Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Hardy

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: Yeah1.mag
  • School: Hồng Bàng -university-

Add

Hardy is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Apr 14, 2009 Member since April 2007

Đã có DVD bộ Sex & the city , mục tiêu típ theo là bộ American s next top :x--> Click here Reply

1 - 5 of 170 First | < Prev | Next > | Last

little Mr. ObseSsive Full Post View | List View

sweet & bitter

Còn gì tuyệt hơn

... After one sweet date, 12h, 1 điếu thuốc và nghe 1 cái đĩa cũ của Mariah Carey.

.

.

Oh, one sweet day...
Thursday May 28, 2009 - 12:43am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
[pic] Plie for Jay

Lượn lờ ở Plie, cuối cùng cũng chụp được 1 đống đem về.

Kết thúc project chụp 4 đứa ở 4 quán cà phê. Bộ này là của Jay

(Post cho đã xong bị del hết, mắc dis ghê)

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------

--------------------------

Model: Jay

Photo & Edit by me

Date: 28.4.09

Location: Plie cafe

Post processing by me

--------------------------

-------------------------------------

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bonus:
.
.
.

More on my Flick: http://www.flickr.com/photos/7743323@N03/

,

Vote!
*****
0
****
1
***
1
**
0
*
0
Sign in to vote
Thursday April 30, 2009 - 02:25am (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Back to the Basics hí hí!!!
.
A Photo from Jay (Pergola Cafe)
Tuesday April 28, 2009 - 10:07pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Nhật ký cho những ngày cuồng dại
Nhật ký cho những ngày cuồng dại magnify
by SimpleOona

.

.

4h sáng…

Con đường buổi sáng sớm lạnh và đầy gió. Sợ trễ giờ hẹn chạy bộ với Jay, tôi cố đi cho thật nhanh. Nhanh đến nỗi gió tốc bay nón hai lần phải chạy ngược lại lụm.

Con đường vào chung cư nhà Jay giờ này vắng và tối om. Lúc nãy đi qua mấy ngã tư, đường vắng quá nên xe tải cũng đi loạn xạ, xém tông trúng mấy lần. Giờ nghĩ lại còn thấy rung mình…

Tới nơi rồi. Hihi… Hôm nay mình tới đúng giờ. Chắc nó sẽ thích lắm đây. Đứng dưới chung cư, vừa mở điện thoại ra, tôi lại sực nhớ điện thoại mình hết tiền chưa đi nạp nữa. Bây giờ không thể gọi đi đâu được cả. Trời còn sớm, giờ này cũng chẳng đâu có một cái điện thoại công cộng nữa. Chết tiệt!

Tôi loay hoay thử dùng cái dịch vụ Call me back damn shit của Vinaphone mà cũng không hiệu quả gì cả, lại bị báo lỗi… Rồi bỗng dưng sực nhớ. Mình còn mấy cái sim khuyến mãi lúc trước xài xong một lần rồi vất trong ví tới bây giờ. Tôi thử lôi ra cài vào thử, biết đâu có cái sim nào vẫn còn một ít tài khoản, đủ để nhá máy cho Jay.

Một sim… Không được… Sim thứ hai cũng vậy… Còn một cái duy nhất. Hơi chán nản, nhưng tôi vẫn cố thử thêm một lần nữa. Ai biết được, nhỡ đâu có phép màu!...

“Tài khoản của quí khách chỉ còn con số 0…” – À vâng, lại cái câu muôn thưở tôi hay nghe. Vậy là coi như xong, không còn cách nào liên lạc được với thằng bạn cả. Thôi thì ngồi chờ một tý, biết đâu nó thấy lâu nó sẽ gọi cho mình…

“Bíp bo” – Có tin nhắn mới. Quái lạ! Cái sim này vào giờ này mà còn ai nhắn cho mình nữa cơ chứ?! Tôi mở ra xem. Thì ra là một tin nhắn đã lâu rồi, nhưng do hồi đó tôi tháo sim ra rồi sau đó cái tin nhắn cuối cùng này mới tới, nên tôi đã không hay biết và chưa đọc nó. Tin nhắn hồi ngày 16 tháng 1, của một người… Là của D…

“Trời lạnh lắm đó! Em mặc áo khoác vô nha! Yêu em nhiều…” – Tin nhắn lúc 8h sáng ngày 16 tháng 1.

Lặng im. Người tôi cứ đơ cả ra. Trong giây phút đó, dường như cái thế giới này bỗng dưng đứng lại. Và cả tôi cũng bỗng hóa đá. Những kỷ niệm, quá khứ, tình yêu của một thời tự dưng ùa ra và ôm lấy thân xác tôi, vây quẩn quanh cái thân xác bây giờ chỉ muốn bỏ cái xe mà gục xuống dưới lòng đường. Trong giây phút chỉ muốn ôm lấy cái mặt mình để che đậy đi sự mâu thuẫn đang hiện diện trong tâm trí của bản thân… Vừa muốn cười để làm lơ đi những gì vừa thấy… Lại muốn bật khóc như những gì con tim mình nghĩ… Nhưng không được. Khóc không được, cười không xong... Môi đơ ra. Mặt mày vô hồn, vô cảm xúc…

Giây phút lặng im như chẳng hề mong đợi một thứ gì. Mặc dù biết, trong tim vẫn mong sẽ xảy ra một điều kỳ diệu nào đó, khi mà mọi thứ đã chấm hết. Một thời dường như đã khép lại. Nhưng vẫn muốn quay lại. Muốn cuộc đời như một cuốn phim có hậu. Muốn một phép màu một lúc nào đó sẽ xảy đến… Kiểu như khi Carrie vô tình đến căn hộ của hai người lúc yêu nhau để lấy đôi giày còn xót lại. Nhưng vô tình gặp Big ở đó… Chỉ là vô tình… Hay là phép màu đã giúp hai người đó gặp lại nhau vào một địa điểm thích hợp nhất và vào một thời điểm thích hợp nhất. Và ngay lúc đó, “Đó không phải là lý lẽ, mà đó là tình yêu!”…

À nhưng mà, điều đó chỉ như trong mơ thôi có phải không?!...

Ngay lúc này đây, type những dòng trên máy tính, vẫn có cảm giác chưa nguôi khi nhớ lại lúc nãy chạy xe về sau khi chờ mãi Jay không gọi… Trên con đường sáng sớm cũng gió tốc vào mặt, cũng cần lắm một chiếc áo khoác để không thì “lạnh lắm đó”… bao giờ lại không có giọt nước nào len qua mi em đâu chứ?...

.
.
.
.
Thứ bảy, 25 tháng tư
.
.
.
.

Upload Music
Saturday April 25, 2009 - 06:27am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
[pic] Pergola la la la

Mỗi tuần 1 serie ảnh há... Há há!!!

CN vừa roài là đến lượt đi chụp cho bé Ham, hôm nay edit xong xuôi nên up lên lun

Ta nói, để mà có được mấy tấm này là phải trả giá lắm đây... Trả giá thiệt lun đó. Vì hôm cn roài đi cafe Pergola chụp thì gặp phải thằng mặt lợn nào đó... Nó điên lắm, chỗ công cộng mà mình chụp nó ko cho. Nó cũng chỉ là khách thui hà, hem phải vip gì đâu. Mà mình cũng có quấy phá hay gây ồn ào gì đâu chứ... Nhân viên người ta kêu mún chụp hình thì cứ thoải mái rùi mà!

Mà thui... nhắc chi đến thằng mặt lợn đó nữa... Mất công...

.

.

.

Show hàng lẹ lẹ rồi còn đi ngủ

.

.

.

.

.........................

.........................

Model: Hamtaro

Photo & Edit by me

Assistant: Jay

Taken on Sunday, Apr 19th 2009

Location: Pergola café

2009

.........................

.........................

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hàng đã hết... Mời các bác đi... ngủ

.

Friday April 24, 2009 - 02:40am (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add little Mr. ObseSsive to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 170 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS