The life will change when you change I revived
the diary in contruction site
Thoáng chốc đã gần 1 năm rưỡi , mình rong ruổi trên các công trường . Hơn 1 năm gắn bó, hơn một năm cố gắng làm việc, học hỏi, làm việc hơn 100% sức lực. Giờ đây ngoài công trường mình không còn là cậu sinh viên thư sinh ngày nào mới ra trường, bỡ ngỡ với công việc, cái gì cũng phải hỏi, phải học.Từ khi đi công trường hình như chưa có ngày nghỉ. Anh em công trường thường bảo nhau, nếu không có lòng yêu nghề , không thể trụ lại được ở công trường. Cũng học hành đàng hoàng ở những trường đại học có tiếng, thế mà ra trường người ta ngồi văn phòng mưa không đến mặt , nắng chả đến đầu. Mình thì nắng gió mưa bụi, có khi dưới cái nắng đến ngột ngạt của mùa hè, lúc lại cái lạnh giá, rét buốt của nhứng đêm đông.Mình cũng biết có qua gian khổ , mới tích luỹ kinh nghiệm, khi có kinh nghiệm sẽ có vị trí trong công việc.Thế là lại cố gắng, Thế là lại làm việc không nản lòng, không đòi hỏi, cái mình thu được nhiều nhất khi lăn lộn ngoài công trường là kinh nghiệm, là khả năng làm việc cao. Bạn bè ai cũng bảo làm xây dựng lắm tiền. Không hẳn thế đâu bạn ạ. Cái đó còn tuỳ thuộc vào vị trí, chức vụ của mình ngoài công trường....Uây nãy giờ lan man quá, tóm lại là mình đã ra công trường được hơn 1 năm, đã làm được 3 công trình, khá nhiều rồi chứ nhỉ.Hiện giờ đã về Hà Nội.Đang làm "Hanoi's museum" để chào mừng nghìn năm Thăng Long. Bonus mấy bức ảnh ngoài công trường....
Chăm chỉ làm việc quên cả bảo hộ lao động, dây an toàn.Nguy hiểm quá chú mày ơi....
Tăng tiến độ nên các em, xong công trình anh cho về quê lấy vợ!
Cao quá ! các chú cứ làm việc đi, anh sợ độ cao . anh Xuống đây..
Hệ thống dẫn khí dài gần 400m! hừm chắc là dẫn không khí cho cả Hà Nội thở quá...
Mới ra tù tập leo núi. à nhầm: mới ra trường tập làm thép.hehe
Sao bảo đồ sộ , sao bảo toàn bêtông cốt thép....
Cẩu gạch.
Tiến độ, cái làm mình đau đầu nhất, Tính khối lượng, lập tiến độ,Dự trù vật liệu nhân công, Lập dự toán.Nói chung là lập tiến độ thì chả khó khăn mấy. Khó ở chỗ bám theo cái tiến độ ấy..
TÁC PHẨM: Giáo chống dầm mái. design : ILROS LACKER &VNCC
thực hiện : Liên doanh LILAMA &COMA
Sếp đang làm việc. đề nghị mọi người trật tự...
My desk
Mấy công trình anh làm hồi trước ấy mà : Toà nhà VIMECO , Bộ chỉ huy quân sự TPHà Nội, trụ sở VIETTEL. bên cạnh đó là Landmark tower và Charmvit .Xời mấy cái lẻ tẻ ấy mà.
Sếp ra thăm công trường.
Bảo tàng hà nội nằm trong quần thể kiến trúc với Trung tâm Hội nghị quốc gia.Cả hai sẽ tạo thành một tổng thể kiến trúc hài hoà giữa khu đô thị và công sở. Như là một nét chấm phá vậy. Có điều TTHN bây giờ nhìn lởm quá.


Hôm qua đã khuya lắm vẫn ngồi uống nước với thằng bạn thân hồi cấp 3 . Thằng Lâm Le , nó từ đang làm ở Thái Nguyên mà vẫn phi xe lên đây chỉ để đá với anh em trận bóng , buổi tối đi uống nước... Thằng bạn tốt!!!
gần đây nhiều chuyện lo nghĩ , chuyện công việc phức tạp, chuyện tình cảm tưởng đã ổn định , tưởng sẽ có một happy ending nhưng hóa ra mình nhầm.
" Hai người không thể hợp nhau , hai quan điểm sống khác nhau , hai tính cách khác nhau ... sao phải cố ôm" trích lời thằng Lâm Le khuyên mình.
Ùh đúng . sao phải cố ôm . sao phải cố cầu toàn , sao phải ép mình ,sao phải nguỵ biện , sao phải đổ cho vì muốn có tương lai mà chấp nhận yêu dù chính bản thân tôi cũng ...
sao tôi phải thế ... bỏ hết !!!
entry trong lúc không tỉnh táo...

Ôi ! Những Huyền thoại bóng đá Chuyên Thái Bình , một thời đã xa ...
Đã lâu lắm rồi mới lài search google cái từ Chuyên thái bình
Nó hiện ra một đường link http://www.chuyentb.org/diendan/index.php?topic=520.15
click vào thì , ôi mình cũng từng là một huyền thoại ư !!! sợ quá
ui quả này không oai hơi phí. Nhớ ngày xưa chỉ có ăn học , đá bóng , đá không biết chán , một ngày có thể đá 7-8 tiếng . Đúng là 12 toán 00-03 đã từng có bộ ba Hải Vát - Lâm Le - Quang Hạnh. ngày xưa mình nhớ lắm , thằng ku Hải Vát đá tiền đạo , người nhỏ con , nhưng nhanh và kĩ thuật, kết thúc má ngoài rất hiệu quả, Mình tức là Quang Hạnh đó và Ku Lâm Le đá tiền vệ chạy lên xuống , có thể nói 2 thằng đá cực kỳ ăn ý, đá quá hiểu nhau luôn. Ku Lâm Le rất dẻo , có cú sút xa cầu âu , đã nhiều lần từ giưa sân nó ghi bàn . Hàng hậu vệ có" ông sao" Hải Chiến , cắt bóng cực kỳ tỉnh táo luôn.Ngoài ra còn có thủ môn Tuyến Tứ - anh nguyên là 1 hậu vệ nhưng do thiếu thủ môn lên anh chuyển sang làm thủ môn . anh bắt rất hay. Còn đồng chí Sơn Nga, Lớp trưởng Tình "nghé" ,
Bây giờ thì đội bóng 12 Toán đã tan rã từ lâu , Ku Hải Vát du học ở Nga, thằng Lâm Le và mình tốt nghiệp mỗi thằng một nơi. Sơn Nga dạt vào Miền Nam hành nghề. ... Nói chung mỗi thằng một ngả. thôi để sau này tụ họp con của tất cả anh em lại thành lập đội mới . Chứ giờ thì thằng nào cũng nặng nề cả rồi. đá đấm cái gì.
Bây giờ