Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

STAR CHOW [ MU ]

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: DAEWOO CAPITAL
  • School: ĐH Kinh Doanh Và Công NghệHà Nội

Add

STAR CHOW [ MU ] is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Jul 09, 2008 Member since May 2006

Out, not here!--> Click here Reply

1 - 5 of 300 First | < Prev | Next > | Last

Comy Man's blog Full Post View | List View

Người yêu ơi, em ở đâu?

Cơ hội được nhận học bổng du học 100%,
Cơ hội được nhận học bổng du học 100%, magnify

Học bổng du học tại Irac.../ Bộ GD-ĐT Irac - Trường ĐH Baghdad Tổ chức tuyển sinh khóa 08-11 trên toàn thế giới các môn học ném bom tự sát , bắt cóc con tin, khủng bố ... Học xong được nhận chứng chỉ bằng Al-Queda, ra trường có việc làm ngay mức lương cao, cơ hội đi du lịch toàn thế giới , học sinh xuất sắc được gặp Binladen .




ĐK : tất cả các học sinh tốt nghiệp THPT, chiều cao cân nặng tốt, tinh thần cao, không sợ chết... Học bổng 100% chỗ ở tốt, môi trường thân thiện.




P/S: Các bạn có thể chuẩn bị hồ sơ và đăng ký nộp ngay tại comment entry này ( thí sinh nào comment tại entry này còn được tặng một cặp vé khứ hồi Baghdad - Hà Nội và chiều ngược lại, nhanh lên kẻo hết )



Comy Man thay mặt phòng đào tạo đại học Baghdad

Kính báo

Wednesday September 3, 2008 - 01:14pm (ICT) Permanent Link | 18 Comments
CHUYỆN TRÊN XE BUÝT

Chuyện thứ 1:

Một phụ nữ trạc tuổi ngoài 60 lên xe. Bà lảo đảo vội ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Cái nắng quái ác như hắt lửa vào bà.

Nhìn nhanh sang hàng ghế trên: Các ghế đã kín người ngồi. Nắng quá, họ dồn cả sang chỗ mát. Bà loay hoay kéo mũ, kéo áo che chắn cái nắng, mồ hôi đầm đìa trên mặt… Bỗng có tiếng “Bác ơi”. Theo phản xạ tự nhiên, bà vội quay nhìn về phía có tiếng gọi thì thấy có một cậu rất trẻ tới gần ân cần nói: “Bác ngồi bên này cho đỡ nắng”. Bà cảm ơn và từ chối. Chỉ tới khi cậu ta nói: “Cháu xuống bây giờ” bà mới chịu ngồi vào chỗ của cậu.

Đã qua nhiều bến rồi mà cậu ta vẫn chưa xuống. Bà thầm nghĩ: “Lời nói dối không phải lúc nào cũng xấu”. Thế rồi cậu ta cũng có một chỗ ngồi mát mẻ trên xe. Gần tới bến, bà chuẩn bị xuống. Nhìn về phía cậu ta bà chỉ kịp nói: Chào cháu nhé!

Chuyện thứ 2:

Xe vừa đỗ thì có hai khách cười nói rôm rả chen lên. Trong xe, họ vẫn tiếp tục “hồn nhiên” cứ như là sau thời gian dài xa cách nay bất ngờ gặp nhau. Nhiều ánh mắt khó chịu ném về phía họ. Khi bác tài nhắc thì họ “giảm âm” được một lúc lại bùng lên. Cứ lặp lại như thế cho tới khi bác tài phản ứng quyết liệt họ mới thôi “mở máy”.

Chuyện thứ 3

Một anh dáng vẻ chững chạc chợt nhận được “tín hiệu”. Anh bấm máy vô tư nói đủ mọi chuyện công, chuyện riêng với người ở “đầu bên kia” và như cho mọi người trong xe cùng nghe. Nhiều người tỏ vẻ khó chịu. Tôi cũng quá khó chịu nên đã “uốn lưỡi 7 lần”… định nói lại… thôi!

