Nhân dịp vàng lên giá xuống giá làm biết bao nhiêu đại gia tiểu gia đổ mồ hôi hột!
Rồi nào là chứng khoán hạ sàn, mấy nguời có tiền và kể cả những người không có tiền đi vay nặng lãi thấp thõm chờ đợi cộng với lo âu ...
Riêng mình vẫn quan tâm tới 1 thứ VÀNG !
Hehe, vàng này là vàng của thiên nhiên, của sự vui tươi.
Vàng này 1 năm chỉ "lên" có chừng 1 tháng, rồi cả thời gian còn lại của năm nó chỉ là 1 cây đầy lá và ... sâu, thậm chí lá của nó trông rất là yếu ớt,một màu xanh hơi bị nhệt nhạc, giống như không hấp thu nổi ánh sáng vậy !
Vậy mà trong khỏang thời gian ngắn ngủi đó, nó có thể giúp cho cuộc sống hối hả của con ngừoi ngày nay thêm chút phần "thi vị", giảm bớt 1 ít stress hằng ngày !
Riêng tôi, cứ hàng ngày đi ăn cơm trưa lại ngắm nhìn thóang qua trong vài giây khi đi ngang qua ngôi chùa nọ trên đường Tăng Bạt Hổ (B Thạnh), cứ như thể để cho ăn cơm được ... ngon hơn!
Hehe, quả là ... thỏai mái thật!
Bạn nên trồng lọai cây này trước hoặc bất kỳ nơi đâu đó trong vườn nhà nếu có điều kiện về ... đất! Thêm một lọai cây nữa cũng có thể làm bạn thật thoải mái là cây LỘC VỪNG!
Lá của nó thật xanh, hoa của nó thì màu đỏ, không có cảm giác như bạn cảm nhận về màu vàng của Bò cạp! Thời điểm trổ hoa của nó trước cây Muồng Bò cạp chừng vài tuần !! Tuy nhiên bạn nên chỉ trồng cây Lộc vừng nếu nhà bạn có một ... hồ nước, vì đặc tính rủ của hoa nên khi khi hoa trổ sẽ soi bóng xuống mặt hồ trông rất đẹp!
Hoa Lộc vừng đỏ Còn lợi thế của Lộc Vừng là lá non của nó đúng là "lộc" thiệt, sau một tuần làm việc căng thẳng, bạn về nhà nhìn lên canh cây thấy nào nào là lá non thì bạn bắt đầu nghĩ tới một ... món ăn! hehe, Bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc, gỏi cá suốt ... cuốn với lá lộc vừng !
hehe, lại quả là ... sướng !!!