Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

°†•Nicnap♪♫♂

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists  |  Groups

Add

°†•Nicnap♪♫♂ is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Apr 09, 2009 Member since February 2006

AD MAJOREM DEI GLORIAM - For the greater glory of God - Cho vinh danh Chúa hơn Reply

1 - 5 of 132 First | < Prev | Next > | Last

Nicnap と 家族 と 友達 Full Post View | List View

† 家族 友達 小猫 †...Gây tội ác là trò tiêu khiển của người ngu, còn khôn ngoan là thú vui cho người hiểu biết...† 家族 友達 小猫 †

crazier
crazier magnify
Đã lâu rồi ko viết blog, mỗi lần có tâm trạng thì không có máy, và có máy thì lại không có tâm trạng.
Sáng hôm wa thì nhận được cái tin nhắn của Bopha, sau lại gặp Lộc heo cũng vui. 2 đứa đó đã công nhận mình đúng. Vậy là mình đỡ mang chút tội danh thiên cổ. Sau lại gặp 1 con nhỏ trời ơi, nó chat như shit ấy, nó lúc nào vô cũng chỉ những câu cũ rích, đọc mà nóng cả người. Cố nén lòng mà chat với nó được 30 phút, tê wá cho nó out luôn >"<. Đúng là đời nó wái wái sao ấy.
Tan ca là lúc rỗi nhất, được tập thể dục mấy vòng: lượn wa nhà thờ ko nhớ bao nhiêu vòng, ghé vô trường học 2 lần, lượn wa công ty 3 lần. Tập vậy hết 45 phút. Khà khà, ngày nào cũng vậy mình sẽ to và khỏe lắm.
Sau đó, bỗng thấy lòng nó buồn rười rượi. Tôi buồn không hiểu vì sao mình buồn. Ngồi không, nhưng không ngáp nổi, kiếm bạn bè thì chẳng thấy ai. Lên mạng gặp được Nhông thì lại lùm xùm, không cài độ đi chơi đc. Đi bộ tà tà về, mua cái giò cháo quẩy và bánh bao chiên hết 6k, mà ăn như kịt vây. Nhai như sin-gum, muốn trẹo quai hàm. 2 vợ chồng nhà đó làm ăn thực tình quá, có lẽ bánh ít bột nổi nên nó dâm ra dai như vậy. Đi bộ trên con đường Đinh Tiên Hoàng thân quen mà lòng nó trống trãi vô hạn. Ngang qua con hẻm đi vô nhà, mà chẳng muốn vô. Muốn đi chơi, thèm cafe sửa, thèm có đứa bạn tán dóc, thèm cái cảm giác crazy 1 cách trầm lắng. "Phải thế thôi", nghỉ là làm và thế là tà tà tản bộ tiếp để bước đến cái quán cafe lề đường gần trường Hà Huy tập. Ngồi được 1 chốc lại thấy tủi tủi sao ấy, thằng nào cũng có bạn, thế mà mình lại không. Và rồi quyết định về. Lấy bài ra sửa sửa j` đó, ngắm từng lỗi chính tả. Công nhận có tâm trạng, mình cũng không tha cho chính mình. Audition, xả stress thui. Dắt 2 đứa oắc con ra tiệm chơi, gặp pải 2 cái máy như shit ấy. Ghét tháo dây máy này cắm máy kia xài. Lão chủ quán mà thấy là thịt mình như chơi . Về nhà đọc kinh um xùm, đọc cho hết stress rồi móc di động ra call cho bạn. Call xong cũng là lúc năng lượng đã kiệt wệ, thế là vui vẻ lăn đùng ra ngủ. Để quạt gió ngủ, khà khà không thèm ngủ máy lạnh nữa.
Crazier là ta: Hú pà hú pà.
Friday May 22, 2009 - 09:37am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
猫 愛 小猫
猫  愛 小猫 magnify
Chợt hiểu, chợt nhận ra. Đi sâu vào trong mọi sự , đi sâu vào trong mỗi tạo vật, ta nhận ra rằng cái j` cũng tốt và cái gì cũng xấu. Nhưng vào tận cùng thì ta chợt nhận ra mọi sự xảy ra dù tốt hay xấu thì đều chỉ để phục vụ 1 lợi ích duy nhất, đó là lợi ích của tạo vậy ấy. Hiểu ra rồi thì ta thờ ơ hơn với mọi sự, ta chợt nhận ra là cái ích kỷ của ta chưa đủ cớ sao lại phải giúp người khác xây dựng cái ích kỷ của họ. Ấy thế rồi ta thấy mọi sự nó cứ bình bình, chán chết. Cái quy luật sống nó có quyền phân ra nhiều nhánh, nhưng nhánh bản thân là lớn nhất. Nó lớn vì nó là nhánh chính thống, nhánh hoàn hảo nhất mà tạo vật tạo ra để tồn tại. Các nhánh khác sẽ dần bị loại thải khỏi cái xã hội này.
Thế đó, cứ thế mà nhai, nhai cho sái quai hàm rồi thì ngừng.Nó chán nhưng tác dụng hay thật. Mới thử 1 chút mà mọi sự thay đổi khá nhiều. Nhưng kèm theo nó là cả 1 sự thay đổi lớn về hệ tư tưởng, lối sống và phong cách sống.nhiều lần ngẫm mất 1 phần của mình có đáng không, thì sau đó mới thấy cũng đáng. Để tồn tại thì phải vậy, nhìn lại thấy luyến tiếc.
Còn khoảng 3 năm nữa là hơn hăm nhăm rùi. Trong khoảng thời gian đó phải cố gắng làm sao để hoàn thiện 1 số việc để còn lao ra cuộc sống như 1 con người bình thường thuần chủng.
Neko à 3 năm nữa nhé, mèo xin 3 năm thôi. Mèo biết là nó lâu, nhưng đó là khoảng thời gian nhanh nhất mèo có thể đưa ra. Mèo sẽ cố gắng neko à.

Tags: chisaineko
Saturday May 2, 2009 - 12:30pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
10 câu nói bất hủ của Bill Gates

Trước khi về hưu vào đầu tháng 7 năm nay, Bill Gates - ông chủ của tập đoàn máy tính lớn nhất thế giới Microsoft - đã đưa ra 10 lời khuyên dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp.
Chúng tôi xin giới thiệu và mời các bạn tham khảo những lời khuyên bổ ích của người đàn ông giàu nhất thế giới này, có thể một ngày nào đó bạn cũng sẽ trở thành một Bill Gates thứ hai?

1. Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó.

(Sở dĩ như vậy là một mình bạn sẽ không thể nào làm thay đổi được sự bất công trong xã hội)

2. Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn, điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó, trước khi có được những thành tựu thì bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình lên.

(Lòng tự trọng quá cao sẽ tỷ lệ thuận với sự bất lợi trong công việc của bạn)

3. Thường thì bạn sẽ không thể trở thành CEO nếu chỉ mới tốt nghiệp trung học. Nhưng khi bạn đã trở thành một CEO thì không còn ai để ý là bạn mới chỉ có tốt nghiệp trung học nữa.

(Lúc này người ta sẽ đánh giá và quan tâm nhiều đến năng lực hơn là bằng cấp của bạn)

4. Khi bạn gặp khó khăn hay bế tắc trong công việc thì đừng có oán trách số phận. Điều bạn học được khi gặp trắc trở chính là kinh nghiệm và bài học để lần sau không bao giờ mắc phải nữa.

(Điều cần làm lúc này là trấn tĩnh và bắt tay làm lại từ đầu)

5. Nên hiểu một điều rằng: Trước khi có bạn, bố mẹ bạn không phải là những người “chán ngắt, vô vị” như bạn của ngày hôm nay đã nghĩ. Đây chính là cái giá rất lớn mà bố mẹ đã phải trả cho sự trưởng thành của bạn.

(Bạn phải có nghĩa vụ đền đáp công ơn với những người đã dành cả cuộc đời mình cho sự sống và trưởng thành của bạn)

6. Khi đi học, bạn đứng thứ mấy trong lớp cũng không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng khi đã bước chân ra xã hội thì mọi việc lại không đơn giản như vậy. Dù đi đâu hay làm công việc gì bạn cũng nên tạo đẳng cấp cho mình.

(Luôn tự nhủ rằng bạn sẽ luôn là người đứng đầu, như vậy bạn sẽ có động lực và tinh thần nhiều hơn cho sự nghiệp của bản thân)

7. Khi đi học, bạn luôn mong chờ đến ngày nghỉ lễ, Tết. Khi đi làm thì hoàn toàn không giống vậy, dường như là bạn sẽ không được nghỉ ngơi. Công việc sẽ cuốn bạn đi bất cứ lúc nào kể cả ngày nghỉ.

(Nếu là một nhân viên luôn mong chờ ngày nghỉ lễ thì bạn sẽ bị lạc hậu hơn so với những nhân viên khác. Sự lạc hậu này còn luôn đồng hành với sự đào thải và thất nghiệp).

8. Khi ngồi trên ghế nhà trường, lúc gặp khó khăn trong học tập thì có giáo viên giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, nếu lúc đó bạn lại cảm thấy mọi khó khăn đều do những yêu cầu quá nghiêm khắc từ phía giáo viên thì bạn đừng nên đi làm sau khi tốt nghiệp. Đơn giản nếu như không có những yêu cầu nghiêm khắc từ phía công ty thì chắc chắn bạn sẽ không làm được gì và sẽ nhanh chóng thất nghiệp, hơn nữa lúc này sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả.

(Nên nhận thức được rằng: Công ty sẽ luôn yêu cầu cao hơn rất nhiều so với trường học. Vì ở trường học, dù bạn có học được hay không thì chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bạn. Còn ở công ty bạn có làm được việc hay không thì lại ảnh hưởng đến rất nhiều người)

9. Mọi người đều thích xem phim truyền hình, nhưng bạn không nên xem nhiều vì đó không phải là cuộc sống của bạn. Vì công việc ở công ty mới phản ánh cuộc sống thực của bạn.

(Bạn không nên xem nhiều vì tư tưởng của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những bộ phim truyền hình đó. Cuộc sống của bạn nên do bạn quyết định)

10. Không bao giờ phê bình người khác sau lưng của họ, đặc biệt đừng bao giờ phê phán sếp là người không có năng lực, điều này là không đúng.

(Nếu bạn có thắc mắc gì trong công việc thì nên nói ý kiến của mình trước mặt mọi người. Còn nếu như bạn luôn giữ thái độ và hành động phản kháng sau lưng người khác thì chỉ có bất lợi cho bạn mà thôi).

Monday April 27, 2009 - 08:29am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
sắp xong 1/3 chặng đường rồi
sắp xong 1/3 chặng đường rồi magnify
Ước mơ chợt đến rồi chợt đi, chợt đi rồi chợt quay lại. Ước mơ nhỏ nhoi, nhưng thật khó thực hiện. Sự chây lười và sự xuống dốc đã tiêu diệt dần cái ánh sáng trong nó. Dần dần thì cái ánh sáng ấy chỉ còn le lói âm ỉ. Cười một chút, rồi nhăn mặt; nó mếu, nó khóc um xùm, nó khóc như đứa con nít. Khóc xong rồi thì nó lại cười, nó lại chây lười tiếp.
Thời gian nó đưa ra chỉ vỏn vẹn có 3 năm. Sau 3 năm, nó sẽ phải đứng trước ngả ba đường để lựa chọn. Trong nó vẫn còn chút âm ỉ mà. Nó trãi nghiệm còn ít quá, nó còn non về lý luận và thực tiễn quá. Nó chỉ có một mớ lý thuyết, lý thuyết thì hay, nếu đem ra truyền đạt thì khối người ngồi nghe nó nói. Nhưng không được, nó không cho phép nó làm thầy người ta nữa. Giờ nó chỉ muốn lúc nào cũng khen người ta giỏi, nâng bốc người ta, nó chẳng thèm khoe khoang gì nữa. Nó sợ rồi, nó biết cái giới hạn, cái cùng đích mà nó bản than nó đạt được.
Ấy thế mà cũng hay, nó sắp hoàn thành xong 1/3 chặng đường. Chỉ còn 2/3 chặng đường nữa, có lẽ là chua. Nhưng qua đó nó nhận ra nó mạnh, nó mạnh hơn nó tưởng. Tạ ơn Người về mọi sự. Nó vui vì luôn có những người yêu thương nó bên cạnh nó.
Monday April 20, 2009 - 10:00am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Phục Sinh
Phục Sinh magnify
Đại lễ Phục Sinh cũng qua rồi. Ngồi đây viết blog mà quanh đây đó toàn tiếng léo nhéo trách móc. Phục Sinh là sống lại, thế mà chẳng hề thấy có j` sống lại, chỉ toàn là lụi tàn. “Chó má” là 2 từ dễ thốt ra nhất. Cái j` cũng đi đến chỗ tiêu vong. Chẳng trách j` ai, cũng chẳng trách mình. Có chăng là trách cái số phận nó thế.

- Hàng loạt những đứa gớm ghiếp lộ diện.

- Những đểu nhân thì lộ nguyên hình.

- Họ hứa thì nhiều vô số kể.

- Những kẻ bẩn thỉu nhất cũng được gặp nhiều hơn

- Bản thân thì nhu nhược yếu đuối, đức tin thì dần mai một.

- Bạn bè thì chẳng còn bao nhiêu.

……….

Nhưng dần già thì qua đó cũng được cả một mớ rác rưởi du nhập vào:

- Biết và nhìn thấy được những con người thuộc hàng rác rưởi có đẳng cấp.

- Biết sống trên đời mà tốt là ngu.

- Biết mọi sự trên thế gian này 99,99% là những điều bố láo.

- Biết đc càng láo, càng lười thì càng đc coi trọng.

- Biết được sống theo Tin Mừng và nói Tin Mừng thì bị coi là 1 thằng ngố.

…………

Gom được nhiều quá, tởm lợm quá >”<. Chúa trên trời Ngài đang làm j` thế, Ngài chơi tôi sao, hay Ngài đang thể hiện 1 cái j` đó quá cao siêu mà Ngài đang mong tôi sẽ hiểu. tôi không biết. Tôi ko biết cái quái j` hết.Tôi ko muốn đi trên con đường đó vào giờ đó, tôi không muốn tha thứ cho bất kỳ 1 việc j` xấu người khác làm với tôi, tôi không muốn mọi người thấy tôi cười mỉm khi họ thất bại,… tôi không muốn nhiều lắm. Tôi sẽ ko bò qua cho thằng heo, thằng sông, thằng vật,… và 1 mớ con nhỏ sống tồi hơn con chó mà tôi từng gặp. Tôi khinh chúng nó “mẹ kiếp”.

Tôi mừng vì giờ quanh tôi còn có:

+ 1 gia đình nhốn nháo

+ 5 thằng bạn tốt (lanh, núi, tặc, thiền, nhông)

+ 1 người bạn phương xa (Tâm)

+ 1 cô em nuôi nhõng nhẽo (pé Linh)

+ 1 bà xã dễ thương và đáng yêu (neko)

+ 1 ông thượng đế khó ưa (Jesus)

Nhiều quá, cũng ko phải là ít ^^

Monday April 13, 2009 - 01:02am (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add Nicnap と 家族 と 友達 to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 132 First | < Prev | Next > | Last