Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

:*¤°(¯`·.º-:¦:- nhoc' azn -:¦:-º.·´¯) *¤°:

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: Cần Thơ University

Add

:*¤°(¯`·.º-:¦:- nhoc' azn -:¦:-º.·´¯) *¤°: is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu May 28, 2009 Member since December 2006

Total Page Views

26,753

never give up--> Click here Reply

1 - 5 of 110 First | < Prev | Next > | Last

:*¤°(¯`·.º-:¦:-nhoc' azn-:¦:-º.·´¯) *¤°:'s Blog Full Post View | List View

Ngủ là sướng nhất trong ngày. Ngủ rồi thì không cần suy nghĩ gì hết để sáng mai thức dậy trước mắt ta là một ngày mới ^^

én-chai ngày 21/6/09
én-chai ngày 21/6/09 magnify

Một buổi sáng vô cùng là đặc biệt. Tự thức rất sớm một mình đó nhá. Nào thì quính răng, rửa mặt xong thì ta giặt đồ, giặt quần, giặt áo, giặt khăn, giặt bịt mặt, giặt tất tần tật những thứ có thể giặt. Giặt xong thì ta ung dung moi hết những thứ gì có thể đem ra ăn sáng tạm thì ăn, nào là bánh sandwich, nui chiên, kẹo dẻo, tặng kèm 1 ly nước đá nữa. Bữa sáng rất chi là đạm bạc vì ta đã hết tiền dồi. Hahahaa.

Vừa ăn vừa mở mạng lên type type thì...phụp..Cúp điện. Zời ơi là zời. Tính đến hôm nay thì ta đã đến ở nhà mới được 3 hôm. Cái nhà to đùng, thênh thang mà chỉ có ta và ta. Ở trong khu dân cư mà ngỡ như ở tận hoang đảo, sáng chủ nhật đệp chời mà nó nỡ nào ngắt điện nhà ta. Thây kệ cha nó, cúp thì cúp đê.

Ta lại nằm chổng mông lôi sách ra đọc vừa ăn nui chiên, vừa nghe nhạc bằng dế iu. Sách đang hấp dẫn, nhạc thì đang du dương, chỉ mỗi tội hơi nực nội vì nhà đèn bị thần kinh mất trí.

À, gần đây mình mắc cái tật xấu dzu dziên, nguy hiểm. Cứ thấy cặp nào đang iu nhau, hay đang quấn quýt nhau, người lạ hay người quen gì cũng vậy, thì đầu óc mình tự động tưởng tượng đến viễn cảnh rồi họ sẽ chán ngán nhau, rồi chia tay nhau, như thế nào thế nào

Thời buổi bây giờ sao người ta cứ sống gấp thế không biết, mà sống gấp thì cũng chết gấp thôi. Trong số đó chắc cũng có cả cái con đang ngồi đây gõ gõ này. Haha.

Mà thôi không sao. Ta cứ thong dong đi đã, đời không iu ta thì ta iu đời cho bõ ghét (câu nì nghe lóm của cô út, viết lại ).

360 vẫn chưa chết, vẫn còn viết được Bờ lóc nè, còn sống ngày nào thì cứ vui cho trọn vẹn

Hôm nay, 21/6, ta chính chắn bước qua một chặng đường.

Sunday June 21, 2009 - 06:17pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
én-chai ngày 15/6/09
én-chai ngày 15/6/09 magnify

Bờ- lóc yêu thương, nơi kéo mình lại sát gần mọi người hơn. Không nhiều thì ít mình đã thể hiện bản thân nơi đây một cách dễ hiểu nhất rồi.

Mọi người đang xôn xao dọn nhà mới, mình thì vẫn chưa nghĩ sẽ dọn đi đâu. Còn cả tháng nữa 360 mới đóng cửa mà, quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng luôn. Mình đã yêu quý nó vô cùng, trong cuộc sống, có những thứ không thể thay thế được, có chăng chỉ là người ta tìm 1 cái hao hao giống để lấp đi sự hụt hẫng mà thôi.

Rồi thì mình sẽ xây nhà mới. Sẽ là cái mới hoàn toàn chứ không tha cái cũ qua nhé.

Bữa nay rảnh lắm, ngồi nói chuyện với kon Tí Nị cả buổi trưa về cái sự học & dzấn đề tình bạn. Rõ ràng việc khuyên người khác thì hiệu nghiệm hơn răn đe chính mình nhiều thiệt. Từ trước đến giờ, có vô số điều mình đã nói ra mà mình chưa làm được, nhưng mình luôn mong muốn người nghe sẽ làm được những gì mình nói.

Đừng ai khen em cá tính hé, một khi em cá tính quá sẽ sinh ra cuồng tính đó. Em sẽ không bắt ai hiểu hết em khi em chưa làm tốt công việc hiểu người khác. Dù thì em vẫn là em, xấu đi thì vẫn là em, mà đẹp ra thì vẫn cứ là em đấy thôi. Có người yêu quý và cũng có người ghét bỏ. Cuộc sống mà, nếu không có hơn 1 lần ghét nhau thì làm sao có thể hiểu và thương nhau nhiều lần được chứ. Điều này em thấm lắm rồi.

Những ngày nghỉ dài hạn, dạo nì em vẫn thong dong, vẫn đi học đều đặn vào buổi tối, và nằm nhà chơi game, koi phim, chát chít. Sắp...phải nhiều thứ lắm mà em cứ phớn phở ra đó, ví dụ như sắp dọn nhà ảo lẫn nhà thật mà em cứ ung dung, sắp đến hạn nộp chuyên đề mà em ôm bản nháp gặm nhắm, sắp phải quen sống với những người mới, và sắp phải phi thân vìa nhà gặp cha, gặp mẹ. Sắp...đối mặt với những chuyện lớn.

Sao bây giờ, dù biết chuyện xấu nó đến mà mình vẫn trơ trơ đón nhận. Không phải không biết buồn nữa, chỉ là im lặng để học cách chính chắn. Rồi tự dưng mà thấy mọi chuyện đơn giản, như câu nói đơn giản là thanh thản của bà chị nào đấy mới chơi Đối mặt trên VTV3 hùi sáng í.

Lâu rồi không thích nghe những người bi quan nói chuyện, rút kinh nghiệm chỉ nên nghe những đứa lạc quan mà thôi.

Á, tự nhiên đang nửa đêm không ngủ ngồi bật dậy lảm nhảm với cái nhà sắp sập này, thật là điên quá cỡ

Ôii, đêm nay bác không ngủ...

Trước khi bác đi ngủ bác xô một mớ hình để treo cho bờ- lóc nó bớt mùi mốc

nằm vãnh dò, theo kon Mực nói là "mày như con các heo mắc cạn"

đổi nghề đi canh toa lét hồi nào vậy zời

kìa 2 kon chóa rất sinh đệp & dzuyên dzáng

kìa 2 màu nâu nâu, đen đen (màu tóc chứ màu j)

hố hố, tao thân mật wá, zợ mày mà thấy thì nó giết mày, í lộn, giết tao

nhí nhảnh ô mai (lầm chết) hô hô

bớ ngừ ta, thèn nì nó làm trò j

bé Heo ơi sao mày phè phỡn cho nó dzê thía

choa

2 zợ chồng Mực & Heo

thằng bên phải tao mày làm j trợn tròng lên thía hử

nguyên văn 4 con chóa sinh đệp đây nà

Chú thích:

1/ Hình chụp bằng dt của kon Mực (thiếu sáng nên chất lượng cùi mía)

2/ Thời gian và địa điểm: Phòng 7, Kareoke Kizz, trong 1 phi vụ đi chơi vào 1 buổi tối đệp chời gần đây, mưa ầm ầm rồi lất phất.

3/ Hình tao mày chụp, hình mày tao chụp, hình cả lũ thì máy chụp

4/ Hình ảnh chỉ có tính chất chống mốc cho bờ lóc, vì không có j liên quan đến én-chai minh họa bên trên cả

Monday June 15, 2009 - 03:57am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
en-chai ngày 28/5/2009 :D :D
en-chai ngày 28/5/2009 :D :D magnify

Có quá nhiều thứ đang chen chút trong cái đầu hay suy nghĩ của mình.

Thèm đi đâu đó xa xa quá, mặc sức tung tăng ở một nơi không ai biết mình, không vướng bận, không phải lo nghĩ chuyện này chuyện nọ. Chỉ một thời gian ngắn thôi cũng đủ...

Lại thèm có một đứa nào đó để ngồi chia sẻ, ngồi nói dóc hay nghe nó lôi mấy cái dở hơi của mình ra chửi cũng thấy được an ủi chút đỉnh.

Thà là có ai đó ra mặt cấm đoán, có khi còn thấy nhẹ nhàng hơn, chứ để chính bản thân ngoan ngoãn như lúc này, nhưng sao giống cam chịu...

Mới nói với kon Mập hồi nãy, mặc dù mày có rất nhiều lúc phải một mình nhưng không cô đơn đâu vì bạn bè vẫn quanh đây. Nó bảo nó vẫn thấy trống vắng, dù chồng iu luôn cận kề ngày ngày 2 đứa sáng trưa tối. Nghe cái cách nó nói thì mình biết tại sao nó lại cảm thấy vậy, chỉ là mày thiếu cái thứ chia sẻ & quan tâm (hơi hâm hâm), cái thứ mày vẫn vòi vĩnh ngày trước mỗi khi thấy tao với kon chóa kia đàn đúm. Ừ thì tao nói đâu có sai, thời buổi bây giờ xách đèn đi kiếm 1 đứa bạn thân còn khó hơn tìm một anh điệp chai nữa đó Mập.

Lại những ngày, những tháng nữa đi qua... Biết bao nhiêu chuyện đã từng xảy ra, rồi lại đang xảy ra, bao nhiêu bài học mình cóp nhặt được. Ai sợ một mình chứ mình chả thấy sợ, không một mình sao biết những ngày vui có nhau đầy đủ nó hạnh phúc thế nào, thế nào...

Mỗi ngày trôi qua thấy mình lớn hơn một chút, mỗi câu chuyện trôi qua mình lại học được cách cư xử tốt hơn, hiểu biết hơn, có thêm nhiều bạn bè hơn và tình cảm lại chan hòa hơn.

Suy cho cùng phận em lận đận vậy mà hay các bạn ạ, cuộc sống không tẻ nhạt tí nào.

À, hum trước được xem bói, người ta bảo số em sống dai, tình duyên thì gọi là tàm tạm đào hoa nhưng cực kì chông chênh, học nhiều rồi làm có tiền nhưng đừng tin người vì tướng em cứ bị bảo là chơi thua bạn. Hấc hấc.

Mà cũng thề riêng với bóng đèn giờ này là em căm thù cái sự nói dối, ghét phải đối mặt với dối trá, rồi em ghét luôn người xạo trá với em và ghét luôn em cái lúc đó tại sao lại tin vào cái sự dối trá.

Bởi thế cho nên bây giờ em không ngồi yên nếu bị bạn nào xỏ mũi nữa nhé, nếu em không tát cho lật mặt nó thì em cũng tát cho răng môi nó có mà lẫn lộn. Thấy em lành tính thế mà đừng có làm tới. Ôi cảm giác gì... hung tợn vừa mới chạy qua trong đầu em thế này, thế này, giá có ai đó tát cho một cái tỉnh người để đi ngủ thôi, dù gì giờ này rồi đêm nay cũng trắng. Liếc ti vi thấy Barcelona vẫn đang dẫn MU 2-0, lúc 3h27 a.m, ngoài trời đang mưa. Đi ngủ thôi, MU thua chắc, kaka.

* Trưng vài tấm hình cho én- chai thêm thi vị.

này thì đạp xe đạp xe

này thì ngủ say ngủ say

"em điệp không cần son phấn, duyên dáng tà áo dài, người phụ nữ Việt..." hố hố

này thì ka ka, hét hét

Chú thích: 1/ Hình ảnh được chụp ngẫu hứng bằng điện thoại cùi

2/ Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa. Trong ảnh hoàn toàn không phải nhân vật giả

Thursday May 28, 2009 - 03:30am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
linh tinh, lang tang :))

@ ê mậy, lúc sờ-chét mày thường làm gì?

@ Đíu làm gì cả. Lang thang 1 mình đây đó

@ Hí...giống tao thía, tao cũng đíu muốn có ai bên cạnh

@ Cứ để sờ- chét nó gặm... (...)

@ Nhà tao đang mưa quá chời nè, nhà mày có mưa không

@ Hông. Nhà tao nó như tao vậy đó

lúc nắng...

lúc mưa...

bi h thì đang mưa

mưa nhẹ nhẹ thôi mày ơi...

***@@@***

Hỏi & đáp

-----------------------

Ỉn: Mẹ... Sao chân bố lại nhiều lông? chân Ỉn không có lông?

Mẹ: Ờ... Bố là người lớn mà, lớn rồi thì cái gì cũng lớn, cái gì cũng nhiều...

Ỉn: Sao mẹ cũng người lớn mà mẹ lại ít ???? ....


------------------------

Ỉn: Sao tí mẹ lại to hơn tí của bố?

Mẹ: Tí mẹ to để cho con và em bé bú tí mà...

Ỉn: Thế bố có bú tí không mẹ???

Mẹ:.... Ờ.... hồi bé như con thì bố có....

Ỉn: Thế lớn bố không bú tí nữa hả mẹ???

Mẹ:

--------------------------

Ỉn: Sao mẹ lại có em bé mà bố không có em bé? Hay là mẹ có bé trai như Ỉn , còn bố có bé gái???

Mẹ: Không, chỉ có mẹ mới có em bé thôi chứ, bố làm gì có tí cho em bé bú....

Ỉn: Nhưng mà Ỉn thấy có ông bụng to như bụng mẹ Hằng mà????

Mẹ: Tại vì các ông uống nhiều bia ý mà...

Ỉn: Thế Ỉn uống nhiều bia, bụng Ỉn có to không ??? hôm nào ăn tối Ỉn cũng thấy bố và ông nội uống bia, sao bụng không to??

Mẹ: Phải uống nhiều bụng mới to cơ...

Ỉn: Uống nhiều như cái chậu thì bụng to phải không ???

Mẹ:

-----------------------

Ỉn: Mẹ ơi.... sao lúc buồn tè, chim lại cứng, tè xong lại ỉu xìu ????

Mẹ: Ờ thì lúc đấy chim con đang đựng nước, hết nước rồi thì sẽ không thế nữa....

Ỉn: Thế sao cốc nước lúc đầy nước cũng cứng, uống hết rồi vẫn cứng???

Mẹ: ớ.... Cốc nước bằng thủy tinh, mà thủy tinh lúc nào cũng cứng thế mà con...

Ỉn: Thế cái gì giống chim của con???

Mẹ: .... ớ... ớ.... ớ....

------------------------------

P/s:


Tuesday May 26, 2009 - 04:59pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
tạm biệt những khoảng lặng
tạm biệt những khoảng lặng magnify

Sau cơn mưa, lá non xanh mơn mởn, màu đỏ thẫm rực cả một góc trời. Những giọt nước đọng lại trên những lá, những hoa, trên thảm cỏ và trên cả những thân cây vương chãi. Bầu không khí thanh sạch này, gió nhè nhẹ này, và vỉa hè tự dưng sao êm ái dìu bước chân. Buổi chiều dịu dàng tựa một vòng tay âu yếm, ôm lấy mình...

Dạo này cuộc sống của mình dễ chịu, mọi thứ đều tương đối chấp nhận được. Lâu lắm rồi lười viết, viết rất ít, gắng gượng và cô đọng, viết như thể chỉ thông báo cho mọi người biết mình vẫn bình an ngồi đây mà thôi. Điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian rộng lớn vừa rồi? Là những khoảng lặng không kiểm soát nổi, tự mình chìm xuống, yên tĩnh không nhịp điệu. Để chiều nay đi dạo trên con đường mình đã đi quanh quẩn cả trăm lần rồi, nhận ra cứ sau những khoảng lặng, lòng mình lại dịu dàng và sâu sắc hơn rất nhiều.

Cám ơn Siu về những chia sẻ, thích đọc Blog Siu, thích nghe nó tỉ tê từ những chuyện nhỏ nhỏ đến những chuyện to to của nó. Bao nhiêu sự quan tâm cũng chẳng bằng một lời nói yêu thương đúng lúc, tựa như một bếp lửa được nhóm kịp giữa đêm đông vậy. Đúng là không phải bởi những lời hoa mỹ nào cả, mà má con mình luôn có một cách rất đặc biệt...

Dạo này tự thấy mình ít nói, đôi khi không muốn nói gì với ai, cũng không muốn trả lời ai. Dường như muốn lắng nghe hơn là nói, muốn nghe mọi người kể chuyện này chuyện nọ, muốn nghe những chuyện xấu lẫn chuyện tốt, những chuyện buồn hay những chuyện vui đều muốn nghe hết.

Những ngày sắp tới là những ngày nghỉ dài hạn. Kế hoạch hè này sẽ là một list dài lằng ngoằn, chưa biết thực hiện tới đâu nhưng cứ vạch ra cái đã. (hehe)

Kế hoạch tới đâu thì những entry tới em sẽ cập nhật, còn bây giờ thì em cần một giấc ngủ sâu để trôi đi những cảm xúc đang bát nháo trong đầu…(khò.. khò..)

Tuesday April 28, 2009 - 02:03am (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add :*¤°(¯`·.º-:¦:-nhoc' azn-:¦:-º.·´¯) *¤°:'s Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 110 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS