Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Vietbo - Hải Âu < Y! ID: hung_viet... >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: IMER
  • School: Spacious Ocean

Add

Vietbo - Hải Âu is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Mar 08, 2009 Member since December 2005

Total Page Views

334,902

Tag Cloud

My facebook--> Click here Reply

1 - 5 of 180 First | < Prev | Next > | Last

Blog's Vietbo^_^Cánh chim Hải Âu ^_^ Full Post View | List View

Sóng vỗ xô bờ cát trắng

Vũ trụ kỳ ảo

Kính viễn vọng Hubble được phóng vào vũ trụ tháng 4/1990 và gửi về trái đất những hình ảnh kỳ thú chụp trong vũ trụ. Dưới đây là những bức ảnh đẹp nhất.

Tinh vân Mắt mèo nằm cách trái đất ba nghìn năm ánh sáng.



Trông giống như con cá ngựa nhưng vệt đen trong bức ảnh này thực chất là cột bụi được tạo ra trong quá trình hình thành ngôi sao gần thiên hà Tarantula.



Thiên hà có hình xoắn ốc M104 có phần lõi sáng trắng, xung quanh là những đường bụi vũ trụ khiến nó trông như hình chiếc mũ và giống với cái tên của nó Sombrero Galaxy (Thiên hà hình mũ).



Năm 1787, nhà thiên văn William Herschel phát hiện tinh vân Eskimo có hình đầu người, xung quanh là hình chiếc mũ.



Tinh vân hình nón NGC 2264 được cho là trông giống hình ảnh của Chúa Jesus.



Tinh vân NGC 2818 với những quầng bao quanh ở thể khí.

Bức ảnh này thường được gọi bằng cái tên Đêm đầy sao ngụ ý bức họa của Vincent van Gogh. Phần bề mặt của ngôi sao V838 Mon bỗng nhiên nở rộng khiến nó trở thành ngôi sao sáng nhất trong Dải Ngân hà hồi tháng 1/2002.



Tinh vân IC 4406 trông như hình chữ nhật nhưng thực chất có hình trụ và được chụp từ một cạnh bên.

Theo VnExpress
Tuesday April 7, 2009 - 08:49pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Một tuần trôi qua nhanh quá
Hôm nay là tròn 1 tuần rồi, nhanh thật đó chỉ còn 2 tuần nữa thôi là phải trở về Việt Nam rùi. Hiihi có lẽ mình bắt đầu thích nơi này rồi đó, vừa quen mà cũng vừa lạ. Có thời gian mình sẽ tường thuật lại nhé, giờ phải làm việc cái.
Tuesday March 17, 2009 - 07:29am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Mừng ngày 8/3 mai lên đường, lần đầu được xuất ngoại hồi hộp quá.
Mừng ngày 8/3 mai lên đường, lần đầu được xuất ngoại hồi hộp quá. magnify
Chỉ có đúng 1 ngày để chuẩn bị mọi thứ,chạy long xòng sọc đi mua đồ và lo hoàn thiện công việc. Chỉ kịp nhắn tin chúc mừng bạn bè và các em út chứ chả mua hoa tặng được ai cả. Bây giờ ngồi chát chít lung tung tí về lại phải è cổ ra làm nốt cái A Quân giao cho.Mai mama lên rùi, hihi được bạn mama mời đến ăn cơm rùi lại còn được bác ấy đưa ra tận sân bay nữa chứ.Đúng là lần đầu tiên trong đời được đi máy bay và lại đi ra ngoài nước nữa chứ.Phòng mình năm nay hên thật mỗi người đi 1 nước, hihi A Cường đi úc, Hùng béo đi malai, A Quân đi Thái còn mình đi Phi.Phải cố gắng học hỏi để về làm việc mới được, năm nay có nhiều việc sợ không đủ sức làm mất.

Cố gắng lên mình nhé!!!!Nghiên cứu biển muôn năm....YEAH!!!!
Sunday March 8, 2009 - 09:07pm (ICT) Permanent Link | 8 Comments
Những động vật biển kỳ lạ

Đến Thủy cung Singapore, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các loại cá đổi màu sắc, Rồng Moray, Bạch tuộc khổng lồ, ốc, lươn biển ...














Hoàng Hà

Monday February 23, 2009 - 09:45pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Rừng nhiệt đới - Ánh sáng và Tinh thần
Rừng nhiệt đới - Ánh sáng và Tinh thần magnify
Với niềm yêu thích thiên nhiên, họa sĩ Harry Holcroft đã đi tới nhiều khu rừng đang bị tàn phá khắp thế giới để ghi lại những cảnh đẹp bằng bút vẽ và tập hợp thành cuốn "Rừng nhiệt đới: Ánh sáng và Tinh thần". Đây là một cuốn sách tranh với nhiều hình ảnh ấn tượng, sinh động mà người hoạ sĩ tài ba này đã dày công sáng tạo trong suốt 4 năm qua.

Thung lũng Danum trên đảo Borneo - một trong những vùng còn sót lại nhiều dấu tích của rừng nhiệt đới nguyên thủy trước đây.

Rừng cây bông gạo ở thượng nguồn sông Amazon thuộc lãnh thổ Peru.

Đười ươi trong đám cọ ở rừng Sarawak, đảo Borneo.

Những cây đa bóp cổ trên đảo Borneo ở Đông Nam Á, thuộc lãnh thổ các nước Indonesia, Malaysia và Brunei.

Loài Dơi ăn quả ở rừng nhiệt đới.

Những chú vẹt đuôi dài trong một khu rừng của Peru.

Một hồ hình chữ U tại Challalla, Bolivia. Loại hồ này hình thành khi một con sông đổi hướng dòng chảy theo hình vòng cung. Sau đó, nó tách biệt và hoàn toàn độc lập với con sông.

Tắc kè hoa ở đảo Madagasca. Trong bức tranh này da của nó có màu xanh lục, nhưng có thể biến thành màu xanh dương sáng khi gặp nguy hiểm.

Dòng sông ở rừng nhiệt đới Amazon, Brazil, trên nền đất phù sa đen.

Một khu rừng nhiệt đới tại Brazil bị tàn phá.

Một chú voi bé nhỏ cô độc trong rừng thuộc đảo Borneo.

Những con vẹt đuôi dài sặc sỡ trong rừng sâu Amazon, Brazil.

Các cây bao báp cường tráng trên quốc đảo Madagascar.

Những ngôi nhà dài trên sông Miri thuộc đảo Borneo.

Một chú chim phượng hoàng ở thung lũng Danum, Borneo.


Hà Thu (Theo New Scientist)
Tuesday February 17, 2009 - 09:01pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add Blog's Vietbo^_^Cánh chim Hải Âu ^_^ to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 180 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS