"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi..."TCS
Vẫn nhớ về bạn! Nhớ như in những câu chuyện ngày cũ!
Có một anh chàng học lớp 6, đi tham quan cùng với lớp, khóc huhu vì nuốt phải kẹo cao su vào bụng, sợ bị xoắn ruột chết mất thôi. Câu chuyện này nhắc lại, cũng làm ai nấy phì cười vì một anh chàng rất ư ngố và trẻ con
Có một anh chàng học lớp 8, thích “người ta” mà sao cứ hay lúng túng, để khi bài thơ “Tám một lớp mình” ra đời, tớ ghẹo bằng câu thơ : “ Hoài Nguyên ngượng nghịu thích chiều người ta”
Có một ngừơi bạn, dáng đi hơi cúi xuống, cái điệu vắt tóc qua trán ko khác gì một ông thầy dạy toán cấp 3. Người thầy ấy là ba của bạn, tên là thầy Bá nên bạn hay có biệt danh là “Bá con”
Có một người bạn, lên cấp 3 học bỗng dưng học Toán Lý Hóa rất giỏi, đậu vào trường Đại Học Bưu Chính Viễn Thông tp. HCM và mới ra trường đựơc một năm, đi làm ở Đà Nẵng để gần quê nhà, gần ba mẹ.
Có một người anh bà con, bà ngoại vẫn hay thường hay nhắc “ Chu choa! Thằng Nguyên con cậu Bá nó đẹp trai , học giỏi kinh Út hỉ!”
Và có một tin rất đỗi bàng hoàng và xót xa: Người bạn ấy đã không còn! Biển Bình Minh dữ dằn đã cuốn bạn (và một người bà con khác nữa) đi mất rồi! Ngày hôm nay 15.05.2009 đã trở thành một ngày đau đớn cho cả gia đình bạn.
Nhật Ánh cầu chúc cho Nguyên bình yên khi rời xa cõi đời này!
Em ước gì, có một cuộc sống khác, để anh có thể tiếp tục cuộc sống của mình, bởi quá xót xa khi anh còn quá trẻ.
Xin bình yên hãy về nơi đây, cho Hoài Nguyên và một ngừơi bà con mà e chưa biết mặt.
Hôm nay là một ngày trọng đại của anh hai tớ, của tớ và cả nhà tớ nữa: anh hai tớ tốt nghiệp MBA.
Vậy là gần 2 năm xa nhà, đèn sách trên đất Mỹ đã đem lại được kết quả này:
Ngày 09.05.2009 anh Tí nhận bằng tốt nghiệp MBA!
Bé chúc mừng anh Tí của bé nhé! Một trang tương lai mới đã mở ra, chúc anh Tí viết được lên đó những điều thật ý nghĩa cho cuộc đời, anh Tí nhé!
Ngưỡng mộ và thương anh Tí của bé thật nhiều!
Bé Út








