Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

-:¦:-♥๑۩۞۩๑™☻๑ MẸ YUKI™☻๑۩۞۩๑-:¦:-♥

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: JAPAN

Add

-:¦:-♥๑۩۞۩๑™☻๑ MẸ YUKI™☻๑۩۞۩๑-:¦:-♥ is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Jan 18, 2009 Member since November 2007

360 plus nó cũng bị khùng rồi bà con ơi. Quay về nhà cũ thì chuẩn bị đóng cửa huhuhu.... chẳng biết thế nào? hic hic hic !!!--> Click here

1 - 5 of 65 First | < Prev | Next > | Last

YUKI_CHAN. Blog Full Post View | List View

Tình yêu và nước mắt, có những giọt nước mắt hạnh phúc, cũng có những giọt nước mắt đau khổ....

hình Yuki chan 6 tháng !!!
hình Yuki chan 6 tháng !!! magnify

Yuki chan được 6 tháng, mẹ post vội một số ảnh cho cả nhà cùng xem nè!,
Mẹ bận đi làm suốt ngày, không có thời gian chụp hình cho Yuki, chỉ có Papa ở nhà chụp được ít mẹ lấy luôn híhíhí... hình em cắt tóc ngắn ủn luôn híhíhí....


P1050547


Papa hớt tóc tém cho em đó!

P1050555
Yuki đòi đồ chơi nè!

P1050549
Thích Papa chụp hình !

P1050551
Cười te nhé!

P1050560
Biết Papa chụp hình nên lè lưỡi ra kìa!

P1050561
Yuki thơm mẹ nè!

P1050581 Tóc mới của em nè híhíhí....

P1050599

P1050627
Em nhìn con mèo trên chăn đấy!
P1050617

P1050590
Em tự ngồi một mình được rồi nè!

P1050576


P1050577
Làm dáng nữa nhé!

P1050620
Em nằm nghiêng cho papa chụp hình nè! híhíhí giồng Yuki kun quá àh!

P1050633
Đây mới đúng là Yuki chan nè! hìhìhì....

Tháng thứ 7 mẹ chụp hình nhiều hơn cho Yuki chan nhé! híhíhíhí...

31.03.2009
Wednesday April 1, 2009 - 07:12am (JST) Permanent Link | 7 Comments
Viết về yuki chan !!!!
Viết về yuki chan !!!! magnify

Mẹ cũng không định viết bài này đâu, nhưng cô Phương Anh ở Kyoto nói mẹ viết đi, để mọi người quan tâm vào đọc, biết đâu lại có cái hay. Cô ấy chưa có em bé nhưng rất thích tìm hiều hìhìhìhì. Vì thế mẹ mới viết, thực ra mẹ Yuki cũng không nhiều kinh nghiệm cho lắm, nên viết những gì mình biết khi chăm Yuki chan.

Yuki chan 4 tháng rưỡi bắt đầu ăn dặm. Lúc đầu mình cũng lo lắm, không biết cho con ăn như thế nào?. Vì bên Nhật mẹ không tìm ra bột như ở VN. Mà đồ ăn bên Nhật thì nhiều nhưng mẹ lại không biết con Yuki chan ăn ra sao?. Thế là nghe các anh chị sinh con bên này chỉ lại.

Lúc đầu mình nấu cháo trắng bình thường, nấu thật nhuyễn sau đó dùng máy xay sinh tố say lại cho thật nhỏ. Vì thông thường bé mới tập ăn nên chưa biết nhai mà vẫn cứ nuốt như uống sữa, nên mình cần xay nhuyễn. Bên VN mình thường những bà mẹ hay ray cháo cho con nhưng mình nghĩ ray rất mất thời gian. Mới tập ăn thì nên cho bé ăn một ngày một bữa và tốt nhất vào buổi trưa sau khi tắm khỏang 30 phút. ( cách này Papa Yuki rành lắm).Và cho bé ăn khỏang vài thìa( thìa nhỏ). Và nên tập cho bé ăn và bú đúng giờ. Sau khi bé ăn thì khỏang 1h sau thì cho bé bú lại. Thời gian này bé ăn dặm rất ít và ăn cho nhớ bửa nên vẫn cho bé bú thường xuyên. Lúc đầu Yuki ăn thấy cảm động lắm, thương lắm, cứ mốm mếm, mốm mếm ăn được vài thìa hìhìhìhi....

Sau khỏang một đến hai tuần, cũng nấu cháo trắng bình thường và xay nhuyễn, sau đó cho vào khay làm đá lạnh, mỗi bữa ăn lấy ra một hoặc hai viên, nấu sôi lên cho một ít bột sữa vào khuấy đều rồi cho bé ăn. ( loại bột sữa mà bé hay bú hàng ngày). Yuki chan 5 tháng là ăn ngày hai bửa rồi và ăn rất đúng giờ. Yuki chan ăn, bú và tắm rất đúng giờ, nên đến giờ chưa kịp cho bú là khóc eo éo lên rồi híhíhíhí. Papa good lắm hìhìhìhì….

Cho bé ăn bột ngọt khỏang vài tuần thì tập dần cho bé ăn bột mặn. Bên Nhật nhưng mẹ Yuki cho Yuki ăn toàn món VN thôi hìhìhìhì…. Mẹ Yuki cũng chẳng biết các bà mẹ khác như thế nào? Còn mẹ Yuki, khi bắt đầu cho Yuki ăn mặn, mẹ nấu cháo với gạo nè, nếp nè và đậu xanh, hầm thật nhuyễn rồi xay ra nè, cũng cho vào khay đá lạnh. Sau đó, mẹ hầm thịt gà trắng ( bên này co hai loại thịt gà, thịt gà trắng và thịt ga hơi đỏ) với tôm, tiếp tục xay nhuyễn và cho vào khay đá lạnh thứ hai. Tiếp đến, mẹ Yuki làm rau gồm: cà rốt, súp lơ xanh, khoai tây nấu thật nhuyễn và cũng xay ra cho vào khay đá lạnh thứ ba. Mỗi khi Yuki chan ăn, Papa lấy mỗi thứ một viên cho vào nồi nấu lên cho Yuki ăn. Nếu có thời gian, các bà mẹ nên nấu riêng mỗi loại ( cháo riêng, rau riêng, thịt riêng) để bé tập nếm mùi vị của thức ăn. Thường xuyên thay đổi món cho bé. Chẳng hạn như tuần này cho bé ăn thịt, tuần sau cho bé ăn cá, lươn…. ( nhưng cá thì nên mua cá thịt trắng). Càng lớn dần thì xay ít nhuyễn, để tập cho bé nhai và bao tử bé họat động tốt. Mẹ dự định Yuki chan 7 tháng sẽ cho ăn cháo không xay ,8 tháng cho ăn cơm nhão và 9 tháng bắt đầu ăn cơm cùng ba mẹ nhưng cơm nấu hơi mềm hơn một tí.

Đến giờ, Yuki chan được 6 tháng tuổi rồi, vẫn ăn uống và tắm rất đúng giờ, nhờ Papa đảm đang hehehe….. Mẹ vẫn thay đổi thường xuyên thức ăn của con. Và càng ngày Papa càng tăng thêm thức ăn cho Yuki. Yuki chan nhà mình ăn được bánh gạo rồi ( mua ở siêu thị), chuẩn bị mọc răng nên Yuki chan rất thích ăn bánh vì loại bánh này mới ăn thì cứng nhưng ngậm vào miệng rất nhanh mềm. Nên Yuki rất thích ăn. Hihihihi….. Thời gian này mẹ cũng tăng thêm nước uống trái cây cho Yuki chan. Mẹ mua nước táo nè, cam nè! ( ở siêu thị). Yuki nhà mình thích uống nước táo, mới đầu uống thì có vẻ không thích nhưng dần dần rồi cứ đòi uống hìhìhìhì…..

