Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Nhớ bấm F5: Trước khi có thể cứu nước(Nhi blog) {{{Thư gữi bạn Nở Lại tuyên truyền áo lếu của bọn phản động châu ÂU }}}Đặc sứ Trung quốc bị dân Việt tấn cong..}}}Đây là độc lập..--> Click here Reply

1 - 5 of 119 First | < Prev | Next > | Last

VuQuocAnh's Blog Full Post View | List View

Phương châm thực hiện tốt 16 chữ vàng''Láng giềng cướp đảo,hợp tác không xong,ổn định không cho,ngắm nghía biên cương''

Một bài viết thật hay cua Nhi's blog
Trước khi có thể cứu nước
trước khi có thể cứu nước magnify

Đất nước Việt Nam đang trong cơn khủng hoảng kinh tế lẫn chính trị mà ai là người có thể cứu lấy đây?

Ấy là những người có tinh thần sĩ phu.

Tinh thần sĩ phu là tinh thần của kẻ sự giàu sang không làm cho bị chìm đắm, không sinh dâm dật. Sự nghèo khó không làm cho thay đổi chí hướng và uy vũ hay bạo lực không làm cho phải khuất phục (phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất) đi kèm với tấm lòng yêu nước.

Đó là tinh thần không phải của trí thức, vì chẳng phải trí thức nào cũng có được.

Nhìn lại lịch sử, sĩ phu đóng một vai trò then chốt trong vận mệnh đất nước. Kẻ có tinh thần sĩ phu là có tinh thần cứu nước. Kẻ tay trong vì lợi bán nước, kẻ ngoài nghĩ lợi muốn xâm chiếm. Nếu không có những người yêu nước có tinh thần sĩ phu thì đất nước chúng ta đã bị mất lâu rồi.

Bởi vì sĩ phu là những người yêu quê hương nồng nàn hơn ai hết... chẳng khuất phục trước sự uy hiếp của vũ lực, chẳng vì phú quý tư lợi mà tham sinh uý tử, sự bần hàn thấp kém chẳng làm ý chí lung lay .... Người như thế như viên ngọc đáng quý vô vàn. Trong lịch sử của chúng ta những người đó là ai? Là Trần Quốc Toản, là Lý Thường Kiệt, là Trưng Triệu, là Trần Hưng Đạo, là Phan Bội Châu v.v... những tấm gương sáng ngời vẫn còn đó ...

Giờ đây đất nước đang cần cứu mà người dân vẫn còn im lìm vì đã bị đảng CS bao nhiêu năm qua cố tình tiêu diệt cái tinh thần sĩ phu ấy để đáng lý ra thanh niên của thế hệ phải đầy nhiệt huyết với tổ quốc thì lại sợ uy quyền của chính phủ, sợ nghèo khó, chìm đắm trong những chút lợi tìm thấy được....quên hẳn Nguyễn Công Trứ là ai, Phan Bội Châu là ai, Trần Hưng Đạo v.v. .những bậc anh hùng sĩ phu trong lịch sử là ai, để khi nghe chuyện người đi trước xua tay chẳng dám nghĩ ..., thấy cái gương người xưa lắc đầu chẳng dám noi. Mà chẳng ai dám trách ai vì đồng hèn nhát như nhau ...

Cứ mãi mặc kệ, cứ mãi dửng dưng...trước lời sông núi gọi ta...

Khi nghĩ đến dân tộc mình đã hóa hèn như vậy, có ai là người không thấy nhục không? Nếu như có ai muốn cứu nước khỏi ách CS, khỏi bàn tay sắt của ngoại bang âm mưu xâm chiếm tài nguyên cho đến lãnh thổ nghe chừng như vô cùng khó khăn. Ấy cũng bởi những người có tinh thần sĩ phu đã như không còn nữa??!!!

Vậy cho nên nay muốn cứu nước thật sự phải cần có tinh thần sĩ phu. Ta cần phải khơi dậy tinh thần sĩ phu, phải kêu gọi sự hợp quần của tầng lớp sĩ phu, phải làm cho tầng lớp này sống lại thì đất nước còn cơ may được cứu.
Nếu bạn yêu nước mà khiếp nhược trước uy vũ bạn chỉ có thể sống hèn trong mớ vật chất để rồi chết nhục vì để kẻ vô trí vì tư lợi nắm đầu. Cái tinh thần sĩ phu ấy nếu thiếu và chỉ yêu nước mà khi người ta đem quyền quý ra mua chuộc, lại bị kim tiền làm mờ mắt thì cũng chẳng thể cứu nước. Và như vậy thì đó là bần hàn làm thay đổi ý chí ...nước được cứu hay không tất nhiên không thể trông mong vào những con người như vậy được !

Khi ta bỏ mặc đất nước thì đất nước phải bỏ ta. Dẫu rằng ta không chà đạp dân tộc và tổ quốc, nhưng nếu chúng ta không cứu đất nước thì đất nước lại vẫn nghiễm nhiên còn đó cho ta hay sao? Thật ra ai trong chúng ta cũng có thể cứu nước. Bởi vì để có thể vì nước, vì dân, quan trọng không phải là kiến thức ta có bao nhiêu, mà quan trọng là trái tim ta rộng lượng bao nhiêu ...và ý chí ta mạnh dường nào ...có ý chí và cái tâm rộng sẽ đem lại cho ta những điều cần thiết. Và để có thể vì nước vì dân, quan trọng không phải là ta bao nhiêu tuổi, là nam hay nữ. Đừng hạn chế lòng yêu nước của ta trong cái giới tính nam nữ, lão ấu và có học thức hay không. (Vì đất nước cưu mang ta có phân biệt điều đó đâu!) mà quan trọng ta có tâm yêu nước mạnh đến đâu. Từ tấm lòng yêu nước, tâm ta sẽ rộng ra, ý chí sẽ mạnh lên để từ thất phu sẽ trở thành sĩ phu.... sẽ có thể trở thành người có thể góp phần vào việc cứu dân cứu nước.

Tuy nhiên, tầng lớp sĩ phu là cần thiết cho việc cứu nước. Song bao giờ cũng vậy, lãnh đạo lại càng không thể thiếu. Trong lúc này (và cả trong tương lai), chúng ta rất cần một lãnh đạo sáng suốt, tài trí và hiền đức hướng dẫn chúng ta tranh đấu hiệu nghiệm nhất. Hiện tại chúng ta chỉ là những hạt cát rời. Có nhiều bao nhiêu cũng không là lực lượng đáng sợ cho đối phương và vì vậy việc tạo ra một sự uy hiếp đối với đảng đối lập là vô cùng không thể. Muốn vũ khí có thể uy hiếp và đả thương được đối phương, trước hết ta phải mài cho nó bén. Chớ nên đang mài nửa chừng mà đem ra hù dọa hay nhá nhá với đối phương chỉ thêm mất thời gian của mình vô bổ. Ngược lại có khi còn bị đối phương tấn công và làm hao tổn đến vũ khí của mình. Mà vũ khí của chúng ta là lực lượng. Vâng, là lực lượng của số đông quần chúng Song vũ khí lực lượng thôi còn chưa đủ, phải cần có một cách thức xử dụng hay nói theo phim chưởng là 1 môn võ công để phát huy ra cái sức mạnh của vũ khí đó. Vậy nên cần 1 người hay nhóm người biết cách thức đó mà không ai khác hơn là người/nhóm lãnh đạo tập hợp đó.

Nhi nghĩ là ...nhi biết, bạn biết, trong chúng ta có người như thế ...nhưng vì chúng ta chưa thể tập hợp lại để nhìn ra người đó là ai mà bầu lên làm lãnh đạo của chúng ta.. Rắn không đầu không thể "bò" đi đâu được hết. Và cũng chẳng có người giúp ta giữ cái ý chí ta luôn mạnh mẽ.

Ở thời điểm hiện tại nhi khẩn thiết mong mọi người, không một ai hoặc một nhóm nhỏ nào nên đơn độc đối đầu với chính quyền trước khi có một lãnh đạo xứng đáng. Vì một mình hay 1 nhóm nhỏ đi "nạp mạng" như vậy là vô trách nhiệm với số đông muốn dân chủ, làm ảnh hưởng "nhuệ khí" của những người còn lại khi thấy bạn đồng hành của mình bị bắt... và thậm chí làm cho kẻ đã hèn nhát chưa dám đứng lên càng hèn nhát hơn. Kẻ đang đấu tranh phải suy nghĩ và thậm chí đâm ngập ngừng ... và thất vọng thì lòng yêu nước cũng từ đó chỉ thể hiện nơi lời nói suông. Khi chưa có được lực lượng đủ và cần thiết dù có bức xúc bao nhiêu cũng xin đừng manh động. Việc cần làm hiện giờ là mỗi chúng ta hãy tìm cách làm thế nào để phát triển lực lượng, để sau đó kết hợp lại. Mà phải là những thành phần có ý chí càng mạnh mẽ càng tốt. Xin đừng anh hùng ...rơm ... một cách thiếu cơ trí !!

Người có tâm rộng và nhân từ như trái tim trong 1 thân thể. Kẻ có dũng như tứ chi, kẻ trí lược như não bộ, cả ba cần phải kết hợp thì hành động mới đem lại kết quả. Cũng như Lưu bị có tâm rộng lớn và nhân từ, cần có bộ não của Khổng Minh, cần có tứ chi của Quan Vũ để dựng nhà Thục. Khi tứ chi trong công cuộc cứu nước là lực lượng lớn, thì ta chỉ là 1 ngón tay nào đó thôi thì đừng hòng muốn làm nên cái ...quái gì! Ở ngay thời điểm hiện tại, dù bạn có hùng dũng đứng lên công khai đến mấy cũng là kẻ đáng chê trách! Hãy phát triển và quy tụ lực lượng của mình trước. Phải biết rõ lực lượng của ta bao lớn, đã đủ chưa rồi mới hãy hành động. Hàng động vội vàng ...ta chỉ có thể hy sinh cho cái ...tiếng xấu của ta rằng ta hữu dũng vô mưu đã vì danh dự muốn nổi tiếng để cuối cùng lại là nổi tiếng xấu mà chẳng lợi ích gì!!

Trong lúc chờ thời cơ này, ta hãy khơi dậy cái tinh thần sĩ phu vốn có sẵn trong mỗi người chúng ta. Hãy tự hỏi mình hy sinh được gì khi thời cơ đến? Ta có thật sự vì dân vì nước không, hay chỉ vì danh dự và địa vị lợi lộc sau này? Hãy hỏi ta yêu nước đến đâu ? Có nhìn ra ta mất hay được gì khi nước mất nhà tan? Có đành sống hèn chết nhục không? Có thèm thuồng sự giàu sang quên cả trách nhiệm là con người, là người dân, quên hẳn luôn trách nhiệm với thế hệ sau đối với con cháu của mình không!!!?? Nếu như biết được mình có thể anh dũng bất khuất trước bạo lực, có thể xem tài lợi là tầm thường (hay chí ít tạm gác chuyện làm giàu sang bên), trong tim bừng cháy ngọn lửa yêu nước đầy đủ kiên quyết thì bạn có thể dự phần cứu nước cứu dân rồi. Thế nên muốn cứu nước ta hãy học theo ý chí và lòng dạ của những bậc sĩ phu ngày trước....Hãy học theo cái ý chí như của cụ Phan Bội Châu "thâm tâm nhất phiến từ châm thạch, bất chỉ Nam phương bất khẳng hưu" (lòng ta như mảnh nam châm, khi chưa dừng ở trời Nam thì dạ vẫn chưa yên.) Ta hãy lập ý chí của mình cũng như vậy. Vì nước - khi Việt Nam chưa dân chủ thì lòng ta chưa yên, sẽ chưa chịu dừng lại!

Cái tinh thần sĩ phu ấy phải là tinh thần của ta, những người thuộc dân tộc Việt. Dù là với giặc nội xâm hay địch ngoại bang. Đánh mất nó là chúng ta đánh mất đất nước. Bởi đó chính là nguyên khí quốc gia. Hãy là những sĩ phu cùng nhau tập hợp trước khi có thể cùng nhau cứu nước vậy!


nhi
06.12.2008

Tags: blog's
Tuesday March 31, 2009 - 03:39am (EDT) Permanent Link | 7 Comments
Bờm: Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền
Bờm Blog's ..bấm vào đây
Một yêu cầu với NHÀ NƯỚC VIỆT NAM nhân ngày kỷ niệm 60 năm bản Tuyên ngôn Nhân Quyền của LHQ

bờM: Từ năm 1988 Nhà Nước Cộng Hoà Xả Hội Chủ Nghỉa Việt Nam đã ký kết bản Hiến chương Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, cam kết thi hành nghiêm chỉnh tinh thần nội dung của bản hiến chương. Nhân ngày 1o/12/2008 thế giới sẻ kỷ niệm 60 năm ngày sinh nhật bản hiến chương, bờM yêu cầu các bạn bloggers, với tất cả khả năng, phương tiện của mình phổ biến nối dung bản Tuyên ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc đến với mọi người và đồng thời kêu gọi mọi người yêu cầu Nhà nước Việt Nam cho tất cả các đài truyền thanh truyền hình và báo chí trong nước phổ biến nội nguyên văn bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền mà VN đã ký kếtn dân.

.

.

Tuyên Ngôn Toàn Thế Giới Về Nhân Quyền của LHQ đã được chấp nhận ngày 10/12/1948. Và năm 1988 nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đã long trọng ký kết sẽ nghiêm chỉnh thực thi bản Tuyên Ngôn lịch sử này

Còn một tháng nữa Thế giới sẽ kỷ niệm 60 năm ngày ra đời của bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền đất nưc Việt Nam chúng ta sẽ kỷ niệm 20 năm ngày ký kết tham gia tinh thần nội dung bản hiến chương của toàn thể nhân loại

Chúng tôi khẩn thiết đề nghị, trong dịp này ĐCSVN và Nhà Nước Việt nam hãy để các báo đăng lần đầu tiên nguyên văn bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền mà VN đã ký kết
.
.


Tuyên ngôn Nhân Quyền
của Liên Hiệp Quốc
.


Điều 1:
Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Mọi con người đều được tạo hoá ban cho lý trí và lương tâm và cần phải đối xử với nhau trong tình bằng hữu.

Điều 2:
Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do nêu trong Bản tuyên ngôn này, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay các quan điểm khác, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hay địa vị xã hội.

Điều 3:
Mọi người đều có quyền sống, tự do và an toàn cá nhân.

Điều 4:
Không ai phải làm nô lệ hay bị cưỡng bức làm việc như nô lệ; mọi hình thức nô lệ và buôn bán nô lệ đều bị ngăn cấm.

Điều 5:
Không ai bị tra tấn hay bị đối xử, xử phạt một cách tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ thấp nhân phẩm.

Điều 6:
Mọi người đều có quyền được thừa nhận tư cách là con người trước pháp luật ở khắp mọi nơi.

Điều 7:
Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ như nhau không có bất cứ sự phân biệt nào. Tất cả mọi người đều được bảo vệ như nhau chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử vi phạm Bản tuyên ngôn này cũng như chống lại mọi hành vi xúi giục phân biệt đối xử như vậy.

Điều 8:
Mọi người đều có quyền được các toà án quốc gia có thẩm quyền bênh vực theo pháp luật trước những hành vi vi phạm các quyền cơ bản do hiến pháp hay luật pháp quy định.

Điều 9:
Không ai bị bắt, giam giữ hay đày đi nơi khác một cách độc đoán.

Điều 10:
Mọi người, với tư cách bình đẳng về mọi phương diện, đều có quyền đươc một toà án độc lập và vô tư phân xử công bằng và công khai để xác định quyền, nghĩa vụ hoặc bất cứ một lời buộc tội nào đối với người đó.

Điều 11:

(1) Mọi người, nếu bị quy tội hình sự, đều có quyền được coi là vô tội cho đến khi một toà án công khai, nơi người đó dã có được tất cả những đảm bảo cần thiết để bào chữa cho mình, chứng minh được tội trạng của người đó dựa trên cơ sở luật pháp.

(2) Không ai bị kết tội hình sự vì một hành vi hay sự tắc trách không bị coi là một tội hình sự theo quy định của luật pháp quốc gia hay quốc tế vào thời điểm đó. Cũng như không cho phép áp dụng hình thức xử phạt đối với một tội hình sự nặng hơn so với quy định của luật pháp lúc bấy giờ cho mức độ phạm tội cụ thể như vậy.

Điều 12:
Không ai bị can thiệp một cách độc đoán đối với cuộc sống riêng tư, gia đình, nơi ở hay thư tín của cá nhân người đó cũng như không bị xâm phạm tới danh dự và uy tín. Mọi người đều được pháp luật bảo vệ chống lại những hành vi can thiệp hoặc xâm phạm như vậy.

Điều 13:

(1) Mọi người đều có quyền tự do đi lại và cư trú trong phạm vi lãnh thổ của mỗi quốc gia.

(2) Mọi người đều có quyền rời khỏi bất cứ nước nào, kể cả nước mình, cũng như có quyền trở về nước mình.

Điều 14:

(1) Mọi người đều có quyền tìm kiếm và được lánh nạn ở những nước khác khi bị ngược đãi.

(2) Quyền này không được áp dụng trong trường hợp đương sự bị truy tố vì những tội không mang tính chất chính trị hay vì những hành vi đi ngược lại mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.

Điều 15:

(1) Mọi người đều có quyền nhập quốc tịch của một nước nào đó.

(2) Không ai bị tước đoạt quốc tịch của mình hay bị khước từ quyền được thay đổi quốc tịch một cách độc đoán.

Điều 16:

(1) Nam hay nữ đến tuổi thành niên đều có quyền hôn nhân và xây dựng gia đình mà không có bất cứ một hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ có quyền bình đẳng trong việc kết hôn, trong cuộc sông vợ chồng và lúc ly hôn.

(2) Việc kết hôn chỉ được tiến hành khi có sự đồng ý hoàn toàn và tự nguyện của cả hai bên. (3) Gia đình là một đơn vị tự nhiên và cơ bản của xã hội và được xã hội và nhà nước bảo vệ.

Điều 17:

(1) Mọi người đều có quyền sở hữu tài sản của riêng mình hay chung với những người khác.

(2) Không ai bị tước đoạt tài sản của mình một cách độc doán.

Điều 18:
Mọi người đều có quyền tự do suy nghĩ, ý thức và tôn giáo, kể cả tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng, và tự do thể hiện tôn giáo hoặc tín ngưỡng dưới hình thức truyền bá, thực hành, thờ phụng hoặc lễ tiết, với tư cách cá nhân hay tập thể, công khai hay riêng tư.

Điều 19:
Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bầy tỏ quan điểm; kể cả tự do bảo lưu ý kiến không phụ thuộc vào bất cứ sự can thiệp nào, cũng như tự do tìm kiếm, thu nhận, truyền bá thông tin và ý kiến bằng bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào và không giới hạn về biên giới.

Điều 20:

(1) Mọi người đều có quyền tự do họp hành và tham gia hiệp hội một cách hoà bình.

(2) Không ai bị bắt buộc phải tham gia một hiệp hội nào.

Điều 21:

(1) Mọi người đều có quyền tham gia vào chính quyền của nước mình, một cách trực tiếp hay thông qua những đại diện được tự do lựa chọn.

(2) Mọi người đều có quyền được hưởng các dịch vụ công cộng của đất nước mình một cách bình đẳng.

(3) Ý chí của nhân dân là cơ sở tạo nên quyền lực của chính quyền; ý chí được thể hiện qua các cuộc bầu cử định kỳ và thực sự, theo nguyên tắc bỏ phiếu phổ thông và bình đẳng và được thực hiện qua bỏ phiếu kín hoặc qua các thủ tục bỏ phiếu tự do tương tự.

Điều 22:
Với tư cách là thành viên của xã hội, mọi người đều có quyền được hưởng bảo hiểm xã hội cũng như được thực hiện các quyền về kinh tế, xã hội và văn hoá không thể thiếu đối với nhân phẩm và tự do phát triển nhân cách của mình, thông qua nỗ lực quốc gia, hợp tác quốc tế và phù hợp với hệ thống tổ chức và nguồn lực của mỗi quốc gia.

Điều 23:

(1) Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn công việc, được hưởng điều diện làm việc công bằng và thuận lợi và được bảo vệ chống lại tình trạng thất nghiệp.

(2) Mọi người đều có quyền được trả công ngang nhau cho công việc như nhau, không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào.

(3) Mọi người đều có quyền được hưởng chế độ thù lao công bằng và thuận lợi đảm bảo cho sự tồn tại của bản thân và gia đình xứng đáng với nhân phẩm và được hỗ trợ thêm từ các hình thức bảo trợ xã hội khác, nếu cần thiết.

(4) Mọi ngượi đều có quyền thành lập và tham gia các tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình.

Điều 24:
Mọi người đều có quyền nghỉ ngơi và giải trí, kể cả quyền được hạn chế hợp lý về số giờ làm việc và hưởng những ngày nghỉ định kỳ được trả lương.

Điều 25:

(1) Mọi người đều có quyền được hưởng mức sống đủ để đảm bảo sức khoẻ và phúc lợi của bản thân và gia đình, về các mặt ăn, mặc, ở, y tế và các dịch vụ xã hội cần thiết khác, cũng như có quyền được bảo hiểm trong trường hợp thất nghiệp, ốm đau, tàn tật, goá bụa, già nua hoặc thiếu phương tiện sinh sống do những hoàn cảnh khách quan vượt quá khả năng kiểm soát của mình.

(2) Các bà mẹ và trẻ em cần được chăm sóc và giúp đỡ đặc biệt. Tất cả trẻ em, sinh ra trong hoặc ngoài giá thú, đều được hưởng mức độ bảo trợ xã hội như nhau.

Điều 26:

(1) Mọi người đều có quyền được học hành. Phải áp dụng chế độ giáo dục miễn phí, ít nhất là ở bậc tiểu học và giáo dục cơ sở. Giáo dục tiểu học là bắt buộc. Giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp phải mang tính phổ thông, và giáo dục cao học phải theo nguyên tắc công bằng cho bất cứ ai có đủ khả năng.

(2) Giáo dục phải hướng tới mục tiêu giúp con người phát triển đầy đủ nhân cách và thúc đẩy sự tôn trọng đối với các quyền và tự do cơ bản của con người. Giáo dục phải tăng cường sự hiểu biết, lòng vị tha và tình bằng hữu giữa tất cả các dân tộc, các nhóm tôn giáo và chủng tộc, cũng như phải đẩy mạnh các hoạt động của Liên Hợp Quốc vì mục đích gìn giữ hoà bình.

(3) Cha, mẹ có quyền ưu tiên lựa chọn loại hình giáo dục cho con cái.

Điều 27:

(1) Mọi người đều có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, được thưởng thức nghệ thuật và chia xẻ những thành tựu và lợi ích của tiến bộ khoa học.

(2) Mọi người đều có quyền được bảo hộ đối với những quyền lợi về vật chất và tinh thần xuất phát từ công trình khoa học, văn học và nghệ thuật mà người đó là tác giả.

Điều 28: Mọi người đều có quyền được hưởng trật tự xã hội và trật tự quốc tế trong đó các quyền và tự do nêu trong Bản tuyên ngôn này có thể được thực hiện đầy đủ.

Điều 29:

(1) Mọi người đều có nghĩa vụ đối với cộng đồng là nơi duy nhất người đó có thể phát triển nhân cách của mình một cách tự do và đầy đủ.

(2) Khi thực hiện các quyền và tự do của mình, mọi người chỉ chịu những hạn chế do luật định, nhằm mục đích duy nhất là đảm bảo sự công nhận và tôn trọng và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác cũng như đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự xã hội và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ.

(3) Trong bất cứ trường hợp nào, việc thực hiện những quyền và tự do này cũng không được đi ngược lại với những mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.

Điều 30:
Không được phép diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong Bản tuyên ngôn này theo hướng ngầm ý cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm người hay cá nhân nào được quyền tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hay thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm phá hoại bất kỳ quyền và tự do nào nêu trong bản tuyên ngôn này.
Tags: chínhtrị
Friday November 21, 2008 - 10:24am (EST) Permanent Link | 0 Comments
Chừng nào Obama theo kịp Việt Nam để tiến lên XHCN
Chừng nào Obama theo kịp Việt Nam để tiến lên XHCN magnify

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Hoa Kỳ.


Lợi Dụng


Thế là, đúng như các thăm dò dư luận (vốn rất phổ biến trong các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ) tiên đoán, Obama đắc cử tổng thống. Đắc cử vẻ vang, với số phiếu cao hơn hẳn tỷ lệ lạc quan nhất mà các thăm dò dư luận tiên đoán. Nhân dân Mỹ, nhất là cộng đồng da đen và giới trẻ, hân hoan. Toàn thế giới cũng hân hoan không kém, từ các nước  châu cho đến các nước Trung Đông, và đặc biệt là nhân dân Phi Châu, nhất là tại Kenya (quê nội của Obama). Ở đây, cả làng thức suốt hết đêm này qua đêm khác mở hội, ăn nhậu nhảy múa vui mừng. Tất cả đều hy vọng một nước Mỹ đổi mới, thân thiện, hào phóng và nhất là không có giọng kẻ cả đàn anh, lúc nào cũng hăm he điều này điều nọ, không những với các kẻ thù (hoặc bi xem là kẻ thù) mà còn cả với các bạn đồng minh đồng thời cũng là nước xiển dương tự do dân chủ..

Một thời gian ngắn sau khi làm lễ nhậm chức và sau khi công bố một loạt quyết định khẩn cấp, thiết định lại toàn bộ cơ cấu quốc gia, Tòa Bạch Ốc tổ chức một cuộc họp báo đặc biệt. Theo quy định, các phóng viên có mặt chỉ được đọc lên những câu hỏi đã được nộp trước tại Tòa Bạch Ốc. Xin ghi lại các câu hỏi và trả lời như sau:

- Tại sao tân Tổng Thống lại cho bắt cựu Tổng Thống Bush và cựu Phó Tổng Thống Cheney?

- Vì họ đã lợi dụng quyền hành của vai trò tổng thống và phó tổng thống. Trong thời gian 8 năm cầm quyền, cả hai đã làm nhiều điều sai trái, làm tổn thương nặng nề đến quyền lợi, danh dự và uy tín của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Họ thích đưa quân vào đâu là đưa, thích viện trợ cho nước nào là viện trợ, thích cúp viện trợ nước nào là cúp, thịch dọa nạt ai là dọa, thích giảm thuế là giảm thuế. Họ lợi dụng quyền phủ quyết để phủ quyết tất cả những đạo luật đi ngược lại chủ trương sai lầm của họ

- Ông Mc Cain và bà Palin chỉ là ứng cử viên và đã thất cử nặng nề, tại sao họ cũng bị bắt vào tù?

- Vì họ lợi dụng cơ chế đa nguyên đa đảng, lợi dụng lập trường bảo thủ, lạc hậu của một thiểu số quần chúng để chia rẻ đất nước, khiến cho quốc gia phải tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và năng lực để chận đứng tham vọng của họ muốn tiếp nối chính sách sai lầm của Bush và Cheney.

- Cựu tổng thống Clinton và cựu đệ nhất phu nhân Hilary, cả hai vị đó đều tích cực vận động cho tổng thống đánh bại liên danh McCain-Palin, cũng vào tù.

- Họ lợi dụng danh nghĩa cựu tổng thống và cựu đệ nhất phu nhân để cản trở con đường đổi mới của nhân dân Hoa Kỳ. Họ là một thứ McCain-Palin đội lốt Dân Chủ.

- Chủ tịch hạ viện, bà Pelosi và cả chủ tịch khối đa số ở thượng viện, thượng nghị sĩ Reid, cũng bị tù. Họ cùng đảng với tổng thống và đã nhiệt tình ủng hộ tổng thống ngay từ đầu mà?

- Đúng là họ đã ủng hộ tổng thống. Nhưng với thói quen dân chủ tùy tiện, chúng tôi biết chắc chắn rằng họ sẽ lợi dụng dân chủ để chống lại tổng thống, chống lại đất nước một lúc nào đó trong tương lai.

- Sao ngài biết họ “sẽ”…

- “Đã” và “sẽ” không có gì khác nhau. Hiện nay thì họ “chưa”. Mọi người ở xứ sở này đều nhiễm thói quen lợi dụng. Thành thử, đối với chúng tôi, “đã”, “chưa” và “sẽ” chỉ là một.

- Các nghiệp đoàn tự do cũng bị giải tán. Vì sao?

- Họ lợi dụng quyền tự do đình công để khi thì đòi tăng lương khi thì đòi giảm giờ làm, làm xáo trộn đời sống xã hội và sinh hoạt kinh tế của đất nước.

- Các hội đoàn, tổ chức tôn giáo cũng vậy, bị cấm hoặc bị giải tán?

- Họ lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng để đòi quyền lợi không chính đáng, bất hợp pháp, lợi dụng hoạt động tôn giáo, lợi dụng đức tin và sự thiếu hiểu biết của một số giáo dân, cố tình vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

- Báo chí là một trong đệ tứ quyền, và là một trong những quyền lực giúp chính phủ và quốc hội khỏi đi đến chỗ lạm quyền. Vậy tại sao tổng thống cho đóng cửa đồng loạt tất cả các tờ báo ở Hoa Kỳ, kêu gọi trình diện FBI tất cả các phóng viên, kể cả phóng viên của những tờ báo ủng hộ tổng thống?

- Tất cả các tờ báo cho đến nay đều lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, thích ca tụng ai là ca tụng, thậm chí có lúc còn ca tụng cả kẻ thù của tổ quốc, thích chỉ trích ai là chỉ trích kể cả chỉ trích chính quyền và cả cá nhân tổng thống là người lãnh đạo quốc gia.

- Trước đây, trong thời gian tranh cử, tổng thống chỉ trích mạnh mẽ chính quyền và cựu tổng thống. Có phải như thế cũng là lợi dụng?

- Không. Tổng thống trước chỉ đại diện cho một thiểu số, đương kim tổng thống là đại diện cho lợi ích của toàn thể nhân dân.Khi chính quyền và nhân dân là một thì không thể nói đến chuyện lợi dnụg.

- Quyền của báo chí đã được quy định rõ ràng trong Hiến Pháp.

- Quyền là quyền. Ở đây không phải là chuyện quyền, mà là chuyện lợi dụng. Dưới chính thể Obama, tất cả mọi lợi dụng đều phải chấm dứt.

- Làm sao phân biệt được giữa lợi dụng và tự do?

- Tự do đầy đủ và đích thực là chọn đi ở lề đã quy định, đi lề khác là lợi dụng. Lợi dụng là đánh mất tự do.

- Nếu tổng thống quyết định bắt tất cả các đối thủ chính trị, đóng cửa tất cả các tờ báo, giải tán tất cả các nghiệp đoàn…thì Hiến Pháp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ bị hủy bỏ?

- Không. Hiến Pháp vẫn còn đó. Hiến Pháp là Hiến Pháp. Tất cả những điều đó không có gì vi phạm Hiến Pháp cả. Lợi dụng tự do dân chủ mới là vi phạm Hiến Pháp.

- Hiến Pháp bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do tư tưởng, tự do hội họp và lập hội, tự do đa nguyên đa đảng, thưa ngài.

- Dưới sự lãnh đạo của tổng thống mới, nước ta vẫn có đủ thứ quyền, không những thế, quyền đó còn được nâng cao thêm một bậc, đó là quyền tự do báo chí, tự do phát biểu, tự do hội họp và lập hội, tự do thành lập nghiệp đoàn, tự danh theo đạo và hành đạo, hơn thế nữa, được tự do không theo đạo nào… Mọi sai lầm của đất nước này xuất phát từ chuyện lợi dụng. Hiến Pháp không phải là cái xác chết để cho ai cũng có quyền lợi dụng.

Đến đây, đại dỉện Tòa Bạch Ốc đứng dậy:

- Thời gian dành cho buổi họp báo đã hết. Tôi tuyên bố buổi họp báo đến đây chấm dứt. Chào quý vị.

Nói xong, ông ta bước đi. Một ký giả vội vã tiến tới máy phóng thanh, giọng bực tức:

- Thưa ngài, tôi ..tôi không thỏa mãn với câu trả lời..tôi xin hỏi…

- Cuộc họp báo đã chấm dứt. Ông không được quyền lợi dụng…

- Thưa, tôi không lợi dụng…tôi chỉ hỏi…

- Đặt câu hỏi khi cuộc họp báo đã chấm dứt cũng là lợi dụng: lợi dụng quyền đặt câu hỏi.

Nói xong, ông ta quay lưng đi một mạch vào cửa bên hông Tòa Bạch Ốc. Các ký giả nhìn theo, ngẩn ngơ.

Đây là cuộc họp báo đầu tiên và cũng là cuối cùng dưới triều đại Obama. Vì không ai biết đến lúc nào thì người ta mới tổ chức cuộc họp báo lần thứ hai.

Một thời gian ngắn sau, không cần một kế hoạch đại nhảy vọt nào, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ bắt kịp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên mọi phương diện.

Trần Doãn Nho.

Tags: thưgiãn
Friday November 14, 2008 - 08:08pm (EST) Permanent Link | 3 Comments
Trả lời bạn Nở....dân chủ hay chuyên chính

blog bạn Nở

BLOG BẠN NỞ ,BÂM VÀO ĐÂY
Ở đây, DÂN CHỦ là thứ hàng ế !
333 magnify

Ở đây, Dân chủ là thứ hàng ế !

...

TẠI SAO ĐÒI DÂN CHỦ LÀ CHỐNG CỘNG ?

Một sự thật, đó là những người đòi hỏi Dân chủ, chống đối Nhà nước, một bộ phận trong số họ có liên quan đến Chính quyền Sài Gòn cũ.

Chính quyền Sài Gòn cũ chỉ còn là bóng ma của quá khứ: hàng triệu người con Việt Nam đã hi sinh để bảo vệ nó (lính Ngụy), và hàng triệu người con Việt Nam khác đã hi sinh để đánh đổ nó (lính Việt Cộng).

Nước Mỹ đã chi nhiều tỷ Đô La để trang bị Vũ khí và nuôi Bộ máy tuyên truyền, nhằm giúp Chính quyền Sài Gòn chống cộng. Nhưng, đã thất bại.

Hiện nay, phong trào đấu tranh đòi Dân chủ cho Việt Nam, phần lớn được tài trợ từ nước ngoài, vẫn cho thấy bóng ma của quá khứ.

Tại sao không thể xoá bỏ hận thù quá khứ ?

Người Việt Nam chán ngán chiến tranh, họ cần yên bình, cho dù phải an phận, để được sống, được là công dân một nước Việt Nam độc lập.

Nếu người dân đã mất niềm tin vào chế độ này, thì họ càng không tin những người đại diện cho Chính quyền Sài Gòn cũ, họ chả biết tin vào cái gì: ở đâu cũng kêu gào đòi hỏi xã hội công bằng, dân chủ, văn minh v.v…

Kinh nghiệm từ Liên Xô cũ và các nước XHCN Đông Âu, cho thấy phong trào đấu tranh đòi Dân chủ, thực chất là đòi thay đổi chế độ.

Tôi mong muốn đất nước có Dân chủ để Phát triển, không phải bằng cách chống đối lẫn nhau, mà bằng con đường hoà giải dân tộc.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bạn Nở thân mến.
Bài viết rất hay ,nhưng theo tôi thì bạn hơi bối rối vì thiếu lập trường về dân chủ .
Thưa với bạn Nở ,bạn cũng biết rằng ''..dân chủ sẽ phát triển đất nước..'',và Dân chủ là một khái niệm tiến bộ mà tất cả chúng ta không ai phủ nhận được nó cả.
Tôi không hiểu là do sự tuyên truyền quá sắc bén của bộ máy điều hành chính phủ hiện nay ,hay vì những lý do như thế nào mà hiện nay nhiều bạn vẫn nghĩ rằng đấu tranh dân chủ là phản động,là chống cộng, là thế lực thù địch hay là chính quyền Sài Gòn cũ muốn lật đổ chế độ (máu đổ đầu rơi) .Hay dân chủ là phải tập trung dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN.
Từ khi được tạo hoá , không những chỉ có con người mà tất cả các loài vật đều có sự cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Càng được cạnh tranh thì xã hội càng phát triển. Nhưng tôi không hiểu tại sao một số bạn lại cho rằng cơ chế ‘nhất nguyên’ lại tốt hơn đa nguyên. Phải chăng chúng ta lo ngại đấu đá, xung đột mà ‘quên’ đi lẽ tự nhiên đó. Khi tất cả chúng ta đều có ý thức và biết phát huy dân chủ thì không có lý do gì để lo ngại.
Trước hết đa nguyên chính trị là một xã hội chấp nhận những luồng tư tưởng khác nhau, tôn trọng lẫn nhau trong đó đề cao nền dân chủ. Chúng ta thử hình dung thế này, nếu không có cơ chế đa nguyên thì làm sao chúng ta có thể lắng nghe được mong ước của các dân tộc nhỏ, các tôn giáo họ muốn gì hay thậm chí cả những tư tưởng cực đoan. Qua đó giúp nhà nước đánh giá được nội tại nhằm giải quyết vấn đề tốt hơn, các thành phần xã hội được cạnh tranh nhau.

Không phải tự nhiên mà các nước Âu châu như Pháp hay Áo,...lại có thể cho các đảng nhóm phát xít tồn tại, vì suy cho cùng họ cũng đại diện cho những tiếng nói xã hội, có thể họ không hay ho lắm nhưng chính cơ chế cạnh tranh đa nguyên sẽ ngăn chặn việc quay lại cầm quyền của họ.

Còn trong cơ chế ‘nhất nguyên’, không có chỗ đứng cho sự bày tỏ thái độ chính trị khác biệt thì làm sao để có thể cạnh tranh.
Còn về đảng phái chính trị thì đảng phái được sinh ra từ sự tập hợp của những con người cùng chí hướng đại diện cho một luồng tư tưởng nào đó. Không thể một đảng mà có hai hay nhiều tư tưởng không đồng quan điểm được, có chăng thì cũng chỉ khác nhau về cách thức thực hiện của các người trong nhóm đó mà thôi. Một khi đã có sự đối kháng tư tưởng chính trị thì sẽ có một đảng phái ra đời. Ví như đảng Xã Hội Pháp khi có sự khác biệt giữa những người theo Lê Nin để tách ra thành Đảng cộng sản 1920.

Vậy nên không có chuyện một đảng có thể đại diện cho toàn dân tộc được. Cũng giống như ĐCSVN trong cương lĩnh ra đời cho đến nay vẫn chỉ bảo là đại diện cho giai cấp công-nông và trí thức yêu nước. Khoan đã bàn đến tính chất thực hư của tính chất này; nhưng thử hỏi thì những thành phần chủ tư nhân, người làm việc như tư sản trong các liên doanh,nghệ sỹ hoặc một giai cấp nào đó khác lẽ nào đảng cũng đại diện cho họ luôn.
Điều tôi muốn nói với bạn Nở và nhiều bạn khác, rằng người dân phải được phát huy tinh thần dân chủ bằng do chính lá phiếu của mình (bầu cử tự do ,nhưng dưới sự giám sát của quốc tế nhé),họ có quyền lựa ai và chọn ai để lãnh đạo họ.Nếu đảng này không được ,thì đảng khác lên thay thế ,và trong đó sẽ có ĐCS nếu họ được lòng dân tín nhiệm.
Tóm lại ,dân chủ không phải là xin cho(giống lời TGM N Q K không?),dân chủ cũng không phải là từ từ sẽ có (lời các đồng chí bên ban tuyên giáo TW hay các bác bên BCT),và dân chủ độc đảng là phi dân chủ và là dân chủ cuội!!
Chào đoàn kết nhé bạn Nỡ.

Tags: dânchủ
Thursday October 30, 2008 - 08:11am (EDT) Permanent Link | 8 Comments
Chim....chim.....thời Xã Hội Chủ Nghĩa
Chim....chim.....thời Xã Hội Chủ Nghĩa magnify

hình một chú chim bị vặt lông đứng chịu một cơn gió lạnh nhưng ngây thơ không biết mình đang sắp bị người ta giết.

Ngay tại cái xã hội ưu việt nhất trên hành tinh này,cái xã hội mà hàng ngày truyền thông của Đảng,nhà nước ,hay những bài giáo trình do Bộ Giáo Dục đưa ra trên những trường đại học,trường phổ thông cơ sở các cấp, luôn ra rã rằng '' đạo đức XHCN là văn minh của nhân loại '' thì tại nơi đây ,nơi 'hiện đại và văn minh nhất ''này lại hiện ra hàng loạt những cảnh tượng phản văn hóa, phản lương tâm mà lại được nhiều người ủng hộ. Tại hai địa điểm văn hoá Thủ đô là Bách Thảo và công viên ''..ông Lê Nin ở nước Nga ,mà sao lại đứng vườn hoa nước này..'' hàng ngày vẫn diễn ra những cảnh tượng hãi hùng có một không hai của nhân loại,đó là ''vặt lông chim còn sống''.

Người ta vặt trụi lông những con chim sẻ ,những con chim ngói,nói chung là những con chim biết bay đang còn sống ,đem cột lại thành từng bầy rồi đem bán cho ông đi qua ,bà đi lại.

những con chim bị vặt lông ngay khi còn đang sống...

Ở nước ta ,nhiều hộ gia đình nghèo khó cơm không có ăn,nhiều ông già bà lão chật vật với miếng cơm manh áo hàng ngày nhưng họ còn tình nguyện bỏ đi lợi ích của bản thân của mình mà bảo vệ cho những khu vườn xanh ngát,nơi có những đàn chim ,đàn có cư ngụ và sinh sôi nảy nở.Những người chất phát này có bao giờ được qua những giờ ''học'' lý luận về đạo đức XHCN nó khác với đạo đức của tư bản như thế nào đâu. Họ cũng đâu bao giờ được trãi qua những giờ học đầy ý nghĩa về bảo vệ động vật ,hay những triết lý xa xôi cao vời vợi ,nhưng họ vẫn đầy lòng nhân bản và trắc ẩn với các loài động vật.

Trần Trường Trụi... ,những chú chim trên làm ta nhớ đến 1 nhân vật bên xứ Cali ,US một hôm đã trót dại nghe theo tiếng gọi của Đảng và đồng chí Bác ,bây giờ thân phận cũng giống mấy chú chim trên.

Ngoài chuyện ''vặt lông chim'',hàng ngày còn có những chú ''cún'' nhe hàm răng trắng phếu sau khi bị thui đen ra mời gọi chúng ta. Những chú ''nợn'' được thọc huyết đỏ lờm những máu bon bon trên con đường đầy bụi bặm .Và ngay hai cái tụ điểm văn hóa ở trên,nơi mà hàng ngày có nhiều trẻ em tụ tập nhất, sẽ được cha mẹ chúng bảo rằng những con chim trụi lông đó là những món ăn ngon,bổ. Và qua những lần sau,chúng sẽ không còn thấy sợ hãi mà ngược lại còn thích thú khi nhìn thấy những chú chim trần truồng đáng tội kia.

Ở những nước mà được Đảng ta cho là có cuộc sống xa đọa,văn hóa đồi trụy,không có tình thương giữa người và người huống chi là động vật,thì những chuyện nghịch lý như trên không bao giờ xãy ra. Nếu bạn có lỡ tay gây thương tích hoặt bỏ đói với chú ''cún'' dễ thương mà không may bị hàng xóm phát hiện,bạn có thể đi du lịch dài hạn vài năm.Những công ty chuyên phục vụ thực phẩm cho người tiêu dùng không bao giờ dám xử dụng những tấm hình động vật bị ''giết nóng'' để quảng cáo rằng đồ ăn của họ ''tươi'' ,vì công luận sẽ lên án tẩy hay hoặt gây ra những vụ kiện tụng phiền phức về việc ''bạo lực với động vật'' .Những chi phí cho tòa án rất tốn kém và khi đền bù thì họ có thể phải khai phá sản.

Thật đau đớn và tội nghiệp cho 1 kiếp làm chim ...

Thời gian vẫn trôi, hàng ngày chúng ta vẫn phải đương đầu với một kiếp làm con người thật để đương đầu trong một xã hội ....ảo.Những nhà lãnh đạo tài ba của Đảng chắc cũng mãi mê dẫn dắt đất nước tiến đi nhanh hơn đễ đến được đích cái XHCN ''ảo ''kia,mà quên rằng cái cái tánh nhân bản, tình người,cái lương tâm và lương tri của con người ngày càng bị chìm dần trong bóng tốt để thay vào đó là ''vặt lông chim sống''.

Tags: chimthờixhcn
Wednesday October 29, 2008 - 04:30pm (EDT) Permanent Link | 0 Comments

Add VuQuocAnh's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 119 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS