Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

HAPPY NEW YEAR...KAKAKAKA...CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẼ...SUÔN SẼ...MẠNH KHOẺ...LUÔN TRẺ Reply

1 - 5 of 70 First | < Prev | Next > | Last

Hoang Uyen's Blog Full Post View | List View

(*_*) Let The Music Heal Your Soul (^_^)

NGÔI NHÀ KHÔNG SÀN
NGÔI NHÀ KHÔNG SÀN magnify
Cảm xúc bừng lên khi ba tôi vừa nói : Lúc thì ko có tiền để làm cái sàn nhà...lúc thì lấy gạch men mà lót ngoài sân ( 1 miếng hơn 50k ) . Chả là đang làm đường nên sẳn tiện ba tôi làm lại cái sân cho nó bằng với mặt đường. Lúc ấy một vài kĩ niệm thời pé chợt hiện ra.


Trong ngôi nhà lá pé nhỏ đó, có một gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con gái nhỏ . Vất vả hơn 3 năm chật vật với đủ nghề nghiệp, phải sống trong một khu chung cư tăm tối và tệ nạn. Ba mẹ tôi cố gắng dành dụm để có thể mua nhà và thoát ra khỏi nơi ấy. Tìm kiếm mãi mới có một căn nhà lá nhỏ vưa với túi tiền của mình ngày ấy. Ngôi nhà nằm sau bên trong một con hẻm chật hẹp của khu người hoa. tôi còn nhớ ánh mắt ba tôi vui mừng như thế nào khi lúc dọn về ngôi nhà ấy, tuy nó nhỏ, nó xấu, nó bẩn nhưng ba tôi nói đó là những gì ba đã cố gắng làm để cho các con. Lúc ấy tôi chưa hiểu chuyện chỉ biết cái nhà ấy lợp bằng lá, lại ko có sàn nhà toàn là đá và đất sét. Trong nhà không có đồ đạt nhiều chỉ có 1 cái tủ bup fê nhỏ, 1 bức tranh sơn dầu và một cái giuờng ...ba tôi lấy đá kê mấy chân tủ và nói : kê như thế lỡ có mưa nó ko sao. Ông trời thật trêu nguơi , ngay tối hôm đó đổ mưa tầm tả, mưa trút , sét đánh..."rầm" cái mái lá mục nát sập suống, mẹ tôi đang ngồi ôm chị em chúng tôi nhanh chân phóng xuống đất lấy tấm bạc mà che cái tủ lại, ba tôi thì lay hoay chặn cho nước tràn vào nhà . Thấy thế tôi chạy theo, ôi thôi đất nhảo nhẹt, nước sâm sấp, đất sét dính đầy vào đôi dép nhỏ khiến tôi nhấc chân không đuợc, càng cố đất càng dính nhiều và thế là bỏ dép chạy chân không. Kakaka...chạy được vài bước thì té nhào đầu xuống đất, thế là đuợc tắm mưa luôn. Tôi chạy ngay tới cái chổ mái bị sụp mà đứng tắm mưa...chà cái lổ to wá. Tôi còn nhớ rất rỏ, tôi nhìn thằng vào cái lổ hổng ấy một bầu trời tối đen , lâu lâu có vài ánh sáng chớp nhoáng --> tôi sợ, hình như nước mắt hoà cùng nước mưa, thấy mắt mình cay cay .

Mưa to quá, mưa ko ngớt . Trời lúc ấy cũng tối, biết tìm đâu ra chổ ngủ đây(cái gường bị ướt). Tôi thấy ba tôi lội trong đống sình căn từng tấm nilon để che mưa lôi cái giường wa phía ấy. Mẹ tôi bảo" nằm trên cái mền nè hơi ướt nhưng không sao đâu" . Mẹ cũng nằm với chị em tôi 1 lúc để cho chúng tôi ngủ, rồi lom ngom ra ngoài phụ ba tôi tát nước. Lúc ấy tôi chưa ngủ, nhìn ra phía ấy...hình như tôi lại khóc, khóc thương cho ba mẹ. Trời đêm hôm đó lạnh lắm, lại nằm trên cái mền ẩm ẩm tôi càng thấy lạnh hơn. Co ro trong chiếc mềm quay lưng về hướng ô cửa sổ tre. Tôi nhìn thẳng ra ngoài ...một khoãng đất trống nhiều cỏ, nhiều rác và trời vẫn đang mưa...


