home sweet home!!
Giải bóng đá VSNL Cup - Amsterdam 2009, hì, chả mấy khi được làm trưởng BTC nha
<--đội vô địch, The UnDutchaBles
<-- đội huy chương bạc, Delft
<--- giải ba, Deventer
<---hạng 4, Lucky Star
Đội Ams năm ngoái vô địch, năm nay loại ngay từ vòng bảng, can tội chăm lo áo quần hơi kĩ, thay vì tập luyện (hay là vì mình ko nằm trong đội CĐV của Ams nữa nhỉ
)
<--- các chị em xinh tươi cổ động viên của Amsterdam)
Thôi cho em xin mấy tấm với nào :D

<--- with chị HIền, Thành viên BTC phụ trách khâu hậu cần
<---thích tấm này

<--- Phó CT và CT hội SVVN ở Hà Lan
, có vẻ giống cảnh đại gia và chân dài hơn![]()

5 khìn bảo, lần nào mình mặc váy 5 khìn mua đều "nổi", ý da, có oan ko :D
Chả mấy khi mẹ chịu share chút thời gian ít ỏi với mình, nhỉ :D
Chân dung my mom














Lễ hội hoa hay thế hội người ko biết nữa??




--> thông cảm, mình chỉ biết diện đẹp, chứ ko biết chụp ảnh đẹp![]()







<---cấm ngủ?
<---trên đường lái xe bắt gặp cảnh này, nhìn hao hao như Hà Lan
<--mom: biểu tượng của trẻ và đẹp :P





Budapest



<---trên đỉnh núi
<--cô đơn thế
<--chú






<--nhìn giống tranh vẽ wá
<-ai bảo cấm leo trèo?




Bratislava




Hết, chả có gì ở Bratislava cả :D
Sẽ hẹn lần sau lại quay lại Budapest và Wien, thanks mom![]()
http://www.flickr.com/photos/lynxinh/sets/72157617720503134/
Ngày thứ nhất đi làm về, tá hoả thấy cửa nhà ko khoá ![]()
Ngày thứ hai đi làm, vội vàng thế nào lại quên khoá cửa.
. Bực cái là dù quên khoá cửa, nhưng mình lại ko bao giờ quên việc mình quên khoá cửa (?!)
Ngày thứ ba cũng thế, vừa đến cơ quan được 10 phút thì mình nhớ ra là quên khoá cửa
. Khỏi nói, cả ngày cảm giác như ngồi trên cục xương rồng, cứ lo ngay ngáy mất máy wii và mấy đĩa game ![]()
Tan sở, chăm chăm 3 chân 4 cẳng chạy về nhà....
.
ỐI GIỜI ƠI
.
.
.
Cái cửa nhà tôi.............đã khoá rồi!![]()
![]()
--------------------------------------
P/S: Việc mình cho soup vào tủ lạnh để hâm nóng, thay vì microwave đã từng xảy ra ko dưới 2 lần!![]()
![]()
pix: chụp với anh Nghĩa, khổ mặt mũi có đến nông nỗi nào đâu, mà sao có lúc lẩm cẩm thế ko biết!
