Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Phá vỡ mọi nguyên tắc!--> Click here

1 - 5 of 57 First | < Prev | Next > | Last

Le Thinh's Blog Full Post View | List View

I am I

Hoàng hôn trên núi!
Dạo này ít chụp ảnh nên chả có ảnh để post. Một phần là do thời tiết không đẹp, nhưng cái chính vẫn là không tìm được nguồn cảm hứng. Có vài tấm ảnh cũ, post lên cho mọi người xem chơi. Thời gian tới sẽ chụp nhiều hơn.

#1

#2

#3
Tags: kontum, hoanghon
Wednesday May 20, 2009 - 08:20am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Nước!

Cuộc sống trên Trái Đất bắt nguồn từ trong nước. Tất cả các sự sống trên Trái Đất đều phụ thuộc vào nước và vòng tuần hoàn nước.

Nước có ảnh hưởng quyết định đến khí hậu và là nguyên nhân tạo ra thời tiết. Năng lượng mặt trời sưởi ấm không đồng đều các đại dương đã tạo nên các dòng hải lưu trên toàn cầu. Dòng hải lưu Gulf Stream vận chuyển nước ấm từ vùng Vịnh Mexico đến Bắc Đại Tây Dương làm ảnh hưởng đến khí hậu của vài vùng châu Âu.

Nước là thành phần quan trọng của các tế bào sinh học và là môi trường của các quá trình sinh hóa cơ bản như quang hợp. Hơn 70% diện tích của Trái Đất được bao phủ bởi nước. Lượng nước trên Trái Đất có vào khoảng 1,38 tỉ km³. Trong đó 97,4% là nước mặn trong các đại dương trên thế giới, phần còn lại, 2,6%, là nước ngọt, tồn tại chủ yếu dưới dạng băng tuyết đóng ở hai cực và trên các ngọn núi, chỉ có 0,3% nước trên toàn thế giới (hay 3,6 triệu km³) là có thể sử dụng làm nước uống.

Nhà triết học người Hy Lạp Empedocles đã coi nước là một trong bốn nguồn gốc tạo ra vật chất (bên cạnh lửa, đất và không khí). Nước cũng nằm trong Ngũ Hành của triết học cổ Trung Hoa.

Nguồn: Wikipedia

Tôi chụp tấm ảnh dưới đây với mong muốn mọi người hãy biết nhận thức được tầm quan trọng của nước và sử dụng thật tiết kiệm để những người khác trên trái đất có cơ hội sử dụng nước sạch.

Tên tác phẩm: NƯỚC

Tác giả: Levuongthinh

Friday April 17, 2009 - 11:21am (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Kon Tum - một vùng đất bình yên
Kon Tum - một vùng đất bình yên magnify

Thế là cũng đã chính thức trở về Kon Tum. Sự thay đổi đột ngột về môi trường sống và làm việc không khiến mình choáng vì cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cũng có chút cảm giác buồn chán vì không còn nhiều cơ hội để đeo đuổi các đam mê, nhưng cũng có nhiều niềm vui với gia đình để bù lại. Hy vọng chặng đường sắp tới sẽ được suôn sẻ.

Cũng lâu lắm rồi mới viết Blog lại, không có nhiều điều để nói, chỉ có vài tấm ảnh về Kon Tum để mọi người chiêm ngưỡng thôi. Rất hân hạnh chào đón các bạn đến với quê hương tươi đẹp của tôi.

Một buổi sáng tinh sương...


Tĩnh lặng với con thuyền bé nhỏ...

Con thuyền chở ánh dương


Chiều buông xuống, sao bình yên đến lạ.

Một góc trời riêng phía sau nhà tôi.

Tối đến cũng cảm nhận được sự thanh bình qua những ánh đèn hắt xuống dòng sông.

Tôi yêu quê tôi...
Tags: kontum
Monday February 23, 2009 - 12:41pm (ICT) Permanent Link | 12 Comments
Công tử Bạc Liêu là ai?
Công tử Bạc Liêu là ai? magnify
Nhắc đến công tử Bạc Liêu chắc bà con ai cũng biết sơ qua sự "thoáng bạc" của vị "công tử hào hoa" này, vì có quá nhiều câu chuyện cũng như lời đồn xung quanh sự "chơi sang" có 1 không 2 của bậc "tiền bối" này với giai thoại "đốt tiền" thi nấu cháo ...

Ngót một thế kỷ đã trôi qua, thế nhưng, gia tộc của Công tử Bạc Liêu vẫn làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí trong nước lẫn nước ngoài.
Rõ ràng, những giai thoại ngày xưa về một "Công tử Bạc Liêu" có thật đã phủ lên mảnh đất này một sức hấp dẫn hiếm thấy. Qua những tư liệu trước đây, người xứ khác biết về Công tử Bạc Liêu với những giai thoại như đốt tiền nấu chè đậu xanh, nấu trứng, đi một lúc 6 chiếc xe lôi hoặc là người mua máy bay đầu tiên ở Đông dương.

Vậy đâu là sự thật của những giai thoại đó. Có thật là gia tộc Công tử Bạc Liêu giàu đến mức ấy hay không?


Vài nét về Công Tử Bạc Liêu

CTBL và chiếc xế hộp "con cóc" đầu tiên tại xứ mình


Theo trí nhớ của một số cụ già sống kỳ cựu ở Bạc Liêu thì hồi đó CTBL rất mê thuốc xì-gà.



Những năm đầu thập niên 30, khi Pháp vơ vét của cải dân xứ thuộc địa, giới đại địa chủ cũng không thoát khỏi cảnh bị móc hầu bao. Ấy vậy mà CTBL vẫn ung dung lên xe xuống ngựa, đi khiêng về rước.



Đã vậy ông còn rước thêm nhiều "bà bé" tuổi chừng trăng tròn về làm thê thiếp, dâng cơm hầu nước cho mình trong căn nhà ba gian rông lớn như một cung đình. Mỗi lần đi hội họp hay đàn đúm ăn chơi, bên cạnh CTBL lúc nào cũng có người vợ trẻ đẹp nâng khăn sửa túi.



Câu chuyện xung quanh vị CTBL này rất nhiều và dài, thôi mình xin tạm ngưng tại đây, khi nào có dịp về Bạc Liêu sẽ tìm hiểu thêm rồi quay về đàm đạo tiếp...

Cảm ơn bác Jimmydao về loạt hình này nhé!
Tags: congtubaclieu
Tuesday December 30, 2008 - 11:40am (ICT) Permanent Link | 14 Comments
An Giang - Chợt đến, chợt đi!
An Giang - Chợt đến, chợt đi! magnify
Bất chợt quyết định tham gia chuyến đi chụp ảnh ở An Giang cùng với anh em. Một quyết định vội vàng nhưng vô cùng chính xác. Kết quả là thu được một vài tấm ảnh khá đẹp và những giây phút thư giãn tuyệt vời ở miền Tây mùa nước nổi.

11h ngày 10/10/2008, anh em tập trung tại Bưu điện TPHCM để chuẩn bị lên đường. Sau một chuyến đi khoảng hơn 5 giờ đồng hồ, mọi người đã đến với cánh đồng Tà Pạ. Một không gian xanh của những cánh đồng lúa và cả những ngọn đồi nhỏ, rất đẹp và yên bình. Xe vừa dừng lại là mọi người bắt đầu chuẩn bị máy móc để đón ông mặt trời lên.











Khi mặt trời đã lên cao, mọi người tiếp tục ngồi chờ săn những khoảnh khắc đẹp trên cánh đồng Tà Pạ.









Rời Tà Pạ, chúng tôi đi về hướng Châu Đốc, trên đường có ghé cánh đồng Chi Lăng để chụp ảnh tiếp.






Sau một hồi phơi nắng, mọi người ai cũng thấm mệt nên ghé vào quán bán Thốt nốt để uông nước. Trong lúc này tôi đã tranh thủ chợp mắt một tí. Thật sự rất mệt! Nghỉ ngơi xong mọi người lên xe đến khách sạn nhận phòng,tắm rửa và chuẩn bị ăn trưa. Ngủ 1 giấc tới 3h30, chúng tôi lại chuẩn bị lên đường đến cầu Tha La để đón hoàng hôn. Khung cảnh đẹp tuyệt vời!












Sau khi bấm máy thỏa thê ở Tha La, chúng tôi quay trở về khách sạn để chuẩn bị cho bữa tối. Một buổi tối thật vui với những món ngon vùng sông nước và một ché rượu cần mang đến từ tận đất Tây Nguyên. Khó quên! Đúng 4h sáng ngày hôm sau, tôi bật dậy với tất cả lòng hứng khởi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, mọi người lên đường quay trở lại Tha La để chụp cảnh bình minh tại đây. Lúc tới nơi thì trời đang còn tối, uống vội ly cafe rồi di chuyển đến nơi có khung cảnh đẹp để lại canh ông mặt trời.










Một chuyến đi thành công về mọi mặt. Một cảm giác vui khó tả dâng lên trong lòng. Sẽ không bao giờ quên!
Tuesday October 14, 2008 - 12:33am (ICT) Permanent Link | 21 Comments

Add Le Thinh's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 57 First | < Prev | Next > | Last