Cuộc đời là những chuyến đi!
Viết Báo "dạo" + Viết nhảm trên Blog.
Như lời tuyên bố của Yahoo, 13-7-2009 chính thức đóng cửa Blog 360. Hơn 3 năm gắn bó, với tôi, 360 với bao kỷ niệm, theo dòng sự kiện của một giai đoạn cuộc đời.
Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui…
Ngày mai chúng tôi lên đường đi nước ngoài (nói là đi nước ngoài cho long trọng, chứ đi Campuchia, bên hông nước nhà í mà). Có lẽ không chứng kiến được giờ phút “sập nhà”. Hôm nay, tôi viết enrty cuối, như một lời chia tay.
Yahoo 360. Có lúc tôi say mê cuồng nhiệt: ăn Blog – ngủ Blog – chơi Blog – làm Blog… Và ở cũng có lúc tôi cảm thấy chán ngán, cảnh post entrykhông thành, comments bị đảo ngược… Nhưng suy cho cùng tôi cảm ơn ngồi nhà này. Tôi có những người hàng xóm thân thiện. Có người bạn rờ-mu (remove) để rồi buồn lòng, nhớ nhau add lại. Hay có những người ra đi mãi mãi. Cách đây vài ngày tôi đã mua đất, xây nhà tạm ở Plus, Multiply… để cất giữ đồ đạc, phòng khi nhà 360 sập!
Blogger. 299 người bạn trong friends list thì hơn 200 người là những người bạn ngoài đời! Chào nhé những người hàng xóm cùng sống trong cộng đồng 360.Cảm ơn những người bạn đã cùng sẻ chia những nổi niềm, và chịu sự "tra tấn" của tôi...Mỗi chuyến đi, blast tôi đều sáng câu "Cuộc đời là những chuyến đi...". Và câu blast cuối cùng của tôi cũng sẽ là câu ấy, như một sự bước tiếp của tôi!
Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Tưởng chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay!
Hơn một năm trước, tôi cộng tác với Thanh Xuân viết cho TTVN. Chúng tôi triển khai loạt bài về MC – Người dẫn chương trình; lên đề cương bài 1, bài 2 (pvấn các đạo diễn sân khấu) và bài 3 (pvấn người dẫn chương trình). Tôi thích Dũng “khùng”; thấy ổng thử thiết kế sân khấu hoahậu nên đâm chuyện về MC ra hỏi, bật ngữa, anh í đâu có biết rõ! Ổng là đạo diễn phim mà!?! Thanh Xuân giới thiệu tôi với đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Tôi gặp anh, vào ngay vấn đề: “anh viết kịch bản cho chương trình, MC thì anh chọn như thế nào?” Anh cười: “dạo này anh xuất hiện trên báo nhiều rồi (quảng thời gian đi đi về về Sing, anh xuất hiện khá dày trên báo). Anh sẽ kể… 1001 chuyện về MC sân khấu. Nhưng đừng đưa anh lên nữa!!”… Tôi hẹn sẽ phỏng vấn trong một ngày gần nhất, anh cười!

Và bài báo đầu tiên tôi viết về anh là ngày anh mất…
Người đạo diễn tài ba - lưu dấu ấn với nhiều chương trình ca nhạc lớn – Huỳnh Phúc Điền qua đời. Sự ra đi của anh khiến giới nghệ sỹ, khán giả ngập tràn tiếc nuối...
Cái tên Huỳnh Phúc Điền đã gắn liền với những show diễn lớn như Duyên Dáng Việt Nam, Mai vàng, Làn Sóng Xanh… và hàng loạt video clip của những ca sĩ tên tuổi. Với những ý tưởng táo bạo, nhưng các video clip và chương trình do anh dàn dựng thường chú trọng đến bố cục của cảnh quay, màu sắc, ánh sáng… tạo chiều sâu cho chương trình, không lạm dụng việc sử dụng kỹ xảo.
Được đào tạo để trở thành một diễn viên kịch nghệ (Sân khấu Điện ảnh II khóa 1985 – 1989), Huỳnh Phúc Điền lại rẽ hướng sang làm đạo diễn. Năm 1991, anh phân cảnh cho clip nhạc Mưa hồng, được đạo diễn Phan Hoàng để ý, và từ đó bắt đầu đi theo con đường đạo diễn. Là một trong những đạo diễn các chương trình ca nhạc được đánh giá hàng đầu Việt Nam. Huỳnh Phúc Điền là một cái tên sáng giá trong làng giải trí, nhất là khi cần có show quy mô lớn, đầy chất nghệ thuật với những thủ pháp cao. Hàng loạt ngôi sao tin tưởng, giao các liveshow đánh dấu những cột mốc trog sự nghiệp ca hát của mình cho anh đạo diễn... Anh cũng là một trong những người khởi sướng Singer’s day (Ngày hội ca sĩ). Khán giả ấn tượng với các video clip ca nhạc của anh đạo diễn. Huỳnh Phúc Điền thể hiện nhiều ý tưởng độc đáo trong các chương trình ca nhạc, được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, giải Mai Vàng nhiều năm liền.
………..
Huỳnh Phúc Điền đã lên ý tưởng cho chương trình DDVN có chủ đề "Trở về", như một sự đầu tư sau cùng cho cuộc đời nghệ thuật. Nhưng chương trình đã không thực hiện trong tháng 5-2009 như đã định. Anh chia sẻ, chính vì muốn trở lại là chính mình nên mới lấy ý tưởng cho chương trình Duyên dáng Việt Nam là "Trở về". Sự trở về đúng nghĩa giản dị. Như một cách trở về với tình yêu máu thịt của mình. Như là cách cân bằng lại đời sống. Và sống đến tận cùng cuộc sống của mình, để nếu một ngày đi xa, anh thấy mình thanh thản – (Blog HPĐ). Đầu năm 2009, anh ấp ủ dự định làm một chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng cuối cùng, anh ra đi khi ước nguyện chưa tròn…
Giới nghệ thuật, khán giả ngập tràn tiếc nuối. Anh ra đi để lại nhiều dự định còn ấp ủ thực hiện và một gia đình nhỏ, người vợ trẻ và hai con thơ. Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền trở về… trở về với cát bụi!
Xin chia buồn cùng gia đình anh!







Bonjour Việt Nam - Phạm Quỳnh Anh phải kô kà?!


