Friday March 21, 2008 - 09:39pm (PKT) Permanent Link
KHÓ CHỊU
Khó chịu, bực bội, ko muốn cười, ko muốn nói chuyện, ko muốn đùa, ko muốn làm việc, ko muốn học hành....
Tất cả những gì mình đang trải qua trong thời gian này...
Bệnh củ tái phát...
Và nếu làm ai đó khó chịu về điều này thì thành thật xin lỗi...
Lúc này đây mình lại hiểu thêm nhiều điều , dường như mình lại trưởng thành một chút nữa...
Trong thời gian sắp tới chắc phải khó khăn lắm đây ...
Nhưng phải cố gắng...cố gắng để vuợt wa...
Mình phải là chính mình...FIGHTING

Thursday March 20, 2008 - 08:49am (PKT) Permanent Link | 1 Comment
MƯA ĐẦU MÙA
Chiều 8/3...đi học về mưa tầm tả ---> uớt như chuột. Thế là Sài Gòn những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống. Tâm trạng con nguời ta cứ thế mà buông theo. Hồi chiều ngồi trên phònh học nhìn ra ngoài cửa ngắm mưa...mưa đẹp thật, những giọt mưa vẫn cứ rơi, lấp loá trong không gian u buồn , chợt cơn gió thổi wa làm đậm thêm không khí ngày mưa. Cái cảm giác ấy lại tràn về trong lòng tôi. Nó làm tôi nhớ...nhớ một điều gì đó không rỏ, chỉ cảm thấy những cảm xúc này vẫn như những ngày mưa truớc. Lạnh lẽo, trống vắng, u buồn, mơ hồ...và hiu quạnh. Nhưng lạ thật mình vẫn thix mưa...thix những cảm xúc ấy . Chắc sắp tới đây sẽ có hàng loạt bài viết mỗi khi có mưa...biết làm sao đuợc mình thix mưa mà...hehehe. Lạnh quá...muốn uống cái gì nóng, muốn ôm cái gì ấm và muốn nghe một bài hát nồng nàn...chỉ mong muốn có đuợc 1 trong những điều đó thôi chỉ có thế thôi...cũng làm ta hạnh phúc.

HELLO NGÀY MƯA
Saturday March 8, 2008 - 09:49pm (PKT) Permanent Link
8/3...ngày của chúng ta
8/3...ngày của chúng ta magnify
Ngày này mua gì cho mẹ đây nhỉ? Muốn mua cho mẹ một món quà lắm...nhưng không biết phải mua gì đây. Con muốn tặng mẹ món quà mà có thể chuột hết lỗi lần của con gây ra, những nỗi buồn mà con đã mang đến cho mẹ. Con biết mẹ rất giận vì những điều con đã gây nên con xin lỗi. Vẫn câu nói mà từ truớc giờ con vẫn hay nói " Con hứa sẽ ko vậy nữa..." , Hình như suốt bao năm nay con vẫn chưa thực hiện đuợc điều đó . Hehehe...biết làm sao đuợc mẹ đừng giận con nữa nhé. Con sẽ mua cho mẹ món quà vừa to vừa lớn...chắc chắn là không phải hoa rồi . Mẹ con ta giống nhau không thix đuợc tặng hoa( ). Chỉ thix hiện KIM thui......nhưng con không có khả năng đó đành mua cái khác vậy...
8/3 CHÚC TẤT CẢ PHÁI ĐẸP NGÀY CÀNG ĐẸP HƠN......
8/3 CHÚC TẤT CẢ PHÁI MẠNH SẼ BỊ HÀNH HẠ NHIỀU HƠN

Tags: 8/3.mother
Saturday March 8, 2008 - 09:17am (PKT) Permanent Link | 1 Comment
Đầu năm học mới
Đầu năm học mới magnify
Ngày đầu năm học...tâm trạng vui vẽ...kakaka. Buớc vào cái lớp đó, nhìn mấy cái mặt mo đó, nhìn mấy nụ cuời đó...thương chúng nó làm sao.
Cái bọn The Zoo đó...ko có gì đặc biệt lắm. Chỉ đuợc cái chúng nó luôn tự tin mình " ĐẸP" . Sau 2 năm bôn ba trong môi truờng Đại Học mình đã dần hiểu ra vài vấn đề. Đôi lúc nó ko bao h xãy xa như ý nghỉ của mình . Một vấn đề quan trọng nhất mà trong thời gian còn đây mình hiểu rỏ...thế nào gọi là " đâm sau lưng ".... Lúc truớc luôn che giấu cảm xúc, thix cũng ko nói mà ghét cũng chả quan tâm suốt ngày chỉ có một trạng thái là vui cuời thôi..... Nhưng bi giờ mình chợt nghỉ...tai sao thế nhỉ... Yêu hay Ghét phải rõ rằng chứ...Năm nay 20t rùi, mình đã lớn rùi ...đã đến lúc mình thực hiện điều đó.
Nói tới 20t ...hix...chưa biết yêu ......bị lũ bạn cà chớn nó đàn áp cứ mỗi khi nhắc tới mấy cái chiện tình củm...tức thậtQuyết định rồi...năm nay phải kiếm được nguời yêu cho chúng mày sợ.... Hix! Biết đi đâu kiếm bây giờ hả trời ???. Đăng báo vậy..." TUYỂN BẠN TRAI "
Hehehehe...chúc các bạn đầu năm học sẽ luôn chăm chỉ ( đợi giữa năm hẳn luời) . Ah học kì này Uyên sẽ tranh học bỗng đấy nhá....


Monday March 3, 2008 - 09:13pm (PKT) Permanent Link | 2 Comments

Add Hoang Uyen's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 70 First | < Prev | Next > | Last