NQSHNĐC, TNĐPTTT, NHNLLXP, NĐHKTBH- Lý Thường Kiệt
For A Better Viet Nam

1. Hình ảnh minh họa:
-Biểu tình chống việt cộng và tàu khựa trước toà Lãnh Sự Quán TC 22/5/2009 tại Houston, bang Tếch Xịt, Hoa Kỳ.
- Đại Nhạc Hội : " Cám Ơn Anh" Kỳ 3 tại San Jose- Bắc California
3. Bài đọc suy gẫm: Đại Vệ chí dị - Người Buôn Gió













2. Bài đọc suy gẫm: LỜI BỘC BẠCH CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN-
Bài viết sau đây là của 1 đảng viên đảng Cộng sản Việt nam bức xúc trước nạn tham nhũng và dối trá đang tràn lan trong nội bộ đảng. GTC mạn phép đăng lại để phổ biến cho nhiều người được biết sự thật trong lòng đảng Cộng sản Việt nam
Lâu nay tôi không viết blog, không comment vì tôi sợ. Tôi nghe được những thằng bạn làm bên an ninh nói rằng đang thực hiện những chỉ thị của cấp trên rất quyết liệt để tìm ra dấu vết tông tích của những blogger “có vấn đề” để có cách xử lý thích đáng. Tôi thực sự sợ, có lẽ là tôi hèn nhát. Nhưng hôm nay tôi muốn viết, tôi buộc phải viết, tôi không giải thích được tâm trạng của mình lúc này, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng một sự thôi thúc phải nói ra những gì mình suy nghĩ cho nhiều người đọc. Sự thôi thúc đó đến từ đâu tôi cũng không chắc, nhưng thật tình là tôi vẫn rất run sợ khi post bài này, tôi không phải là người dũng cảm, nhưng tôi thấy mình cần làm điều đó. Và tôi cũng chỉ có nơi này để viết, để nói ra được sự thật, blog là nơi duy nhất ở xã hội này người ta có thể nói thật, còn lại đều là một cuộc sống dối trá với chính mình và mọi người.


Biểu tình trước tòa đại sứ CS
© 2009 Đàn Chim Việt 2. Bài đọc suy gẫm: Thuyết trình của nhà văn Bùi Ngọc Tấn về Những Người Cam Chịu Lịch Sử tại William Joiner Center










Phái Đòan Tự do Tôn Giáo Mỷ vào chiều tối thứ Tư, ngày 13.05.2009 Từ 17 giờ đến 19 giờ, đã đến gặp Linh mục Vũ Khởi Phụng, bề trên Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà, Linh muc Nguyễn Văn Khải, phát Ngôn viên Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà.
Công an đang lai vãng trước cửa nhà dòng Chúc Cứu Thế Hà Nội
Theo tin từ Hà nội cho biết, Phái đòan Ủy ban tự Do tôn Giáo Mỹ đã gặp riêng các Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế ỏ trong nhà Dòng, rất nhiều công an mặc thường phục lẫn sắc phục ho đứng ỏ ngoài cổng nhà Dòng chứ không dám vào bên trong.

Tối qua VTV1 đưa tin, với thời lượng gần 10 phút, về cuộc gặp mặt giữa cựu chiến binh Việt Nam và cựu chiến binh Trung Quốc sang giúp chúng ta chiến đấu chống Pháp xâm lược. Cuộc gặp mặt diễn ra thật cảm động, trên tinh thần hữu nghị, anh em - đồng chí . Những cựu chiến binh, nay tuổi đã cao, sức đã yếu, nắm tay nhau hát những bài ca cách mạng, cùng nhớ về những ngày gian khó, nhớ về những trận đánh đầy cam go, nhớ những người đồng chí của mình đã hy sinh xương máu, để giành độc lập cho nước Việt Nam.
Thấm thoắt đã 55 năm kể từ ngày đó, thời gian có thể không dừng lại, nhưng tình cảm và sự giúp đỡ của các đồng chí, chúng tôi và những người dân Việt không thể quên.
Vâng, chuyện nào ra chuyện đó, chẳng thể nhập nhằng.
Lướt qua một số kênh truyền hình, từ TW đến địa phương. Lại gặp các “đồng chí” Trung Quốc sang Việt Nam "giúp đỡ" lúc thời bình. VTV 1 đã đành, VTV2 dạy phát âm "Nỉ Hảo" cho đúng ngữ điệu. VTV3 hướng dẫn mấy môn phái kungfu, nào Vịnh xuân quyền, Thiếu lâm truyền kỳ… đấm đá, phi dao, ném lao như xiếc. BTV thì Thập bát La Hán, Đại Tống truyền kỳ, Hạnh phúc nơi đâu… hết võ thuật lại đến yêu đương tình cảm. VTC là nghiệp vụ phá án, những màn đuổi bắt ly kỳ, Đấu trí tội phạm vv…
Danh sách phim của các “đồng chí” Trung Quốc, phát sóng phủ khắp toàn quốc, dài đến nỗi kể cả ngày, cả tuần, thậm chí cả tháng cũng không hết.
Bực mình, tắt TV, vào mạng search, thì ôi thôi.. gặp ngay cú đá Kungfu thẳng vào mặt của nguyên Giám đốc TT.THVN Nguyễn Khải Hưng (chắc “đ/c” này xem nhiều Vĩnh Xuân đây!). “Đồng chí” nói 1 câu xanh rờn từ hồi còn đương nhiệm thế này:
"Nếu phải chọn giữa phim Mỹ, Hàn Quốc.. tôi vẫn sẽ chọn phim Trung Quốc"
Còn bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - nguyên Cục phó Cục Điện ảnh, vì có chút ý thức chính trị nên biết thốt ra một câu ngậm ngùi. "Đây là một hiện tượng đáng báo động vì như vậy là có nghĩa chúng ta đã truyền bá quá nhiều cho văn hoá Trung Quốc"
Một đêm ngủ không ngon vì cú Kungfu quá mạnh, sáng dậy vẫn đau ê ẩm.
………………………………….
Sáng nay, ngồi với mấy anh bạn trà dư tửu hậu bàn chuyện “nước non”, hết Biển đảo lại đến Bauxite, hết đất đai lại đến lương lậu. Rồi chứng khoán lên xuống, kinh tế phục hồi… Mấy chuyện lặt vặt, nhưng nhiều suy nghĩ.
Ông thứ nhất (người của BTGTW) mông chưa kịp đặt, nước chưa kịp gọi đã cảnh báo anh em – này mấy ông, BCT đã quán triệt tư tưởng rồi đấy nhé: cho các ông viết, cho các ông nói về vấn đề nhạy cảm, như HS-TS hay Bauxite.
“Nhưng, phải trong khuôn khổ, nói thái quá là PHẠM TỘI.. Ông nhớ là PHẠM TỘI đấy nhé.”
Câu này nhấn mạnh 2 lần như thế chắc là quan trọng và không đùa. Nghĩ cũng hãi - chẳng phải đầu cũng phải tai, bây giờ yêu nước quá, có ngày “xe lọ mực” nó đến tận nhà thì cũng chẳng biết thế nào.
Ông bạn TGTW nói tiếp: “Sắp tới đây, nhiều khả năng SGTT và Huy Đức, tác giả bài viết “Chị Hai thủ tướng” sẽ bị khiển trách, kiểm điểm. Viết thế, khác nào nói gia đình thủ tướng tham lam, vơ vét (đất mua 50triệu/ ha, giờ nhà nước đền bù 1 tỷ/ha mà vẫn khiếu kiện tùm lum)”.
“Đấy, Ban tuyên giáo (BTG) được chỉ thị rồi, sẽ làm vụ này, các ông cứ đợi xem!”
Ông thứ hai (nhà báo) thì phản ứng: Huy Đức viết thế là quá nhẹ nhàng, sự thật nó còn phũ phàng hơn nhiều, chửi bới, dọa dẫm nhau như “hàng tôm – hàng cá”. Bình Dương xử lý, đền bù như vậy là còn biết nhìn trước, ngó sau đấy.
Mà này, BTG các ông mà “trảm” HĐ, khác nào các ông đang chơi khăm TT. TT có chơi, thì chơi vụ lớn, chơi thẳng Tỉnh Bình Dương, chứ chơi gì mấy ông đưa tin như HĐ.
Mấy bố ở BTG chỉ giỏi phán bừa, cứ thử tham gia giải chạy “Mua đất nông nghiệp, bán đất công nghiệp – Hà Nội mở rộng” xem. Nghe người dân ở đó nói gì, nghĩ gì, được hỗ trợ và đền bù ra sao. Thì sẽ thấy, “chị Hai thủ tướng”... là hơi bị tham.
...
Này các ông, báo Tuổi Trẻ đang kêu gọi tổ chức, cá nhân đóng góp cho quỹ Biển Đông (Vì Trường Sa thân yêu) đấy, nghe đâu, mỗi năm cần khoảng 4 tỷ hỗ trợ tinh thần vật chất cho bộ đội. Hay đấy, ai có công góp công, có gì góp đấy, nên ủng hộ với trách nhiệm công dân nhỉ.
Mà tôi nghĩ, nên chăng đặt cho quỹ này một mã chứng khoán là HSTS với UBCK. Tạm thời OTC, khi nào đủ mạnh thì niêm yết trên cả HOSE và HASTC, khối người dân việt ở trong nước và trên thế giới, sẵn sàng mua cổ phiếu đầu tư dài hạn. Cổ phiếu “blue chip” thế này, mà không đầu tư lạ dại, có khi HSTS lại kéo VN Index vượt qua mốc 350 chứ chả đùa. Chứ tình hình này, trông chờ vào mấy ông “khoai tây” kéo với đẩy, là hơi căng.
Ông thứ ba (cũng là nhà báo): Mấy hôm nay, chạy đôn, chạy đáo tìm trường cho con. Vừa mất 3.000 USD cho 2 đứa vào trường điểm đấy, giờ cứ phải tiền, thì nói chuyện tiếp, không ...mời anh ra khỏi cửa. Mình nhà báo, lương ba cọc, ba đồng, làm chẳng đủ ăn, toàn vác tù và hàng tổng. May mà con vợ mình nó còn biết tiết kiệm, vun vén.
Chứ, mấy hôm rồi, được tháp tùng lãnh đạo TW xuống cơ sở, đi đến đâu cũng nói, 1 là, 2 là, 3 là.. rồi hôm nào hứng chí lên đến 50 là.. thì hoang phí quá. Rồi, chủ trương thì có rồi, trồng cây gì thì các đồng chí và người dân phải tính. Vâng, dân nó tính chán rồi, không tính được thì mới kêu lãnh đạo, lãnh đạo nói thế dân biết làm sao? Cắt bớt cái “1 là đến 50 là” mà bù vào lương thì hay biết mấy, tiết kiệm tí cho dân nhờ nhỉ?
Ông thứ hai chen vào: Lãnh đạo chúng ta, trước nay vẫn thế, trên chỉ ra quyết định, dưới cứ thế mà thực thi. Các ông đừng có mà bàn ngang, bàn nhiều thành loạn, bàn nhiều “thế lực” phản động lại lợi dụng, chia rẽ mất đoàn kết. Vớ vẩn.
Ông thứ ba có vẻ bực mình: Đấy, vụ Hoàng Sa-Trường Sa rồi Bauxite đấy. Gì thì gì, cũng phải thẳng thắn, cứ úp mở thế biết đâu mà lần. Nếu đã quyết, thì chơi sát ván, “lòng dân có thể ly tán, nhưng ghế tớ, tớ phải giữ”, bất cứ dư luận. Còn muốn sức mạnh tổng hòa của dân, thì lãnh đạo nên lắng nghe dân, tin tưởng dân chứ
Với những vấn đề mang tính sống còn của đất nước, như khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, luận cứ khoa học đã rõ ràng, điều tra - phân tích dựa trên thực tế, những con số được lượng hóa cụ thể, những giá trị văn hóa “được - mất”, an ninh quốc phòng lung lay thế nào. Dân chẳng thể nghĩ bừa, nói bừa đâu, dân hiểu hết và biết hết đấy!
Lãnh đạo mình, bây giờ thường thế, nói với dân thì sợ dân không hiểu, coi dân nhiều khi như con nít, hơi tí là la mắng. Như kiểu bố mẹ thấy hàng xóm mách, hay nhắc nhở điều gì là mang con ra tạt tai, đá đít. Chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao, động nói đến mấy vấn đề “nhạy cảm” là phải nhìn trước ngó sau. Nói gì cũng sợ.
Ông thứ hai nói tiếp: Yên tâm đi - tôi vừa đi Trường Sa về, giờ được cả nước quan tâm từ vật chất đến tinh thần - nên bộ đội ta ngoài đó là rất phấn khởi.
Chẳng biết các đơn vị bộ đội khác thế nào, chứ với lính Hải Quân, thì lúc nào cũng luôn sẵn sàng quyết chiến giữ Trường Sa. Khó khăn và nhiều hiểm nguy thật đấy, nhưng, chủ quyền biển đảo là không thể nhân nhượng! Anh em luôn tâm niệm, còn nợ đồng bào, nợ những chiến sĩ đã ngã xuống nơi đây nhiều lắm.
Ông thứ ba bổ sung: Rất tự hào, nhưng chẳng thể không lo lắng. Tinh thần chiến sỹ như vậy là mừng, nhưng chiến tranh giờ khác xưa rồi. Máy bay, chiến hạm, các nước nó mua sắm ầm ầm - mình có mấy cái tầu ngầm chạy diesel mới mua thì nhằm nhò gì đâu.
Chúng ta còn yếu và thiếu nhiều quá. Nếu Trung Quốc lại dùng vũ lực chiếm đảo như ngày 14/31988, tôi e rằng, bộ đội ta lại làm "bia tập bắn"
Ông thứ nhất(BTGTW) sau một hồi lắng nghe, giờ tung ra một câu hỏi: Vậy “Nếu không muốn làm tội đồ của đất nước” thì phải làm cách cách nào? Làm cách nào, các ông thử trả lời đi?
Giật mình, nhớ lại cách diễn đạt của đồng chí Đào Duy Khoát khi phát động cuộc thi tìm hiểu về Biển đảo.
Lại một đêm khó ngủ rồi đây…
Nguồn: Blog Mai Ky