Hết chịu nổi, Bác tài quát:

“Anh kia im đi! Đường thì đông mà cứ tra tấn nhau!”.

Chuyện thứ 4

Một phụ nữ dáng vẻ quê mùa lên xe, đang liêu xiêu chưa tìm được chỗ “bấu víu” đã bị người phụ xe với giọng cửa quyền: “Mua vé đi”.

Giọng ấm ức, người phụ nữ nói: “Đứng chưa vững thì móc túi làm sao được”. Anh phụ xe sửng cồ: “Lần sau lên xe phải cầm sẵn tiền trên tay”. Người phụ nữ tức muốn trào nước mắt trước nét mặt vô cảm của người phụ xe.

Chuyện thứ 5

Hai bà cháu lên xe buýt. Xe không đông nhưng các hàng ghế đã kín người ngồi. Đợi mãi không thấy ai nhường bà định nhờ anh phụ xe giúp có chỗ ngồi thì may sao có người xuống xe. Hai bà cháu đã có chỗ ngồi - dù là chung một ghế.

Ngồi trong lòng bà chật chội nóng bức nên đứa cháu đứng lên. Cháu tò mò đọc những dòng chữ trên bảng gắn trong xe. Về nhà cháu hỏi: “Sao người ta không nhường chỗ cho người già và trẻ em mà không bị các chú lái xe nhắc nhở, phạt tiền bà nhỉ”. Bà cười buồn, xoa đầu cháu không trả lời.

Chuyện thứ 6

Có những chuyến xe “sáng chở gió, trưa chở nắng, tối chở màn đêm” trên chặng đường vài chục kilomet mà chỉ có dăm ba khách lên xuống. ái ngại cho nhà xe nên khi chỉ đi vài bến tôi đưa tiền nhưng không lấy vé.

Hôm ấy trên chuyến xe 05 cũng quen như vậy, sau khi đưa tiền tôi nói: Thôi, cô không cần lấy vé. Tức thì cậu bán vé rất trẻ có khuôn mặt đầy đặn dứt khoát: “Cô ơi, làm thế là hại chúng cháu đấy”. Tưởng nói đùa nhưng không, cậu ta dứt khoát dúi vào tay tôi chiếc vé nhỏ xinh. Tôi hơi ngượng nhưng cảm thấy vui vì ở đời vẫn có người mới ít tuổi mà đã “chê tiền”!

Chuyện thứ 7

Hai mẹ con lên xe ngồi chỗ nắng quá… Cứ loay hoay… thấy vậy, một bà ngồi hàng ghế phía không có nắng kéo cháu bé sang đặt lên lòng mình. Cháu nhỏ vô tư hết nhìn bà lại nhìn mẹ như thầm hỏi bà và mẹ có quen nhau không nhỉ.

Thấy cháu bé cứ nhấp nhổm trên lòng bà, chắc sợ bà mỏi nên cô bé ngồi bên dỗ dành, thuyết phục để bé sang ngồi lòng mình.

Hai đứa ôm nhau thân thiết như hai chị em. Người mẹ nhìn bà, nhìn hai đứa trẻ mỉm cười.

Chuyện thứ 8

Xe đỗ, vài nữ sinh khá xinh đẹp lên xe. Khách vắng, nhà xe có dịp “xả hơi”. Thôi thì mọi chuyện trên trời dưới biển với những lời lẽ “Thanh mà tục, tục mà thanh” khuấy động cả xe. Mấy cháu học sinh phổ thông cứ “mắt nai ngơ ngác” ngạc nhiên, cố hiểu xem họ đang nói gì. Một số người lớn tuổi thì ngượng ngùng… Cùng lúc đó chú phụ xe có điện thoại. Chú a lô như đài phường trong máy di động. Khách lên xe chưa kịp mừng lại phải chịu đựng… Nhiều người lắc đầu ngao ngán…!

