó quyết định tìm một ngôi nhà mới tương xứng.
Một con cua bò tới ,thấy vậy liền bảo: “ anh có thể xuống làm nhà ở dưới kia mà, chúng tôi còn nhiều chỗ lắm, đừng ngại.”
“ ẩm thấp quá”—nó liếc nhìn những nếp nhà của các loài cua khác .”Một vị lãnh chúa như mình sao có thể chui rúc vào đó như lũ hạ lưu đó được?” Nó quay ngoắt đi,chẳng thèm đáp lại đến một lời. Thái độ đó làm con cua kia phật lòng. Nắng vẫn vàng tươi, trong vắt và Cua ta lại tiếp tục lên đường.
“ Anh đi đâu thế?” Cua ngửng đầu lên nhìn.Nó đã đi đến vùng đầm lầy. Trước mặt nó là một chú Ếch Cốm, đôi mắt tròn to, long lanh. Trờì đất,sao trên đời lại có 1 loài vật kinh khủng như thế. Nhìn hắn ta kìa, da dẻ thì lốm đốm như thể ghẻ lở, không sần sùi, mà lại trơn láng vì cả người hắn ướt át, đầy những nhớt. Còn cặp mắt kia thì cứ trợn tròn lên, như thể muốn xen vào chuyện của tất cả mọi người vậy. Nhưng Ếch Cốm thì to ngang ngửa với Cua , nên nó ko muốn gây chuyện cãi nhau với tên này. Nó thuật lại cộc lốc ý định của mình. Ếch đảo mắt, mời:”Anh có thể làm nhà ở khu đầm này cũng được. Chúng tôi coi nhau như người một nhà thôi” Khu đầm lầy ướt át, ẩm thấp khiến Cua rùng mình. Nó giương càng lên thách thức : “ Biến ra chỗ khác đi, mi nghĩ ta là ai mà có thể sống ở cái khu ổ chuột này chứ, ta suốt đời không bao h cùng một giuộc với cái hạng như bọn mi” Ếch Cốm ngạc nhiên, không nói lên lời, rồi nhảy xuống đầm. Cú nhảy làm xao động cả mặt nước, bùn văng tung toé. Cua tỏ rõ vẻ ghê tởm, bỏ đi.
Trời bắt đầu kéo mây đen. Cua nép vào một đám cỏ lau, phòng khi trời mưa to bất chợt. Nó gặp một vật gì lạ lắm. Nó to, làm bằng vải, hình như là một cái mũ nhưng do dầm mưa dãi nắng quá lâu nên khó mà biết được trước đây nó màu gì. Cái mũ vẫn còn kéo theo một dải ruy băng dài, nhưng đã sờn rách mất phân nửa. Cua tò mò, lại gần nhìn kỹ. Đúng là một cái mũ.
“ơn Chúa, cuối cùng cũng có người đến đây nói chuyện. Tôi đã kẹt ở chỗ này dễ đến 3 năm rồi ấy chứ “ – Mũ vồn vã.
“ Chủ nhân của tôi từng là một quý nương xinh đẹp. Tôi là chiếc mũ đẹp nhất trong bộ sưu tập của cô ấy. Tôi làm bằng vải sa tanh trắng và thêu kim tuyến lấp lánh; chưa kể cô ấy còn choàng cho tôi một chuỗi hạt bằng ngọc trai cơ. Đi đâu cô ấy cũng mang tôi theo, thế nhưng một hôm khi cô ấy ngồi trên xe, một lão gió khó chịu ghen tỵ với tôi đã hất văng tôi ra , và cuốn tôi vào đây khiến cô ấy ko tài nào tìm đựơc. Tất nhiên, đời là thế, ai mà tránh được, người quyền quý luôn bị người đời ghen ghét , đúng không nào?” Sau đoạn hồi tưởng về quãng đời vàng son, Mũ nhìn Cua, hỏi: “ Anh là người ở đâu đến vậy? Nhìn màu sắc thì biết chắc anh ko phải người ở đây, Nếu anh chưa có chỗ ở thì ở cùng với tôi cho vui” Cua bỏ đi, làu bàu:” Ta thà chết chứ ko chịu ở cùng cái loại giẻ rách kiêu căng như thế”
Sau lưng cua, còn nghe tiếng léo nhéo bực bội của Mũ.
