Thế là cuối cùng em cũng phải ngồi "ca hát một mình, giữa khoảng trời bỏ quên" bài ca "chị tôi đi lấy chồng".
Dù chị em mình chẳng fải là ruột thịt gì với nhau, mà sao thân nhau hơn cả ruột thịt. Yêu thương nhau. Chia sẻ với nhau tất cả.
Lúc nào em cũng là em gái bé bỏng của chị (dù thực tế thì e bigger than chị bao nhiêu

). Lúc nào chị cũng sợ ai đó làm em bị tổn thương. Và khi ai đó làm em đau thì chị cũng đau như em. Chị đứng lên phản ứng quyết liệt để bảo vệ em. Chị bảo, "ai làm chị đau, chị không thèm chấp. nhưng nếu ai dám làm tổn thương những ng` chị yêu quý, thì đừng có mơ mà yên ổn dưới tay chị" Chị là "loại đàn bà không biết điều" như thế đấy

. Dzưng mà, liệu cuộc đời này, được bao nhiêu người như chị của em?!?
Chị yêu,
Chị là ng` cho em nhiều lời khuyên đáng giá nhất trong cuộc sống. Sự thực là tính cách e ngày càng giống chị

Em luôn muốn được như chị... có thể live my life to the fullest, dám nghĩ dám làm và dám chịu hậu quả :) Chấp nhận thất bại và đứng lên làm lại từ đầu 1 cách can đảm và mạnh mẽ nhất. Ước gì em được một phần giỏi giang, chăm chỉ, khéo léo của chị... [Nhưng có lẽ vì em ko phải là chị, ko đủ mạnh mẽ như chị, nên đến giờ thì em vẫn chỉ đứng nhìn chị và ngưỡng mộ, chứ cũng chưa làm được gì giống như chị.

]
Mỗi khi em thấy mình hoang mang nhất, bơ vơ, trơ trọi nhất, em lại tìm đến chị. Chị luôn đủ kiên nhẫn và thời gian cho em, cho những chuyện tưởng như vớ vẩn vụn vặt nhất đời của em. Chị khuyên em biết bao nhiêu điều. Và chỉ có chị, ng` duy nhất, đủ nhẫn nại để liên tục đứng ra giảng hoà mỗi khi em và Mèo cãi nhau.
Chị yêu,
Cuối cùng thì chị cũng đi lấy chồng trước mà chẳng chịu chờ em cưới chung, để hold the most fabulous wedding
Chị đã chọn lựa rất lâu, rất kỹ... và em tin rằng người mà chị em cuối cùng cũng chọn để chia sẻ cả cuộc đời dài phía trước, là một ngừơi rất xứng đáng....
Hạnh phúc chị nhé! Peace in mind, love in heart and happiness is all around
Yêu chị nhiều :xx
