ghi ru`i ma`
vì anh hay tạj em khờ wa` nên như thế..tính cách của anh rất khó chịu...nhìu khj anh jui thì anh pm..khj anh bùn thì laj nỗi cáu jới em..rồi mấy ngày sau laj sr em...thật sự trong lòng anh..em là aj???em ko xứng đáng để cho anh chia sẽ àh, anh gọi em là px chỉ là gọi vui thôi àh.. Cô gái bị lột quần áo giữa đường
![]() |
| Những vết tích trên người chị Luyến. |
Khoảng 22h ngày 28/1, nhiều người đi trên đường Cống Hộp, phường 9, quận 3, TP HCM, chứng kiến một phụ nữ bị đánh đập dã man trong khi trên người chỉ còn chiếc quần lót.
Người bị nhục mạ và đánh đập là chị Luyến (22 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú tại hẻm 85, đường Cống Hộp, phường 9, quận 3). Người đánh đập, nhục mạ chị Luyến là bà Nguyễn Thị Kiều My (41 tuổi, trú cùng hẻm, người thuê chị Luyến bán hàng). Trông còn khá đau đớn, hoảng sợ, chị Luyến kể được vợ chồng bà Nguyễn Thị Kiều My, ông Nguyễn Phước Thành thuê bán cơm, hủ tiếu với tiền công 30.000 đồng một ngày từ hơn 2 tháng qua.
Ngày 28/1, chị xin nghỉ việc để đi đám cưới bạn tại nhà hàng Đầm Sen, quận 11. Trước khi đi, chị Luyến có nghe bà My nói bóng gió về việc chị dụ dỗ chồng bà để ông này cho 2 triệu đồng. Chị Luyến đề nghị sẽ giải thích vấn đề này sau khi đi đám cưới về. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, khi chị từ tiệc cưới bước ra, chuẩn bị lên xe về thì bất ngờ bà My xông tới nắm cổ, la lối rằng chị cướp chồng của bà ta, rồi cầm một cây sắt dài khoảng 20cm đánh đập, xé quần áo.
Sau một hồi đánh đập, giằng xé trên đường Hòa Bình, quận 11, bà My kéo chị Luyến lên taxi, xé hết quần áo và tiếp tục đánh đập, chửi mắng chị. Tới nhà thờ Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Đồng, cách hẻm nhà của bà My và nơi chị Luyến thuê trọ gần 1km, sau khi xe dừng, bà My nắm tóc và lôi chị ra khỏi xe trong lúc chỉ còn mặc chiếc quần lót trên người. Cứ như vậy, bà My vừa kéo lê, vừa đánh, vừa chửi, vừa rêu rao chị Luyến cướp chồng bà ta.
Nhiều người chứng kiến vụ việc trong tâm trạng bức xúc, kể lại khi về tới nhà của bà My, bà ta đẩy chị Luyến vào nhà, tiếp tục đánh đập bất chấp sự phản đối của chồng. Khi chồng bà My vào can ngăn, bị vợ đạp ra khỏi nhà và khóa cửa lại, tiếp tục đánh chị Luyến. Không chỉ đánh, bà My còn đưa thân thể bị lột trần của chị Luyến ra cửa sổ và gọi mọi người đến xem.
Theo lời kể của nhiều người dân ở hẻm 85, bà My người Bình Định, giỏi võ nên khi bà ta có những hành động dã man với chị Luyến, lúc đầu nhiều người không dám vào can thiệp. Tuy vậy, sau một hồi bị hành hạ, đánh đập, chị đã được người dân trong hẻm giải cứu.
Ông Nguyễn Văn Huyên (80 tuổi,, chủ nhà trọ mà chị Luyến đang thuê) bức xúc: “Luyến là một đứa con gái ngoan, từ khi về trọ nhà ông ngoài thời gian đi làm, không bao giờ đi đâu chơi bời. Quan hệ với mọi người hết sức đàng hoàng”. Nhiều người dân ở đây giải thích, chồng bà My thấy chị Luyến làm vất vả từ sáng tới khuya nên thưởng tiền.
Ngày 29/1, chị Luyến đã được người dân trong hẻm đưa đi bệnh viện khám những chấn thương do bà My gây ra. Tuy nhiên, do ví tiền của chị (chị Luyến nói có 2,7 triệu đồng) đã bị rơi mất khi bị bà My lột quần áo và vật có giá trị nhất là chiếc dây chuyền vàng cũng bị bà My lấy mất nên hiện nay chị không có gì để mua thuốc, tiền ăn phải nhờ vào lòng tốt của chủ nhà và bà con lối xóm.
| Tối 29/1, Trung tá Nguyễn Giang Trung, Trưởng Công an phường 9, quận 3, khẳng định công an phường đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Kiều My, cảnh sát điều tra đang tiến hành lấy lời khai của bà My. Chắc chắn, vụ việc sẽ được xử lý nghiêm minh để làm gương, không để tình trạng coi thường pháp luật, xâm hại cơ thể và nhân phẩm người khác xảy ra như vậy. Tùy theo mức độ vi phạm, có thể khởi tố bà My nếu đủ yếu tố. |
Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu” “Đau đầu vì tiền. Điên đầu vì tình. Đâm đầu vào tường” “Quyết ko yêu để dành tiền ăn học Sống cô đơn cho gái nó thèm” “Tình yêu như con chó. Chạy thì nó đuổi. Đuổi thì nó chạy. Đứng yên thì nó sủa: Go, Go, Go” “Đời là cái đinh. Tình là cái que. Người yêu như con vịt què. Đập 1 phát hết loe ngoe” “Nếu có 1 người phải chết vì em, thì xin thề có Chúa, thằng ngu đó ko phải là anh”
Hãy yêu anh em nhé
Để cho anh cảm giác con tim như nhảy ra khỏi lồng ngực khi đến chỗ hẹn sớm trước 5 phút. Chỉ 5 phút thôi để anh biết rằng thật may mắn khi anh còn có thể đến sớm và 5 phút cũng đủ để anh hiểu anh mong em đến thế nào.
Hãy yêu anh em nhé.
Để khi bàn tay em đang run lên vì lo sợ, thì ít ra, cũng còn một bàn tay khác sẽ run lên cùng với em.
Hãy yêu anh em nhé.
Để khi em chợt thấy lạnh, sẽ có một cái gì đó ấm áp rực lên trong con người em khi nghĩ đến anh. Những người bất hạnh nhất trên đời khi lạnh chỉ có thể mặc áo mà thôi, đúng không em?
Hãy yêu anh em nhé.
Để mỗi khi em giận dỗi, sẽ có một người làm đủ mọi trò trẻ con em thích, khiến em mỉm cười.
Hãy yêu anh em nhé.
Để trái tim không còn phải có những lần thắt lại. Để tình cảm thực sự là liều thuốc quý xoa dịu mọi đắng cay nhọc nhằn trong cuộc sống.
Hãy yêu anh em nhé.
Để không bao giờ phải ướt một mình dưới một cơn mưa bất chợt.
Hãy yêu anh em nhé.
Để mỗi khi đọc bất cứ một thể loại trắc nghiệm tình cảm nào, người em nghĩ đến đầu tiên cũng là anh.
Hãy yêu anh em nhé.
Để mỗi khi muốn buông xuôi mọi thứ anh chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến em, và lại có thêm sức mạnh bước lên phía trước.
Hãy yêu anh em nhé.
Để những khi đôi tay anh dang rộng ra chờ đón em thì cũng là lúc con tim anh đang mong chờ vòng tay của em ôm chặt.
Hãy yêu anh em nhé.
Để từng chiếc lá trên cây, từng vì sao trên trời sẽ hóa thành những nốt nhạc hòa vào bài ca của chúng ta.
Hãy yêu anh em nhé.
Để đơn giản thấy rằng ít ra trong cuộc sống này vẫn còn màu hồng, vẫn còn vô số niềm vui và hạnh phúc.
Hãy yêu anh em nhé.
Để người em nghĩ tới sau khi đọc hết những dòng trên kia là anh.
Một lần nữa thôi.
Hãy yêu anh em nhé.