Cua đi mãi, đi mãi, thế nhưng nó chẳng gặp được chỗ nào ưng ý cả. Cuối cùng, vừa đói vừa mệt, nó nằm nghỉ trên một doi cát. Gió nhè nhẹ thổi, làm cua thiu thiu ngủ.
“rào, rào, rào!!!!!”
Cua choàng mắt tỉnh dậy. Cơn mưa đã ập đến từ lúc nào. Quang cảnh thật là khủng khiếp .Từng đợt, từng đợt mưa tuôn xói xả xuống mặt đất, đập ào ạt lên cái mai đẹp đẽ tinh xảo của Cua . Ào, ào, ào, gió cũng ko chịu vừa, thi nhau hành hạ nó. Bầu trời h đây chỉ còn 1 màu đen kịt, chớp loé sáng ,sấm ì ùng.
“ không ổn 1 chút nào cả, bây giờ mình sẽ ở chỗ nào đây? Đúng như lời mụ Mũ bảo, Trời chỉ luôn muốn hại người quyền quý vương giả, là sao???”
Nhưng Cua không còn thời gian để phàn nàn nữa, bởi nước đã ngập đến hết con đường, và mưa đã cuốn trôi nó đi.Nó chỉ kịp bám vào một mảnh gỗ nhỏ.
“ Thế là hết. Ta sẽ chết trước khi tìm được một nơi tương xứng với mình”.Cua lấy làm tiếc vì trước h nó chưa bao giờ xuống dưới “ mặt nước bẩn thỉu ” cả, vì thế đương nhiên nó ko thể bơi.Nó hoảng sợ thật sự.Dòng nước chảy xiết cứ cuốn Cua đi. Nó nhìn thấy Ếch Cốm đang ngồi trên một chiếc lá sen, mắt lim dim. Cua kêu to: “ Anh Ếch, cứu tôi với. Anh bơi giỏi, anh hãy kéo tôi vào bờ với.” Ếch vẫn lim dim, làm như không nghe thấy gì. Cua van nài, Ếch nhảy sang một cái lá khác và kêu ồm ộp.Nó không muốn giúp đỡ con Cua kiêu căng đó.
Thế là Cua tiếp tục trôi. Nhìn thấy Mũ đang trôi bên cạnh, nó khẩn khoản xin mũ cho đứng nhờ vào trong, nhưng Mũ chỉ nhìn nó và nói:” tôi ko có thời gian cho hạng người như anh, tôi phải đi tìm một người tương xứng với mình” Cua tuyệt vọng. Bây h nó đã trôi đến khu nhà cũ của mình. Nó nhìn thấy các bạn cua đang bò dưới mưa khoan khoái. Không ai nghe và ko ai muốn nghe tiếng nó kêu cứu cả. Nằm bẹp trên miếng gỗ, trôi dần ra hồ lớn; nó ngẫm nghĩ về những gì nó đã làm và cách cư xử với mọi người. Nó thực sự hối hận nhưng tất cả đã muộn. Nó tiếp tục trôi đi, bùn đất bám đầy người và nếu bây giờ có gặp lại thì chắc cũng chả ai nhận ra con Cua chúa kiêu hãnh ngày nào nữa.
Xong. Lần đầu tiên viết một câu chuyện cẩn thận. Cho ý kiến đi mọi người 
. Sao nó cười sằng sặc như điên thế nhở? àh há,nó đi ra hành lang rồi, ghi âm được tất cả ngần này đây














Chán thế, hôm nay con điên dọn hết cây cối đi rồi, mình vừa tia được 1 em lá cây tươi non còn sót lại,chưa kịp kiểm thì đã... Chờ đấy, ta sẽ trả thù, cùng lắm ko gặm được lá thì ta gặm luôn sỏi,làm gì nhau,đừng hòng ngăn cản ta về với thiên nhiên

Fan Art ss nhà mình :x,những tấm ngon nhất sưu tầm được :)
lên màu đỉnh quá ![]()
cái này nhìn ngộ èh![]()
bao h đi học vẽ thì người đầu tiên mình vẽ sẽ là Avril!!!! ![]()
cái này thì... ![]()
thik cái này ![]()
thik cái này ![]()
PS: thứ 7 này sẽ post nhật ký con rùa part 2 ![]()