Chuyện thứ 9

Xe chật như nêm cối. Phụ xe vất vả lắm mới dồn được khách đứng gọn lại để lấy chỗ lên xuống, đồng thời luôn miệng kêu gọi nhường chỗ cho người già… Nếu có ai cố tình không nghe thì anh lịch sự, cương quyết kéo họ đứng lên và dắt người già đến chỗ ngồi.

Cử chỉ quá bình thường của nhà xe nhưng làm tôi vô cùng cảm động bởi tôi chỉ thỉnh thoảng bắt gặp trên xe buýt. Tôi định gọi điện về công ty để biểu dương anh nhưng quên mất số xe. Chỉ nhớ đó là tuyến 27 trong một buổi sáng mùa hè năm 2008.


From An Ninh Thủ Đô


Comy Man

Wednesday September 3, 2008 - 09:35am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Entry nhân 2-9, đập phá nào! AAAAA
Entry nhân 2-9, đập phá nào! AAAAA magnify
Monday September 1, 2008 - 08:32pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Văn hóa ngôi sao và trách nhiệm của giới truyền thông

Cách hành xử thiếu tự trọng của không ít người nổi tiếng gần đây không chỉ hạ thấp giá trị của chính họ mà còn làm xấu đi hình ảnh đẹp đẽ của giới nghệ sĩ VN trong mắt công chúng.

Biến báo chí thành diễn đàn chuyện riêng tư

Đáng tiếc, cặp nghệ sĩ này được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua vì những rắc rối tình cảm chứ không phải những bộ phim chất lượng hay giải thưởng danh giá.
Sự kiện thu hút sự chú ý của nhiều người gần đây nhất là scandal tiếp theo của cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng một thời của điện ảnh Việt: Ngô Quang Hải và Hải Yến. Dư luận đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi chuyện tình cảm cá nhân và những mâu thuẫn trong đời sống riêng của một cặp nghệ sĩ được chính người trong cuộc phơi bày trên mặt báo.

Đây không phải là lần đầu tiên chuyện tình cảm rắc rối của Ngô Quang Hải và Hải Yến được đưa ra công luận. Đã từ lâu công chúng chán ngán khi phải nghe những lời lẽ không mấy tốt đẹp mà một đạo diễn mới chỉ gây chú ý với bộ phim đầu tay thoải mái phát ngôn trên các phương tiện truyền thông. Suốt nhiều năm trời, Ngô Quang Hải và Hải Yến đã tạo dựng hình ảnh của một cặp nghệ sĩ hạnh phúc, thành công trước mắt công chúng, liên tục xuất hiện tại các LHP cũng như các sự kiện lớn ở trong nước đến quốc tế.

Chuyện không có gì để nói nếu cuộc hôn nhân của họ với những mâu thuẫn cá nhân được giải quyết như tất cả các cặp vợ chồng khác. Khi "Chuyện của Pao", bộ phim do Ngô Quang Hải đạo diễn với diễn viên chính là Hải Yến, chưa kịp nguội thì người ta đã thấy đạo diễn họ Ngô lên báo dành những lời lẽ không mấy thiện cảm cho người bạn đời. Dù không phải là một người nổi tiếng thì chuyện nói xấu vợ cũ cũng là điều những người đàn ông tử tế không bao giờ làm, dù anh ta đúng hay sai.

Lôi chuyện tình cảm lên mặt báo bàn luận không phải là điều hiếm gặp trong làng giải trí VN hiện nay. Mới đây dư luận cũng đã no nê thông tin quang quanh những khúc mắc tình cảm giữa cặp ngôi sao trong phim Dòng máu anh hùng với vợ cũ của nam diễn viên chính Johnny Trí Nguyễn. Rõ ràng là chẳng hay ho gì khi vác chuyện riêng lên báo, kể tường tận những khúc mắc trong quan hệ tình cảm của mình trên các phương tiện truyền thông.

Thực tế này cho thấy cách hành xử trước dư luận của một bộ phận nghệ sĩ ở VN đang có vấn đề. Lối cư xử thiếu tôn trọng mình và người khác khiến các nghệ sĩ chân chính phải xấu hổ lây. Họ thoải mái lên báo bàn luận bôi xấu người khác, lôi chuyện tình cảm cá nhân ra công luận như trò đùa và tạo nên gam màu ảm đạm trong bức tranh về đời sống của các nghệ sĩ VN. Công chúng tiếp nhận thông tin về các nghệ sĩ không phải qua những thành quả nghệ thuật, những vai diễn đáng chú ý của họ mà là những chuyện đời tư nhảm nhí.

Diễn viên Dustin Trí Nguyễn, một trong những ngôi sao châu Á thành danh tại Hollywood tâm sự rằng anh chỉ thích trả lời báo chí những câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp. Và cũng rất ít người biết chuyện đời tư của Dustin qua các mặt báo. Anh từ chối tất cả những câu hỏi không dính dáng gì đến phim ảnh, nghệ thuật không phải vì Dustin "chảnh", không biết đến giá trị của mỗi lần xuất hiện trên báo để đến gần với công chúng mà đơn giản anh nhận thức được một người nghệ sĩ cần phải làm gì để được người hâm mộ tôn trọng. Đây là điều đáng để suy nghĩ.

Những chiêu thức PR lạc mốt

Lý Nhã Kỳ, diễn viên VN còn lại tham gia dự án phim Shanghai thừa nhận vai diễn của cô cũng giống hệt với cô người mẫu VN nhắc đến trong bài: là những vai phụ không thoại.
Gần đây người hâm mộ điện ảnh VN đã khấp khởi mừng thầm khi nghe tin một cô người mẫu của VN được chọn tham gia một dự án phim lớn của Hollywood mang tên Shanghai với sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi của Hollywood và châu Á như John Cusack, Củng Lợi, Châu Nhuận Phát. Theo những gì cô tuyên bố trên báo chí thì cô sẽ đảm nhiệm một trong ba vai nữ của phim bên cạnh Củng Lợi và Rinko Kikuchi nhưng lại không bao giờ nói tên vai diễn cô đảm nhiệm sẽ như thế nào. Tìm đỏ mắt trong kho dữ liệu phim trên Internet về danh sách diễn viên trong Shanghai chẳng thấy một cái tên VN nào.

Thực chất vai diễn của cô trong Shanghai chỉ là một vai chạy qua màn ảnh, thậm chí còn không có thoại. Và những vai diễn quần chúng như vậy trong phim Hollywood có thể lên đến hàng ngàn và chẳng cần đến một người mẫu có tiếng đảm nhận. Còn nhớ cách đây 2 năm cũng chính cô đã lên báo tuyên bố về việc được chọn làm người mẫu độc quyền của công ty người mẫu LA Model của Mỹ. Những người quan tâm đến làng thời trang nước nhà đã vô cùng mừng rỡ khi biết rằng có thêm một người mẫu VN sau Bảo Hòa gia nhập làng thời trang Mỹ nhưng rồi chẳng có hợp đồng nào được thực hiện.

Nói quá về bản thân, những tuyên bố thiếu cơ sở, nói nhiều hơn làm là những biểu hiện dễ nhận thấy nhất của rất nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Việt hiện nay. Công chúng vẫn được nghe hàng ngày những kế hoạch "hoành tráng" của các "sao" nổ như bắp rang bơ trên báo. Về tài năng, còn phải xét, nhưng về độ tự tin thì chắc các "ngôi sao" của ta có thừa. Họ tự tin đến mức tuyên bố cả những dự án trên mây. Phương châm của họ là cứ gây ấn tượng đã, hậu quả tính sau. Những ngôi sao tự phong, những ngôi sao do báo chí "ưu ái" phong tặng xuất hiện với tốc độ chóng mặt trên các mặt báo. Lĩnh vực nào cũng chi chít "sao".

Nếu như tất cả các dự định "trên mây" kia được các "ngôi sao" thực hiện bằng hành động chứ không phải lời nói thì có lẽ, làng giải trí Việt cũng đã được xếp ngang ngửa với những quốc gia phát triển cỡ Mỹ không chừng. Nguyên nhân thì có nhiều. "Nổ" để gây chú ý, "nổ" để thể hiện cá tính của một..."ngôi sao", "nổ" để khẳng định là mình vẫn còn đang tồn tại và rốt cuộc thể hiện rằng họ chẳng hề có tài. Những lời nói thực ra chẳng làm hại được ai nhưng những tuyên bố vô trách nhiệm, vô lối của những người nổi tiếng thiếu tự trọng đã đến lúc phải dừng lại để làm trong sạch đời sống giải trí VN.

Và "tội" của giới truyền thông

Góp phần vẽ nên bức tranh ảm đạm về đời giới nghệ sĩ Việt không ai khác là chính người cầm bút. Họ đã quá nhiệt tình "săn tin", đưa lên mặt báo càng nhiều chuyện giật gân câu khách càng tốt để thỏa mãn một bộ phận độc giả hiếu kỳ trong khi mà chưa kịp nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Vì "đói" tin, vì thiếu khả năng thẩm định thông tin, nhiều người cầm bút sẵn sàng trở thành diễn đàn phát ngôn của các "ngôi sao", và thoải mái đưa lên báo những câu nói ngớ ngẩn, những thông tin vô giá trị không được kiểm chứng. Nhiều "nhà báo" "sống" chủ yếu bằng các "ngôi sao", sẵn sàng trở thành chiếc loa phóng thanh để quảng cáo cho những "dự định" chẳng ra đầu ra đũa của những người nổi tiếng và cả những người muốn làm người nổi tiếng với những động cơ có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết rõ.

Comy Man Ctrl C from vietnamnet

Sunday August 31, 2008 - 08:05pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Ông Trời có thật?

Một người đàn ông Trung Quốc đã thề trước Trời đất rằng anh ta không vay tiền của hàng xóm và chỉ một phút sau, kẻ điêu toa đã bị sét đánh! Thế mới biết, Ông Trời cũng có mắt.

Anh chàng tên là Tô này thề trước đám đông láng giềng ở thành phố Phúc Thanh rằng mình chẳng vay tiền ai. Trong khi đó, anh Hoàng ở nhà bên lại khẳng định Tô vay mình 500 tệ từ 3 năm trước.

"Cách đây 3 năm, anh ta vay tôi 500 tệ nói là muốn mua quà tặng đám cưới một người bạn, nhưng bây giờ thì anh ta lại cãi bay cãi biến," Hoàng ấm ức phân trần với hàng xóm trước cửa nhà Tô. "Tôi đã nói rồi, nếu anh Tô có gan thề với Trời đất rằng anh ta không vay tiền tôi thì tôi sẽ bỏ qua món nợ này."

Nghe xong câu này, anh chàng tham tiền lập tức tuyên bố thề thốt rằng không vay bạn tiền. Nhưng nói vừa dứt câu, một tia chớp lóe sáng và sét đánh trúng anh ta.

Tô được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Các bác sĩ cũng xác nhận anh chàng đã bị sét đánh! Hiện Tô đang nằm tại khoa hồi sức cấp cứu.

Sau lần lỡ miệng này, chắc chắn không bao giờ Tô dám mạnh miệng thề thốt những điều điêu trá.

( Các bạn đừng bao giờ dại miệng nhá, hê hê )

Comy Man

Saturday August 30, 2008 - 09:18pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add Comy Man's blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 300 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS