Cuộc đời là bọt nước, chỉ có hai điều là tượng đá: tử tế giúp người khác và can đảm vượt qua cơn hoạn nạn của mình.
Điệu 1 tý nào!!
With my younger sicter
and
With cute friends
Oh la, my friends
Cô dâu, chú rể bưả cuỉ khí thế!!
and
Cả nhóm đi thung lũng vàng chơi, ăn thịt rừng, uống rượu cần và .leo nuí.nhưng gặp mưa.nên cuối cùng.chụp hình, ăn nhẹ rồi dzià
In Thanh Thuỷ Cofe
It 's me?
Tui mà cũng dám cưỡi ngưạ nưã hả trời?? Ngồi cười tươi dzậy đó, chứ trong lòng run lắm.
In Da Lat market
Mai post tiep, gio di hoc anh van day!! hinh nhieu qua, luoi !!(Hôm nay, lang thang vào một Blog. Đọc và thấy entry của Blog này rất hay, lời văn nhẹ nhàng, hài hước, không biết bật cười bao nhiêu lần với giọng văn hết sức dí dỏm và hài hước của chị. Và sau nụ cười hài hước ấy là biết bao nhiêu suy tư, trăn trở, có những điều mình rất đồng cảm trong những entry này, từ công việc đến chuyện đời, chị viết như thể chị là nhà văn, nhà báo ý)
Giấc mơ ngày ấy đã qua đi thật nhanh, nhanh đến nỗi mình cứ nghĩ như mọi chuyện cứ vừa xảy ra ngày hôm qua. Cảm giác như sau giấc ngủ dậy, mình vẫn còn ngái ngủ, tiếc nuối với giấc mơ chưa trọn vẹn ấy.
Chỉ là giấc mơ qua!!
Một mình đi giữa cuộc đời,
Hững hờ mặc kệ bao người đón đưa.
Mặc thời gian với nắng mưa,
Xuân qua, hạ tới, rồi mùa thu sang.
Lại mong cho đến đông tàn,
Nhân gian đâu phải muộn màng mình tôi!?
Trái tim còn đỏ máu tươi,
Thì tôi còn đợi cái người…chưa quen!!!
(Muộn màng)
Trước giờ, mình chưa sợ ế chồng hay tư tưởng bị ế chồng bao giờ. Nhưng riêng hôm nay thì có. Về đến quê thấy rất vui vẻ và thoải mái do không khí mát mẻ, dễ chịu. Mà mỗi lần về là ngại lắm chuyện bố mẹ hối thúc lấy chồng.
Vừa xong, bố bảo: "xem quen ai rồi ổn định chuyện chồng con là vừa rồi, 26 - 27 tuổi rồi. Con gái đến tuổi 30 thì khó mà lấy chồng". Mấy lần trước, mỗi lần về nhà, bố mẹ đều thế, mình vẫn cứ tỉnh bơ bơ, nhưng lần này thiệt lòng là mình cũng lo lo. 26 tuổi, gần 27 tuổi rồi còn gì, mà giờ này người yêu vẫn chưa có. Có lẽ tuổi của mình thì cũng khó quen bạn trai, hai hai, hai ba tuổi thì còn kén cá chọn canh, già cú đế như mình rồi còn kén ai nữa đây? hix hix. Bi quan quá trời!!!
Nhìn mình ai cũng ko tin là chưa có người yêu, vì họ bảo cũng ưu nhìn, xinh xắn, chắc do kén quá. Mà mình có kén chọn gì đâu, chỉ cần sự chân thành, hiểu biết, chung thủy và cầu tiến. Chung thủy thì chắc khó, nhưng những điều kia với xã hội bây giờ thì không khó lắm. Mình chẳng cần xa hoa, hay giàu có gì cả, nhưng sao lại khó đến thế?
Sáng nay mẹ dẫn đi coi bói, thầy phán 1câu xanh rờn: con bé tuổi này cũng lận đận, bôn ba lắm đây. "Trai Nhâm nữ Quý" thì tốt còn mình là con gái lại mang chữ Nhâm thì........hix hix. Nghe rầu ghê vậy!!
Tuổi này mình cũng cần 1 người để chia ngọt xẻ bùi, đôi lúc công việc mệt mỏi cần 1 bờ vai để ngả đầu. Nhưng sao mình vẫn chưa mở lòng với ai. Cho cơ hội thì lại trúng phải lựu đạn.
Ngày trước làm khổ ex-bf vì tính trẻ con bi giờ nghĩ sẽ ko như thế nữa, sẽ sửa chữa để hoàn thiện bản thân hơn, thì lại trúng thứ cà chớn.
" Đàng hoàng thì gặp lựu đạn"
..................................................................................
......................................
Sao hôm nay lại suy nghĩ linh tinh roài, kiểu này thì ế chồng thật đấy ! Ko suy nghĩ nữa. Yêu đâu biết ai luôn chân thành và làm sao biết ai tốt với mình. Nhiều khi sống cả đời còn chưa hiểu hết nhau nói chi..............
Thôi thì cứ tìm, yêu và cố mở lòng ra mà yêu ai đấy rồi ổn định cuộc sống. Cần củng cố niềm tin trong tình yêu.