Nghĩ đến 1 ngày, vào IE hay Firefox, homepage ko hiển thị 360, chắc mình buồn muốn khóc quá--> Click here Reply
Something of me, everything is not here ;-)
Zị là rõ rồi hén, em 360 sẽ die vào 13 tháng bảy, 2009
Nhờ em mà bạn N1 quen quá trời bạn mới, nhứt là cái band ĐN nhí nhố ham ăn ham chơi, dù sao cũng cảm ơn em rất nhiều ![]()
Tình hình là bạn N1 có rất nhiều địa chỉ blog từ Netlog, Hi5, Blogspot, Twitter cho đến YoBanbe, 360Plus nhưng ít xài lắm
Do đó, bạn N1 sẽ chuyển nhà qua
1. Multiply: http://n1vn.multiply.com/
2. FaceBook: mọi người cứ search HạnhNguyên thì sẽ thấy
Rất mong đón tiếp mọi người tại những ngôi nhà mới trong thời gian sắp đến ![]()
Chào thân ái và quyết thắng
![]()
1. Thời gian:
- Tập trung lúc 05h30 – 06h00
ngày 24/5/2009 (Chủ Nhật)
tại đường Lê Duẩn, trước Dinh Độc Lập
Khối Ngân hàng chúng ta tập trung tại khu vực “Các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn” bên trái sân khấu nhìn từ dưới lên. Đứng sau đội trống thiếu nhi (khu vực gần sân khấu).
- Gửi xe miễn phí tại NVH Thanh niên hoặc khu vực công viên 30/4 (gửi ở NVH TN nghe bà con) ![]()
2. Lộ trình di chuyển:
Lê Duẩn – Công xã Paris - Đồng Khởi – Lê Lợi – Pastuer – Lê Duẩn ![]()
3. Khi đến, đề nghị các đồng chí alô cho bạn N1 để điểm danh và nhận nước uống. ![]()
Áo đồng phục đã có, sáng thứ 7 đi cafe bệt, bạn N1 sẽ phát cho mọi người ![]()
Còn bà con nào muốn tham gia nữa thì cứ join hỉ, nhưng hết áo đồng phục òi, các bạn có thể mặc áo xanh lơ, bạn N1 còn dư 4 cái nón đồng phục, đội nón tạm vậy ![]()
Có gì cmt nha mọi người, càng đông càng zui ![]()
Ko nói nhiều, Mẹ cũng hiểu rồi
ko biết khi nào mình mới lấy chồng cho mẹ vui đây hehehe

![]()

![]()
| From 140309 |
![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Và đây là 1 số bà mẹ khác của mình híhí

Còn entry ni lại copy từ blog chị ThỏĐế híhí
NGÀY CỦA MẸ
Lâu nay viết blog toàn dành cho Ba, cho chồng, cho con mà ít khi nào đề cập đến Mẹ. Nghĩ lại thấy con thật tệ.
Không phải là hưởng ứng Ngày của Mẹ nhưng cũng là một dịp để thể hiện một cái gì đó dành cho Mẹ. Tuy không phải là dạng người lúc nào cũng ôm mẹ, thỏ thẻ “Mẹ ơi, con yêu mẹ” nhưng con cũng không hẳn là dạng người khô khan và không có tình cảm. Chính vì vậy, cái entry này dành tặng cho Mẹ yêu dấu của con.
Và tất cả những gì trong entry này đều xuất phát từ sự yêu thương, sự cảm phục, lòng kính trọng và sự biết ơn của con đối với mẹ.
Sinh 3 đứa con trong giai đoạn khó khăn nhưng Mẹ đã dành cho con của mình những gì là tốt nhất. Cả ba đứa đều bụ bẫm, phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Lớn hơn một chút, 3 chị em đều học giỏi đều hoà nhập cuộc sống một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đó chính là nhờ công lao của Ba Mẹ và đó cũng là món quà mà cuộc sống ban tặng cho gia đình mình. Một gia đình nhỏ ấm cúng, luôn vui vẻ và rộn rã tiếng cười. Tuy không ít lần có những xích mích, cãi cọ nhưng chừng ấy không đủ lấy đi một tí ti nào hạnh phúc của gia đình.
Từ tấm bé, Mẹ đã chịu nhiều khổ cực, hy sinh cho đàn em thơ dại được đến trường học hành tử tế. Mẹ bôn ba buôn bán cùng Bà để cáng đáng cuộc sống của đại gia đình hơn cả chục người. Chính vì vậy mà giờ đây, các cậu, các dì đều thương Mẹ.
Mẹ vẫn thường nói, trong cuộc đời này, để nhìn nhận một con người, đừng căn cứ trình độ học vấn học vấn của họ mà hãy nhìn vào trình độ văn hoá và kiến thức mà họ có. Và Mẹ là một minh chứng hùng hồn nhất cho lời phát biểu ấy. Từ nhỏ, tụi con đã đắm chìm trong những trò chơi rất trí tuệ của Mẹ. Tuy giản đơn nhưng đó là những giây phút mà tụi con phát huy hết tư duy, óc sáng tạo để theo kịp những cuộc thi mà Mẹ bày ra trong những đêm cúp điện, những lúc Ba đi công tác, những khi 4 mẹ con quây quần trên chiếc giường thước sáu khiêm tốn.
Mẹ không là người cầm tay chỉ dẫn, không dạy cho con abc, không dạy con 1+1=2 nhưng Mẹ lại là người khơi nguồn, cổ vũ, động viên và quan tâm đến từng môn học, từng con điểm. Những phiếu bé ngoan, những bảng danh dự, những giấy khen, bằng khen, phần thưởng tới tấp về nhà mỗi khi tổng kết Học kỳ, tổng kết năm học. Đó là phần thưởng cho công lao của Ba Mẹ.
Giờ đây, tụi con đã trưởng thành, đã có chút ít sự nghiệp, đã có gia đình riêng thì Mẹ lại cảm thấy cô đơn. Ba ra đi để lại sự trống vắng trong cái nhà chỉ còn 2 con người. Thế là Mẹ tìm vui trong những công tác đoàn thể, công tác xã hội và từ thiện.
Đúng như nhân gian đã nói “Nước mắt chảy xuôi” có sai bao giờ. Có sinh con mới biết công lao cha mẹ. Ôm La Vie lúc còn trong tháng, hát bài Mẹ yêu ru La Vie ngủ “Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu thương con tha thiết. Mong cho con luôn ngoan hiền giấc ngủ say...” mà không thể hát hết bài vì nước mắt đã thành dòng. Nghĩ mà thương cha, thương mẹ quá. Mẹ đã có tuổi mà giờ đây lại phải lo lắng cho một thành viên mới của gia đình. Đó là niềm vui nhưng cũng là nguyên nhân gây bận rộn cho mọi người. Mong ông nội, ông ngoại phù hộ cho La Vie mau ăn chóng lớn và mạnh khoẻ để bà ngoại đỡ vất vả lo toan.
Cũng chẳng biết khi nào Hạnh và Phúc lập gia đình, cũng chẳng biết khi nào mẹ có cháu đích tôn để yên tâm tuổi già.
Nhưng mà Mẹ đã già đâu, vẫn trẻ trung lắm, vẫn năng động lắm, vẫn sành điệu lắm, vẫn chiến đấu lắm mà.
Mong Mẹ vẫn cứ mãi giữ vững phong độ đó.
Mẹ nhé!
CON YÊU MẸ NHIỀU!
Và đây là một số hình ảnh chưa bao giờ được công bố của Lão Phật gia, bà ngoại Sinh
Một số hình ảnh của Ngày hội Hiến máu nhân đạo
Những bước chuẩn bị cuối cùng

Hiến máu mà cười tươi chưa nè

Anh Châu, phó Tổng Giám đốc cùng tham gia với mọi người

Anh Triết, trưởng phòng QLNS

Hiến máu đâu có đau và mệt gì đâu, mình vẫn cười tươi nè 

Không những hiến máu ở trong xe ...

... mà vì lượng nhân viên Eximbank tham gia đông nên phải tăng cường thêm 2 ghế lấy máu trong phòng

.

Không chỉ những nhân viên Eximbank HO và SGD tham gia ...

... mà còn có cả các thành viên đến từ Chi nhánh Cộng Hòa, chi nhánh Chợ Lớn và công ty vàng Kim Việt

Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại trong những chương trình CTXH tiếp theo ![]()
Vậy là 2 ngày lễ đã xong
Mặc dù con chim đầu đàn của band đang bị nhốt bên Mỹ vì can tội qua đó đúng dịp cúm H1N1
nhưng band Đà Nẵng ở SG vẫn ko để mất danh hiệu Đệ nhất band ăn chơi mà đại ka đã mất công gầy dựng
Thế nên, 2 ngày lễ vừa qua, band đã ko bỏ sót một chút thời gian rảnh nào để relax và tiêu tiền sau những ngày cày bừa chăm chỉ ![]()
Ngày 30/4, tiến về Sài Gòn, sau 1 giấc ngủ thẳng cẳng đến chiều, band ĐN (+ 1 Đà Lạt và 2 Sài Gòn)quét sạch 1 cơ số cá kèo nướng, tôm nướng, mực nướng và 2 cái lẩu cá kèo ở Rau Đắng, sau đó kéo quân qua cafe Một Thuở ngồi 8 tiếp
Ngày 1/5, để kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động, band quyết định dành hẳn 1 ngày để ăn chơi cho bõ những ngày lao động trước đó. Bắt đầu từ lúc 9rưỡi tại cafe bệt đường Hàn Thuyên, tổng cộng 9 mạng. Bữa trưa bắt đầu vào lúc 11h tại Ngò Rí, còn lại 5 mạng, đến lúc tập trung tại Galaxy Nguyễn Trãi xem "7 viên ngọc rồng" thì sĩ số tăng lên thành 6.
Xem fim xong mới có 4h kém, trời thì mưa, mà còn nhiều fim hay để xem nên quyết định sẽ xem tiếp "Knowing" suất 4 rưỡi
sĩ số lúc này lên đến 10 người, lần đầu tiên mua vé xem fim mà mua sỉ như vậy đó haha. Bà con đói bụng nên đội mưa đi bộ qua Ngọc Thủy mua đồ nướng về Galaxy ngồi ăn, N1 tui vẫn còn no sau chầu Ngò Rí nên ngồi ún 1 hơi hết chai Aquafina, báo hại đang xem fim phải chạy ra chạy vô hehe
Fim Knowing hay, đây cũng là lần đầu tiên N1 tui xem fim mà chưa biết nội dung cũng như trailer, nhưng nhờ thế mà thấy fim thật là hấp dẫn. Kỹ xảo fim cũng tuyệt vời, cảm giác cứ như thật, túm lại là hay.
Hôm nay mưa dai thiệt, 7h vẫn còn mưa rả rích, đói, ghé quán Nga ăn riêu cá chép, ngon lịm, mấy món khác cũng ngon, beer cũng ngon, chỉ có điều là bùn ngủ quá cỡ lun
ai cũng fê như con dê, tự hứa với lòng là CN sẽ dành nguyên ngày ở nhà ngủ chứ mai còn đi tiếp haha
Về tới nhà là 9h, chắc N1 tui thăng sớm để mai còn đi ăn tiệc với dì và đi đám cưới ku Khùng (vì đám cưới thằng ku ni mà mình ko về ĐN ngắt zéo LaVie được nè haiz)
Báo cáo tình hình rứa đã hỉ, chứ bà con cứ thấy tui onl là hỏi "ko đi đâu chơi hả" mà thực ra là tui mới đi về hehe
Chúc bà con 2 ngày cuối tuần zui zẻ
PS: 2 hôm nay thật vui vì gặp được những người bạn (anh và cả em) mà đã lâu lắm rồi, cũng phải 3,4 năm chi đó mới gặp nhau. Còn zụ chụp hình thì chẳng ai có hứng nên ăn chơi 2 ngày mà chẳng có cái hình mô hết hehe bỏ cái hình đi Đà Lạt lên đỡ haha
Nhớ ai đó quá đi huhuhu 