Yuki chan 6 tháng, uống 140ml sữa mỗi lần, và cách nhau 3 đến 4 tiếng. Sáng 6.30 uống sữa xong chơi hoặc ngủ với ba đến 10h Papa cho uống sữa rồi chơi đến 11h đến 11h30 bắt đầu tắm. Tắm xong chơi với Papa, xem Xuân Mai hát rồi cũng e, a hát theo hìhìhì…. Nhìn yêu lắm….. đến 1h Papa cho ăn. Ăn xong là ngủ đến 3h Papa cho uống sữa. Nhiều khi còn ngủ nhưng đúng giờ Papa vần cho Yuki uống sữa. Có hôm thì dậy chơi với Papa có hôm ngủ đến 4h mới dậy. Từ 6h đến 6h30 cho Yuki chan ăn bửa tối, đến 8h mẹ đi làm về, ba mẹ ăn cơm xong khỏang 9.30 đến 10h là cho Yuki chan uống sữa. Uống xong là đi ngủ, đến 3h hoặc 3h30 là uống sữa…… cứ vậy theo chu ỳ hợp lí. Yuki chan cũng quen với giờ giấc. Có hôm ba mẹ ngủ quên không kịp pha sữa vào buổi khuya (3h hoặc 3h30) thế là Yuki chan đạp tung hết mềm ra, song quay sang kéo tóc mẹ, quay sang bên kia đập vào mặt ba hìhìhìhì…… không thì năm cứ ử ử suốt hihihihi….. thương lắm.

Ngày nay là Yuki chan đúng 6 tháng 1 ngày, không phục phệ nhưng nhìn cũng rất yêu…. Hihihihi.

28.3.2009

Saturday March 28, 2009 - 12:12am (JST) Permanent Link | 8 Comments
Tâm sự !!!!
Tâm sự !!!! magnify

Khá lâu rồi mình không vào Blog, dạo này nhiều việc quá nên mình không có thời gian lên mạng, mọi người hỏi thăm suốt, híhíhí…. Cảm ơn mọi người ghé thăm mẹ con Yuki chan.

Không hiểu sao dạo này mình có tâm trạng thật nhiều…. . Muốn nói thật nhiều, muốn viết thật dài và tâm sự thật lâu…. Nhưng lại không có thời gian, hình như mình tự làm cho mình vất vả thì phải….

Yuki chan 4 tháng. Như ở VN mình chắc con ôm con ngồi nhà, mình thì Yuki không chịu ti mẹ nên mẹ bỏ ti luôn, cho ti sữa ngoài rồi cho ăn dặm luôn. Thế là mình quyết định đi làm. Bỏ Yuki chan ở nhà với Papa cũng thật tội nghiệp, và Papa cũng khá vất vả vì phải chăm Yuki chan rồi viết luận văn hìhìhì… thương Papa nhất híhíhí….Công việc ở nhật cũng khá mệt. Nhưng cũng còn mấy tháng nữa là mình về rồi, nên tranh thủ làm, đợt này chỗ làm có nhiều việc, làm từ sáng đến tối.

Thật ra mình làm đúng giờ quy định cũng được, nhưng nếu vậy thì mình e rằng họ sẽ tuyển người khác, vì giờ họ nhiều việc nên cần người. Mình cũng cố làm thật tốt, và làm thêm giờ… dù giờ làm thêm vẫn tính như giờ làm quy định. Gần về và mình có nhiều dự định nên cố làm thêm ít nữa. hic hic hic…. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại làm cho Nhật chỉ biết công việc và công việc, rồi thêm chuyện thường tình nơi công ty ( phân biệt, người vào trước chằng ép người đi sau, tranh dành….).

Thực chất đi làm thì người VN không nhiều, giúp đỡ nhau không hết, thế mà vẫn tranh nhau, nhiều lúc đi làm về 6,7 giờ tối, một mình đi trên đường thật nhiều tâm trạng …. Vừa đi vừa gặm bánh mì mà sao thấy ngẹn ngào quá. Mình như con Chuột gặm nhấn bánh mì nghĩ về chuyện hằng ngày…..

Sáng ra 7h sáng mình đã rời nhà, đến 8h tối mới về đến nhà, hìhìhì… tội nghiệp Yuki chan, theo Ba suốt ngày, tối về đùa với mẹ một tí thì ngủ, mở mắt ra thì mẹ đã đi làm rồi híhíhí…. Mấy ngày đầu đi làm cả ngày nhớ Yuki chan kinh khủng luôn, chiều đi về trên đường, nghĩ đến Yuki chan là nước mắt cứ chảy, híhíhí.... nhiều lúc mình nghĩ không hiểu sao sau khi sinh mình hay khóc thế không biết nữa.

Thôi cũng gần được về rồi, cố gắng lên thôi. Nếu mình nghĩ đơn giản thì mọi chuyện sẽ đơn giản, nếu mình nghĩ nghiêm trọng thì nó sẽ nghiêm trọng.

Gambatte ne!

24.3.2009

Tuesday March 24, 2009 - 07:14am (JST) Permanent Link | 19 Comments
Yuki chan 5 tháng !!!
Yuki chan 5 tháng !!! magnify

Hôm qua là Yuki tròn 5 tháng. Híhí.... mẹ định post hình hôm qua nhưng mấy ngày hôm nay mẹ đi làm nhiều về oải quá nên tối nay mới ngồi post hình cho con nè !.

Nhanh quá, mới đây mà 5 tháng rồi hìhìhì.... giờ ngồi nhìn lại hình hồi con còn bé so với bây giờ thấy khác quá. Con gái mẹ nay thấy yêu hơn nhiều.... con biết lẫy rồi nhưng lười hổng muốn lấy, giờ bắt đầu ngồi rồi.

Mẹ đi làm suốt, không biết thứ 7 hay chủ nhật luôn hìhìhì.... tội nghiệp Papa và con, hai bố con ở nhà suốt..... ( Cố lên Papa nhé !) hìhìhì......

Con ăn hai tuần nay rồi, trộm vía ngoan thật, ở nhà Papa chăm hết từ ăn uống, tắm, ngủ..... hic hic hic... Mẹ nấu cháo rồi xay ra, nấu rau cũng xay ra, hầm thịt xay ra, cho vào khay đá, mỗi bửa Papa lấy mỗi thứ một viên rồi nấu lên cho con, hìhìhì.... Papa giỏi nhất híhíhí.... Một tuần đâu mẹ nấu cháo trộn với sữa, bắt đầu tuần thứ hai mẹ cho con ăn mặn cho quen....

Có con rồi thấy Papa thay đổi đi nhiều, chịu khó chăm con rồi học hành nữa hìhìhì..... mẹ thì đi làm suốt ngày, còn mấy tháng nữa là về VN rồi, mẹ tranh thủ làm ít dành tiền cho con về VN uống sữa.... hìhìhì....

Ba mẹ chúc mừng Yuki của mẹ tròn 5 tháng, mong con hay ăn chóng lớn và ngoan để Papa học nhé con yêu ! Mẹ yêu con....

Mẹ post hình lên cho cả nhà cùng xem Yuki chan 5 tháng híhíhí....



P1050309
Hehehehe... chuẩn bị đi tắm nè!
P1050313
Papa lấy đồ tranh thủ lật cái cho zui híhíhí.....
P1050450
Tắm xong rồi nè! hổng có mẹ ở nhà nên Papa tắm mà hổng chụp hình đang tắm đc hìhìhì....
P1050453
Cười tươi như hoa híhíhí....
P1050444
Đói nên ngậm đỡ zú giả chờ Papa lấy bột hìhìhì....
P1050405
Lật tiếp nhé!
P1050397

P1050340

P1050350
Đói quá mà hẻm thấy Papa đem cháo zô hỉ!!!
P1050360
Ăn rồi ngồi chơi đồ chơi nhé!....
P1050361
Thấy mình nhiều đồ chơi chưa nè!
P1050359

P1050258

P1050240

P1050379
Yuki đố cả nhà chữ gì đây nhé!
P1050483

P1050428
Hư!.... buồn ngủ quá đi ngủ thôi . Chờ chiều mẹ zề đưa đi sang nhà ông bà Host chơi!
P1050499
Mẹ đi làm về mình được mặc đồ mới nè! híhíhí....
P1050541
Chụp cùng ông Host nhé!
P1050502
Bạn mình nè! hehehe.... hai trai xinh nằm hai bên nhé!
P1050531
Chia đồ chơi cho mình chơi với !!!!
P1050527
híhíhí.... mình cùng chơi nhé! Tớ có màu xanh nè!
P1050526
Chụp cùng hai bà mẹ người Nhật hehehehe.....

28.02.2009


Saturday February 28, 2009 - 11:21pm (JST) Permanent Link | 42 Comments
TÌNH HÌNH EM ĐÃ KHỎE DẦN !!!
TÌNH HÌNH EM ĐÃ KHỎE DẦN !!! magnify

Tình hình là rất tình hình. Thương con gái bị ốm. Sáng thứ hai Ba đi hội thảo ở Hokaido thì tối chủ nhật em ho, sốt cả đêm, mẹ lo nên đo nhiệt độ cho em suốt. Lúc thì 38 độ, lúc thì 39 độ huhuhu… Thương em, em mệt nên khóc suốt đêm.

Sáng ngày thứ hai thì Ba phải đi hội thảo rồi, bỏ hai mẹ con ở nhà, hic hic… mẹ lại ẵm con sang bệnh viện, bác sĩ lại nói em còn nhỏ không thể cho thuốc hạ sốt được. Bác sĩ khuyên nên cố gắng chịu đựng, khi nào em sốt 40 độ thì mới cho nhập viện huuuuu thế là hai mẹ con bồng nhau về nhà. Lúc em nóng thì dùng khăn ấm lau cho em, lúc em lạnh thì đắp chăn….em mệt nên cứ đòi mẹ ôm suốt trên tay, sữa thì bú ít nữa, ba thì không có ở nhà huhuhu… cả ngày thứ hai mẹ ôm em suốt. Đến tối thì em đỡ sốt, nhưng lâu nay mẹ đi làm, em ở nhà với ba quen rồi nên nhớ ba, cứ đòi ôm đi tìm ba mà khóc to ơi là to, đến 2.30 em mới chịu ngủ nhưng lại ngủ trên tay mẹ chứ đặt xuống giường là khóc. Hic hic….vừa bế em vừa pha sữa, hic hic… thật vất vả…

Sáng ngày thứ ba em đỡ hơn nhiều…. mẹ bế em sang bệnh viện theo hẹn bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra thì nói em đỡ sốt rồi, sẽ cho em thuốc ho về uống hic hic…. Em đỡ sốt nhưng em vẫn còn bèo nheo lắm, đòi mẹ bế suốt thôi, rồi lại nhớ ba nên em đòi đi tìm….. tối thư ba em cũng còn khóc nhiều, mẹ sót ruột, thương em, lại thức bế em trên tay cả đêm huhu…. Ba đêm rồi mẹ mất ngủ huhuhu…. Vừa ôm con vừa pha sữa hic hic…. Mẹ cũng muốn ốm luôn theo con rồi huhuhu….

Sáng nay ngủ dậy thấy em khỏe hơn nhiều mẹ cũng mừng, nhưng em lười uống sữa quá hic hic….

Mẹ viết entry này để cảm ơn các bác, các anh chị, các dì đã hỏi thăm Yuki, tình hình em khá hơn nhiều hihihi….

Xin lỗi vì đã lỡ hẹn cùng dì Cỏ Xanh, anh Tom, dì Lilac, cô Nhóc…. Vì không tám với nhau như đã hứa hic hic….. tối mai ba về rồi hihihi

18.02.2009

Wednesday February 18, 2009 - 11:01am (JST) Permanent Link | 30 Comments

Add YUKI_CHAN. Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 65 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS